TLT viết : "Mà công phu mình thì chả ra cái gì cả thì làm sao bi giờ ?
Làm sao mình có thể có duyên với “người thiện tri thức thật sự” trong khi mình “mù” (đừng nói là TLT gặp rùi,khỏi lo nhe,TLT hỏi cho trường hợp ng khác nữa )"
Đủ Duyên thì gặp !! Nhân Duyên mà !! Muốn được mà xưa giờ chưa đủ Nhân thì bắt đầu Tạo Nhân Ngay Trong Hiện Tại . Tức là , cứ việc hết sức , hết mực , hết lòng , đưa hết toàn thể tâm trí và sức cố gắng của mình vào sự tu tập - dù rằng sự cố gắng có vẽ như vô ích , dù rằng tu tập có vẽ như dậm chân tại chỗ , dù rằng tu hoài thấy cũng có vẽ như khổ hoài không dứt . Cứ việc cố gắng dù có vẽ như thất bại liên tục và dài dài , vì đây là lúc mình Tạo Nhân mới . Chia xẻ như vậy là vì đã từng làm như vậy đó TLT , và đương nhiên là Duyên lành tới ràng ràng . Phước tu (gọi là phước vô lậu) không có hình tướng , tức là mình cần cái gì để hổ trợ cho sự tu tập của mình thì tất cả và hơn nữa đều được thành tựu dễ dàng còn hơn sự tưởng tượng của mình nữa . Nhờ TLT chuyển lại những lời nầy cho người nào TLT hỏi dùm
Chị BY nói vậy,em ngẫm lại chuyện em xưa tới giờ ,thì em thấy đúng lắm : tạo cái nhân gì thì duyên đi theo tương ứng-Em "xìu xìu ểnh ẽnh" nên em "gặp duyên" trễ quá, í quên là ko có sớm (phải nói theo kiểu lạc quan chứ hỉ) nên đến bây giờ em mới gặp HSTD và "tấp vào bến" he he he ! nên bây giờ thì thấy vui lắm
Thiệt tình là em hok có hỏi..dùm ai đâu chị,chỉ vì nếu em hỏi ng ta thì ng ta nói "ko ra đường",mà ng ta hòi em thì em nói "đường ko ra" nên em hỏi cho chung chung thui !! hi hi hi
TLT viết : " Kết luận -- Đây là những cái “rối như tơ vò “trước đây của TLT
Nay TLT lấy ra “nhỏ to tâm sự” với tỉ và anh chị,mong các “bậc cao thủ “ cho TLT lời chỉ bảo ."
Theo kinh nghiệm riêng , mình tu tập ở nhà một mình , ngồi trên giường ngũ và gối nằm , không có chỗ nào gọi là chỗ thiền riêng biệt mà dùng ngay chỗ ngũ . Sư hướng dẫn không gặp , không đến chùa , không bạn đạo , không kinh , không sách , cứ gồng mình chấp nhận Quả bủa vây , khổ không biết đường đâu mà chạy , không ai cứu nỗi , càng chạy thì càng vướn , càng sợ thì nợ càng cao , càng nãn thì sự càng lớn hơn . Sau cùng quả quyết chấp nhận mình ở đường cùng , không thể chạy . Hễ cảm thấy khổ thì khởi thiền . Hễ ngũ không được thì thiền . Hễ sợ quá , quính quá thì thiền . Hễ không biết làm gì hết thì thiền . Ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền , nằm thiền , làm gì cũng thiền , mở cửa thiền, v.v... Thiền sai hay đúng thì cũng vẫn cứ thiền . Sai hay đúng không quan trọng mà sự thực hành , sự cố gắng là quan trọng . Quan trọng vì thiền trở thành cái dù che khổ , túp lều cho mình tạm trốn sự sợ hãi và khổ sở trổ lên liên tục trong tâm . Thực hành riết rồi nó quen , tức là ba la mật gia tăng , tức là phước vô lậu gia tăng , tức là Thiện Quả có thêm được một mớ mới do từ sự tu tập cố gắng của mình . Nhờ đó , có Chị kia chưa từng quen hay gặp volunteer lái xe đi xa rước mình vào chùa , gặp Sư , dự khóa thiền , rồi lại có Chị khác volunteer lái xe đi xa đưa mình về nhà . Rồi lại có chư vị mời Sư U Kundala (một vị tăng được nhiều người kính quí như vị Thánh Tăng hay là Alahán) từ Miến Điện và mời Sư lên chùa hướng dẫn khoá thiền tích cực 10 ngày . Nhờ khoá thiền đó mình lại tạo thêm ba la mật . Lúc đó mình nghèo , không đủ tiền sống nên không có gì để cúng dường , thì lúc đó một Chị đưa chén ngò thơm cho mình cầm , đẩy mình vào hàng chờ cúng dường chư Sư , và may mắn mình cúng dường chén ngò cho Sư U Kundala , v.v...
Tóm lại , sự cố gắng tinh tấn nho nhỏ hàng ngày ví như mưa lâu thì đầy hủ , nó đầy mau hơn là mình tưởng , và sức tăng trưởng của phước vô lậu rất nhanh , không phải 1+1=2 mà nó "lời" dữ lắm kìa .
Hơn nữa phước vô lậu không có hình tướng nhất định mà nó biến hoá, nên hóa ra nhiều tướng khác nhau tùy nhu cầu cúa vị tu . Nếu đời sống khắc khe nghèo khổ thì dần dà ấm cúng sung túc . Không nhất thiết là do mình làm cực hay gian dối lường gạt mà ra đâu , mà do sự tình nguyện của nhiều người quen và lạ giúp mình . Nếu tâm khổ não thì hoàn cảnh và người khác nói hay là làm gì thì tâm mình mở ra , hiểu hơn , và tự đó không cảm thấy khổ . Nếu đang gặp kiện thưa lớn ở toà , thì quan toà và những người làm việc trong toà giúp đỡ mình trong thầm lặng (vì luật không cho họ giúp trực tiếp). v.v...
Công nhận,chị BY ,BHT,Tỉ tnt động viên em nhìu dể sợ ,em thấy ấm cả lòng lun
Đúng là em thấy sợ,thấy khổ,thấy...đủ thứ mà ko biết làm gì,chứ chạy gặp Phật(tượng Phật) giàn dụa nước mắt rùi "xù xì tâm sự",sau này thì vui cũng cố gắng nhớ tới gặp Phật chứ toàn nói chuyện bùn ko chắc ổng chịu hok nổi
Bây giờ thì em sẽ theo cách này đây -hà há ha ha(thấy vui đó chị)
Bây giờ BY cần phải ráng tu tập nhiều lắm , vì mong rằng trai út hội đủ Nhân Duyên hổ trợ và hướng dẫn nó hướng tâm về tu tập . Khi nào trai út mở tâm và phát tâm muốn thiền thì lúc nầy tự trai út có thể tự tạo ba la mật , tự tạo Nhân Duyên lành giúp cho tâm nó hết khổ , và khi tâm bớt khổ thì hoàn cảnh của trai út sẽ thay đổi .
BY tin vậy và cố gắng thực hiện tất cả mọi chuyện bằng cách cố gắng thực hành quán niệm (theo dõi thân tâm , Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn ,v.v..) trong đời sống hàng ngày , được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu .
Chỉ biết chuyện nhỏ mình có thể làm được . Hơn nữa thì không biết .
Chúc TLT , người quen với TLT , các thành viên cúa HSTD , và BY tu tập tinh tấn , thường được an vui , tạo nhiều ba la mật để gặp được thiện tri thức và hoàn cảnh thuận lợi cho sự tu tập .
TLT à , Thiện Tri Thức là những người giúp mình có được tâm thanh tịnh , giúp hay là hướng dẫn mình tiến bộ hay là gìn giữ sự tu tập cho được liên tục hơn , và không bao giờ là nguyên nhân làm cho tâm mình động , khổ , buồn , v.v... Gần thiện tri thức thì tâm mình lắng dịu liền . Dễ biết lắm , phải không TLT ?
Chị BY iu dấu! (nịnh rùi đây!)
Em nghĩ là Bé Trai nhà chị sẽ cảm nhận được hết đó chị vì theo em biết đường link cảm Mẹ con mạnh lắm
cầu là tới ngay.Em cầu xin ơn trên cho lời nguyện cũa chị thành hiện thực
Em ước Chú Tibu và các anh chị ở đây là Thiện tri Thức theo bậc "của em " :em đả gặp /nghe nhìu Thiện tri thức nhưng với em các bậc cao (em nghĩ là cao chứ em hok thấy)......xa tầm tay lắm ,em ko với tới được-hay nói cach khác là ko có duyên đó chị,cho nên em hỏi là hỏi chung lun đấy hi hi hi
Em cám ơn chị nhìu,bài nào chị viết cũng cặn kẻ hết
Kính
TLT