Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Mưa Hồi Hướng Japan  (Đọc 17321 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 14-03-2011, 06:41 PM

Đề nghị toàn thể hành giả HSTD cùng nhau tu tập và hồi hướng (từ hôm nay đến thứ 7, ngày 19 tháng 3 - Ngày trăng tròn) đến chú Tibu và các Nhí.
Và cùng nhau hồi hướng làm an dịu tình hình ở Nhật.

 
Logged
chơn thành
Thành viên


Bài viết: 11


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chơn thành
Trả lời #1 vào lúc: 14-03-2011, 08:52 PM

Hiện tại đệ tu tập cà xịch cà đụi đến giờ vẫn chỉ thấy một màn đen thui, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức hồi hướng đến Chú Tibu, Các Nhí, hồi hướng làm an dịu tình hình của Nhật... Anh em hò dô ta nào.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 14-03-2011, 11:55 PM

Cầu xin ơn trên soi sáng trí huệ cho những chúng sanh này...
Cầu xin ơn trên xoa dịu những nỗi đau thương mất mát này...
Giống như khi các Ngài đã giúp con điều ấy...
Ôi Lục tự Di Đà... Nam Mô A Di Đà Phật...
Xin gửi đến những người thân, cha mẹ  của con ba đời...
Và tất cả những chúng sanh, là bạn bè của con đời này... lời hồi hướng :...
Hãy vãng sanh... hãy thành Phật...
Và nơi nơi vắng bóng phiền não khổ đau...
Chỉ còn lại Cực Lạc...
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi...
Nam Mô Quán Thế Âm, Quán Tự Tại Bồ Tát...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #3 vào lúc: 15-03-2011, 12:46 AM

Oh ! Yeah ! STN  chờ đợi cái thông báo này từ lâu lắm zzồiiii ! ( Hôm nay thì hết khó lói  zzồi !!! Phải không bác Ruồi Nhựa ơiii !  Wink Wink Grin .XIN GẮNG SỨC !....
Sutramnam
Logged
Ann
Thành viên


Bài viết: 25


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ann
Trả lời #4 vào lúc: 15-03-2011, 12:56 AM

Ann mới tập tễnh bước vào cái chùa trên trời này nên có câu hỏi rất ngố này:
Tức là mình đọc trong tâm cái bài hồi hướng mà thầy chỉ cho (Mình i tờ cái vụ IT này nên cũng chẳng biết trích dẫn đường link sao nữa ) như sau mỗi lần công phu phải không anh hstd?
Thú thực là Ann rất hay ngủ quên nên chả mấy khi đọc hồi hướng. Từ hôm nay sẽ cố gắng để không ngủ quên nữa Sad.
Cám ơn sự chỉ giáo của Thầy các chú, các Nhí và các anh chị em.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 15-03-2011, 02:31 AM

Ann mới tập tễnh bước vào cái chùa trên trời này nên có câu hỏi rất ngố này:
Tức là mình đọc trong tâm cái bài hồi hướng mà thầy chỉ cho (Mình i tờ cái vụ IT này nên cũng chẳng biết trích dẫn đường link sao nữa ) như sau mỗi lần công phu phải không anh hstd?
Thú thực là Ann rất hay ngủ quên nên chả mấy khi đọc hồi hướng. Từ hôm nay sẽ cố gắng để không ngủ quên nữa Sad.
Cám ơn sự chỉ giáo của Thầy các chú, các Nhí và các anh chị em.

Bình thường thì mình đọc trong tâm bài hồi hướng dưới dây sau mỗi lần công phu.
 
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-huong/hoi-huong-cong-duc-1190

Hôm nay đặc biệt mình hướng sự hồi hướng này đến chú Tibu và các Nhí. Sau đó thì hồi hướng đến nước Nhật, tất cả nạn nhân trận động đất, sóng thần và hạt nhân.
Hãy hồi hướng với tất cả con TIM của hành giả. Grin Grin Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #6 vào lúc: 15-03-2011, 03:54 AM

Oh ! Yeah ! STN  chờ đợi cái thông báo này từ lâu lắm zzồiiii ! ( Hôm nay thì hết khó lói  zzồi !!! Phải không bác Ruồi Nhựa ơiii !  Wink Wink Grin .XIN GẮNG SỨC !....
Sutramnam

Haha...nhớ dai tổ nậu hén! Grin Có nhiêu làm nhiêu thôi kẽo mắc công người khác hồi hướng ngược lại đó!
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #7 vào lúc: 15-03-2011, 04:47 AM

nguyện con công đức có được ,hồi hướng cho Sư Phụ cùng các Bồ Tát Nhí
A DI DA PHAT
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #8 vào lúc: 15-03-2011, 04:52 AM

Hà  Hà ! Bác Ruồi Nhựa yên tâm ,STN mà có gì thì sẽ níu áo ăn vạ Bác trước  Grin Grin Grin.Chào thân ái Bác. Grin Grin
sutrămnăm
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #9 vào lúc: 15-03-2011, 07:58 AM

Ann mới tập tễnh bước vào cái chùa trên trời này nên có câu hỏi rất ngố này:
Tức là mình đọc trong tâm cái bài hồi hướng mà thầy chỉ cho (Mình i tờ cái vụ IT này nên cũng chẳng biết trích dẫn đường link sao nữa ) như sau mỗi lần công phu phải không anh hstd?
Thú thực là Ann rất hay ngủ quên nên chả mấy khi đọc hồi hướng. Từ hôm nay sẽ cố gắng để không ngủ quên nữa Sad.
Cám ơn sự chỉ giáo của Thầy các chú, các Nhí và các anh chị em.

Nếu ngủ quên thì bạn cứ ngủ luôn đi.
Ngày mai lúc tỉnh táo thì bạn hãy hồi hướng, như thế sẽ rõ ràng và trọn vẹn hơn. Không sao nhé.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #10 vào lúc: 15-03-2011, 08:15 AM

Hà  Hà ! Bác Ruồi Nhựa yên tâm ,STN mà có gì thì sẽ níu áo ăn vạ Bác trước  Grin Grin Grin.Chào thân ái Bác. Grin Grin
sutrămnăm

Ông Tổ thì làm ăn xin,ông Thầy thì trên răng dưới katus,thằng trò thì.......lấy chổ đâu để " Níu "chứ? Không phải là " Lấy chổ đâu bụi bám " đâu nhen Sutramnam...ha..ha..ha..ha
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #11 vào lúc: 15-03-2011, 08:33 AM

Bụi sẽ bám vào bị gậy của ông Tổ ,bám vào răng và katus của ông Thầy .hễ mà có hình tướng là bám vào được ráo trọi hết  Grin Grin Grin
sutramnam
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 15-03-2011, 08:49 AM

Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #13 vào lúc: 15-03-2011, 10:35 AM

Hồi hướng và cả sám hối nữa chứ ?.

Các Đại LuBu thì đang "giăng mùng chống muỗi" ở JP, vậy thì các tiểu LuBu, hơi hơi LuBu, chuẩn bị LuBu mình hè nhau tiếp đạn cho các Đại LuBu được chút nào hay chút đó. Chuẩn bị tinh thần ....lâu dài , tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #14 vào lúc: 15-03-2011, 05:59 PM

Đúng lúc lắm HSTĐ ơi !

Mấy hôm nay anh em "lơ mơ" của HSTĐ, súng nhỏ đạn lép, chắc chắn là có đánh du kích lẻ tẻ, hồi hướng công đức niệm Phật của mình cho các nạn nhân.  Nay HSTĐ phát động tổng tiến công rồi, anh em chúng ta cùng nhau trợ lực giúp các nạn nhân, tiếp tay cùng Thầy và các Nhí trên tuyến đầu .  Mong mỏi nhất là giúp tìm kiếm được các nạn nhân còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát kia, và làm tắt đài mấy cái lò hạt nhân đang rò rỉ mỗi ngày.  Mong rằng tâm nguyện chúng ta sẽ thấu đến tam thiên đại thiên thế giới các đạo hữu hỡi !
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #15 vào lúc: 15-03-2011, 06:50 PM

Nhìn hình mà HSTD post lên LH xúc động quá.
 Lần đầu tiên con nghe một nước  ( Nhật ) , nước  nền văn hóa  Phật Giáo  tương đối lâu đời lại bị một thãm họa như vậy, Thế chiến thứ hai là do con người gây ra mình không nói,Nhưng còn đây ,lần này lại là sự giận dử của Đất Trời,Tại sao ,tại sao lại giáng xuống một đất nước có nhiều người tin tưỡng và tu theo Phật như vậy ?
   Thầy ơi, con đang tập bài phục hồi tâm lực của Thầy,nhưng nhìn thấy anh chị em HSTD tất cả  hướng về Nhật Bản lòng con nôn nao và xốn san quá ,Thầy cho con xé rào để hồi hướng  được  không Thầy.
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #16 vào lúc: 15-03-2011, 08:01 PM

Nhìn hình mà HSTD post lên LH xúc động quá.
 Lần đầu tiên con nghe một nước  ( Nhật ) , nước  nền văn hóa  Phật Giáo  tương đối lâu đời lại bị một thãm họa như vậy, Thế chiến thứ hai là do con người gây ra mình không nói,Nhưng còn đây ,lần này lại là sự giận dử của Đất Trời,Tại sao ,tại sao lại giáng xuống một đất nước có nhiều người tin tưỡng và tu theo Phật như vậy ?
    Thầy ơi, con đang tập bài phục hồi tâm lực của Thầy,nhưng nhìn thấy anh chị em HSTD tất cả  hướng về Nhật Bản lòng con nôn nao và xốn san quá ,Thầy cho con xé rào để hồi hướng  được  không Thầy.
bạn hữu ơi ! không phải "lại là sự giận dử của Đất Trời,Tại sao ,tại sao lại giáng xuống một đất nước có nhiều người tin tưỡng và tu theo Phật như vậy ?" như bạn nói đâu
Do nhiều nước muốn chứng tỏ mình có bom nguyên tử là nước lớn mạnh ,và do họ sản xuất bom nguyên tử ,rồi nổ thử bom nguyên tử ở dưới đáy đại dương ,nên địa hình trái đất hổn loạn cả lên,đó là do con người tự làm tự chịu ,bạn đừng nên đổ lỗi như vậy! Bồ Tát từ bi,thương chúng sanh không hết làm gì có như bạn nói!
Đôi khi  suy nghĩ cho kỉ ,một số người đã mất lại là điều may mắn cho họ,vì họ đã được Thầy cùng các Nhí độ lên cả Thượng Phẩm Thượng Sanh .Đài truyền hình bên mình chiếu vài đoạn ,có vài đóm trắng(như mây) và đóm đen bay sẹt qua sẹt lại ở bờ biển(mình nghỉ là các Bồ Tát đang làm Phật Sự!!!).Vì sao có đóm đen thì phải hỏi Thầy mới biết,hihih Cheesy
Đôi điều chia sẻ! Chúc tất cả đồng tu đồng thành tựu!!!
« Sửa lần cuối: 15-03-2011, 11:52 PM gửi bởi tamnhu »
Logged
thanhngoc
Thành viên


Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanhngoc
Trả lời #17 vào lúc: 15-03-2011, 08:27 PM

 Kính chào diễn đàn hoasentrebda, anh Tibu và các Nhí.
 - Nguyện xin hồi hướng công đức tu tập đến chư Phật, chư Bồ tát mười phương, tổ pháp tịnh độ tông, chư thiên, chư tiên các cõi giới, các tầng trời, thiên long bát bộ, hộ chú, hộ pháp, hộ đạo tràng. Nguyện xin Tất cả đổng tăng trưởng phước đức, thọ mạng lâu dài. tội chướng nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tu hành đều được thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác.
 - Nguyện xin hồi hướng công đức tu tập chánh pháp đến: Tổ - Thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Chư vị hộ Thầy - Tổ, huynh đệ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Nguyện xin Tất cả đồng tăng trưởng phước đức, thọ mạng lâu dài, tội chướng, nghiệp chướng được tiêu trừ, tu hành nhanh chóng thành tựu Chánh quả.
 - Nguyện xin hồi hướng công đức tu tập đến các nạn nhân trong thiên tai động đất, sóng thần ngày 11/03 tại Nhật. Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng, nghiệp chướng kiếp này, kiếp trước hoặc vô lượng kiếp trước được tiêu trừ và được vãng sanh Tịch tịnh thế giới.
  A...... Di...... Đà...... Phật............  
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #18 vào lúc: 15-03-2011, 10:20 PM


Nguyện xin hồi hướng công đức niệm Phật A Di Đà quán chấm đỏ đến Thầy, các Bồ Tát Nhí và xin bình an đến nhân dân Nhật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #19 vào lúc: 16-03-2011, 07:49 PM

Trích dẫn
ạn hữu ơi ! không phải "lại là sự giận dử của Đất Trời,Tại sao ,tại sao lại giáng xuống một đất nước có nhiều người tin tưỡng và tu theo Phật như vậy ?" như bạn nói đâu
Do nhiều nước muốn chứng tỏ mình có bom nguyên tử là nước lớn mạnh ,và do họ sản xuất bom nguyên tử ,rồi nổ thử bom nguyên tử ở dưới đáy đại dương ,nên địa hình trái đất hổn loạn cả lên,đó là do con người tự làm tự chịu ,bạn đừng nên đổ lỗi như vậy! Bồ Tát từ bi,thương chúng sanh không hết làm gì có như bạn nói!
Tamnhu ơi ,chết tập thể như vậy trong đạo Phật mình nói đó là do cộng nghiệp  ,mà nghiệp đó chính là nghiệp sát.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 16-03-2011, 08:12 PM

Ghi lại theo lời kể của Bé Hạt Tiêu.
Ngay vào những giây phút đầu tiên số tử vong lên đến con số kinh hoàng: 18 000 người (cả chết lẫn mất tích). Lời cầu nguyện thường tình là:
- - Nguyện xin cho những người sống sót được thì sẽ được khỏe mạnh. Còn những người xấu số thì được siêu thăng vào tịch tịnh thế giới.
Nghe mà đứt từng khúc ruột.
Một số Nhí sớ rớ bên lò nguyên tử thì bị nổ ình và ngợp thở và nhức đầu.
Tiếng kêu gọi cho những linh hồn bị xỉu theo thể xác chết nằm xâu dưới mặt nước nghe, rơi nước mắt. Nhí lặn lội tìm kiếm thấy mà thương.
Quan cảnh không thể nào miêu tả được.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #21 vào lúc: 16-03-2011, 08:18 PM

Tình hình của các lò phản ứng hạt nhân ngày càng nghiêm trọng.
Các kỹ thuật viên của các lò phản ứng được lệnh rút gần hết. Chỉ để lại 50 kỹ thuật viên ở lại để xử lý khi tình huống xấu nhất xảy ra.

Họ là những "Cảm tử quân thời bình", là những người tình nguyện làm nạn nhân để mong giảm thấp nhất số nạn nhân tiếp theo.

Thật đáng kính phục những người chỉ có tay không và CON TIM.

Xin các bạn thêm họ vào danh sách Hồi hướng.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 16-03-2011, 08:58 PM

    Con có suy nghĩ như vầy, nếu HSTD xem xét thấy tiện và hợp lý thì cho ra một thông báo về việc lưu ý các thành viên nên hoãn các yêu cầu về việc nhờ Nhí xù xì tranh tượng Phật, hộ phù, vòng lưỡng kim...v.v....để dành sức lực cho Thầy và các Nhí làm việc ở Nhật. Khi nào mọi việc ổn rồi sẽ nhận những yêu cầu đó.
   Sức con không làm được gì giúp Thầy và Nhí và Nhật Bản, chỉ có xót xa và mong Thầy và Nhí có nhiều sức khỏe để làm Phật sự.
   Mong mọi người hoan hỷ cho con.
   A Di Đà Phật.

Admin cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng Lá Chuối đề nghị trước và cũng rất hợp lý trong lúc này. Mong mọi người đọc được message này như một lời thông báo. Cảm ơn lá chuối. Smiley Smiley Smiley
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #23 vào lúc: 16-03-2011, 09:00 PM

GC đồng ý với Lá Chuối.

Các Nhí còn đang dành hết sức cho việc của Japan, tình hình còn khét lẹt tiếp nữa nên thân ái đề nghị các bạn tự giác tạm ngưng đề nghị tất cả các chuyện riêng của mình (trừ việc liên quan đến sinh mạng).

Vì chú TIBU và các Nhí đã phát nguyện sẵn sàng "có nhờ là có làm".
Chúng ta muốn Chú TIBU và các Nhí đỡ mệt thì tự chúng ta tự giác ngừng nhờ - "không cầu thì sẽ không phải cung".

Nó hợp lý hơn là diễn đàn ra thông báo tạm ngưng.
Mong mọi người cùng đồng ý ủng hộ sáng kiến của Lá chuối.  
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #24 vào lúc: 16-03-2011, 09:01 PM


Tiếng kêu gọi cho những linh hồn bị xỉu theo thể xác chết nằm xâu dưới mặt nước nghe, rơi nước mắt. Nhí lặn lội tìm kiếm thấy mà thương.
Quan cảnh không thể nào miêu tả được.


Thêm một chút chi tiết về những trường hợp này đi chú Tibu. Những linh hồn này có được Nhí đưa đi hết hay vẫn còn bị kẹt?
Con cùng vài người bạn đã cố gắng hết sức lôi họ đi ra khỏi thân xác và đem họ về với A Di Đà Phật !
Chú yên tâm tụi con cố gắng không để ai bị kẹt lại đâu, tụi con sẽ làm hết sức của mình để giúp họ !!!
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.061 seconds với 20 câu truy vấn.