Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi, cho con hỏi về giấc mơ .....  (Đọc 3648 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 28-12-2010, 11:40 PM

trong mơ:
                con đang ở trường thi thấy một người bạn cũ (tên Tân), khi vẩy tay chào thì Tân đi đứng bình thường như khi tới gần thì con không nhìn mặt, chỉ biết đó là bạn mình, ngồi trên xe lăng, nên con đẩy bạn ra chợ để bạn bán gì đó mưu sinh. Đẩy bạn ra chợ xong con đi một hồi quay lại thì thấy bạn mình bi lột sạch đồ và nằm gần óng cống, thấy vậy con đở bạn qua hẽm khác để bán, nhưng bạn con sợ tụi gian hồ quay lại thì chạy không kịp nên con ở lại bán chung. Ngồi đó một hồi con nói là con sẽ chỉ Tân tu tập để thoát cảnh khổ, nhưng Tân gật gù cho qua chuyện rồi nhá mắt cho một người ngồi bên đường tới bóp vai cho con, nhưng thật ra là tới lấy đồ của con. Không suy nghỉ nhiều con cho họ lấy cài xe đạp và đi bộ về, đang trên đường về thì Tân (là một người đi xe lăng mà chạy được) chay tới móc túi con để lấy chìa khóa, nhưng thất bại. Về tới nhà thì Tân móc túi con lấy chìa khóa một lần nửa và thành công. Lúc đó con nghỉ lấy gì thì được nhưng chìa khóa thì không được, vì co chìa khóa của con và bạn gái của con trong đó nữa (chìa khóa nhà, xe ...) nên con chạy theo nhưng không kịp (hai chân lành lặng mà không rược kịp thằng què) nên con gọi thằng bạn nối khố của con (tên Khương) để giúp con chặng đường lấy chìa khóa lại ...
Hết
Thầy ơi, cho con hỏi, cả giấc mơ con thấy và biết biết là mình bị bạn lừa nhưng con lại không cảm giác tức giận mà chỉ chui đầu vào rọ một cách vô tư lự là sao vậy Thầy??? Xin Thầy chỉ con với ạ !!! con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm !!!
« Sửa lần cuối: 29-12-2010, 01:33 PM gửi bởi nhà binh »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 29-12-2010, 10:12 AM

Rancon nó thắc mắc là sao nhabinh lại đẩy bạn đi bán kìa, hehehehe
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #2 vào lúc: 29-12-2010, 01:34 PM

hehehe nhabinh sửa lại rồi, rancon đọc lại đi nha, hehehe xin lổi vì đã ghi thiếu chi tiếc ....
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 29-12-2010, 02:02 PM

hehehe, chọc chơi mà,  vì đang stalk diển đàn Cheesy
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 29-12-2010, 02:52 PM

rancon nhận được tin nhắn chưa Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 29-12-2010, 03:51 PM

trong mơ:
                con đang ở trường thi thấy một người bạn cũ (tên Tân), khi vẩy tay chào thì Tân đi đứng bình thường
Thì khi nhìn từ bề ngoài: Ai cũng đẹp, cũng đúng, cững được!
Trích dẫn
như khi tới gần thì con không nhìn mặt, chỉ biết đó là bạn mình, ngồi trên xe lăng, nên con đẩy bạn ra chợ để bạn bán gì đó mưu sinh. Đẩy bạn ra chợ xong con đi một hồi quay lại thì thấy bạn mình bi lột sạch đồ và nằm gần óng cống, thấy vậy con đở bạn qua hẽm khác để bán, nhưng bạn con sợ tụi gian hồ quay lại thì chạy không kịp nên con ở lại bán chung.
Ừ cái tư tưởng không bỏ rơi bạn mình ở lại là tư tưởng Bồ Tát!
Trích dẫn
Ngồi đó một hồi con nói là con sẽ chỉ Tân tu tập để thoát cảnh khổ, nhưng Tân gật gù cho qua chuyện rồi nhá mắt cho một người ngồi bên đường tới bóp vai cho con, nhưng thật ra là tới lấy đồ của con. Không suy nghỉ nhiều con cho họ lấy cài xe đạp và đi bộ về,
Thì bàn về chuyện đạo và dụ khị người ta tu hành, đâu phải là lúc nào cũng được hoan hô? Chuyện mất sức và về tay không là chuyện thường.
Trích dẫn
đang trên đường về thì Tân (là một người đi xe lăng mà chạy được) chay tới móc túi con để lấy chìa khóa, nhưng thất bại. Về tới nhà thì Tân móc túi con lấy chìa khóa một lần nửa và thành công. Lúc đó con nghỉ lấy gì thì được nhưng chìa khóa thì không được, vì co chìa khóa của con và bạn gái của con trong đó nữa (chìa khóa nhà, xe ...) nên con chạy theo nhưng không kịp (hai chân lành lặng mà không rược kịp thằng què) nên con gọi thằng bạn nối khố của con (tên Khương) để giúp con chặng đường lấy chìa khóa lại ...
Hết
Thông thường thì lực lượng Hộ Pháp chỉ xuất hiện khi lực lượng chính quy đã hết đường tính toán. Hehehe! Khi mình bịnh rồi thì Hộ Pháp ra tay. Hình như đây là hợp đồng ngầm với nhau.
Trích dẫn
Thầy ơi, cho con hỏi, cả giấc mơ con thấy và biết biết là mình bị bạn lừa nhưng con lại không cảm giác tức giận mà chỉ chui đầu vào rọ một cách vô tư lự là sao vậy Thầy??? Xin Thầy chỉ con với ạ !!! con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm !!!
Đây chỉ là phối cảnh của giấc mơ công phu có tính cách là chỉ bảo cho con đại khái chuyện gì xảy ra khi con làm Phật Sự. Chớ không phải là mấy người này lại là như vậy đâu đó nghe.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 29-12-2010, 05:53 PM

vậy đừng có đẩy đi bán nữa nghen, hehehe
giấc mơ hay quá!
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #7 vào lúc: 29-12-2010, 11:29 PM

Trích dẫn
Đây chỉ là phối cảnh của giấc mơ công phu có tính cách là chỉ bảo cho con đại khái chuyện gì xảy ra khi con làm Phật Sự. Chớ không phải là mấy người này lại là như vậy đâu đó nghe.
dạ con hiểu rồi ạ, con cám ơn Thầy lắm lắm  Grin Grin Grin Grin
vậy đừng có đẩy đi bán nữa nghen, hehehe
giấc mơ hay quá!
con ơn rancon, lần sau đãi rancon một bữa cháo rắn hen hehehe
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 30-12-2010, 02:51 AM

Ở bên mẽo có bán cháo rắn hã bà con?Ở dalat có cháo lươn à!Qúy bạn đóng gói gởi cho một tô để ăn cho biết mùi đi!hề!hề!hề!Chắc ăn xong là đề mục xuất hiện liền!hì!hì!hì!Cáo chình nghe!
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #9 vào lúc: 30-12-2010, 03:02 AM

A Di Đà Phật,
Còn là chúng sanh thì ai mà không còn mơ với mộng...
Thật là cảm phục công đức của Thầy,... Tất cả cũng vì chúng sanh quá nhiều bệnh...
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát...
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #10 vào lúc: 02-01-2011, 07:02 PM

Xin đừng ăn con chú Hoa Quả ơi hehehehe
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.264 seconds với 20 câu truy vấn.