Hồi trưa hôm qua, con có đi ngang qua 1 con đường nhỏ, và trong con đường nhỏ đó có 1 cái ngôi nhà nhỏ nhỏ,
Trước ngôi nhà nhỏ nhỏ đó thì con thấy người ta giăng lều bạt, treo cờ và chuẩn bị bàn ghế cho đám ma. Vì là đường nhỏ nên con phải đi chậm chậm lại, sợ chạy nhanh tông vào cái cột lều đó của người ta thì

Thì ngay lúc con giảm tốc độ chậm lại để đi qua chỗ đó thì bên tay trái của con (ngay khúc con đeo cái vòng lưỡng kim) đau buốt luôn, con cảm giác lúc đó là đau lắm lắm, đau khoảng 5 phút hay lâu hơn gì đó thì nó hết lun.
Rùi qua hum nay con lại đi qua con đường đó, thì con ko có bị giống hôm qua nữa, nhưng mà hum nay con cứ cảm thấy tay trái của con cứ bị mỏi mỏi và nặng nề lắm

Không biết như thế có phải là do con đeo vòng không quen không chú ha?
