Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú TIBU ơi giúp con!  (Đọc 2833 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
anhao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: anhao
vào lúc: 18-01-2011, 08:23 PM

Kính chào chú TIBU.
Lâu lắm rồi con chẳng có tiến bộ gì trong tu tập . Buồn quá con chẳng biết làm sao nữa .
Hàng ngày con vẫn Niệm Phật và quán chấm đỏ , nhung chấm đỏ lúc có luc không , mà nó chỉ mờ mờ và bầm bầm thôi chú ơi . Với lại con hay bị ngủ quên khi đang niệm Phật ạ .
Hôm trước thì con mơ thấy bị 1 con rắn nó cắn tai con ( ngay chỗ hay đeo khuyên tai đó chú ) lúc đó con không có cảm giác sợ hãi , không đau , nhưng con nghĩ " nhỡ đây là rắn độc thì sao ? ) rồi con đang không biết làm thế nào thì có 1 người đàn ông đã lớn tuổi nói với con : đừng giết nó . Con vừa muốn thả nó nhưng vừa lo nó cắn các con của con , nên con cãi lại " nhỡ nõ cắn con cháu thì sao " , người đó không trả lời con , thế là con bảo các con con đứng xa ra và bóp cổ con rắn đó đến chết , khi con dứt con rắn ra khỏi tai thì hơi đau , và khi con thả xác nó xuống đất thì có một con rắn khác bò từ vách ra , các con con bảo " mẹ ơi rắn nữa kìa " nhưng con bảo " nếu nó không cắn thì tha cho nó đi các con ạ " . Con thấy chú nói ai tập VTC rồi cũng sẽ mơ thấy bị rắn cắn , nhưng con không hiểu trong giấc mơ của con thì con lại giết con rắn ấy , như thế  có làm sao không chú ? Có phải con đã quá hung dữ không ạ ?
Chú ơi khi người ta bị dồn đến cuối đường và buộc phải sát sinh ( như con ) thì có cách gì để kiềm chế cái tâm làm ác của mình không chú ? Bởi ngay trong cuộc sống , rõ ràng con không chủ tâm làm ác với ai cả , nhưng để bảo vệ các con của con ( con xin lỗi chú trước rồi con mới dám nói ) con có thể làm mọi việc mà không hối hận ạ .
Chú chỉ cho con , chú cứu giúp con với chú .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-01-2011, 04:52 PM

Kính chào chú TIBU.
Lâu lắm rồi con chẳng có tiến bộ gì trong tu tập . Buồn quá con chẳng biết làm sao nữa .
Ấy đừng có buồn chớ! Vì càng buồn là càng không có điều kiện để làm ra đề mục. Chuyện nó quái đản một cái là: Khi mình đi tìm hạnh phúc mà lại vát cái mặt đưa đám thì ai mà cho mình vào hàng? Do vậy mà hể có thời gian thì nên tự bơm mình lên là mình đang bò (tuy rằng còn chậm hơn con sên) Nhưng cũng là đang bò lên để được gặp Ông Phật! Thì không có lý do gì mà buồn phiền!

Nên nhớ là nguyên tắc của cái chết là nó chẳng có lịch sự gì hết đó! Hở một tý là nó chụp cổ và cho mình đi chơi liền thôi!

Do vậy, tuy rằng bận rộn đủ điều! Nhưng mình vẫn năng nổ hướng tới con đường giải thoát! Huớng tới vùng ánh sáng! Không hề chiụ thua nó! Chỉ như vậy thì mới có thể làm được hai việc: Đó là trả nghiệpcứng đầu cứng cổ tìm cách tu hành.
Trích dẫn
Hàng ngày con vẫn Niệm Phật và quán chấm đỏ , nhưng chấm đỏ lúc có lúc không , mà nó chỉ mờ mờ và bầm bầm thôi chú ơi.
Cứ thử tưởng tượng: 2500 năm ai trong diễn đàn này đã làm đi, làm lại cái chuyện này (mà cứ trật lất hoài) mà gìơ đây, vừa nuôi con, vừa chạy gạo, vừa đấm đá với cuộc đời mà lại còn ra đề mục lơ mờ thì không cho mình là hay, là giỏi! Đến độ có thể ra ngoài đường nhìn đèn trụ điện! Thì đây mới đúng là chuyện hiếm có trên đời! Hehehehe Grin Grin Grin
Trích dẫn
Với lại con hay bị ngủ quên khi đang niệm Phật ạ .
Là vì mình bị đời nó vật cho xùi bọt mép đó chớ! Nó mà chỉ cần nới tay ra một tý là Tớ vèo qua mặt liền thôi đó mà!
Trích dẫn
Hôm trước thì con mơ thấy bị 1 con rắn nó cắn tai con ( ngay chỗ hay đeo khuyên tai đó chú ) lúc đó con không có cảm giác sợ hãi , không đau ,( nhưng con nghĩ " nhỡ đây là rắn độc thì sao ? ) rồi con đang không biết làm thế nào thì có 1 người đàn ông đã lớn tuổi nói với con : đừng giết nó .
Đúng là như Đức Bổn Sư đã than là:
- - Đời Ngũ Trược Ác Thế, Nó tàn bạo như vậy đó!
Vào cái thời của Ngài: Một con rắn nó có vài mẫu đất để mà bò, mà đi tìm thức ăn! Bây giờ thì nó chỉ còn vài ba mét để chui rút! Đi đâu cũng đụng người! Mà gặp là chết đến 99%.
Trích dẫn
Con vừa muốn thả nó nhưng vừa lo nó cắn các con của con , nên con cãi lại " nhỡ nõ cắn con cháu thì sao " , người đó không trả lời con , thế là con bảo các con con đứng xa ra và bóp cổ con rắn đó đến chết , khi con dứt con rắn ra khỏi tai thì hơi đau ,
Nạn nhân mãn mà! Đụng chạm và chật chội! Không còn cách nào khác hết!

Lầm lở thì ân hận suốt đời! Chuyện này, không cần con cháu của mình bị! Chỉ cần thả rắn ra, rồi nhà ai đó bị nó đớp thì trách nhiệm cũng là mình! Ân hận suốt đời!

Chú cũng vậy, chú sẽ thả nó ra nếu mà chú biết là nó không có độc! Còn nó mà độc hại là chú cho nó đi chơi liền thôi!
Đối với chú, không có chuyện niệm Phật và vứt nó ra ngoài sân để rồi nó đớp bất cứ ai thì cũng chết hết! Chú nói với nó:
- - Ông à! Ông ngậm nọc độc phun người nhiều rồi! Lần này tui sẽ giết ông! Để lần sau ông sẽ khá hơn!.
Chú gắng nhập Chánh Định với đề mục là nó, và ỳ xèo nó một phát, cho nó chết thật là lẹ.
Trích dẫn
và khi con thả xác nó xuống đất thì có một con rắn khác bò từ vách ra , các con con bảo " mẹ ơi rắn nữa kìa " nhưng con bảo " nếu nó không cắn thì tha cho nó đi các con ạ " .
Ừ! Con làm đúng đó!
Nhưng chú bắt nó lên, coi có răng độc hay không! Nếu không thì chú thả nó ra:
- - Con chạy đi nha, con đừng có xớ rớ ở đây mà người ta giết con bây giờ đó!
Trích dẫn
Con thấy chú nói ai tập VTC rồi cũng sẽ mơ thấy bị rắn cắn , nhưng con không hiểu trong giấc mơ của con thì con lại giết con rắn ấy , như thế  có làm sao không chú ? Có phải con đã quá hung dữ không ạ ?
Giết nó đi là chuyện thường. Nhưng chỗ nó cắn con, lại là cái chỗ đại diện cho cái tùng quả tuyến ngay trong cái óc của con đó (Coi lại sơ đồ của Nhĩ Châm)!
Cái chỗ đó là nó sản xuất ra tất cả những vọng tâm của con đó! Nó là trung tâm cơn bảo đó.
Việc nó cắn vào chỗ đó là để khai thông để giảm áp lực của vọng tâm! Nên giấc mơ kỳ lạ này lại có tác dụng là báo trược cho con biết là chỉ cần thay đổi được chỗ này thì tâm của con nó yên lành hơn liền đó Grin
Trích dẫn
Chú ơi khi người ta bị dồn đến cuối đường và buộc phải sát sinh ( như con ) thì có cách gì để kiềm chế cái tâm làm ác của mình không chú ? Bởi ngay trong cuộc sống , rõ ràng con không chủ tâm làm ác với ai cả , nhưng để bảo vệ các con của con ( con xin lỗi chú trước rồi con mới dám nói ) con có thể làm mọi việc mà không hối hận ạ .
Chú chỉ cho con , chú cứu giúp con với chú .
Cái tật trả đủa, cái tật bảo vệ nhau, ... Nó ở với mình từ khi Trái Đất biết quay xung quanh Mặt Trời! Thì làm sao mà nó có thể hết đi được. Tạm thời thì như vậy đi cái đã! Nhưng cũng sẽ có lúc những chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa, một khi đời sống nó thanh bình hơn.
« Sửa lần cuối: 19-01-2011, 07:31 PM gửi bởi Tibu »
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #2 vào lúc: 19-01-2011, 06:48 PM

Giải thích của Thầy thật là tuyệt!
Trân trọng!
Tèo!
Logged
anhao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: anhao
Trả lời #3 vào lúc: 19-01-2011, 08:22 PM

Con cảm ơn chú nhiều ạ .
Thế từ giờ là con phải vui lên nhiều nữa phải không chú ? Vui trong lúc tập , vui với ý nghĩ " cứ cố gắng lên thì sẽ về nhà " hả chú ?
Trước đây khi tập con hay " kêu réo ông Phật " với tâm bi thương ( vì thấy nhiều cái buồn trong cuộc sống quá ) . Có lúc chợt nghĩ mình sai rồi , nhưng không vui lên được vì xung quanh mình toàn chuyện buồn : mẹ ốm , con non nớt dại khờ , ... Thế là cứ có cái cảm giác tội lỗi giữa cảnh khổ ấy .
Nay con sẽ cố gắng làm cho mình vui trong lúc tập hơn . Mong cái chấm đỏ nó rõ ràng rực rỡ để còn xin chú hướng dẫn tiếp .
Mong chú luôn mạnh khoẻ . Mong các thành viên diễn đàn cùng tinh tấn .
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #4 vào lúc: 19-01-2011, 09:03 PM

Thầy ơi!Con đã đi được chưa?hay là vẫn còn bò lăn bò lết mà đi tìm ông Phật?Con thấy đường vẫn còn xa vời vợi!Con cáo chình Thầy!
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #5 vào lúc: 21-01-2011, 09:02 AM

Hì hì, Chào anh Tảo, anh khỏe không, có gì không ổn à ??.
Sao lại hỏi Thầy .... rồi tự trả lời luôn vậy?
Và sao không tách ra 1 topic khác cho Thầy dễ theo dõi ??.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 19 câu truy vấn.