Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Gọi hồn  (Đọc 3938 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
vào lúc: 25-02-2011, 07:41 PM

Thầy ơi, cho con hỏi gọi hồn người chết về có ảnh hưởng gì không thầy. Con nghe nói gọi về sẽ làm ảnh hưởng đến người đó và tổn hại phước đức của mình nữa. Có đúng không vậy thầy?

Còn những điều trong cuốn sách "Hành trình về Phương Đông" của dịch giả Nguyên Phong (Một số người lại nói đây chỉ là phóng tác của Nguyên Phong).
Con thấy những phần nói về tư tưởng thì lại giống với Phật giáo, còn phần nói về cõi âm thì lại khác chút ít.

Cuốn sách nói rằng cõi trung giới này có 7 cõi giới, tương ứng với những mức độ thanh nhẹ hay năng trọc của những nguyên tử cấu thành nên linh hồn. Bản chất của linh hồn là thanh nhẹ, do những việc xấu con người làm, nên nó trở nặng trọc, và phải bị đày ở những cõi giới thấp.

Những linh hồn này còn ham muốn dục vọng rất nhiều, sống trong cảnh giới này, tuy ham muốn nhưng lại không được, đau khổ tột cùng, và theo thời gian, dục vọng sẽ bớt, dần dần chuyển lên những cảnh giới cao hơn...


Có đúng so với những gì Phật nói không thầy ?


Còn chuyện hồn về cho số đề thì sao vậy thầy
. Lúc ba con mất, có về cho chị con 2 lần số đề, và đều đúng. ?


Thầy ơi, con càng niệm Phật nhiều chừng nào, thì càng có những chuyện hay có những suy nghĩ làm con không niệm nữa. Những phá rối đó chỉ có ở một mức giới hạn nào thôi và nếu vượt qua được thì sẽ không bị nữa phải không thầy.

Hồi con học lớp 9, cô có kể cho con 1 chuyện này.

Cả nhà cô mấy đời đều bị nhức đầu kinh niên. Rồi sau này, chồng cô có quen 1 ông bạn, có biết về tử vi, địa lí... Ổng nói: "Trên mã của ông cô có một cái cây, cái cây này bén rễ đâm vào hộp sọ của người đã khuất, vì vậy cô mới bị như thế". Sau đó cô đi tảo mộ, kiểm tra thử thì đúng như những lời ông thầy đó nói, nhưng không thể lấy cây ra được, vì nếu lấy thì người trong hòm sẽ bị gì đó. Vì thế cô chỉ chặt phần trên cho cây không phát triển nữa.

Ổng còn nói, nhà cô giàu có 3 đời, đến đời cô là hết rồi. Do mối chỉ bu một nửa, trên mộ của ai đó trong nhà (Con không nhớ nữa). Quả thiệt là có.

Con trai cô, lúc mới sinh ra, được ông này đến coi tử vi, và giăng tử vi trọn đời. Ổng ghi lại tử vi đó trong cuốn tập. Mãi đến gần đây cô lục ra mới thấy, và xem lại: Hoàn toàn đúng với những gì ổng ghi một cách kì lạ?


Vậy: Thân xác, mộ của tổ tiên, cha mẹ đời trước có ảnh hưởng đến con cái đời sau hả thầy ?

Chẳng lẽ cuộc đời đã được sắp đặt trước ?


Con cám ơn thầy nha  Grin
« Sửa lần cuối: 26-02-2011, 05:15 AM gửi bởi Happy Life »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 25-02-2011, 11:02 PM

Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #2 vào lúc: 26-02-2011, 04:28 AM

Còn những điều trong cuốn sách "Hành trình về Phương Đông" của dịch giả Nguyên Phong (Một số người lại nói đây chỉ là phóng tác của Nguyên Phong).
Happy Life có thể tìm xem bộ sách 6 cuốn này thì biết cuốn "Hành Trình về Phương Đông" được dịch hay phóng tác nhé.
"Life & Teaching of the Masters of the Far East" by Braid T. Spalding
http://www.seekeronline.org/journals/y2002/sep02.html
http://letsliveforever.net/2009/04/life-and-teaching-of-the-masters-of-the-far-east/
Trong bộ này có đầy đủ những bản sao bút tích của các Khoa Học Gia trong cuộc hành trình này.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #3 vào lúc: 26-02-2011, 05:18 AM

Em cám ơn anh Rắn con nha, em đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Cám ơn anh rất nhiều  Cheesy

Con cám ơn chú Tabatamsu nghen. Giá mà Viêt Nam có dịch ra bộ 6 cuốn đó >_<

Còn cuốn "Hành trình về Phương Đông" sao lần nào tái bản cũng đắt như "tôm tươi". Toàn cháy hàng. Mà con thấy cuốn đó hấp dẫn thật  Grin Nhưng hình như những tư tưởng họ nói, xoay quanh Thượng đế là chủ yếu.

Đúng là sau khi đọc, con đã có cái nhìn khác hơn về 2 từ "Thượng đế". Hông phải là một ông lão, chống gậy, điều khiển mọi vật như con nghĩ  Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 26-02-2011, 10:52 AM

Trời ơi kiu tui bằng chị có bị mất ngủ 1 đêm hem hả?
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #5 vào lúc: 26-02-2011, 11:03 AM

Trời ơi kiu tui bằng chị có bị mất ngủ 1 đêm hem hả?
Grin Grin Grin......... Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 26-02-2011, 11:46 AM

nó kiu em bằng anh mà. Em ko thích làm anh ai hết á.
Logged
wanwien
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: wanwien
Trả lời #7 vào lúc: 26-02-2011, 12:33 PM

Mấy cuốn của Nguyên Phong hay Nguyễn Hữu Kiệt dịch thì đọc chùa trên net được rồi đâu cần phải đi mua  Grin
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #8 vào lúc: 26-02-2011, 07:35 PM

Em cám ơn anh Rắn con nha, em đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Cám ơn anh rất nhiều  Cheesy

Con cám ơn chú Tabatamsu nghen. Giá mà Viêt Nam có dịch ra bộ 6 cuốn đó >_<

Còn cuốn "Hành trình về Phương Đông" sao lần nào tái bản cũng đắt như "tôm tươi". Toàn cháy hàng. Mà con thấy cuốn đó hấp dẫn thật  Grin Nhưng hình như những tư tưởng họ nói, xoay quanh Thượng đế là chủ yếu.

Đúng là sau khi đọc, con đã có cái nhìn khác hơn về 2 từ "Thượng đế". Hông phải là một ông lão, chống gậy, điều khiển mọi vật như con nghĩ  Grin
Happy Life vào trang này tải những tác phẩm của Nguyên Phong dạng MP3 nghe cho đã nè:
http://www.lotuspro.net/MP3/audprint.htm
và trong này bộ "Hành trình về Phương Đông" có ghi rõ là do Nguyên Phong phóng tác đó.
hoặc vào trang này: http://www.tinhthuquan.com/truyendoc/truyendoc.htm
« Sửa lần cuối: 26-02-2011, 07:58 PM gửi bởi tabàtầmsư »
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #9 vào lúc: 26-02-2011, 09:50 PM

Trích dẫn
trong này bộ "Hành trình về Phương Đông" có ghi rõ là do Nguyên Phong phóng tác

Hix, vậy mà mấy Nhà xuất bản, in là Dịch giả Nguyên Phong
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.745 seconds với 20 câu truy vấn.