Kính chào: Huynh TIBU!
Kính thưa Huynh TIBU.
Trước tiên Đệ xin chúc Huynh: Sức Khỏe Dồi Dào, Vạn Sự Như Ý. nay Đệ xin được tự giới thiệu: Đệ danh tục là Chúa (phát âm của người Hoa), bạn bè hay gọi là amen, chỉ vì Đệ trùng tên cùng Ba vợ, nhân dịp Đệ được quen biết qua vài bạn bè, chính là Đan - Phượng và Hoà, các bạn đây rất nhiệt tình và hướng dẫn Đệ tu tập những các bạn được hiểu biết,đồng thời chấp nhận Đệ gia nhập vào trong nhóm để có thể mang tình thương chia sẽ cho người.
Kính thưa Huynh.
Trong lúc Đệ ngồi tịnh tâm,mắt nhắm lại và hít thở, lòng niệm nam mô bỗn sư thích ca mâu ni phật, nam mô a di đà phật và nam mô quán thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khỗ cứu nạn, Đệ tiếp tục niệm không ngừng, độ khoãn 30 giây, sau đó tư tưởng cũa đệ có linh cảm đã phát ra ấn tượng pháp thân đức phật Thích Ca Mâu Ni với tư thế ngồi tịnh, Đệ chỉ thấy ngài một bên hông, chứ không thể thấy được diện mặt chính cũa ngài, kế tiếp lại thấy pháp thân toàn diện mặt chính đức phật A Di Đà, nhưng từ xưa đến nay Đệ vẫn chưa phân biệt được đức phật A Di Đà và đức phật Di Lạc, chỉ vì Đệ có người bạn làm chung sỡ, đưa cho Đệ một bức ảnh cũa, đức phật A Di Đà, do 1 chùa tận tiểu bang akansas city, nguyện Đệ phát tâm, Đệ đã hứa và sẽ làm, có phải chính vì trong lòng nguyện nên Đệ mới chiêm ngưỡng được pháp thân chính diện cũa ngài hay không?
Đây mới chỉ là niềm tin và sự hưng phấn của Huynh nó làm cho Huynh thấy như vậy mà thôi.
Thực tế, những linh ảnh này nọ được ví như những luận án Tiến Sĩ. Do vậy mà những linh ảnh này chỉ xuất hiện sau khi Huynh đã bỏ ra một thời gian để hoc chữ cái, ghép chữ, sau đó mới làm luận văn, và cuối cùng khi Huynh nắm vững được đầy đủ ngôn ngữ Tâm Linh này thì linh ảnh mới xuất hiện được đúng ngay đằng trước mặt với dạng hình nỗi (3D) hào quang màu vàng rực, ở vị thế cao hơn với tầm nhìn ngang ở góc độ +45, hay là +60 độ.
Tuy nhiên, do lòng thành kính mà Huynh cũng có thể kinh nghiệm qua cái thấy như trên. Cái thấy này có được là do sự tinh tấn của Huynh trong công phu.
sau cùng Đệ còn thấy được thêm chính diện pháp thân phật Quán Thế Âm bồ tát cầm bình cam lồ trúc ngược xuống nhân gian, hai bên cạnh phật lại có tiên đồng ngọc nữ, và có lúc phật Quán Thế Âm bồ tát tỏa hào quang khi pháp thân trong lúc mờ ảo, hào quang tỏa ra màu vàng cam, khi hiện rỏ thì lại không thấy được hào quang, pháp thể bồ tát ẩn hiện vài lần như vậy. Nhờ Huynh giúp và cho ý kiến đễ Đệ có thễ học hỏi thêm, nhờ tình thương cũa các bạn, nên Đệ mới biết Huynh dù chưa diện kiến lần nào, nhưng trang Hoa Sen Trên Đá cũng nhìn được diện mạo cũa Huynh rồi, cám ơn Huynh giúp chỉ giáo, xin chào tạm biệt.
Đệ
Amen
Phần này lại diễn tả sự tin tấn của Huynh, cái thấy chính diện này có thể xảy ra khi chính Huynh đã làm những việc thiện nên nó được cái
đồng dạng với các Ngài, nên Huynh mới ở ngay chính diện được.
Cách làm việc thiện của Huynh nó vô tình là đúng cách nên linh ảnh mới hiện ra ở vị thế như vậy! Tuy nhiên vì tâm lực chưa có mạnh (theo kiểu Chánh Định) nên Huynh đang ở "
Cận Định". Ở vào tư thế này, theo quan niệm của tibu, thì Huynh nên
nhấn ga công phu để vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của Tha Hóa Tự Tại. Việc này, không có gì gọi là nguy hiểm! Nếu Huynh đừng có cho mình là chì, là gồ (ý là tự cao, tự đại đó mà

).