Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Út ơi, thầy bàn về rồng ở đây nè.  (Đọc 9007 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 17-12-2010, 02:58 PM

Ut à, con rồng làm hộ pháp và giử đền thờ:
 Đó là diểm chính.
Vì nó thuộc vào hệ bảo vệ thì nó cũng còn kiêm luôn cái chuyện làm cho mưa, gió, giông tố, bảo, sấm sét (là do nó địt đó Grin Grin Grin).

Một đôi khi, do nó mến tài một tu sĩ nào đó thì nó cũng xuất hiện to lớn (ví dụ như là to bằng người thường) rồi nó để bàn tay phải móng vuốt của nó theo y như bàn tay trái của Võ Sư này. với cái cổ tay nó chạm đất. Và tu sĩ ngồi bé tý xíu y như con kiến riệng (kiến nhỏ xíu cở 2 mm).

Hồi mới qua đây (1992), có con rồng màu xanh lá cây nó hiện ra và làm như vậy với tibu.

Tất nhiên hình con rồng y như hình lengoctao27 đã đăng lên diễn đàn.  Có nghiã là không có cánh như là rồng của Tây, của Mỹ.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4124.msg16946#msg16946

Một đôi khi con rồng lại kiêm luôn chức vụ tuần tra và ngăn chận, không cho những người chưa đủ sức mà cũng xuất hồn được.
Vì lý do là: Khi bay cao lên quá tầm, Linh Hồn sẽ bị chết do những phát xạ của tia vũ trụ.
Vì lý do này mà những nguời này mà cố gắng xuất hồn và bay thẳng lên trên trời thì lại đụng cái vòm đá, và không thể nào bay xuyên qua được. Khỏi nói cái vòm đá này là cái vảy của con rồng đó.

Khi là một linh vật, nên nó ăn những thức ăn ngon hơn là của mình. Nhưng vì cái tính bị "xa lầy" nên thay vì uống nước như tụi mình khi tráng miệng: Rồng lại ăn một miếng bùn hay là một con nhái.

Vì chỉ có rồng đực, nên rồng nghiên cứu khi nó ngủ và nó nằm mơ.
Khi mơ thì rồng lại biến thành rắn và đi nghiên cứu con người theo dạng "con gái xinh đẹp". Hiện tượng này tạo cho một số người bị "mắc đằng dưới".
Chữa trị rất là khó dứt.

Tuy nhiên, con rồng khi nhập định cao nhất là tới Tam Thiền Hữu Sắc. Những con rồng này có thể hoá hiện ra hình con người được.
« Sửa lần cuối: 17-12-2010, 03:11 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 17-12-2010, 03:37 PM

Nhưng nó làm người ta "mắc đằng dưới" vậy là đâu có đúng hả chú? Cái này có liên quan đến nhân duyên hay nghiệp quả gì hem chú?
Mà nó chỉ có làm vậy thì mới có rồng con được hả chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 17-12-2010, 04:05 PM

Nhưng nó làm người ta "mắc đằng dưới" vậy là đâu có đúng hả chú? Cái này có liên quan đến nhân duyên hay nghiệp quả gì hem chú?
Mà nó chỉ có làm vậy thì mới có rồng con được hả chú?
Hahaha, quên một điều là rồng nó hoá sanh chớ không phải là do trứng mà ra. Rồng thích gái đẹp, vậy thôi.
Logged
TTTM
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TTTM
Trả lời #3 vào lúc: 17-12-2010, 07:12 PM

Hix, chú Tibu ơi, chú coi tin nhắn con gửi chú chưa chú.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 17-12-2010, 07:41 PM

Bạn TTTM  ơi, chú Tibu hem có bỏ quên ai đâu. Khi nào chú khỏe 100% thì lập tức chú trả lời. Khi nào chú chưa khỏe lắm, hay có cái cần phải giải quyết  trước thì chú phải làm trước.
Chú suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới làm đó, gì cũng vậy á. Đừng lo nghen. Nếu sợ tin nhắn thất lạc lần sau bạn lưu lại 1 bản nháp cho mình xong rồi gửi lại cho chú Wink
Thân.
Logged
TTTM
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TTTM
Trả lời #5 vào lúc: 17-12-2010, 08:23 PM

Ừa, bởi vậy lúc mình gửi mình không có lưu lại. Không biết là có gửi được chưa mà không thấy chú reply nên hơi lo. Mình muốn nhờ chú hướng dẫn tu tập và lựa pháp môn dùm đó mà  Grin.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 17-12-2010, 08:33 PM

bạn muốn hỏi phương pháp tu vậy vô topic Đề Mục Tu hỏi á, là câu trả lời nhanh lắm à Cheesy
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #7 vào lúc: 17-12-2010, 10:46 PM

Cho con hỏi ké Cheesy Cheesy,
Trích dẫn
Một đôi khi, do nó mến tài một tu sĩ nào đó thì nó cũng xuất hiện to lớn (ví dụ như là to bằng người thường) rồi nó để bàn tay phải móng vuốt của nó theo y như bàn tay trái của Võ Sư này. với cái cổ tay nó chạm đất. Và tu sĩ ngồi bé tý xíu y như con kiến riệng (kiến nhỏ xíu cở 2 mm).

Một đôi khi con rồng lại kiêm luôn chức vụ tuần tra và ngăn chận, không cho những người chưa đủ sức mà cũng xuất hồn được.
Vì lý do là: Khi bay cao lên quá tầm, Linh Hồn sẽ bị chết do những phát xạ của tia vũ trụ.
Vì lý do này mà những nguời này mà cố gắng xuất hồn và bay thẳng lên trên trời thì lại đụng cái vòm đá, và không thể nào bay xuyên qua được. Khỏi nói cái vòm đá này là cái vảy của con rồng đó.
Chú ơi, khi con rồng xuất hiện như vậy thì có tác dụng thế nào với ng tu sĩ đó ngoài trừ tuần tra và ngăn chận ra hả chú?  Tongue
Trích dẫn
Khi là một linh vật, nên nó ăn những thức ăn ngon hơn là của mình. Nhưng vì cái tính bị "xa lầy" nên thay vì uống nước như tụi mình khi tráng miệng: Rồng lại ăn một miếng bùn hay là một con nhái.
Rồng ăn uống thì như vậy, thế con rồng sống ở đâu hả chú?  Huh Huh
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #8 vào lúc: 17-12-2010, 11:15 PM

Thầy ơi.
nằm mơ mà phạm giới vậy thì con có liên quan gì tới Rồng không vậy Thầy? lâu nay tu hành con ko hề có những giấc mơ như vậy từ hồi con linh tính nên tự nhắc mình bằng câu Thầy dạy:
"Sao khi Ngộ Đạo mà Tu Sĩ vẫn cứ làm bậy thì ... sẽ gặp tình trạng: Nhân Quả Đồng Thời!"
thì con liên tục nằm mơ thấy những chuyện như vậy...chuyện Phạm giới nó cứ đi từ nhẹ đến nặng dần... dù con rất quyết tâm giử giới...lý nào con lại là Rồng???
con HHDL
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 18-12-2010, 01:46 PM

Thầy ơi.
nằm mơ mà phạm giới vậy thì con có liên quan gì tới Rồng không vậy Thầy? lâu nay tu hành con ko hề có những giấc mơ như vậy từ hồi con linh tính nên tự nhắc mình bằng câu Thầy dạy:
"Sao khi Ngộ Đạo mà Tu Sĩ vẫn cứ làm bậy thì ... sẽ gặp tình trạng: Nhân Quả Đồng Thời!"
thì con liên tục nằm mơ thấy những chuyện như vậy...chuyện Phạm giới nó cứ đi từ nhẹ đến nặng dần... dù con rất quyết tâm giử giới...lý nào con lại là Rồng???
con HHDL
Không có chuyện con là rồng đâu.

Đọc chầm chậm, đường cực kỳ trơn trợt.

Để tu thành rồng thì người này phải tìm ra cho được một khuyết điểm của con người. Khi tìm ra rồi thì ghét cay, ghét đắng nó và từ đó nguyện rằng kiếp sau thì gì gì đi nữa cũng không thèm làm con người!

Và từ đó người này sống cực kỳ đàng hoàng, giữ giới luật nghiêm chỉnh. Và cứ một mạch như vậy mà sống cho tới khi người này chết.

Khi chết thì tính tình quá hay nhưng chưa đủ sức để thành những ông tiên: Nên khi đầu thai thì lại không chịu vào làm người. Do vậy mà làm rồng.

Vì bản thân rồng là "người rất tốt" nên khi gặp Con Người tu hành thì rồng nhà ta tự động hộ trì. Tất nhiên, rồng nhà ta không  có khâm phục loài người, mà chỉ làm như vậy để duy trì cái tốt này cho loài người, với ý định là để cho loài người khá hơn.

Tất nhiên, rồng là đại ca hộ trì cho đàn em con người. Đó là quan niệm của con rồng về con người.

Do vậy mà trên Tây Phương Tịnh Độ là có rất nhiều rồng.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 18-12-2010, 06:25 PM

Cho con hỏi ké Cheesy Cheesy,
Trích dẫn
Một đôi khi, do nó mến tài một tu sĩ nào đó thì nó cũng xuất hiện to lớn (ví dụ như là to bằng người thường) rồi nó để bàn tay phải móng vuốt của nó theo y như bàn tay trái của Võ Sư này. với cái cổ tay nó chạm đất. Và tu sĩ ngồi bé tý xíu y như con kiến riệng (kiến nhỏ xíu cở 2 mm).

Một đôi khi con rồng lại kiêm luôn chức vụ tuần tra và ngăn chận, không cho những người chưa đủ sức mà cũng xuất hồn được.
Vì lý do là: Khi bay cao lên quá tầm, Linh Hồn sẽ bị chết do những phát xạ của tia vũ trụ.
Vì lý do này mà những nguời này mà cố gắng xuất hồn và bay thẳng lên trên trời thì lại đụng cái vòm đá, và không thể nào bay xuyên qua được. Khỏi nói cái vòm đá này là cái vảy của con rồng đó.
Chú ơi, khi con rồng xuất hiện như vậy thì có tác dụng thế nào với ng tu sĩ đó ngoài trừ tuần tra và ngăn chận ra hả chú?  Tongue
Thông thường không có ai biết cái vòm đá đó do dâu mà có! Và chẳng hiểu đó là con rồng nó làm chùa cho mình! Và để mình còn sống Grin Grin Grin Có thể gọi là đây là rồng (làm) chùa.

Trích dẫn
Khi là một linh vật, nên nó ăn những thức ăn ngon hơn là của mình. Nhưng vì cái tính bị "xa lầy" nên thay vì uống nước như tụi mình khi tráng miệng: Rồng lại ăn một miếng bùn hay là một con nhái.
Rồng ăn uống thì như vậy, thế con rồng sống ở đâu hả chú?  Huh Huh
[/quote]Sống trên mây và trong mây. Rồng hay tự xưng là Vân Thần (Thần Mây),
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #11 vào lúc: 18-12-2010, 06:58 PM

dạ con hiểu rồi Thầy ạ...
con biết các Vị Rồng làm nhiều việc rất cao cả phục vụ cho con người...
 nhưng con nghĩ tới cái chuyện ngủ mơ của rồng làm con ái ngại.
con HHDL
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #12 vào lúc: 19-12-2010, 07:25 AM

Kính Huynh Hai Lúa !
    Về chuyện Rồng thì có biết thêm vụ 4 móng và 5 móng, và tại sao chỉ có 4 ?
    Có thêm vụ người  đang tu hoá thân Rồng ?
    Rồng màu đen hộ pháp ?
    Rồng màu nâu do còn tu ?
    Rồng màu trắng , đã đắc Pháp ?
 Đây cũng là cái muốn biết của tôi và vài huynh đệ đồng tu, Kính mong Huynh vui lòng giải đáp giúp .
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #13 vào lúc: 19-12-2010, 08:18 AM

Trật lất!!!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 19-12-2010, 05:28 PM

Kính Huynh Hai Lúa !
    Về chuyện Rồng thì có biết thêm vụ 4 móng và 5 móng, và tại sao chỉ có 4 ?
Về con rồng thì ác long có màu đen, màu xám là rồng có ý đồ làm cho có làm, làm cho qua. Rồng trắng bóc thì yếu lắm, không có gì là ngầu đời. Rồng bảy màu và có từ năm cho tới 9 cái đầu thì mới là ghê rợn. Loại này nó lẹ và nó cũng thích ăn linh hồn tu sĩ.
Những con rồng mà thiếu cái này, thiếu cái nọ thì tuổi thọ không có lâu. Nó sẽ chết dể dàng do phạm giới (giết người). Do sụ thiếu này nọ mà nó gần con thú hơn là con người.
Khi nhin bằng pháp nhãn thì có thể thấy được đề mục mà con rồng này tu:
Ví dụ như là một tam giác.

tibu luận giải:
Trên nguyên tắc hình học: Ba điểm thì có thể xác định được một mặt phẳng. Nhưng riêng con rồng thì nó phải tung hoành về bốn (4) hướng. Do vậy mà con rồng này nó lại thiếu đi một điểm, để có thể tung hoành ngang dọc. Do cái điểm ỳéu này mà nó gần súc vật hơn là con người. Do gần súc vật thì hể mà gai mắt nó là nó giết.

Cũng vậy, những con rồng bốn (4) ngón thì cũng gần súc vật hơn là con có năm (5) ngón.
Như đã nói, những con rồng (4 ngón) này rất là thích ăn linh hồn tu sĩ.
Hở là nó nuốt trọng.

Có hai (2) thế đở khi nó bị nó nuốt. Với tâm hướng về thiện nghiệp, tu sĩ dể dàng xuất và nhập Tứ Thiền Hữu Sắc.
Khi tu sĩ này bị nó nuốt thì:
1. Cứ bình tỉnh để cho nó nuốt. Vì tu sĩ đã ra vào Tứ Thiền này một cách dể dàng, nên phước báu dư thừa để mà không bị tổn thương. Khi nó nuốt vào bao tử thì nó không thể tiêu hoá được. Và lúc đó tu sĩ trôi ngược lên đầu của nó. Khi đi qua hai con mắt của nó (lúc này tu sĩ có thể nhìn ra hai bên y như là khi ngồi máy bay mà nhìn ra hai cái cửa tròn tròn đó).
Thì một lúc sau tu sĩ trồi lên được qua khỏi xương sọ của con rồng và đứng trên cái tráng của nó phiá trước hai cái sừng. Y như là Ngài Quan Thế Âm thường đứng chỗ đó. Ngài ở tư thế hàn phục con rồng.
Tất nhiên, do tiêu hoá không được mà nó đành bị tu sĩ hàng phục.

2. Vì rồng cũng ở trên Liên Hoa Tạng nên nó cực kỳ to lớn (lớn cở hơn 10 lần Trái Đất). Mà khi tu sĩ lên đó mà bị nó nuốt thì bị điên như chơi. Chỉ còn cách là làm như tibu. Dùng ấn Phá Thiên Ma thì nó liền phun tu sĩ ra ngay. Dù gì thì khi về lại Trái Đất, tu sĩ cũng bị bịnh cả tuần!
Trích dẫn
    Có thêm vụ người  đang tu hoá thân Rồng ?
đám lubu có một người tên là An và anh này tu thành rồng (được anh em kêu là: An Rồng)
Trích dẫn
   Rồng màu đen hộ pháp ?
Ác Long thường thấy trong các cơn bảo lớn hằng năm vào mùa bảo.
Trích dẫn
    Rồng màu nâu do còn tu ?
Ác long nhưng yếu hơn màu đen
Trích dẫn
    Rồng màu trắng , đã đắc Pháp ?
Rồng nhỏ, còn yếu xìu.
Trích dẫn
Đây cũng là cái muốn biết của tôi và vài huynh đệ đồng tu, Kính mong Huynh vui lòng giải đáp giúp .
Có những loài rồng trắng, xám ở dưới Đất. Rồng này chuyên kềm giữ lại các thớ của Trái Đất để tránh chuyện "Động Đất".
Rồng đỏ là núi lửa.
Rồng bảy màu với nhiều đầu là loại mạnh nhất và lẹ nhất. Có thể nói là tương đương với Thiên Ma.

Rồng xanh dương là rồng trí thức, học hỏi và khôn cực kỳ.
Rồng màu xanh lá cây: Rồng chuyên về y khoa.

Rồng Vàng là loại Hộ Pháp đắc lực nhất.
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #15 vào lúc: 19-12-2010, 07:21 PM

    Kính chào huynh Hailúa !
    Chuyện rồng màu nâu, trắng, đen có liên quan đến mấy vị sư tỷ đồng môn, nhất là màu nâu !hèn gì !bi giờ hết " nghi án " về " mấy vị " này rồi. Cám ơn và cám ơn thật nhiều...
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #16 vào lúc: 19-12-2010, 07:58 PM


Con cảm ơn Thầy và các ACE đã cho con hiểu thêm về hình ảnh con rồng.

"đám lubu có một người tên là An và anh này tu thành rồng (được anh em kêu là: An Rồng)"
Thầy ơi, Anh An tu thành rồng là do ý nguyện hay vì do một lý do nào khác mà tu thành rồng vậy Thầy ?

Vì mỗi màu sắc của rồng có đặc điểm khác nhau, vậy con rồng có màu vàng là tốt nhất ở các trang thờ trong nhà phải không Thầy ?

Logged
Thiện Đức
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đức
Trả lời #17 vào lúc: 19-12-2010, 10:21 PM

Thưa chú Tibu, vậy có vị nào cai quản các chư Long này không ạ?
Logged
Tam Tinh
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Tinh
Trả lời #18 vào lúc: 20-12-2010, 02:42 AM

Trong kinh Pháp Hoa có chuyện kể về Nhí tiểu long nữ mới 8 tuổi đã tu thành Phật
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 20-12-2010, 05:43 AM

Thưa chú Tibu, vậy có vị nào cai quản các chư Long này không ạ?
Chắc chắn là có, vì có chuyện rồng đi học và nói với nhau bằng một loại ngôn ngữ riêng. Nhưng chuyện gì mà từ rồng ra đều là bí mật. Ít khi rồng hé môi lắm. Tuy nhiên khi đọc những tên của các Long Vương (như trong kinh đã có nói) thì rồng nhìn tibu theo kiểu:
- - Ông biết gì về chuyện này mà nói!
Đó là phản ứng của các đại ca rồng.

Tuy nhiên, cách dứt điểm đời sống của một con rồng, thì dụ cho rồng làm chuyện sám hối.

Nếu mà rồng chịu làm, là Rồng lại trở về làm Con Người lại.
Từ căn bản này: Mới có thể nói chuyện tu hành thành Phật được.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 20-12-2010, 06:13 AM

Trong kinh Pháp Hoa có chuyện kể về Nhí tiểu long nữ mới 8 tuổi đã tu thành Phật
Ừ nhỉ! Nhưng đau một cái là Rồng thuộc loại "Hoá Sanh" nên không có con nào là con cái cả Grin Grin Grin
Viết thêm cho rõ: Một mình rồng có thể làm chuyện Hải (sống dưới biển) Lục (dưới đất) Không (bay trên không gian) thì phải nói: Rồng là sinh vật đặc biệt. Kiên thức về Kinh Dịch là số một luôn đó.

Vì là từ một con người tu ra bằng cách giữ giới luật kinh hồn ghê lắm lận nên khi hoá sanh là nó không phải đực, không phải cái và cũng không phải là đực và cái. Nhưng Rồng là trượng phu, rất là cao thượng, nhưng tự ái và tự cao cũng theo đó mà tăng trưởng luôn.

Có thể nói rồng là súc vật thượng đẳng với hai khuyết điểm là:
1. Không bao giờ chịu sám hối.
2. Và không có cách nào tìm gặp lại được cha mẹ của mình.
« Sửa lần cuối: 20-12-2010, 07:53 AM gửi bởi Tibu »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #21 vào lúc: 20-12-2010, 07:14 AM

Trong kinh Pháp Hoa có chuyện kể về Nhí tiểu long nữ mới 8 tuổi đã tu thành Phật
Ừ nhỉ! Nhưng đau một cái là Rồng thuộc loại "Hoá Sanh" nên không có con nào là con cái cả Grin Grin Grin

AAAA con cảm ơn Thầy.
con HHDL
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 20-12-2010, 07:30 AM


Con cảm ơn Thầy và các ACE đã cho con hiểu thêm về hình ảnh con rồng.

"đám lubu có một người tên là An và anh này tu thành rồng (được anh em kêu là: An Rồng)"
Thầy ơi, Anh An tu thành rồng là do ý nguyện hay vì do một lý do nào khác mà tu thành rồng vậy Thầy ?
An nhìn ra được tính "hay ăn cắp", và cực kỳ "ích kỷ" theo kiểu sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.

Trích dẫn
Vì mỗi màu sắc của rồng có đặc điểm khác nhau, vậy con rồng có màu vàng là tốt nhất ở các trang thờ trong nhà phải không Thầy ?
Đúng đó. Rồng Việt Nam thì ngậm Ngọc (nó đúng lắm lận đó). Rồng made in china thì cầm ngọc (Rồng nó không có làm như vậy đâu, vì dể bị đánh mất lắm).
Và dĩ nhiên không có chuyện "Song Long Tranh Châu".
« Sửa lần cuối: 20-12-2010, 07:43 AM gửi bởi Tibu »
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #23 vào lúc: 20-12-2010, 08:02 PM

Dạ, con cảm ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 28-02-2011, 08:23 AM

Nhờ chú TiBu xem giúp hai mặt ngọc hình rồng, và mặt ADIĐA bằng ngà voi hóa đá dưới đây của đệ, do một vị Đạo sĩ người Indonesia lấy tại khu vực Suối Hai, dưới chân núi Ba Vì, Sơn Tây, miền bắc VN. Một trắng một đen (theo ông Đạo sĩ con đen là con của Campuchia... ?!, hai con này đang trấn kho tại đây) , còn mặt Phật thì từ Indonesia.
Con rồng đen và mặt Phật đệ đang đeo, còn cái trắng là của bà xã, nhờ chú xem giúp có bị gì không, hay là đệ bị thuốc rồi. Cái chuyện này nó lung tung và ảnh hưởng nhiều thứ... chắc xin nói riêng với chú được không vậy chú


Được chớ Grin Grin Grin Thông thường thì cái hình ông Phật hay được khắc trên một dụng cụ dùng để tự vệ như là sừng, nanh, ngà, ... Như vậy thì mất căn  trầm trọng luôn đó chớ! Vì lý do đó mà A Tu La nó nhập vào ngon lành luôn! Chỉ trừ trường hợp là dân Tứ Thiền thì mới gọi là miễn nhiểm được mà thôi.
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.072 seconds với 20 câu truy vấn.