Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cỏ có lạ thì hoa mới thơm  (Đọc 1864 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 19-03-2011, 01:35 PM

Có một thằng nhóc ngu dốt, và ai cũng chê nó. Nó nói gì cũng không ai nghe, và chả ai thèm để ý nó. Những người đó tự cho là họ biết, hiểu, giỏi, đã học qua và làm qua rồi so với cái thằng oắt con kia. Thầy giáo của thằng nhóc đó nói là dạy nó học cũng vô ích. Thằng nhóc này tên là Thomas Edison. Nếu chưa biết Thomas Edison là ai thì hãy tìm hiểu người phát minh ra bóng đèn dây tóc.

Có một thằng nhóc sinh ra đã chậm nói, khi nói được lại ngọng. Nó lại là em nhỏ trong gia đình đông anh chị. Ai cũng nghĩ thằng này nó sau này ăn bám gia đình thôi chứ làm nên trò trống gì. thằng nhỏ này không biết cả Quan Thế Âm là ai, mà sau này lại bàn chuyện tu hành. Ngoài đám bạn bè thân cận ra chẳng ai thèm nghe nó nói. Vậy mà giờ đây nó dẫn đầu 1 đám người đòi tu theo pháp môn của ông Phật với nguyện là độ cho đến người cuối cùng. Thằng nhỏ này còn có vợ giỏi, con ngoan, giúp đõ cho bà con hàng xóm đàng hoàng.

Nghĩ, những bậc nhân tài nào cũng đi lên từ một "thằng/con" nào đó. Ai cũng như ta, ta cũng như ai. Đến khi "có chút gì" rồi thì lại quên mất, à, ngày xưa mình cũng là cái con, cái thằng đó mà thôi. Rồi sinh ra chuyện chê người ta.

Có nhân vật yêu cầu vào diễn đàn làm ơn đừng bàn chuyện riêng mà chỉ được hỏi chuyện tu thôi. Có nhân vật khi thấy người khác bô lô ba la hỏi này hỏi nọ trong lúc thầy mình đang mệt thì bảo câm ngay không được hỏi. Có nhân vật thì hôm trước mới chửi "cái thằng/con" kia xong, đi ra đường đọc báo thì biết rằng "cái thằng/con" đó là một nhân vật quan  trọng, VIP, thì liền chạy vào xin sám hối. Có  nhân vật khi thấy người khác vào chê cái phương pháp của mình thì bảo ừa, phương pháp tao hôi thúi vậy đó mày hãy cút đi một cách hờn giỗi như thế. Cũng xin tuyên bố luôn là Rancon cũng là một trong  những nhân vật đó thôi không hơn cũng chả thua gì ai đâu.

Thưa các vị, người ta gọi là  cái diễn đàn, tức là cái chốn công cộng cho ai-cũng-được vào đàm đạo với nhau. Cái ông đứng đầu thì ổng lại chủ trương "ăn nói ngang hàng, ai cũng như ai", và gọi nơi này là chợ trời tâm linh. Không biết có ai đi chợ trời chưa chứ ngày xưa đi học về tui hay đi ngang cái chỗ đó. Người ta bán đủ thứ. Dây nịt, bóp, giày, đồng hồ. Đồ ăn cắp có, đồ đàng hoàng có. Gái bán hoa thì cứ 8h là có mặt. Cái thứ người gì cũng có thể xuất hiện ở đó cả. Vậy thì ai có tư cách gì mà cho là mình thơm hơn hay hôi hơn người khác?

Người ta không hiểu thì người ta hỏi. Không được giải đáp theo đúng yêu cầu thì người ta lại hỏi tiếp. Ông thầy của mình đáng yêu giỏi giang cỡ nào thì âu cũng là vì mình học bài ổng dạy, mình đi đường ổng sắp sẵn cho mình. Còn với người ta ổng chả là đinh gì, thì sao ép uổng người ta kính ổng như mình kính ổng?

Người ta không có tập như mình, hay người ta đem lý thuyết xuông mà nói, ok, người ta không hay như mình. Nhưng xin hỏi các vị là các vị có kinh nghiệm gì? Các vị đã làm đến đâu? Các vị dùng cái gì để thẩm định sự hôi thúi thơm tho - cho dù là của chính mình hay của người khác?

Hoa thơm mà không có màu xanh của lục diệp thì nhìn chán phèo. Nhân tài mà ông có yếu nhân yểm trợ thì cũng không ai nhìn ra là nhân tài. Chân lý không thể đứng vững nếu không có sai lầm nào cho Chân Lý đánh bại. Cô giáo giảng bài mà học trò không đặt câu hỏi, dù ngô nghê, thì cũng chẳng có hứng mà nói cho tường tận. Bởi vậy, các vị muốn hỏi thì các vị hỏi, ổng vẫn trả lời. Người ta muốn hỏi gì xin cũng làm ơn để người ta hỏi cho ổng trả lời. Cứ thơm thơm thúi thúi như thế sau này chỉ toàn  thơm thôi, vì không "thúi" nào dám bén mảng vào, lúc đó mới gọi là thúi um cả bầy.

Tui viết ra đây cũng là viết cho chính mình nhớ. Nhưng một phần cũng xin "kính dâng" lên cho một số vị mà tui quan tâm, yêu mến. May he, who never sins, cast the first stone: Thằng nào chưa từng lầm lỗi thì được ném đá trước (trích lời Chúa Jesus, trong kinh nào thì mô biết).

Con chằn kí tên.
« Sửa lần cuối: 19-03-2011, 01:41 PM gửi bởi Rắn Con »
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #1 vào lúc: 20-03-2011, 04:09 AM

Có một thằng nhóc ngu dốt, và ai cũng chê nó. Nó nói gì cũng không ai nghe, và chả ai thèm để ý nó. Những người đó tự cho là họ biết, hiểu, giỏi, đã học qua và làm qua rồi so với cái thằng oắt con kia. Thầy giáo của thằng nhóc đó nói là dạy nó học cũng vô ích. Thằng nhóc này tên là Thomas Edison. Nếu chưa biết Thomas Edison là ai thì hãy tìm hiểu người phát minh ra bóng đèn dây tóc.

Có một thằng nhóc sinh ra đã chậm nói, khi nói được lại ngọng. Nó lại là em nhỏ trong gia đình đông anh chị. Ai cũng nghĩ thằng này nó sau này ăn bám gia đình thôi chứ làm nên trò trống gì. thằng nhỏ này không biết cả Quan Thế Âm là ai, mà sau này lại bàn chuyện tu hành. Ngoài đám bạn bè thân cận ra chẳng ai thèm nghe nó nói. Vậy mà giờ đây nó dẫn đầu 1 đám người đòi tu theo pháp môn của ông Phật với nguyện là độ cho đến người cuối cùng. Thằng nhỏ này còn có vợ giỏi, con ngoan, giúp đõ cho bà con hàng xóm đàng hoàng.

Nghĩ, những bậc nhân tài nào cũng đi lên từ một "thằng/con" nào đó. Ai cũng như ta, ta cũng như ai. Đến khi "có chút gì" rồi thì lại quên mất, à, ngày xưa mình cũng là cái con, cái thằng đó mà thôi. Rồi sinh ra chuyện chê người ta.

Có nhân vật yêu cầu vào diễn đàn làm ơn đừng bàn chuyện riêng mà chỉ được hỏi chuyện tu thôi. Có nhân vật khi thấy người khác bô lô ba la hỏi này hỏi nọ trong lúc thầy mình đang mệt thì bảo câm ngay không được hỏi. Có nhân vật thì hôm trước mới chửi "cái thằng/con" kia xong, đi ra đường đọc báo thì biết rằng "cái thằng/con" đó là một nhân vật quan  trọng, VIP, thì liền chạy vào xin sám hối. Có  nhân vật khi thấy người khác vào chê cái phương pháp của mình thì bảo ừa, phương pháp tao hôi thúi vậy đó mày hãy cút đi một cách hờn giỗi như thế. Cũng xin tuyên bố luôn là Rancon cũng là một trong  những nhân vật đó thôi không hơn cũng chả thua gì ai đâu.

Thưa các vị, người ta gọi là  cái diễn đàn, tức là cái chốn công cộng cho ai-cũng-được vào đàm đạo với nhau. Cái ông đứng đầu thì ổng lại chủ trương "ăn nói ngang hàng, ai cũng như ai", và gọi nơi này là chợ trời tâm linh. Không biết có ai đi chợ trời chưa chứ ngày xưa đi học về tui hay đi ngang cái chỗ đó. Người ta bán đủ thứ. Dây nịt, bóp, giày, đồng hồ. Đồ ăn cắp có, đồ đàng hoàng có. Gái bán hoa thì cứ 8h là có mặt. Cái thứ người gì cũng có thể xuất hiện ở đó cả. Vậy thì ai có tư cách gì mà cho là mình thơm hơn hay hôi hơn người khác?

Người ta không hiểu thì người ta hỏi. Không được giải đáp theo đúng yêu cầu thì người ta lại hỏi tiếp. Ông thầy của mình đáng yêu giỏi giang cỡ nào thì âu cũng là vì mình học bài ổng dạy, mình đi đường ổng sắp sẵn cho mình. Còn với người ta ổng chả là đinh gì, thì sao ép uổng người ta kính ổng như mình kính ổng?

Người ta không có tập như mình, hay người ta đem lý thuyết xuông mà nói, ok, người ta không hay như mình. Nhưng xin hỏi các vị là các vị có kinh nghiệm gì? Các vị đã làm đến đâu? Các vị dùng cái gì để thẩm định sự hôi thúi thơm tho - cho dù là của chính mình hay của người khác?

Hoa thơm mà không có màu xanh của lục diệp thì nhìn chán phèo. Nhân tài mà ông có yếu nhân yểm trợ thì cũng không ai nhìn ra là nhân tài. Chân lý không thể đứng vững nếu không có sai lầm nào cho Chân Lý đánh bại. Cô giáo giảng bài mà học trò không đặt câu hỏi, dù ngô nghê, thì cũng chẳng có hứng mà nói cho tường tận. Bởi vậy, các vị muốn hỏi thì các vị hỏi, ổng vẫn trả lời. Người ta muốn hỏi gì xin cũng làm ơn để người ta hỏi cho ổng trả lời. Cứ thơm thơm thúi thúi như thế sau này chỉ toàn  thơm thôi, vì không "thúi" nào dám bén mảng vào, lúc đó mới gọi là thúi um cả bầy.

Tui viết ra đây cũng là viết cho chính mình nhớ. Nhưng một phần cũng xin "kính dâng" lên cho một số vị mà tui quan tâm, yêu mến. May he, who never sins, cast the first stone: Thằng nào chưa từng lầm lỗi thì được ném đá trước (trích lời Chúa Jesus, trong kinh nào thì mô biết).

Con chằn kí tên.
hề hề!! đem sọt ra hốt đi rắn ơi!!!=))
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 19 câu truy vấn.