hồi nãy lúc đang ngủ á Thầy, bờm thấy mình thức dậy nhưng trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ và nằm nghỉ : ồ cả đêm mình ngủ một lèo không mơ chi ha, sau khi nghỉ dzị xong thì lại bắt đầu mơ

bờm thấy mình đang đi đâu đó, bỏng trời đỗ mưa, ngày càng lớn, thấy những người xung quanh đều quay đầu về vì mưa lớn quá, và bờm cũng nghỉ mình cũng phải quay đầu về thôi vì bờm không có áo mưa, đường lúc í vắng lắm Thầy, bờm nghe có người nói đi trên đường mà còn nghe tiếng người thì còn đỡ hơn là không nghe tiếng á.
chạy một lúc khi nhìn lại thì bờm chỉ thấy có mình ên hà, và bị lạc đường, con đường lúc đó bỏng trở nên rộng lớn, bờm cứ chạy tới chạy lui và nhớ mình đã bị lạc ở đây một lần rồi, và Thầy đã chỉ đường đi rồi mà sao mình không thể nhớ ra ta, bờm bắt đầu sợ vì nhìn tới nhìn lui không thấy một bóng người, chỉ thấy cuối đường có mấy con voi đang đi tới.
thía là bờm nghỉ tới Thầy và kêu cứu, không biết lúc đó thế nào mà bờm lại nghe là con cứ tới con đường đó rồi Thầy chỉ cho, bờm yên tâm và tới đó đứng đợi, bờm thấy có một người tới đưa cho bờm tờ giấy, lúc đó chắc mừng quá mà chỉ thấy mỗi tờ giấy còn hình ảnh người đưa thì mờ nhạt, bờm nhìn thấy Thầy vẽ mấy cái hình và ghi chỉ dẫn trên đó, bờm còn nghỉ cái đợt trước bị lạc thì Thầy đưa giấy in, bây giờ Thầy phải viết tay chỉ lại đây. Thầy ghi là : trước tiên con nhìn hình ảnh của con chó, rồi sau đó con nhìn hình của Ông Quan Âm thì Ông này sẽ chỉ đường cho con.
cầm tờ giấy trên tay bờm mừng quá, quay lại thì thấy người đó lại là Mẹ bờm, thía là bờm ôm chầm lấy Mẹ và hôn một cái, trong lòng biết ơn lắm á, và bờm nói với Mẹ là "sao Mẹ lại làm như vậy được ha Mẹ, sao Mẹ có thể kiêng nhẫn cứ ở vậy mà canh chừng con, cứ mỗi lần con lạc đường thì lại có Mẹ chỉ đường ... " (nhớ tới đây bờm thấy xúc động quá Thầy ... :'( )
hihihi bờm kể tiếp nghe, bờm nhìn vào tờ giấy và làm theo chỉ dẫn, bờm thấy bờm nhìn hình con chó trên giấy, rồi bờm nhìn qua hình Ông Quan Âm, khi nhìn hình Ông Quan Âm thì thấy ngay Ajina của Ông phát sáng, bờm biết là mình nên điều chỉnh điểm sáng đó để nhìn đúng vào tâm thì là được, vì lúc đó bên ngoài ồn ào nên bờm hơi khó tập trung, điểm sáng bị chạy qua chạy lại một chút, nhưng cuối cùng bờm cũng đưa được điểm sáng vào đúng tầm nhìn, thì bờm nghe cái rắc, giống như là mình chụp hình á, chụp với đèn flash, khi đèn sáng lên thì nó chụp cái rắc á hihihi.
bờm nghỉ vậy là mình chụp được một tấm hình, và bờm cầm lên xem thì không phải xem hình mà là giống như xem phim vậy, bờm thấy trong đó có mấy người, có người Mẹ và 1 đứa con đang làm gì á, những người xung quanh thấy bờm đang xem thía là chạy tới hỏi, và bờm đứng đó giải thích ... rồi bờm tỉnh giấc

bờm mơ vậy thôi đó Thầy, Thầy khỏe Thầy xem dùm bờm giấc mơ này nghen
bờm cám ơn Thầy.