Chú ơi,
Con có hai giấc mơ như vầy. Nhưng lộn xộn quá con không nhớ hết.
Giấc mơ số 1
Hoàn cảnh cũng giống như là ở trong chùa, với những cái mái cong cong á chú. Đại khái là con chạy trên đường, con nhớ là ban ngày, sáng. Nhưng tự nhiên hông hiểu sao càng ngày cái gas pedal nó càng nhấn xuống, cái kim vận tốc xe nó quay đến mức max luôn. Và chạy rất nhanh. Con sợ lắm, nên con đạp thắng. Và khi con đạp thắng thì cái thắng cứng ngắc, xe con vẫn chạy nhanh. Xong cái con thấy trước mắt là đèn giao thông màu đỏ. Mặc dù khoảng cách còn xa nhưng con cố gắng đạp thắng, thì nó vẫn cứng ngắc.Sau đó là con húc đích rất nhiều xe trước con, ít nhất cũng phải 4,5 chiếc. Cảnh tượng nhìn giống như là tai nạn vậy đó.
Lạ là con nhớ sáng lắm, trắng lắm. Và đường hình như là 3 làn xe, nhưng chỉ có duy nhất cái làn xe con chạy (tai nạn) thì mới có xe mà thôi, và con là chiếc cuối cùng, đụng vô mấy chiếc kia. Xong, hông có ai ra khỏi xe hết. Con cảm giác là ko có ai bị thương, kể cả con. Nhưng con vẫn cảm thấy đó là một tai nạn rất kinh hồn. Sau đó một số xe xa nhất ở đằng trước có vẻ như không trầy trụa gì và đã đi mất. Còn lại xe con và chiếc xe con trực tiếp húc vào. Nhưng trong đó không có người. Tuy vậy con rất sợ. Con nhớ là sợ nhất là phải trả tiền bảo hiểm, và phải ở tù hay sao đó.
Xong rồi có một đoạn con quen mất. Sau đó thì con quay lại cái khu vực chùa hay hang gì đó. Con đi tìm nguyên do cái xe con bị hư phanh. Con có cảm giác là con biết người làm chuyện đó là một bé gái. Cái khung cảnh đó thì nó tối om, và nó âm u, rất là đáng sợ. Chú nhớ mấy lần trước con mơ và con có cảm giác sợ hông, nó y như vậy đó chú. Nhưng lần này con đã bớt sợ hơn, và con không hề mơ thấy bị lạc nữa. Con đi vào đó, và đi vào sâu bên trong. Từ những cái phòng nó dắt con đến những cái hang. Xong rồi con đến tận cùng cái hang, con thấy 1 em bé gái khoảng 8 hay 10 tuổi, có đeo mắt kiếng. Nó ngồi trên đất, mặt úp vào gối. Con cảm giác như đó là gì thân thiết của mình lắm. Em hay con cháu gì đó. Và con đến bên cạnh nó, con hỏi nó có phải nó làm gì trong xe con hông. Con nhớ là nó không nói, nhưng con thấy hình ảnh nó chạy chơi, và vào xe người ta để kiếm hay ăn cắp tiền gì đó, và có người theo nó kiu nó làm vậy hay sao á chú. Và lần này do nó bị ai đuổi theo (khi chơi với họ), và nó vào xe con. Con chỉ thấy đến đó. Và con biết là nó làm cho xe con như vậy. Ngay lập tức con nghĩ đến là sẽ không nói với ai là do nó làm, và nhận hết trách nhiệm vụ đụng xe. Sau đó con không nhớ rõ.
Hết giấc mơ số 1.
Giấc mơ rất là hay! Ở cái chỗ là do gặp tai nạn, đụng chạm này nọ trong cuộc sống mà tu sĩ lại hướng cái suy nghĩ của chính mình vào những cái hang của tư tưởng. Vì có "hơi hám của Chùa" (dựa trên lý thuyết của Phật Giáo, như nhân nào thì gặp quả nấy, ...) nên tu sĩ rất dể truy nguyên ra cái nguồn gốc của sự đụng chạm, va chạm này nọ. Và biết rất là rõ là:
Những rắc rối này đều là do những tư tưởng nho nhỏ, có vẻ như là 1 em bé gái khoảng 8 hay 10 tuổi gì đó với sự "Ngây Thơ Vô Số Tội" gây ra. Nguyên nhân đã được nhận thức rõ ràng thì tu sĩ nhận trách nhiệm về phần mình và không oán trách ai cả! Thái độ "Anh Hùng" hùng này sẽ dẫn tới bước kế tiếp là dập tắc nguyên nhân gây ra những va chạm này bằng cách tiến lên để vào cái "Vô Ngã". Vì Vô Ngã nên "Sau đó con không nhớ rõ".
Giấc mơ số 2.
Giấc mơ này lạ quá, chú sẽ bàn về nó sau. Bây giờ đi ngủ cái đã hehehe (6:10 sáng trời lạnh -16 độ C).
Con mơ thấy con với má nuôi vô 1 quán ăn. Ngay cho con ngồi ăn có 1 cái toilet nhỏ xíu. Ghi là Guppy's toilet. Lúc đó tự nhiên con mắc ị. Thế là con ị luôn. Ngay tại chỗ bàn ăn. Con nhớ là không ai nghe mùi gì hết, và những người ngồi chung bàn đó họ biết con đang ngồi cái toilet đó mà không ai nói gì. Con cũng thấy làm lạ. Xong cái con ị xong mà con không biết làm sao. Vì chỉ có miếng giấy nhỏ xíu để chùi.

Con lấy miếng giấy đó chùi thì con thấy 1 người phục vụ mang đồ ăn lên. Và bà ta nhìn con rất kì, xong rồi làm như bả nghe mùi thúi nên bả quay đi. Sau đó con rất quê, và hơi bực. Ai kiu họ để toilet đó cho con ị chớ.
Xong rồi cái người nấu đồ ăn, cũng là người chủ tiệm ngồi ngay chỗ con.Thì ổng nói bằng tiếng anh.
-mày biết Guppy's toilet cho ai không.
Lúc đó con mới nhìn thấy chữ đó. Con không biết. Ổng nói tiếp.
-Cái toilet đó không phải cho người, cũng không phải cho người lùn (little people). Mà cho con chó Guppy.
Tự nhiên con thấy quê và hơi bực. Xong con thấy má nuôi con lấy tay quạt quạt cho đỡ hôi. Nên con nhấn nút xã nước. Lúc này con ngồi kế bên thôi chứ ko có ngồi trên toilet.
Mà khi con xả thì tự nhiên bao nhiêu thứ con ị ra nó trồi lên hết. Mà nhìn thì không thấy dơ. Xong cái má nuôi con lấy dao nĩa xẻ mấy cái đó ra, thì moi ra nguyên con cá, hay nguyên khúc cá, nói chung là đồ ăn mà nguyên hình dạng luôn đó chú. Con nhớ ông chủ đó nói là mày có biết là ăn xong vô bụng mình nó hợp dạng lại không.
Sau đó thì con cũng quên mất khúc cuối rồi.
Những giấc mơ này có ý nghĩa không chú?
Những chi tiết trong giấc mơ này đều hướng về những biểu hiện của một loại cá kiển có tên là guppy!
Để ý:
Chỉ có con cá mới vừa ăn, vừa ị

Không tin thì nhìn những con cá đang nuôi trong hồ cá thì sẽ thấy con cá đang ăn mà cứt vẫn còn tòn teng

Guppy là một loài cá rất là lạ: Nó có thể sống ở nuớc mặn và cũng có thể sống ở nước ngọt. Cá có màu sắc rực rở và đẹp.
Nó đẻ ra cá con chớ không phải là trứng. Và đặc biệt là chỉ cần "nghiên cứu" một lần thôi thì con cá cái nó lưu trử tinh trùng lại và tự một minh nó ... có bầu và đẻ ra cá con!
Hay quá hớ!
http://en.wikipedia.org/wiki/Guppyhttp://dm.hccfl.edu/cgs2822/07fa63686/jgammons/FinalProject/images/Freshwaterfish/fancy_guppy.jpgDo tâm của con nó thanh tịnh vừa vừa rồi nên nó cho con thấy về tiền kiếp của con đó.