Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bóp méo sự thật  (Đọc 3041 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 27-07-2009, 12:46 AM

(Con trích từ Đề mục qua con hỏi) :

Trích dẫn
Trích dẫn
2)   Đọc bài  Đề Mục :“… anh làm được thì tui làm cũng được..” em  thấy .hứng khởi lắm  siêng năng được 2,3 bữa gì đó ,nghĩ về nó (đề mục) hoài….,rùi tự  nhiên (đang ở trong  toilet đèn mờ mờ) bất thình lình em thấy cái cái vòng tròn đen (khoảng 1cm)  ở đàng trước giống như QMinh,chỉ có điều –khi dời cái nhìn vào chỗ tối hơn  thì nó thành dạng dài (gần hình thoi) vàng ròng như cây vàng SJC  nhảy linh tinh trước mặt
  Chớp chớp mấy cái  “cho tỉnh” rùi ..hết lun
Bác Tibu trả lời
  
Trích dẫn
Ở đây là nó dài và hình thoi. Tức là mình hay bóp méo sự thật bằng cách thêm mắm, thêm muối vào.tập mO6.t thời gian thì nó tròn và đồng thời mình cũng hết thêm mắm thêm muối. Cái này nó tự nhiên như hơi thở.

1/Con hỏi:
  Con nói lại như vậy chú xem có đúng hok nha : vì đề mục của con là mặt trăng thì nếu con thấy (đàng trước mặt )phải là hình tròn  mặt trăng.nhưng vì ra ánh sáng nên thấy nó đen-đen là cái bóng của nó.Nhưng muốn thấy đúng thực mặt trăng thì phải đem vào bóng tối.
Nhưng khi đem vào bóng tối thì đáng lẽ ra nó phải ra hình mặt trăng sàng quắc ,nhưng do  bản chất cũa con là bóp méo sự thật nên mặt trăng của con bị bóp méo thành hình thoi ... phài vậy ko chú ?

2/có phải còn là do cái này nữa:
Trích dẫn
:Chính cơ quan này, một khi nó cộng hưởng được về một đề tài nào thì nó cho mình thấy cái đề tài đó. Do tình trạng này   mà người ta gọi là con mắt thứ ba. Tất nhiên là nó sẽ hoạt đông do cái ý của mình. Nên việc đầu tiên là cái ý phải trung thực thì cái thấy nó cũng trung thực. Nhưng một khi cái ý nó nói xạo thì cái này nó cũng xạo theo luôn.
Q :Như vậy đề tài con là mặt trăng ,nhưng do con "xạo" nên cái thấy con ko đúng sự thật:nên cho ra mặt trăng hình thoi phải ko ạ?
 (Phần này Bố Già "quên" con rùi,nên con đem qua đây hỏi lại và hỏi tiếp


Con ko biết con nói cái gì đây để đến nỗi cái mặt trăng con nó bị méo (hu h u hu)
  Ng con “sâu bọ “đầy ng, con ăn ,ngủ chung” với nó quen rùi nên thành cái quán tính mà con ko biết hay là có biết mà vẫn làm
  Xin các Bác cho con biết có phải là “nó” để con “bằm dập" nó ra  nha :

3/ Nói chuyện :
    a/ VD Con kể  về ng A nào đó với ng B : ng A có  nói câu đó,..câu đó , và con nghĩ rằng (và nói lun) ng A đó có  ý đồ là vậy..là vậy … …thì  là có bóp méo ko ?

     b/ Ng ta kể cho con về ng  C nào đó và họ có ý kiến này nọ ,và con cũng phát biểu ý kiến này nọ về ng C đó –NHƯNG do con dựa vào ý kiến ng ta mà cho ý kiến (sai đúng con hok biết) -> vậy là bóp méo ko ?
  (ở đây ko hẳn là nói xấu hại ng đâu ,mà có thể là nói vì bức xúc quá,hay do ng ta chịu  ko nổi ,ng ta dốc bầu tâm sự với mình)
  
 4/ Bên ngoài
    VD rằng con là ng ăn chay đả lâu
    Hiện tại có tren 10,000 ngàn người biết con là ng ăn chay
   Thế nhưng bây giờ ,con lén lén  con lấy  cục  thịt  con ăn ,hoặc con đã nêm nếm đồ ăn  mặn cho con của con ăn -> ng ngoài ko biết là con ăn thịt và họ vẫn nói là con ăn chay ,nhưng con cảm thấy là  …bứt rứt  vì tiếng của mình là ăn chay  
   Chỉ có vài ng biết sự thât(con ko hoàn toàn ăn chay) so với 10,000 ng biết con ăn chay-> thì cái này có bóp méo sự thât ko ?
   Tỉ lệ % độ bóp mép có tỉ lệ thuận với số đông ko biết sự thât ko?
 Tương tự,nếu nói xạo 1 câu  mà càng nhiều ng biết thì nguy hiểm hơn với nói nhiều câu mà  ít ng biết phải ko ạ  ?    

5/ Hứa mà ko làm
  VD con hứa rằng là : con tu  (và ai cũng biết là con có hứa )
  Thế nhưng con ko cải thiện như đã hứa,mà ng khác vì nghĩ rằng là con tu nên  bênh vực con (giả sử là vậy) thì có phải cũng là bóp méo sự thật ko?

 6/Ở đây Bác Tibu ghi :từ từ là nó sẽ hết
Trích dẫn
tập mO6.t thời gian thì nó tròn và đồng thời mình cũng hết thêm mắm thêm muối. Cái này nó tự nhiên như hơi thở.

 Nghỉa là : mình tập (đề mục) -> chắc chắn nó (tật xấu) lả hết ,ko cần để ý chi ba cái lăn tăn trên, hay
               Nó phải hết (mình cải thiện ) ->  dễ tập hơn , hay  
               2 chiều ạ ?  
 
 Xin Bác Tibu và các Bác khác chỉ dùm con ạ
Con cám ơn nhìu nhìu
Kính
TLT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-07-2009, 01:39 AM

Ba cái lôm côm đó thì ai mà không bị Grin tibu qúan có 1 ngọn lửa mà khi nó ra là cả cái rừng nó đang cháy. Lần đầu tiên, không hiểu là cái gì nó làm cho nó cháy dữ thần hồn vậy  Grin Cheesy Roll Eyes Nhưng một thời gian sau thì khi mình nói hơi bóp méo một tý thì nó kỳ kỳ trong bụng. Rồi trước sau gì người nghe họ cũng biết Grin Không thể giấu gì được, nên tibu không thèm nói theo kiểu vậy nữa. Thế là ngọn lửa chỉ còn một ngọn Grin

Nhưng chưa có yên được với nó đâu Roll Eyes

Cái ngọn nó cứ đông đưa, ngọn lửa nó không chịu thẳng đứng mà nó cứ nghiêng nghiêng mới khó chịu chớ!

Cũng tự mày mò, khổ sở với nó một tháng trời thì mới biết là mình ăn nói hay thiên vị!
Khi biết cái tật đó rồi thì nó mới chịu thẳng lại và chịu đứng im!

Sau này hình như là cái tâm của mình nó mạnh lắm, do đó chỉ cần tìm ra nguyên nhân là nó tự sữa! Và hết luôn cái tật đó.

Kỳ một điều là khi đi ngang qua chỗ có nhiều người nói chuyện, như là đi qua cái chợ Đà Lạt thì lại nghe tới, nghe lui những câu chuyện về người này phàn nàn về cái chuyện thiên vị! Người kia lại chê về chuyện thiên vị này nọ!

Khi nghe như vậy thì tibu mới để ý và thấy mình cũng có Roll Eyes

Thế là muốn ngay thẳng thì sữa đề mục cho nó ngay thẳng và khi đề mục nó đã thẳng thì mình lại không thích làm cái tật đó nữa. Nó ảnh hưởng hai chiêù!

Cái nào làm trước thì cũng được. Vì trước sau gì nó cũng ủi mình không làm chuyện đó nữa. Tu mà Roll Eyes
Hết
« Sửa lần cuối: 27-07-2009, 09:27 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #2 vào lúc: 27-07-2009, 05:27 AM

hoan hô chị TLT và chú Tibu, hỏi và trả nhời hay quá. (không thiên vị, thêm bớt tí nào đâu ạ)
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 27-07-2009, 09:28 AM

Cám ơn Chú Tibu đã "gỡ rối tơ lòng thòng "của con

Cám ơn Diệu Ngân đã khen "không thiên vị"  Cheesy Cheesy  Cheesy

Kính
TLT
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.082 seconds với 21 câu truy vấn.