con muốn tu tập mật thừa thì nên bắt đầu từ bài tập nào ạ? xin chú chỉ dẫn cho các bài tập nhé. rất mong chú hồi âm
1. Nên hỏi người đã quán đảnh cho mình trước cái đả (nếu có).
2. Nên suy nghĩ về tính cách "Đồng Dạng": Có nghiã là mình đã dùng âm thanh của Chư Phật hay là Chư Bồ Tát. Thì ít ra mình cũng phải đồng dạng với các Ngài.
Nói rõ hơn:
Từ Bi: Thì các Ngài làm từ quốc độ này tới quốc độ kia! Thì mình cũng làm cho một người ở gần mình và tự coi đó là một ... quốc độ.
Cứ từ đó mà suy ra cách làm cái "hỷ xả".
Kết Luận: Mình không thể nào tụng chú mà nó linh được khi mình chưa có "Đồng Dạng" với các Ngài về Tứ Vô Lượng Tâm.
3. Người tu Mật chánh cống thì trong tự điển thường dùng của họ trong đời sống hằng ngày, họ không có cụm từ:
"Tui Không Có Thể Làm [một cái gì đó (về thiện pháp)]"
4. Làm được những pháp căn bản này thì mới có thể vào dòng pháp của dân Mật Tông Phật Giáo, đó là:
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.
Nhìn các Nhí thì biết:
Tụi nhỏ tiếp thông với Chư Phật (các Ngài xếp hàng mà ngồi trên đảnh của các Nhí này theo thứ tự: Thầy, Tổ, Bồ Tát và sau cùng là các Vị Phật và Cổ Phật. Tình trạng này là "Thường Trú 24 trên 24"
Tụi nó giúp đở các chúng sanh là ... khỏi nói luôn.
Trong cuộc sống, tụi nó rất là bình thường, nhưng khi gặp chuyện là ... siêu phàm, vượt thế!
Tóm lại Tu sĩ Mật Tông lúc nào cũng ... bị chê! Tại vì họ sống trong một môi trường lý tưởng của những Siêu Nhân. Do đó mà khi quen với họ thì sẽ thấy họ bị chê nhiều hơn là "bị khen"!
Chuẩn bị tư tưởng như vậy thì mới hy vọng là thành dân Mật Tông Phật Giáo được.
Hết