Thầy ơi, con lại có 2 giấc mơ để kể nữa đây!
1. Hôm nọ, con từ nhà cô con đi ra (nhà mà trước kia con từng ở), không rõ là con định đi đâu. Con vừa ra khỏi cửa thì con thấy nhiều chó lắm. Bọn chúng chạy xung quanh xóm và sủa ỏm tỏi. Khi con bắc đầu đi thì 1 con liền chạy đến. Ban đầu con nghĩ là nó cắn cánh tay con, sau đó con biết là nó chỉ ngặm thôi. Con càng bước đi thì tay con càng bị xiết chặt hơn. Cứ mỗi lần con đi 1 bước thì những con kia ngừng chạy và nhìn về phía con sủa. Con có cảm giác là chúng không cho con đi?!
Và con tỉnh dậy.

2. Hôm qua con mơ thấy ngay chỗ Út, em con, đang ngồi, ai đó đứng ngoài vườn định tháo cái cửa lưới để chui vô nhà con, hình như là muốn lấy cái gì đó?! Con liền lật đật bảo Út đứng ra để con đóng cửa lại. Thế là hắn ta chạy qua cái cửa sổ ở bên góc phải. Con cũng chạy đến và đóng cửa lại. Lần này con nhìn rõ mặt của hắn ta hơn. Có cái gì đó u tối. Con cảm thấy sợ sao á. Rồi con nhớ ra là còn cái cửa sổ bên phòng con. Con chạy qua thì thấy hắn đã đứng ngay đó rồi. Sợ quá con vội vàng đóng chặc cửa lại và nhìn hắn ta.
Đến đây thì con cảm thấy SỢ lắm rồi! Con đã la lên và biết là mình chỉ đang mơ thôi, nhưng sao con vẫn chưa mở mắt tỉnh dậy được?! Con biết chỉ có cách duy nhất để thoát khỏi cái sợ này là tỉnh dậy và niệm phật. Con la lên 1 lần nữa để vùng dậy. Sau đó con cố bình tỉnh, niệm phật, và ngủ tiếp.
Dạ, con cám ơn Thầy!!!!
