Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:19 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hoa rơi & không gian cận định…?  (Đọc 4744 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
vào lúc: 27-01-2011, 05:08 AM

     Chào lão huynh Tibu!

     Cách đây 4 hôm, khoảng 1 giờ sáng khi vào Thiền nằm, tbts thấy “hoa rơi” nhưng vì
     đã đọc tài liệu “NIMITA” nên biết đây chỉ là biểu trạng của Cận định nên cũng chẳng
     quan tâm, và nghĩ rằng nó cũng như những trạng thái mình thường trải nghiệm như:
     Tê rần từng luồng và nổ, buồn ngủ / Một đốm màu xanh lơ và đốm sáng màu đỏ hay
     cam mà thường xảy ra khi Thiền, và cũng biết chính xác rằng nó chẳng phải Huệ Nhãn gì
     cả vì tbts đã 1 lần được màn tivi chiếu cho xem khoảng 20 phút rồi cách đây khoảng 3 năm.   
     (giống y như lão huynh đã tả về cái màn tivi, chỉ khác là linh ảnh này không phải là trắng đen cũng không
      phải màu mà là “duo tone” và phim câm hehehe… )


     Hôm nay cứ suy gẫm về không gian cận định nên mở xem lại tài liệu “NIMITA” thì thấy
     có chi tiết khác với hình ảnh tbts thấy:
     
Trích dẫn
     “ …
     Tiếp đến sát na CẬN HÀNH trong luồng Javana: Ở trình độ công phu này hành giả
     có thể gặp những hình ảnh sau: 
           Một con mắt trái, hoa rơi,
          người đứng hay ngồi lúc nhúc,
          nghe tiếng nói bên tai,
          mùi thơm, hôi, mùi phòng thí nghiệm. 
     … “

     1.   Không hiểu hình ảnh tbts thấy trong khi Thiền nhắm mắt 100% có khác với hình ảnh mà lão
     huynh đã đề cập không? (hình ảnh tbts thấy không chỉ là con mắt trái mà cả 2 mắt).

     2.   Xin lão huynh nói thêm về không gian cận định và cơ chế nào tạo thành Chấm đỏ (nói riêng)
     và những đề mục (nói chung)? (ví dụ: Người đang quán đề mục chấm đỏ. Phải chăng khi đã có
     đủ tâm lực, với tác ý về đề mục thì tự nhiên nó sẽ thu gom những phân, nguyên tử màu đỏ
     trong không gian cận định này mà lập thành chấm đỏ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-01-2011, 07:47 AM

     Chào lão huynh Tibu!

     Cách đây 4 hôm, khoảng 1 giờ sáng khi vào Thiền nằm, tbts thấy “hoa rơi” nhưng vì
     đã đọc tài liệu “NIMITA” nên biết đây chỉ là biểu trạng của Cận định nên cũng chẳng
     quan tâm, và nghĩ rằng nó cũng như những trạng thái mình thường trải nghiệm như:
     Tê rần từng luồng và nổ, buồn ngủ / Một đốm màu xanh lơ và đốm sáng màu đỏ hay
     cam mà thường xảy ra khi Thiền, và cũng biết chính xác rằng nó chẳng phải Huệ Nhãn gì
     cả vì tbts đã 1 lần được màn tivi chiếu cho xem khoảng 20 phút rồi cách đây khoảng 3 năm.   
     (giống y như lão huynh đã tả về cái màn tivi, chỉ khác là linh ảnh này không phải là trắng đen cũng không
      phải màu mà là “duo tone” và phim câm hehehe… )


     Hôm nay cứ suy gẫm về không gian cận định nên mở xem lại tài liệu “NIMITA” thì thấy
     có chi tiết khác với hình ảnh tbts thấy:
     
Trích dẫn
     “ …
     Tiếp đến sát na CẬN HÀNH trong luồng Javana: Ở trình độ công phu này hành giả
     có thể gặp những hình ảnh sau: 
           Một con mắt trái, hoa rơi,
          người đứng hay ngồi lúc nhúc,
          nghe tiếng nói bên tai,
          mùi thơm, hôi, mùi phòng thí nghiệm. 
     … “

     1.   Không hiểu hình ảnh tbts thấy trong khi Thiền nhắm mắt 100% có khác với hình ảnh mà lão
     huynh đã đề cập không? (hình ảnh tbts thấy không chỉ là con mắt trái mà cả 2 mắt).
Ừ thì con mắt trái là Tha Hóa Tự Tại. Con Mắt Phải là cũng là Tha Hóa nhưng thuộc về Âm Tính.
Trích dẫn
     2.   Xin lão huynh nói thêm về không gian cận định và cơ chế nào tạo thành Chấm đỏ (nói riêng)
     và những đề mục (nói chung)? (ví dụ: Người đang quán đề mục chấm đỏ. Phải chăng khi đã có
     đủ tâm lực, với tác ý về đề mục thì tự nhiên nó sẽ thu gom những phân, nguyên tử màu đỏ
     trong không gian cận định này mà lập thành chấm đỏ?
Đây là nhận xét hay nhất từ trước tới giờ khi vào "Cận Định" Grin Grin Grin
Sở dĩ nó ra những hạt màu là vì cái tầm nhìn còn di động. Chính sự di chuyển của cái tầm nhìn này lại được ghi lại y như là vòi nước mà minh ria lung tung trên tường thì nó cũng bị những đóm y như là mình đang thấy cái đám bùi nhùi.

Khi nó đã quen và mạnh dần lên thì cái nhìn nó mới đứng im được. Từ đó nó chỉ gom lại thành một vùng (nhỏ như đầu đủa). Rồi từ cái vùng này, thì ý lực cũng đã đủ mạnh. Cho nên cái màu sắc mới xuất hiện ra theo như ý của mình.

Trên đây là tu theo kiểu nằm chờ sung rụng!
 
Thực tế, tu sĩ có thể vùng lên, dùng tâm lực của mình mà vẽ đè cái đề mục của mình lên cái đám bùi nhùi màu sắc lung tung này. Làm như vậy thì tu sĩ chủ động hoàn toàn, và tất nhiên là mệt hơn. (Do vậy mà cứ nhắc là chỉ tập đến 70% sức mạnh thì ngưng tập ngay).
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #2 vào lúc: 28-01-2011, 05:22 AM

     Hay quá! Cảm ơn Huynh Tibu đã giải thích.
     
Trích dẫn
Ừ thì con mắt trái là Tha Hóa Tự Tại. Con Mắt Phải là cũng là Tha Hóa nhưng thuộc về Âm Tính.
     Mấy bác ở Tha Hóa Tự Tại này chơi hổng dzui, tbts bằng mọi giá tìm cách lên trên chơi dzui hơn hehehe …
     
     Lại xin hỏi tiếp …, hôm qua loay hoay mãi thì cuối cùng tbts tạm dùng chữ “ Thấy hoa rơi “
     vì suy cho cùng thì mắt đã nhắm 100% tức là đã tắt hẳn thế giới hiện tượng rồi (nhãn quan),
     còn CÁI THẤY (Thiên nhãn ) thì chưa mở vậy lấy cái gì nhìn mà bảo là “ Thấy hoa rơi “.
     Cũng vậy, còn cái đám bùi nhùi, cụm màu này kia và ngay cả khi đề mục xuất hiện nữa.
     Phải chăng nó chỉ là “ sức nhìn “ của cặp mắt thuộc về thể xác (carnal body) mặc dù đã nhắm mắt?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 28-01-2011, 10:29 AM

    Hay quá! Cảm ơn Huynh Tibu đã giải thích.
    
Trích dẫn
Ừ thì con mắt trái là Tha Hóa Tự Tại. Con Mắt Phải là cũng là Tha Hóa nhưng thuộc về Âm Tính.
    Mấy bác ở Tha Hóa Tự Tại này chơi hổng dzui, tbts bằng mọi giá tìm cách lên trên chơi dzui hơn hehehe …
    
     Lại xin hỏi tiếp …, hôm qua loay hoay mãi thì cuối cùng tbts tạm dùng chữ “ Thấy hoa rơi “
     vì suy cho cùng thì mắt đã nhắm 100% tức là đã tắt hẳn thế giới hiện tượng rồi (nhãn quan),
     còn CÁI THẤY (Thiên nhãn ) thì chưa mở vậy lấy cái gì nhìn mà bảo là “ Thấy hoa rơi “.
     Cũng vậy, còn cái đám bùi nhùi, cụm màu này kia và ngay cả khi đề mục xuất hiện nữa.
     Phải chăng nó chỉ là “ sức nhìn “ của cặp mắt thuộc về thể xác (carnal body) mặc dù đã nhắm mắt?
Nó chạy là nhờ vào cái phòng cộng hưởng ở ngay cái xoang tráng đó. Vụ này có bàn ở chỗ này nè lảo huynh à Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4426.msg18490;topicseen#msg18490
« Sửa lần cuối: 28-01-2011, 11:02 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #4 vào lúc: 29-01-2011, 01:37 AM

     Wowow …! thế này là bị mua đứt chữ “lão” rùi hehehe ….
     
Trích dẫn
     14. Xoang tráng chỗ nằng nặng ngay tại chỗ này nè (hello Brightmoon):
     https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4319.msg17974#msg17974
     Ngay boong chỗ này, trong hình: Là chỗ của Chư Thiên thường hay tập trung.
     Để ý là nó nằm cao hơn chỗ hai chân mày giao nhau đó nghe.

     Còn chỗ hai chân mày giao nhau là chỗ mà Tha Hóa Tự Tại hay tập trung.
     Chỗ này HSTD chê, và không thèm chơi.

     Mở ngoặc:
          - Đầu tiên là máu dồn về chỗ này.
          - Với cảm giác nằng nặng là thông thường.
          - Với tiếng nỗ to y như là lựu đạn: Đó là những dây thần kinh phải nối lại với nhau,
     và khi nó nẹt điện để đụng nhau: Nó phát ra tiếng nỗ này! Giật mình là cái chắc, xả thiền
     là đương nhiên, hồi hộp là không có trật! Dĩ nhiên phản ứng tự nhiên là nghỉ giải lao vài
     ba ngày cho tới khi hết hẳn cái cảm giác sờ sợ ghê ghê thì mới tập tiếp.

     Còn nếu liều mạng mà tập liền thì hệ thần kinh lại chưa theo kịp nên nó sẽ đẻ ra nhiều
     khuyết tật về sau này. Y như là nền nhà chưa có khô, chưa có vững mà đã hấp tấp
     xây nhà lên liền vậy! ... Tất nhiên là khó mà tu lên cao được vì nó sẽ nứt, sẽ xì hơi,...

     đóng ngoặc.
     Đọc tới những dòng chữ đậm (bold type) này thì tbts hết hồn, vì khi ngồi Thiền thì hiện tượng
     nổ này xảy ra rất thường, ngay cả khi không ngồi Thiền nữa (nhưng vẫn giữ trạng thái cận định).
     Nhưng tiếng nổ lại không lớn như là lựu đạn mà chỉ là một tiếng "pop" gần như cường độ âm thanh
     ta thường nghe khi mua bắp rang (pop corn) ở những rạp xi nê vậy, nên khi nghe không làm tbts
     giật mình, mà vẫn tiếp tục Thiền bình thường.

     Xin huynh Tibu cho biết như vậy có bị ảnh hưởng gì đến sự tu tập về sau không ạ?

     @TLT: Bài hay quá chừng chừng đi thôi, người hỏi đã hay người trả lời càng hay.
     Đọc phê luôn hehehe... tbts học nhiều từ bài này, kể cả những điều tbts đang tìm hiểu nữa.
     Nghĩ lại thấy sướng nhỉ, tu như vầy thì còn gì bằng nữa cứ như trong mơ vậy? Théc méc là
     Thầy giải thích liền, lúc nào cũng theo sau nhắc nhở sợ mình đi lạc sẽ làm chậm bước tiến hehehe .... ?

     Tiện cho tbts trích đoạn tí để hỏi Thầy nha? Cảm ơn sis nhiều, tinh tấn hen! Mong học thêm từ sis?
     Thân mến!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 29-01-2011, 06:08 AM

     Wowow …! thế này là bị mua đứt chữ “lão” rùi hehehe ….
     
Trích dẫn
     14. Xoang tráng chỗ nằng nặng ngay tại chỗ này nè (hello Brightmoon):
     https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4319.msg17974#msg17974
     Ngay boong chỗ này, trong hình: Là chỗ của Chư Thiên thường hay tập trung.
     Để ý là nó nằm cao hơn chỗ hai chân mày giao nhau đó nghe.

     Còn chỗ hai chân mày giao nhau là chỗ mà Tha Hóa Tự Tại hay tập trung.
     Chỗ này HSTD chê, và không thèm chơi.

     Mở ngoặc:
          - Đầu tiên là máu dồn về chỗ này.
          - Với cảm giác nằng nặng là thông thường.
          - Với tiếng nỗ to y như là lựu đạn: Đó là những dây thần kinh phải nối lại với nhau,
     và khi nó nẹt điện để đụng nhau: Nó phát ra tiếng nỗ này! Giật mình là cái chắc, xả thiền
     là đương nhiên, hồi hộp là không có trật! Dĩ nhiên phản ứng tự nhiên là nghỉ giải lao vài
     ba ngày cho tới khi hết hẳn cái cảm giác sờ sợ ghê ghê thì mới tập tiếp.

     Còn nếu liều mạng mà tập liền thì hệ thần kinh lại chưa theo kịp nên nó sẽ đẻ ra nhiều
     khuyết tật về sau này. Y như là nền nhà chưa có khô, chưa có vững mà đã hấp tấp
     xây nhà lên liền vậy! ... Tất nhiên là khó mà tu lên cao được vì nó sẽ nứt, sẽ xì hơi,...

     đóng ngoặc.
     Đọc tới những dòng chữ đậm (bold type) này thì tbts hết hồn, vì khi ngồi Thiền thì hiện tượng
     nổ này xảy ra rất thường, ngay cả khi không ngồi Thiền nữa (nhưng vẫn giữ trạng thái cận định).
     Nhưng tiếng nổ lại không lớn như là lựu đạn mà chỉ là một tiếng "pop" gần như cường độ âm thanh
     ta thường nghe khi mua bắp rang (pop corn) ở những rạp xi nê vậy, nên khi nghe không làm tbts
     giật mình, mà vẫn tiếp tục Thiền bình thường.

     Xin huynh Tibu cho biết như vậy có bị ảnh hưởng gì đến sự tu tập về sau không ạ?

     @TLT: Bài hay quá chừng chừng đi thôi, người hỏi đã hay người trả lời càng hay.
     Đọc phê luôn hehehe... tbts học nhiều từ bài này, kể cả những điều tbts đang tìm hiểu nữa.
     Nghĩ lại thấy sướng nhỉ, tu như vầy thì còn gì bằng nữa cứ như trong mơ vậy? Théc méc là
     Thầy giải thích liền, lúc nào cũng theo sau nhắc nhở sợ mình đi lạc sẽ làm chậm bước tiến hehehe .... ?

     Tiện cho tbts trích đoạn tí để hỏi Thầy nha? Cảm ơn sis nhiều, tinh tấn hen! Mong học thêm từ sis?
     Thân mến!


Bàn về tiếng kêu trong thân thể khi tập dợt thì nó lung tung thứ.
Nguyên tắc chung là: Hể mà khó chịu là ngưng dợt, là vì để hệ thần kinh có thời gian cập nhật hoá (ổn định, theo kịp, củng cố).
Nổ như lựu đạn là nó hàn lại luôn trong một lần tập, vì vậy nên mới ngừng dợt một thời gian cho tới khi bình tỉnh lại thì mới không bị gì thêm.
Còn nổ nhè nhẹ thì nó đang vừa làm, vừa sửa chữa. Tuy nhiên, cũng nên dợt thưa ra như là cách một ngày, dợt một lần cho tới khi nó hết luôn tình trạng này. Làm như vậy là thận trọng, không có cương quá. Grin Grin Grin Cứ khóai kêu lão Huynh! Vậy mới là điên chớ Grin Grin Grin
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #6 vào lúc: 30-01-2011, 05:22 AM

Trích dẫn
Bàn về tiếng kêu trong thân thể khi tập dợt thì nó lung tung thứ.
Nguyên tắc chung là: Hể mà khó chịu là ngưng dợt, là vì để hệ thần kinh có thời gian cập nhật hoá (ổn định, theo kịp, củng cố).
Nổ như lựu đạn là nó hàn lại luôn trong một lần tập, vì vậy nên mới ngừng dợt một thời gian cho tới khi bình tỉnh lại thì mới không bị gì thêm.
Còn nổ nhè nhẹ thì nó đang vừa làm, vừa sửa chữa. Tuy nhiên, cũng nên dợt thưa ra như là cách một ngày, dợt một lần cho tới khi nó hết luôn tình trạng này. Làm như vậy là thận trọng, không có cương quá.  Grin Grin Grin Cứ khóai kêu lão Huynh! Vậy mới là điên chớ  Grin Grin Grin
    Đọc xong bài này tbts thở phào, nhẹ nhõm hẳn ra hehehe.... Tính làm cho xong mà bị kẹt thế này thì đeo lém đó?
     Cơ hội nghìn năm một thuở muh? Hehehe... dễ gì bỏ qua hehehe...! Sẽ bám huynh tới xong mí thui đó Grin Grin Grin

     Từ khi nhận "đề mục" tới nay đã 1 tháng rưỡi rồi, tbts cũng chỉ mới cảm nhận tương đối thế nào
     là niệm Phật mà lại gói được cả "niềm tin" (theo HL) và "trái tim" (theo BHT) nên cho đến nay
     cũng chưa thực sự quán chấm đỏ. Đọc thoáng qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực hành thì chẳng
     đơn giản tí nào. Chỉ 4 âm thanh khi xướng lên trong tâm mà mang được âm hưởng của sự thiết
     tha lại gói ghém cả "niềm tin yêu" thì không thể chỉ tập vài mươi giờ mà được, mà đâu phải chỉ
     thế thôi?, còn phải đúng kỹ thuật nữa chứ v.vvv.

     Thực tế tbts đã dùng khoảng 150 giờ để thực tập điều này. Thôi kệ "Cần cù bù khả năng" muh?
     hehehe... đệ thích câu này ghê gớm! Grin Grin Grin Mình cũng dân cần cù nên trúng tim đen, chỉ bít cần
     cù thui hehehe ... Giờ thì câu niệm đã có trọng lượng hơn và cũng hiểu rõ được cái ý chủ động cần
     thiết dùng tâm lực để vẽ cái viền đỏ, chấm đỏ v.vvv... Đã tới lúc qua bước kế tiếp phải không huynh?

     Tiện tbts vừa (manipulate) hình cái viền đỏ để huynh xem có đúng không nhé? Nếu đúng thì tbts
     nhờ các Nhí xù xì vào để dùng cho nó phê nha? Cảm ơn huynh Tibu và các Nhí nhìu lắm lắm. Grin Grin Grin








Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 30-01-2011, 05:43 AM


Trích dẫn
Bàn về tiếng kêu trong thân thể khi tập dợt thì nó lung tung thứ.
Nguyên tắc chung là: Hể mà khó chịu là ngưng dợt, là vì để hệ thần kinh có thời gian cập nhật hoá (ổn định, theo kịp, củng cố).
Nổ như lựu đạn là nó hàn lại luôn trong một lần tập, vì vậy nên mới ngừng dợt một thời gian cho tới khi bình tỉnh lại thì mới không bị gì thêm.
Còn nổ nhè nhẹ thì nó đang vừa làm, vừa sửa chữa. Tuy nhiên, cũng nên dợt thưa ra như là cách một ngày, dợt một lần cho tới khi nó hết luôn tình trạng này. Làm như vậy là thận trọng, không có cương quá.  Grin Grin Grin Cứ khóai kêu lão Huynh! Vậy mới là điên chớ  Grin Grin Grin
     Đọc xong bài này tbts thở phào, nhẹ nhõm hẳn ra hehehe.... Tính làm cho xong mà bị kẹt thế này thì đeo lém đó?
     Cơ hội nghìn năm một thuở muh? Hehehe... dễ gì bỏ qua hehehe...! Sẽ bám huynh tới xong mí thui đó Grin Grin Grin

     Từ khi nhận "đề mục" tới nay đã 1 tháng rưỡi rồi, tbts cũng chỉ mới cảm nhận tương đối thế nào
     là niệm Phật mà lại gói được cả "niềm tin" (theo HL) và "trái tim" (theo BHT) nên cho đến nay
     cũng chưa thực sự quán chấm đỏ. Đọc thoáng qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực hành thì chẳng
     đơn giản tí nào. Chỉ 4 âm thanh khi xướng lên trong tâm mà mang được âm hưởng của sự thiết
     tha lại gói ghém cả "niềm tin yêu" thì không thể chỉ tập vài mươi giờ mà được, mà đâu phải chỉ
     thế thôi?, còn phải đúng kỹ thuật nữa chứ v.vvv.

     Thực tế tbts đã dùng khoảng 150 giờ để thực tập điều này. Thôi kệ "Cần cù bù khả năng" muh?
     hehehe... đệ thích câu này ghê gớm! Grin Grin Grin Mình cũng dân cần cù nên trúng tim đen, chỉ bít cần
     cù thui hehehe ... Giờ thì câu niệm đã có trọng lượng hơn và cũng hiểu rõ được cái ý chủ động cần
     thiết dùng tâm lực để vẽ cái viền đỏ, chấm đỏ v.vvv... Đã tới lúc qua bước kế tiếp phải không huynh?

     Tiện tbts vừa (manipulate) hình cái viền đỏ để huynh xem có đúng không nhé? Nếu đúng thì tbts
     nhờ các Nhí xù xì vào để dùng cho nó phê nha? Cảm ơn huynh Tibu và các Nhí nhìu lắm lắm. Grin Grin Grin
Cái hình chấm đỏ nó được rồi. Tuy nhiên, khi nó hiện ra thì màu nó tươi hơn. Lão Huynh khỏi sữa gì thêm, cứ để như vậy là ngon ăn rồi.
Cái hình ngọn lửa thì khi quán: Nó chỉ lấy phần vàng ở giữa ngọn lửa mà thôi. Tức là phần màu nâu (chỗ tương ứng với cái tim đèn đó) nó sẽ không hiện ra trong "Cái Thấy" đâu. Lảo Huynh không cần thêm bớt gì cả mà cứ để y như vậy nghe Grin Hình đã được tibu xù xì rồi.

Là vì ngay cái phần tim đèn cho dù nó không hiện ra vào những lần đầu, nhưng nó lại là cái nền móng của những biến khúc sau này.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 30-01-2011, 09:53 AM

Trích dẫn
@TLT: Bài hay quá chừng chừng đi thôi, người hỏi đã hay người trả lời càng hay.
     Đọc phê luôn hehehe... tbts học nhiều từ bài này, kể cả những điều tbts đang tìm hiểu nữa.
     Nghĩ lại thấy sướng nhỉ, tu như vầy thì còn gì bằng nữa cứ như trong mơ vậy? Théc méc là
     Thầy giải thích liền, lúc nào cũng theo sau nhắc nhở sợ mình đi lạc sẽ làm chậm bước tiến hehehe .... ?

     Tiện cho tbts trích đoạn tí để hỏi Thầy nha? Cảm ơn sis nhiều, tinh tấn hen! Mong học thêm từ sis?

"Lão" TBTS  tập giõi quá! mới có 1 tháng mà thấy chấm đỏ rùi
Nhưng mà cho TLT cut  "khen,cho,học "->paste qua "Lão" Tibu nha,chứ không thì thấy cãm giác ..kỳ kỳ sao í   Grin Grin 
 
Kính
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #9 vào lúc: 31-01-2011, 12:50 AM

Trích dẫn
     Cái hình chấm đỏ nó được rồi. Tuy nhiên, khi nó hiện ra thì màu nó tươi hơn. Lão Huynh khỏi sữa gì thêm, cứ để như vậy là ngon ăn rồi.
Cái hình ngọn lửa thì khi quán: Nó chỉ lấy phần vàng ở giữa ngọn lửa mà thôi. Tức là phần màu nâu (chỗ tương ứng với cái tim đèn đó) nó sẽ không hiện ra trong "Cái Thấy" đâu. Lảo Huynh không cần thêm bớt gì cả mà cứ để y như vậy nghe Grin Hình đã được tibu xù xì rồi.


     Đã quá, được huynh xù xì vào cái chấm đỏ. Cảm ơn huynh nhìu lém lém, giờ thì “Lão” đệ đã yên tâm làm cho ra cái chấm đỏ Grin Grin Grin
Trích dẫn
Là vì ngay cái phần tim đèn cho dù nó không hiện ra vào những lần đầu, nhưng nó lại là cái nền móng của những biến khúc sau này.
        
     Mong đây sẽ là một biến khúc sáng tạo tâm linh, ... còn tiếp (tập 2) heheheh... Grin Grin Grin, ?

     @ TLT:
Trích dẫn
"Lão" TBTS  tập giõi quá! mới có 1 tháng mà thấy chấm đỏ rùi
     Nhưng mà cho TLT cut  "khen,cho,học "->paste qua "Lão" Tibu nha,chứ không thì thấy cãm giác ..kỳ kỳ sao í    Grin Grin 

     Tỉ TLT ui ùi !!!, “Lão” đệ đã tập đâu mà thấy chấm đỏ nè. Grin Grin Grin, nhưng cũng mong thấy được
     sớm như lời Tỉ heheheh… (anyway, do whatever u feel comfortable with, hey! “Lão” đệ just jotted down those
      lines from my heart, do not mean to pulling ur legs or things like that …)

     “Lão” đệ mới vào Chùa bèn làm ra vẻ già tí để các huynh tỉ thấy tội nghiệp mà đừng bắt ra sân
     Chùa quét lá Đa đó muh! Nhưng điệu này bị gậy ông đập lưng ông rùi huhuhehe …!
     Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi! Sám hối! Sám hối! hehehuhu …

     Thân mến
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.088 seconds với 20 câu truy vấn.