Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ai cũng ưa  (Đọc 3543 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 26-01-2011, 10:44 AM

Tập thiền mà ra được cái hột vịt dựng đứng và có màu vàng, trong đó có một ông ngồi kiết già, đầu trọc và bận cà xa thì tự động nó thanh lọc các chất độc trong cơ thể rồi.

Bằng chứng là cứ có vẻ trẻ lâu hơn người không có dợt.

Nhưng nếu tu sĩ lại tác ý về vấn đề này thì sẽ càng làm mạnh hơn nữa.
Kết quả ị và tiểu đều có mùi hôi ... tàn bạo luôn!

Tuy nhiên, trình độ "Cận Định" đều có thể làm được một phần nào bằng cách là để ngón tay vào chỗ đang đau, hoặc là đang khó chịu rồi niệm nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Đồng thời có thể thấy mờ mờ cái viên ngọc của mình thì chỗ đó cũng được thanh lọc như thường.
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #1 vào lúc: 26-01-2011, 12:13 PM

Thầy ơi,
ngọn lửa của con nó tắc cũng lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe nói tới hột vịt thì con nghĩ ra liền, và nhớ lại giấc mơ về phát quan lúc trước. Vậy nghỉ tới vậy thì có áp-phê gì không thưa Thầy Huh Huh Huh
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #2 vào lúc: 26-01-2011, 12:43 PM

Thưa Thầy,

Tối qua con nằm mơ, trong mơ con thấy con quán cái hình của Thầy mà mấy ACE post trên diễn đàn .  Nhìn một hồi thì cái foreground (hình Thầy) mờ đi và lộ ra cái background là một tu sĩ áo vàng đầu trọc vận cà sa, mập mạp  Smiley .  Từ mơ cho đến khi ngồì thiền quán ra được tu sĩ này thì chắc xa một trời một vực hả Thầy Smiley .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 26-01-2011, 09:12 PM

Thưa Thầy,

Tối qua con nằm mơ, trong mơ con thấy con quán cái hình của Thầy mà mấy ACE post trên diễn đàn .  Nhìn một hồi thì cái foreground (hình Thầy) mờ đi và lộ ra cái background là một tu sĩ áo vàng đầu trọc vận cà sa, mập mạp  Smiley .  Từ mơ cho đến khi ngồì thiền quán ra được tu sĩ này thì chắc xa một trời một vực hả Thầy Smiley .
Không xa lắm đâu, vì đây là khái niệm đó mà. Cứ dợt đều đều đừng có ép quá mà lại bi kẹt do hết pin.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #4 vào lúc: 27-01-2011, 12:05 AM

Tập thiền mà ra được cái hột vịt dựng đứng và có màu vàng, trong đó có một ông ngồi kiết già, đầu trọc và bận cà xa thì tự động nó thanh lọc các chất độc trong cơ thể rồi.

Bằng chứng là cứ có vẻ trẻ lâu hơn người không có dợt.

Nhưng nếu tu sĩ lại tác ý về vấn đề này thì sẽ càng làm mạnh hơn nữa.
Kết quả ị và tiểu đều có mùi hôi ... tàn bạo luôn!

Tuy nhiên, trình độ "Cận Định" đều có thể làm được một phần nào bằng cách là để ngón tay vào chỗ đang đau, hoặc là đang khó chịu rồi niệm nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Đồng thời có thể thấy mờ mờ cái viên ngọc của mình thì chỗ đó cũng được thanh lọc như thường.
Chú ơi,
Cho con hỏi là với cái hột vịt thì con quán qua được khi con tập lúc con con tỉnh nhưng để nó tự động xuất hiện khi con đã vào giấc ngủ sau khi tập hoặc khi con đi vô sâu trong lúc tập thiền thì lại khó thiệt, nó chỉ xuất hiện cho con 1 lần thôi rồi từ ngày đó nó biến mất tiêu. Chú chỉ cho con cái cách nào để nó tự động xuất hiện lại như lúc trước được không chú? Con cám ơn chú lắmmmmm..... Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 27-01-2011, 08:10 AM

Tập thiền mà ra được cái hột vịt dựng đứng và có màu vàng, trong đó có một ông ngồi kiết già, đầu trọc và bận cà xa thì tự động nó thanh lọc các chất độc trong cơ thể rồi.

Bằng chứng là cứ có vẻ trẻ lâu hơn người không có dợt.

Nhưng nếu tu sĩ lại tác ý về vấn đề này thì sẽ càng làm mạnh hơn nữa.
Kết quả ị và tiểu đều có mùi hôi ... tàn bạo luôn!

Tuy nhiên, trình độ "Cận Định" đều có thể làm được một phần nào bằng cách là để ngón tay vào chỗ đang đau, hoặc là đang khó chịu rồi niệm nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Đồng thời có thể thấy mờ mờ cái viên ngọc của mình thì chỗ đó cũng được thanh lọc như thường.
Chú ơi,
Cho con hỏi là với cái hột vịt thì con quán qua được khi con tập lúc con con tỉnh nhưng để nó tự động xuất hiện khi con đã vào giấc ngủ sau khi tập hoặc khi con đi vô sâu trong lúc tập thiền thì lại khó thiệt, nó chỉ xuất hiện cho con 1 lần thôi rồi từ ngày đó nó biến mất tiêu. Chú chỉ cho con cái cách nào để nó tự động xuất hiện lại như lúc trước được không chú? Con cám ơn chú lắmmmmm..... Grin Grin Grin
Là vì con chưa lập chương trình chính xác về một đề tài nào đó khi con dợt. (Ý là "Dợt để làm chi?") Cho nên nó rời vào cái vấn đề là "Vui Đâu Chúc Đó".
Con cứ tác ý về cái hột vịt thì nó sẽ ra mà thôi. Đừng có chiụ thua nó.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 27-01-2011, 08:17 AM

Thầy ơi,
ngọn lửa của con nó tắc cũng lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe nói tới hột vịt thì con nghĩ ra liền, và nhớ lại giấc mơ về phát quan lúc trước. Vậy nghỉ tới vậy thì có áp-phê gì không thưa Thầy Huh Huh Huh
ừ nó tắc là vì làm nhiều quá đó. Nên cho nó nghĩ giải lao. Nghĩ như vậy nó hâm cái máu nóng mình lên, và có khi nó làm cho hệ thần kinh bớt mệt nhanh hơn.
Tuy nhiên, như con biết là: Cái gì mà nhiều quá đều mang đến tai hại.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #7 vào lúc: 27-01-2011, 08:29 AM

Tuy nhiên, trình độ "Cận Định" đều có thể làm được một phần nào bằng cách là để ngón tay vào chỗ đang đau, hoặc là đang khó chịu rồi niệm nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Đồng thời có thể thấy mờ mờ cái viên ngọc của mình thì chỗ đó cũng được thanh lọc như thường.
Thầy cho con hỏi: - Con có thể để ngón tay vào chỗ đang đau của người khác mà niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật được không ạ? Ấn chữa bênh (trong bộ ấn khế) thì dùng lúc này để thoa lên chỗ đâu có được không thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 27-01-2011, 08:36 AM

Tuy nhiên, trình độ "Cận Định" đều có thể làm được một phần nào bằng cách là để ngón tay vào chỗ đang đau, hoặc là đang khó chịu rồi niệm nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Đồng thời có thể thấy mờ mờ cái viên ngọc của mình thì chỗ đó cũng được thanh lọc như thường.
Thầy cho con hỏi: - Con có thể để ngón tay vào chỗ đang đau của người khác mà niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật được không ạ? Ấn chữa bênh (trong bộ ấn khế) thì dùng lúc này để thoa lên chỗ đâu có được không thầy?
Được chớ  Grin Nhưng mà khi con cảm giác nó bị rát ở lòng bàn tay là con đã làm nhiêù rồi đó. Con có thể cầm bên tay kia cái bữu bối và con làm bên tay này thì nó được nhiều hơn một tý.

Tuy nhiên, con nên tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục của mình thì nó vừa an toàn, mạnh hơn, và hay hơn nhiều.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #9 vào lúc: 27-01-2011, 08:44 AM

Hay quá Cheesy Vậy khi nào ở bên em xã con sẽ làm cho em ấy bớt đau bụng. Đối với trường hợp có em bé trong bụng thì mình dùng ấn thoa như vậy có ảnh hưởng gì không ạ?
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 20 câu truy vấn.