Con mơ rất ngắn.
Cảnh 1:
Con thấy mình đứng ở một khu vườn rất rộng. Đất đã được cuốc xới rất kỹ, màu đất nâu đẹp nhưng còn khô vì chưa tưới. Cuối vườn có một cây mãng cầu (na) và một cây mãng cầu xiêm. Còn lại hai luống rau nhỏ, xanh tốt, có người nói với con đợi củ nó lớn xíu nữa mới nhổ hết. Con nhổ thử một cây, lá thì là lá cải cay, củ là củ cải trắng. Người đó nhổ lên thì ra trái dưa tây to lắm, màu hồng, và cắt cho con ăn.
Tâm (Địa) cùa con đã được chuẩn bị rất là tốt để deo hột Bồ Đề. Tuy là không có nhiều chỉ loe ngoe hai cái cây, hai luống rau (hai thằng khỉ) nhưng nó sẽ giải khát được cho bà con qua những phát minh của hai Nhí này.
Cảnh 2 :
Con thấy con có hai, ba cái răng mà ở chân răng ra tới giữa răng bị biến thành giống như xơ mướp khô. Ấn vào mềm và không đau.
Phim hết ngang xương ! Thầy khỏe Thầy coi dùm con xíu nha Thầy. Con cám ơn Thầy ạ !
Hết như vậy là nên hết quá đi chớ: Hiền khô! Con sẽ hiền khô, và có hậu!
Tuy là gặp chuyện mà "đụng đến Bà thì bà Cắn", nhưng không phải là "cắn cho chết" mà chỉ là nhẹ nhàng cảnh cáo, êm ái khuyên bảo!
Tuyệt!