Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi, cho Chân Như hỏi.... :-D  (Đọc 9458 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
vào lúc: 15-03-2011, 11:36 PM

Thưa Thầy,

Tối qua công phu, khi con đang quán, chấm đỏ đã u lên, nhỏ hơn cả cái đầu đũa, màu đỏ đã tươi hơn chứ không còn màu đỏ bầm nữa. Grin Grin Grin Grin  Con có cảm giác cái không gian đen xung quanh chấm đỏ có mấy cái bóng gì đó u u lên nữa.

Con nhìn cái chấm đỏ được một lúc thì nó biến mất, chỉ còn không gian đen.  Lúc này con cảm thấy mất đi cảm giác thân thể, con cảm thấy như người mình nhẹ hơn, con nghe được hơi thở của mình nhưng lại không cảm thấy mình đang thở, con đang cầm xâu chuổi trên tay nhưng lại không có cảm giác trên tay mình có xâu chuổi, con cũng không có cảm giác là mình đang nằm trên giường nữa.  Nó ngộ quá thầy ơi, người con nó nhẹ lắm và con biết được là mình đang rất tỉnh! Huh  Trong cái không gian đen đó, con thấy hình ảnh mờ của một cái phòng lớn trong bệnh viện, có nhiều giường xếp thành hàng, có nhiều bệnh nhân lắm Thầy ơi.  Tuy cái hình ảnh nó mờ, nhưng khi nhìn hình ảnh này thì con lại nhớ đến 1 hình ảnh khác:  Con thấy có 1 người dẫn con vào bệnh viện để thăm 1 người quen mới sanh em bé.  Để đi đến được chỗ người đó, con phải đi ngang qua rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có rất nhiều giường bệnh, đầy cả bệnh nhân, ai cũng đau, cũng buồn cả.

Con giữ cái cảm giác và hình ảnh đó được một lúc, con không biết là mình đang làm đúng hay sai nên con đã cố động đậy cái tay và thoát ra khỏi cái cảm giác ấy.  Sau đó thì vùng ngực của con nó cảm thấy nặng, cái bụng thì buồn nôn làm sao á.

Và rồi con bắt đầu ngủ  Grin

Dạ, con cám ơn Thầy ạ! Grin Grin Grin Grin

TB:  Buổi sáng hôm qua, lúc đang ngồi trong lớp, con có vẽ 1 cái hoa sen 5 cánh, con chấm 1 cái chấm ngay cái cánh giữa,  con quán ra cái chấm đỏ, và cảm thấy có một niềm vui ập tới, đầy cả lòng ngực, vui lắm Thầy ơi! Grin Grin Grin Grin  Vì ngồi trong lớp nên con phải kiềm chế chứ không cười hahahaha lên được.  Có phải vì vậy nên một lúc sau con cảm thấy bị hụt hơi không Thầy?

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 18-03-2011, 09:51 AM

Thưa Thầy,

Tối qua công phu, khi con đang quán, chấm đỏ đã u lên, nhỏ hơn cả cái đầu đũa, màu đỏ đã tươi hơn chứ không còn màu đỏ bầm nữa. Grin Grin Grin Grin  Con có cảm giác cái không gian đen xung quanh chấm đỏ có mấy cái bóng gì đó u u lên nữa.

Con nhìn cái chấm đỏ được một lúc thì nó biến mất, chỉ còn không gian đen.  Lúc này con cảm thấy mất đi cảm giác thân thể, con cảm thấy như người mình nhẹ hơn, con nghe được hơi thở của mình nhưng lại không cảm thấy mình đang thở, con đang cầm xâu chuổi trên tay nhưng lại không có cảm giác trên tay mình có xâu chuổi, con cũng không có cảm giác là mình đang nằm trên giường nữa.  Nó ngộ quá thầy ơi, người con nó nhẹ lắm và con biết được là mình đang rất tỉnh! Huh  Trong cái không gian đen đó, con thấy hình ảnh mờ của một cái phòng lớn trong bệnh viện, có nhiều giường xếp thành hàng, có nhiều bệnh nhân lắm Thầy ơi.  Tuy cái hình ảnh nó mờ, nhưng khi nhìn hình ảnh này thì con lại nhớ đến 1 hình ảnh khác:  Con thấy có 1 người dẫn con vào bệnh viện để thăm 1 người quen mới sanh em bé.  Để đi đến được chỗ người đó, con phải đi ngang qua rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có rất nhiều giường bệnh, đầy cả bệnh nhân, ai cũng đau, cũng buồn cả.

Con giữ cái cảm giác và hình ảnh đó được một lúc, con không biết là mình đang làm đúng hay sai nên con đã cố động đậy cái tay và thoát ra khỏi cái cảm giác ấy.  Sau đó thì vùng ngực của con nó cảm thấy nặng, cái bụng thì buồn nôn làm sao á.

Và rồi con bắt đầu ngủ  Grin
Nó xuất hồn đó. Con nghỉ mệt vài ngày xong rồi dợt tiếp. Cái cảnh mà con thấy vừa rồi, con có thể thấy lại được khi con gặp được Ngài A Di Đà.
Trích dẫn
Dạ, con cám ơn Thầy ạ! Grin Grin Grin Grin

TB:  Buổi sáng hôm qua, lúc đang ngồi trong lớp, con có vẽ 1 cái hoa sen 5 cánh, con chấm 1 cái chấm ngay cái cánh giữa,  con quán ra cái chấm đỏ, và cảm thấy có một niềm vui ập tới, đầy cả lòng ngực, vui lắm Thầy ơi! Grin Grin Grin Grin  Vì ngồi trong lớp nên con phải kiềm chế chứ không cười hahahaha lên được.  Có phải vì vậy nên một lúc sau con cảm thấy bị hụt hơi không Thầy?
Thì đúng vậy! Quán ra cái đảnh của Ngài A Di Đà mà không vui thì mới là lạ đó Grin  Grin Grin Còn trong lớp học mà quán ra thì còn gì bằng!
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #2 vào lúc: 20-03-2011, 06:09 PM

Dạ, con cám ơn Thầy.  Con sẽ cố gắng tập tốt nữa ạ! Grin Grin
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #3 vào lúc: 20-03-2011, 11:27 PM

Thưa Thầy,

Tối qua công phu, khi con đang quán, chấm đỏ đã u lên, nhỏ hơn cả cái đầu đũa, màu đỏ đã tươi hơn chứ không còn màu đỏ bầm nữa. Grin Grin Grin Grin  Con có cảm giác cái không gian đen xung quanh chấm đỏ có mấy cái bóng gì đó u u lên nữa.

Con nhìn cái chấm đỏ được một lúc thì nó biến mất, chỉ còn không gian đen.  Lúc này con cảm thấy mất đi cảm giác thân thể, con cảm thấy như người mình nhẹ hơn, con nghe được hơi thở của mình nhưng lại không cảm thấy mình đang thở, con đang cầm xâu chuổi trên tay nhưng lại không có cảm giác trên tay mình có xâu chuổi, con cũng không có cảm giác là mình đang nằm trên giường nữa.  Nó ngộ quá thầy ơi, người con nó nhẹ lắm và con biết được là mình đang rất tỉnh! Huh  Trong cái không gian đen đó, con thấy hình ảnh mờ của một cái phòng lớn trong bệnh viện, có nhiều giường xếp thành hàng, có nhiều bệnh nhân lắm Thầy ơi.  Tuy cái hình ảnh nó mờ, nhưng khi nhìn hình ảnh này thì con lại nhớ đến 1 hình ảnh khác:  Con thấy có 1 người dẫn con vào bệnh viện để thăm 1 người quen mới sanh em bé.  Để đi đến được chỗ người đó, con phải đi ngang qua rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có rất nhiều giường bệnh, đầy cả bệnh nhân, ai cũng đau, cũng buồn cả.

Con giữ cái cảm giác và hình ảnh đó được một lúc, con không biết là mình đang làm đúng hay sai nên con đã cố động đậy cái tay và thoát ra khỏi cái cảm giác ấy.  Sau đó thì vùng ngực của con nó cảm thấy nặng, cái bụng thì buồn nôn làm sao á.

Và rồi con bắt đầu ngủ  Grin
Nó xuất hồn đó. Con nghỉ mệt vài ngày xong rồi dợt tiếp. Cái cảnh mà con thấy vừa rồi, con có thể thấy lại được khi con gặp được Ngài A Di Đà.
Trích dẫn
Tập hay quá....... Grin Grin Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #4 vào lúc: 21-03-2011, 12:03 AM

hihihihi, cám ơn anh ttvi đã khen em  Grin Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #5 vào lúc: 01-09-2011, 09:47 PM

Thầy ơi, con đã bắt đầu lấy lại được trớn rồi! Grin

Cách đây mấy ngày, con đã bắt đầu thấy lại Đề Mục.  Ban đầu, con thấy một cái chấm nhỏ tí xíu (nhỏ cở 1 hạt cát), trắng sáng, xa tít trong một không gian đen.  Con tác ý cho cái chấm đổi thành màu đỏ, nhưng không thể làm sao đem cái Đề Mục đến gần được (con phân biệt ra được đó là chấm trắng hay đỏ một phần nhờ vào ánh sáng phát ra từ Đề Mục).  "Hiện tượng" này khéo dài khoảng 2 ngày. Grin

Hôm qua khi con vừa nhắm mắt lại thì đã thấy 1 cái chấm đỏ rất to (như đốt ngón tay cái), rất gần ( gần sát ngay trên cái trán của con), u u lên như ... 1 Cục Thịt màu đỏ.

Hôm ngay khi ngồi trên xe, tập, con cũng thấy Đề Mục to và gần như vậy.  Con nghĩ: 'Nếu Đề Mục to và gần như vậy thì không đúng.  Con muốn Đề Mục đẩy xa ra để con có thể thấy rõ hơn".  Thế là "Nó" bay một cái vèo ra xa, khoảng cách vừa với tầm nhìn nhưng hơi cao hơn một tí.  Và sau đó, con thấy được cả những lọn tóc của Ngài. Grin  Con chưa thấy được cả khuôn mặt của Ngài nhưng con có cảm giác Ông đang cười với con đó Thầy! Grin
Lúc ấy, khi con nhìn vào bức tường phía trước, con thấy rất rõ 1 khuôn mặt (có cả mắt, mũi, miệng), nhỏ hơn lòng bàn tay con một tí.  Con không biết có phải do sự tưởng tượng của mình mà ra hay không nên con nhìn xung quanh để xóa bỏ tư tưởng, khi nhìn lại con vẫn còn thấy rõ khuôn mặt ấy.  Sau khi con nhập định lần 2 và vào "ngũ thiền", tỉnh dậy, con cố nhìn, kiếm xung quanh, nhưng không thấy khuôn mặt ấy nữa. 

Con thấy vui quá Thầy ơi!   Grin Grin Grin Grin Grin Grin

Bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại là con có thể thấy ngay Đảnh và Tóc của Ngài! Cool Grin

À, còn điều này nữa nè Thầy.  
Mấy bữa nay trong lớp học, thỉnh thoảng khi con nhìn vào cái Ajina của ông Thầy (khi Thầy đang giảng bài), con thấy cả cái Chấm Đỏ ở trên đó nữa đó Thầy. Grin

Con xin thông báo Thầy!
 Cool Smiley
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin

« Sửa lần cuối: 01-09-2011, 10:20 PM gửi bởi Chân Như »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #6 vào lúc: 02-09-2011, 02:11 AM

 Cheesy Cheesy Cheesy

Xin được chia vui cùng chị Chân Như nhé !!!

---

BongSen xin được hỏi Thầy, khi mình niệm Phật quán chấm đỏ đến khi thấy được đảnh của Ngài, hoặc quán được Ngài có phải đó cũng là lúc tương đương hành giả xuất hồn được bằng luồng tư tưởng Bhavanga hả Thầy, vì mấy hôm nay trong lúc con tập cũng thường có cái cảm giác nhẹ nhàng và mất cảm giác thân thể mà không biết là có bị sai không Thầy ạ !?

Lần nữa cảm ơn Chị CN và cả nhà !
Chúc cả nhà đều tu thiệt giỏi và thành tựu Chánh Pháp.
A Di Đà Phật
 Grin Grin Grin
Logged
daisy
Thành viên


Bài viết: 51


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: daisy
Trả lời #7 vào lúc: 02-09-2011, 09:46 PM

Xin được chia vui cùng chị CN nhe.


 Ban đầu, con thấy một cái chấm nhỏ tí xíu (nhỏ cở 1 hạt cát), trắng sáng, xa tít trong một không gian đen.  Con tác ý cho cái chấm đổi thành màu đỏ, nhưng không thể làm sao đem cái Đề Mục đến gần được (con phân biệt ra được đó là chấm trắng hay đỏ một phần nhờ vào ánh sáng phát ra từ Đề Mục).  "Hiện tượng" này khéo dài khoảng 2 ngày. Grin


Em cũng mới tới được đoạn này khoảng 10 ngày này, hôm nay đọc được bài của chị vậy là biết mình đi đúng đường rồi, vui quá đi thôi  Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #8 vào lúc: 05-09-2011, 11:45 PM

Chân Như tập hay quá !
Chóc ! Chóc !  Kiss Kiss

Cám ơn chị Chuối!
Chụt! Chụt! Chụt!   Kiss Kiss Kiss
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #9 vào lúc: 05-09-2011, 11:48 PM

chúc mừng chân như nhé.
cố lên nhé  Smiley Smiley Smiley
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #10 vào lúc: 05-09-2011, 11:49 PM

Cheesy Cheesy Cheesy

Xin được chia vui cùng chị Chân Như nhé !!!

---

Lần nữa cảm ơn Chị CN và cả nhà !
Chúc cả nhà đều tu thiệt giỏi và thành tựu Chánh Pháp.
A Di Đà Phật
 Grin Grin Grin

Cám ơn bongsen!
 Cool Smiley
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #11 vào lúc: 05-09-2011, 11:55 PM

Xin được chia vui cùng chị CN nhe.

Em cũng mới tới được đoạn này khoảng 10 ngày này, hôm nay đọc được bài của chị vậy là biết mình đi đúng đường rồi, vui quá đi thôi  Grin

chúc mừng chân như nhé.
cố lên nhé  Smiley Smiley Smiley

Cám ơn daisy và tieu lien hoa!   Grin
Chúc daisy và tieu lien hoa lúc nào cũng thật là vui và đề mục lúc nào cũng thật là rõ! Grin
 
« Sửa lần cuối: 06-09-2011, 07:31 PM gửi bởi Chân Như »
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #12 vào lúc: 23-09-2011, 12:48 AM

9/12:

Thầy ơi, hôm nay con dậy sớm, đi phát đồ ăn sáng cho những người vô gia cư.  Vì đây là hội từ thiện của người Thiên Chúa giáo nên trước khi đồ ăn được mang ra, họ nắm tay nhau và đọc kinh cầu nguyện gì gì đó.  Con không hiểu.  Thế là con cũng có ý định nhắm mắt lại và quán chấm đỏ, niệm Phật A Di Đà.  Nhưng sau khi con nhắm mắt, thì con chỉ thấy cái Hoa Sen màu Vàng thôi!? Huh Vì không có nhiều thời gian nên con đã không cố rặng ra chấm đỏ mà cứ giữ Hoa Sen đó cho đến hết buổi cầu nguyện.

Từ khi bắt đầu phát đồ ăn cho đến khi lái xe về, cái miệng của con cứ nhe ra cười.  Một niềm vui là lạ cứ muốn tràn ra khỏi cái lòng ngực! Smiley  Một niềm vui mà chỉ có trong công phu mới có mà thôi! Wink Grin  Lần đầu tiên con phải "Lạc, Lạc, Lạc" để làm giảm bớt cái vui đó Thầy! Grin

Buổi tối con tập, có lẽ con đã thấy xuống được cả tận dưới chân Ngài Huh  Con nói "có lẽ" là bởi vì những hình ảnh con thấy được, tất cả điều còn rất mờ, ngoại trừ Tóc và Đảnh, sau đó là 2 Tai của Ngài là rõ nét nhất!


9/22:

Dạo này con có chuyện không vui nên con đã bỏ bê đề mục hết mấy ngày.  Tối qua trước khi ngủ, con có "làm chút chuyện" mà con không biết có đúng không.  Thầy xem dùm con nha Thầy.

Hôm qua vì thấy Tía không khỏe nên con có ý nghĩ hồi hướng cho cả nhà, kể cả thằng em trai.  

Con nằm trong phòng, bắt đầu niệm A Di Đà Phật.  Câu niệm bay qua phòng thằng em và sau đó thì con chỉ thấy có chữ Vạn bay vòng vòng trong lúc con vẫn còn niệm Phật.  Con làm vậy với suy nghĩ mong là em con sẽ có thêm lòng tin vào việc tu tập.

Sau đó thì cái suy nghĩ con chuyển về Mẹ, về những cho đau nhứt của Mẹ.  Con chuyển câu niệm qua Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật (nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly).  Con quán ra 1 "viên ball" màu xanh dương nhưng lại có hào quang màu vàng.  Nó chạy lên chạy xuống chỗ mẹ đang nằm và rãi ra những hạ li ti màu vàng.

Được một lúc thì con di chuyển "viên ball" này đến chỗ Tía đang nằm và cũng làm giống y như vậy và ngủ lúc nào không hay.


Trong khi con đang làm tất cả những chuyện trên, người con nó cứ cứng đơ ra, rất khó để có thể cử động tứ chi.  Có phải vì con tập trung sâu nên có cảm giác như vậy không Thầy?

Và khi con giựt mình dậy lúc nữa đêm, con có cảm giác bị hụt hơi, hơi thở ra của con bị đứt quảng.  Vậy là sự hồi hướng của con cho mọi người đã được một chút nào rồi hả Thầy?

Thầy ơi, những điều con làm ở trên có được không Thầy?  Có gì sai không Thầy?
« Sửa lần cuối: 23-09-2011, 12:57 AM gửi bởi Chân Như »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #13 vào lúc: 23-09-2011, 01:11 AM

Việc làm của cao thủ võ lâm! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #14 vào lúc: 23-09-2011, 09:21 AM

sao mà giỏi vậy nè  ta? Cờ được chuyển tay từ Bờm wa Như rồi hehehe
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #15 vào lúc: 26-09-2011, 01:35 PM

Chú Tảo ơi, Grin
Con đang tập múa kiếm, nhưng không biết đường quyền đi đúng không nữa?! Huh  Phài chờ Thầy khỏe lại rồi duyện cho con thôi!   Grin

Con Rắn Con! 
Cờ không phải được chuyển đâu mà là "..." đó!  hehehe
  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #16 vào lúc: 27-09-2011, 10:54 AM

Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 02-10-2011, 01:23 PM

9/12:

Thầy ơi, hôm nay con dậy sớm, đi phát đồ ăn sáng cho những người vô gia cư.  Vì đây là hội từ thiện của người Thiên Chúa giáo nên trước khi đồ ăn được mang ra, họ nắm tay nhau và đọc kinh cầu nguyện gì gì đó.  Con không hiểu.  Thế là con cũng có ý định nhắm mắt lại và quán chấm đỏ, niệm Phật A Di Đà.  Nhưng sau khi con nhắm mắt, thì con chỉ thấy cái Hoa Sen màu Vàng thôi!? Huh Vì không có nhiều thời gian nên con đã không cố rặng ra chấm đỏ mà cứ giữ Hoa Sen đó cho đến hết buổi cầu nguyện.

Từ khi bắt đầu phát đồ ăn cho đến khi lái xe về, cái miệng của con cứ nhe ra cười.  Một niềm vui là lạ cứ muốn tràn ra khỏi cái lòng ngực! Smiley  Một niềm vui mà chỉ có trong công phu mới có mà thôi! Wink Grin  Lần đầu tiên con phải "Lạc, Lạc, Lạc" để làm giảm bớt cái vui đó Thầy! Grin

Buổi tối con tập, có lẽ con đã thấy xuống được cả tận dưới chân Ngài Huh  Con nói "có lẽ" là bởi vì những hình ảnh con thấy được, tất cả điều còn rất mờ, ngoại trừ Tóc và Đảnh, sau đó là 2 Tai của Ngài là rõ nét nhất!


9/22:

Dạo này con có chuyện không vui nên con đã bỏ bê đề mục hết mấy ngày.  Tối qua trước khi ngủ, con có "làm chút chuyện" mà con không biết có đúng không.  Thầy xem dùm con nha Thầy.

Hôm qua vì thấy Tía không khỏe nên con có ý nghĩ hồi hướng cho cả nhà, kể cả thằng em trai.  

Con nằm trong phòng, bắt đầu niệm A Di Đà Phật.  Câu niệm bay qua phòng thằng em và sau đó thì con chỉ thấy có chữ Vạn bay vòng vòng trong lúc con vẫn còn niệm Phật.  Con làm vậy với suy nghĩ mong là em con sẽ có thêm lòng tin vào việc tu tập.

Sau đó thì cái suy nghĩ con chuyển về Mẹ, về những cho đau nhứt của Mẹ.  Con chuyển câu niệm qua Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật (nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly).  Con quán ra 1 "viên ball" màu xanh dương nhưng lại có hào quang màu vàng.  Nó chạy lên chạy xuống chỗ mẹ đang nằm và rãi ra những hạ li ti màu vàng.

Được một lúc thì con di chuyển "viên ball" này đến chỗ Tía đang nằm và cũng làm giống y như vậy và ngủ lúc nào không hay.


Trong khi con đang làm tất cả những chuyện trên, người con nó cứ cứng đơ ra, rất khó để có thể cử động tứ chi.  Có phải vì con tập trung sâu nên có cảm giác như vậy không Thầy?
Đúng 100%
Trích dẫn
Và khi con giựt mình dậy lúc nữa đêm, con có cảm giác bị hụt hơi, hơi thở ra của con bị đứt quảng.  Vậy là sự hồi hướng của con cho mọi người đã được một chút nào rồi hả Thầy?
Đúng 100%
Trích dẫn
Thầy ơi, những điều con làm ở trên có được không Thầy?  Có gì sai không Thầy?
Coi chừng vào sức khỏe của con theo kiểu: "liệu cơm mà gắp mắm"  Grin Grin Grin Tuy nhiên nó là rất hay đó nghe.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #18 vào lúc: 03-10-2011, 03:28 AM

Con nằm trong phòng, bắt đầu niệm A Di Đà Phật.  Câu niệm bay qua phòng thằng em và sau đó thì con chỉ thấy có chữ Vạn bay vòng vòng trong lúc con vẫn còn niệm Phật.  Con làm vậy với suy nghĩ mong là em con sẽ có thêm lòng tin vào việc tu tập.
Trước hết xin chia vui với bạn! Cheesy Cheesy Cheesy
Bạn có thể cho mình biết là điểm xuất phát chữ vạn của bạn có giống cảm tưởng như mình không? Vì mình đang cảm tưởng hôm nay câu niệm của mình cũng có chữ vạn bay ra nữa (vì mình giờ đang là ban ngày), và điểm xuất phát của mình là từ trước mặt
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #19 vào lúc: 03-10-2011, 06:01 PM

Trước hết xin chia vui với bạn! Cheesy Cheesy Cheesy
Bạn có thể cho mình biết là điểm xuất phát chữ vạn của bạn có giống cảm tưởng như mình không? Vì mình đang cảm tưởng hôm nay câu niệm của mình cũng có chữ vạn bay ra nữa (vì mình giờ đang là ban ngày), và điểm xuất phát của mình là từ trước mặt

Chào hothanhy,

CN không biết là "cảm tưởng" chữ Vạn của hothanhy và CN có giống nhau không nữa.

Chữ Vạn của CN là cái mà CN thấy khi niệm A Di Đà Phật với mục đích hy vọng em của CN sẽ có thêm niềm tin vào việc tu tập.  Chữ Vạn của CN không phải từ câu niệm hay xuất phát từ trước mặt.

Theo CN nghĩ, khi mình niệm Phật A Di Đà Phật và quán chấm Đỏ thì mình chỉ để ý đến cái chấm Đỏ trước mặt, cố gắng làm cho chấm Đỏ của mình càng rõ, càng sáng thì càng tốt.  Sau đó thì mình phóng câu niệm A Di Đà Phật thật mạnh vào cái chấm Đỏ đó.  Đó là điều mà CN hiểu và làm theo Thầy mỗi khi công phu từ khi nhận đề mục.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #20 vào lúc: 03-10-2011, 07:29 PM


Chào hothanhy,

CN không biết là "cảm tưởng" chữ Vạn của hothanhy và CN có giống nhau không nữa.

Chữ Vạn của CN là cái mà CN thấy khi niệm A Di Đà Phật với mục đích hy vọng em của CN sẽ có thêm niềm tin vào việc tu tập.  Chữ Vạn của CN không phải từ câu niệm hay xuất phát từ trước mặt.

Theo CN nghĩ, khi mình niệm Phật A Di Đà Phật và quán chấm Đỏ thì mình chỉ để ý đến cái chấm Đỏ trước mặt, cố gắng làm cho chấm Đỏ của mình càng rõ, càng sáng thì càng tốt.  Sau đó thì mình phóng câu niệm A Di Đà Phật thật mạnh vào cái chấm Đỏ đó.  Đó là điều mà CN hiểu và làm theo Thầy mỗi khi công phu từ khi nhận đề mục.

Cám ơn CN trả lời để HTY có thêm kinh nghiệm tu tập Smiley Smiley Smiley.
Vậy là chữ vạn của CN tự xuất hiện khi nhìn chấm đỏ, còn HTY thì là chánh niệm trước mặt chứ không phải đang lúc tập nên chỉ là "cảm tưởng", còn khi tập thì mình giữ cho chấm đỏ đứng yên được là xì khói luôn rồi! Shocked Shocked Shocked
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #21 vào lúc: 02-02-2012, 03:09 AM

Thầầyyyyyyyyyyyy Ơơiiiiiiiiiiiiiii...........

Tối qua, khi tập, Ông Phật của con đã lùi ra xa và nhỏ lại rồi Thầy ơi!  

Hồi nãy, khi con và Bờm đang trùm mền, xong hơi, 2 chị em cùng tập thì con thấy Ông Phật lại nhỏ hơn tí nữa, cao cỡ bằng ngón tay của con á Thầy. (Nhưng không hiểu sao mỗi lần con tập chung với Bờm thì cái Ajna của con nó căng hơn bình thường vậy Thầy?!)

Sau đó 2 tiếng, khi Bờm gõ chuông (theo kiểu của chú HHDL á Thầy), con cũng nhắm mắt lại tập.  Lần này thì Ông Phật của con phát ra ánh sáng màu vàng đẹp lắm!  Con thấy cả người của Ông vàng và con thấy cả cái hào quang sau cái đầu của Ông nữa.  Nhưng con không có thấy Ông đứng trên cái hoa sen (có phải vì bị ánh sáng của Ông làm mờ đi cái hoa sen không Thầy?)

Con vui quá Thầy ơi!  Tuy Ông Phật của con chưa có rõ nhưng con đã thấy được ánh sáng từ Ông rồi!

Khi nào Thầy khỏe khỏe, Thầy kiểm tra giúp con nha Thầy!

 Cool Smiley
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin .... Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #22 vào lúc: 02-02-2012, 07:13 AM

Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #23 vào lúc: 02-02-2012, 07:19 AM

Như hết quơ mạng nhện thì Như sẽ đi xa lắm cho coi, hehehe. Đi  trước lên dọn dẹp sạch sẽ trên đó rồi em lên ở cho ngon nha.
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #24 vào lúc: 02-02-2012, 10:44 AM

Trích dẫn
con chờ Thầy kiểm tra nha...chú chỉ nói thêm vì con làm nhỏ linh ảnh lại …nên chú vui quá là vui, bèn trao đổi với con cho sôm tụ chùa mình thôi à. Chuối ơi, rắn ơi… bờm ơi các anh chi em ơi….thêm vài lời với Chơn Như cho vui nè hi hi hi….

Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Chú gọi con  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.091 seconds với 20 câu truy vấn.