Con mơ nhiều lắm nhưng nghĩ lại thì đều thấy chẳng phải những giấc mơ công phu vì đơn giản ngày đó con chẳng có tinh tấn tập !ngày đó toàn chuyện đem tâm xông pha gây rối đời,nghĩ ngợi lung tung,vớ vẫn!
Cho con hỏi những giấc mơ công phu(tỉnh thức trong giấc mơ) có do lúc mình tinh tấn tập thì mình có thể giải mã còn những giấc mơ loạn xạ,tùm lum, khi mình không tinh tấn tập thì có giải mã được không?(không tỉnh thức trong giấc mơ?!)
Nó cũng tùy, vì có khi nó lung tung nhưng khi nhìn qua bằng Pháp Nhãn (Một dạng Thiên Nhãn nhưng nó lại nhìn vào phần giao động của Tâm Thức (luồn Bhavanga) nên một đôi khi nó lại có giải pháp. Bằng chứng là con đọc những bài về chủ đề này thì sẽ thấy những câu hỏi xem ra là "Vô Duyên" nhưng khi nhìn bằng Pháp Nhãn thì nó biến thành nhiều chiêu rất là ngoạn mục.
Hehe.Có phải những giấc mơ không tỉnh thức khi không tinh tấn tập có thể giải mã như thế này không:
tối mình mơ cãi nhau vì lúc sáng mình cãi nhau nhìu quá nên tối mới mơ cãi típ cho …đã?
tối mình mơ về cô pé nào đó là do hồi sáng mình đắm say cô pé này quá?
Tối mình mơ lượm tiền rồi đi chơi thoả mái là do hồi sáng mình lượm sấp đôla mà mình trả lại mà thấy tiếc nên tối mơ như thế để thoả mãn?
Con nhìn nó ra là như vậy, tức là theo kiểu nhân quả, hệ lụy với nhau như: Sáng không được cái này, thì tối sẽ bị thế kia.
Pháp Nhãn nhìn ra lại khác hẳn:
1. Bước một: Dữ kiện ma con nêu ra ỏ trên lại không có thật, chỉ là do ngũ ấm ma kích động.
2. Bước hai: Tuy nhiên, trường hợp này rất là hiếm khi xảy ra liền liền như vậy, có nghiã là sáng như vầy, thì tối đến lại như kia một cách liên tục và rõ ràng như bài viết. Nếu trường hợp này xảy ra là do thói quen ăn ngay nói thật đã có lực.
………
Và có phải tình trạng mơ tùm bậy,tùm bạ và tùm lum như trên sẽ kết thúc khi mình tinh tấn tập và thay vào những giấc mơ quái như trên là những giấc mơ công phu ,những giấc mơ cho thấy sự thanh lọc trong cái tâm đang bắt đầu yên tĩnh,hướng thiện?
Do độ nhạy cảm chưa mạnh giữa kinh hồn và hệ thần kinh mà sinh ra chuyện Giấc Mơ Công Phu. Đến khi nó hết lệch lạc, thì nó không có mơ. (Và mình nằm yên một tư thế từ tối tới sáng, không nhúc nhích). Có nghiã là ngủ như chết, tất cả bắp thịt nó thư giãn. Nhìn vào y như là một xác chết, đôi má nó bệu ra và nó chảy ngược xuống về phiá cái ót, nét mặt thay đổi toàn diện (không nhìn ra được y như lúc còn thức, tóm lại một người khác!)
Không tỉnh thức trong giấc mơ sẽ thành tỉnh thức trong giấc mơ khi tâm mình đẹp hơn?khi mình cố gắng tập hơn?và khi đó những giấc mơ công phu bắt đầu xuất hiện báo hiệu cho mình đang đổi thay?đang tốt dần chứ không còn đần nữa?
Đúng là như vậy! Việc tập dợt theo kiểu:
Tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì tu sĩ đang nhìn vào bên trong. Bên trong mà lộn xộn thì đề mục lại ọ ẹ và không chịu ra.
Còn bên trong ổn định thì nó ra mờ mờ.
Bên trong mà hoạt động có thứ tự, đâu ra đó, thì đề mục lại ra ngon lành! Bất chấp môi trường nó như thế nào.
Như vậy chỉ có một việc nên làm. đó là: Tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì cả trong lẫn ngoài nó sẽ thay đổi và từ từ nó lại khá hơn.