HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
vào lúc: 01-01-2011, 01:20 AM
|
|
Chào các bạn... Tối hôm qua HH lái xe đưa Thằng con trai về Đà lạt… Khoảng 12 giờ thì HH chợt nhớ lại đoạn Thầy giảng cho Bồ Đề “Lúc lái xe các thành viên HSTD luôn luôn có các Nhí bảo vệ nên khỏi cần nhờ Nhí xù xì nữa…nhưng khi nào thấy bất an thì dừng lại đừng đi tiếp…!” Đại khái là vậy vì đoạn này nghe trong MP3… Đi tiếp một đoạn…đột nhiên thấy bất an thiệt…thế là HH dừng xe tấp vào lề…ngã ghế nhắm mắt ngủ một lát cho tỉnh táo….khoảng 5-7 phút gì đó…thì ngồi dậy lái xe đi tiếp, tư nhiên càng lúc càng thấy bất an…mỗi lúc một mạnh thế là dừng xe tấp lề…làm tiếp một giấc nữa 5-7 phút gì đó… Thấy yên tâm thì đi tiếp…cách chỗ nghĩ ngơi khoảng 1km có một vụ tai nạn…người xe tung tóe…ghê lắm…đoạn khúc cua qua cầu hẹp của Di Linh.
Vừa chạy vừa suy nghĩ về linh tính mạnh đã giúp HH thoát một tai nạn nguy hiểm thì qua khỏi trạm thu phí cao tốc prenn…các cảm giác bất an và buồn ngủ ập đến bắt HH phải dừng xe lại…một lát . Nghĩ rằng cũng gần nhà rồi nên nghỉ ngắn rồi đi… khoảng giữa đèo thì ô hô lại một vụ tai nạn xảy ra vài phút trước đó…người chết nằm dọc bên đường…2 xe cứu thương, …... ... đứng tại chỗ đó...có lẽ nhiều người bị nạn lắm. Các bạn trong khi chạy xe…nếu thấy bất an nên dừng lại một lát, đừng cố gắng đi tiếp các bạn nhé… Thân HH
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 01-01-2011, 11:00 PM
|
|
Chào các bạn... Tối hôm qua HH lái xe đưa Thằng con trai về Đà lạt… Khoảng 12 giờ thì HH chợt nhớ lại đoạn Thầy giảng cho Bồ Đề “Lúc lái xe các thành viên HSTD luôn luôn có các Nhí bảo vệ nên khỏi cần nhờ Nhí xù xì nữa…nhưng khi nào thấy bất an thì dừng lại đừng đi tiếp…!”
Không phải vậy đâu anh ơi, nguyên của nó là Bđ hỏi Thầy chuyện xù xì vô mấy cái hình Phật nhỏ để treo trong xe á. Chú nói khi mình nhìn vào hình và thấy ông Phật buồn buồn và nghiêm nghiêm thì cẩn thận trong ngày hôm đó. Tốt nhất không có gì quan trọng thì ở nguyên 1 chỗ trong nhà á. Chớ không phải các thành viên hstd đựoc Nhí bảo hộ khi lái xe..  Đại khái là vậy vì đoạn này nghe trong MP3… đoạn này Bồ Đề hỏi hơi nhỏ nên khó nghe...vậy thi cái linh tinh nó báo khi gần đến chỗ có tai nạn khá mạnh...nghĩ lại vẫn còn rùng rợn... cảm ơn Bồ Đề ha. TB : mình ko dám tin là mình lại có cái linh tính rất là mạnh đó HH
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 02-01-2011, 06:07 AM
|
|
Uả,như vậy là chỉ cần có linh tính là tránh được nghiệp quả hả?Có công bằng không vậy cha nội???
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 13-01-2011, 01:53 AM
|
|
Công bằng chứ. Vì linh tính có được là do mình có tu tập. Tu tập tinh tấn thì thân tâm yên tịnh dần nên mình cảm nhận về sự giao động của môi trường xung quanh mình rõ hơn nên linh tính cũng bén nhạy hơn. Và nếu kiểm soát tư tưởng được liên tục thì linh tính này sẽ chuyển thành trực giác bén nhạy khi cảnh giới có biến động và mình sẽ có hành động phù hợp.
Hiệp sĩ mù đón gió né đòn cũng hay lắm đó (anh TIBU nói vậy à nha).
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 13-01-2011, 07:09 AM
|
|
cô Gacon nói hay và đúng ý con, hehehe. Con định nói y chang đó mà chưa suy nghĩ ra 
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 14-01-2011, 06:21 AM
|
|
Có bạn hiểu mình cũng vui há.
|

Logged
|
|
|
thỏ đế
Thành viên
Bài viết: 84
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 15-01-2011, 05:07 PM
|
|
Công bằng chứ. Vì linh tính có được là do mình có tu tập. Tu tập tinh tấn thì thân tâm yên tịnh dần nên mình cảm nhận về sự giao động của môi trường xung quanh mình rõ hơn nên linh tính cũng bén nhạy hơn. Và nếu kiểm soát tư tưởng được liên tục thì linh tính này sẽ chuyển thành trực giác bén nhạy khi cảnh giới có biến động và mình sẽ có hành động phù hợp.
Hiệp sĩ mù đón gió né đòn cũng hay lắm đó (anh TIBU nói vậy à nha).
Tâm lực của dân Tứ Thiền thể hiện qua bài viết ngắn này. Đọc chậm. Cảm rất rõ.
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 18-01-2011, 11:54 PM
|
|
Lại đoán mò!Cáo chình nghe!
|

Logged
|
|
|
thỏ đế
Thành viên
Bài viết: 84
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 19-01-2011, 01:07 AM
|
|
Lại đoán mò!Cáo chình nghe!
Thode ngồi đọc cái bài của gacon 3,4 lần. Cảm giác ra sao thì nói vậy. Có sao đâu. Anh phát ngôn làm người khác khó chịu để làm gì vậy hè. Anh đọc lại bài viết của thode cho thiệt chậm nghe. Cũng có thể không đúng. Nhưng anh dựa trên cơ sỡ nào để nói thode đoán mò ?
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 19-01-2011, 03:13 AM
|
|
Uả,vậy cũng khó chịu à!Hai bên đang đối diện chắc tớ bị ăn bộp tai rồi!hề!hề!Thấy quí vị dùng trực giác hay linh tính gì đó nên tớ cũng muốn thử!Cái vụ này chỉ có dân có nghề mới kiểm tra được.Vậy thì ai đây,chắc quí vị cũng biết,hay là chính đương sự?Nếu tớ sai thì xin ghi nhận là một bài học là vì con đường tanh hù rất là chông gai và khó khăn vô cùng.Luật nhân quả rất là công bằng,có vay là có trả.Nếu vay rồi nhưng do tu hành, thành tâm ăn năn sám hối và hay giúp người cứu người thì nhờ phước đức tăng trưỡng mà trả nhẹ nhàng hơn chứ đâu có cái vụ NÉ ĐÒN hoặc XÙ NỢ!Cáo chình nghe!
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 19-01-2011, 12:24 PM
|
|
Làm gì có chuyện né đòn hay xù nợ? Thiên Ma nó còn nằm chờ cả trăm ngàn kiếp để bắt trả nợ cho bằng được. Cũng như, có lần con đọc đâu đó, Chú nói là, cho dù mình có được bảo kê thì mình cũng phải cẩn thận. Ví dụ như, có người được thông báo là sẽ sống đến 120 tuổi, trong khi hiện tại chỉ mới có 30 tuổi. Nên anh chàng chạy ra giữa đường xe chạy, chơi trò bắn súng, blah blah blah, thì một ngày nào đó cũng phải chết trước khi được 120 tuổi thôi, vì cố ý đi tìm/thử thách cái chết mà. Ở đây người ta được biết đằng trước có bom, đi vô là chết nha, mà vẫn cắm đầu đi vô là quá "ngây thơ". Trong khi đó người ta còn đang mang theo 1 người khác (đứa con) nữa, mà nếu vẫn cắm đầu đi đạp bom là không chỉ hại mình mà hại luôn cái người đi chung với mình. Cũng như mình đang đi đường, người ta la lên : Đằng trước có cứt kìa! Vậy là mình cũng mặc kệ mà đạp lên sao? Có đáng không? Giới luật, nhân quả gì gì đó là thứ không do bàn tay mình nắm bắt. Mình có quyền lợi làm đúng theo giới luật, nhưng không có nghĩa là đè, là ép lên người ta. hén?
|
« Sửa lần cuối: 19-01-2011, 12:51 PM gửi bởi Rắn Con »

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 21-01-2011, 09:30 AM
|
|
1. Chúng ta phải công nhận là “Chuyện linh tính hay trực giác mà tu sĩ có được khi đang tu tập” chắc chắn là quả ngọt của việc tu hành. Vậy, ở những hạt mầm đang ươm, đã gieo, đang nảy mầm, rồi 1 lá mầm, 2 lá mầm đến 5 lá mầm, tiểu học, trung học, đại học … như nhóm LUBU chúng ta thì mức độ cảm nhận này nó cũng sẽ khác nhau. Không bắt buộc phải giống như anh TIBU hay Nhí thì mới đáng tin.
2. Và cái chuyện này cũng chỉ là “ai ăn nấy no, ai mặc nấy ấm”, khi kể về chuyện nay cũng chỉ là nghe cho vui mà thôi, việc tin hay không tin cũng chẳng có chết ….con kiến gió nào. He he. Đừng tâng bốc nhau quá rồi hỏng việc tu hành là okie rùi.
3. Bạn Thode dùng câu “tâm lực của dân tứ thiền” đánh giá bài viết của Gacon cũng là cảm nhận của riêng bạn ấy, như bạn ấy khen cô hàng xóm là “hoa hậu xóm” mà thôi. Quan trọng là Gacon không hề tưởng bở và lấy đó làm huy chương tự đeo cho Gacon và đi khoe với bàn dân thiên hạ là được.
4. Nếu Anh Tảo thay câu nói “bạn Thode đoán mò” bằng câu “Gacon đừng tưởng bở nghe”, thì sẽ mang tính góp ý hay hơn. Diễn đàn sẽ thân thiện và gần gũi hơn khi mọi người nói thật ra ý nghĩ của mình.
|

Logged
|
|
|
|