ui Thầy ơi, sáng nay đang vui số 10 mà đọc bài trả lời của Thầy thành ra lại vui số 11+ rùi. Hihihi

Để con kể cho Thầy nghe nhá:
mà con mơ là con đang tập, với chú Phước Nhỏ, anh Thi Guitar và con Brightmoon. nói là tâp chung nhưng ko thấy mặt nhau, chỉ bik là mỗi người là một điểm trong cái không gian màu đen. thế rồi, lúc con vào sâu sâu thì con thấy cái chấm đỏ loé sáng, chớp sáng liên tục bên mắt phải của con, màu rất sáng và đẹp, rất gần và chói. thế là mí mắt con bị giật và con bị mở mắt ra. 2h30 sáng, tỉnh táo. Lúc ý con vẫn đang niệm Phật. Không thể ngủ được, thế là con dợt tiếp đến khoảng 3h30. Rất tĩnh lặng, và vui số 10. Lúc đó con tác ý là con tặng cái vui đó cho Thầy nhân ngày SN của Thầy.
Mãi sau con mới chợp mắt được thì con mơ thấy con và Brightmoon chơi trò chơi điện tử trên fb, 2 đứa ngồi cạnh nhau chung một cái máy
lúc đó BM là con kỳ nhông, còn DN là con mèo máy
Lúc con đang quay đi thì thấy BM nó bắn con mèo máy Bùm một phát
DN: ê, mày bắn chị rồi à
BM: ờ, em bắn, giờ đến lượt chị đấy
DN: tao lấy cái gì bắn mày?
BM: lấy con kỳ nhông có khẩu súng màu đỏ
DN: đâu, tao ko thấy, tao kiếm xe tăng bắn
BM: con kỳ nhông của em bé tí mà chị lấy xe tăng bắn thì đi đời à

DN: kệ mày

Thế là quả xe tăng được di chuyển chậm chạp lù lù tiến về phía mục tiêu
BM: đợi quả xe tăng của chị, đi chậm quá, mất hết mấy quả bóng nước rồi

DN: quả bóng nước để làm gì?
BM: để ăn lấy điểm chứ làm gì, hết rồi. Tại chị đấy :'(
DN: ờ, thế à, chị mới chơi lần đầu mà, thôi giả máy cho em đấy
BM: chị đúng là ngu nè, ngu nè ngu nè, ngu nè ...
Đến câu “ngu nè” thứ 4 của BM thì con tỉnh dậy.
thế nà hết fim. 6h30 sáng, con dậy sớm nhất trong năm. Mồm cứ ngoác ra, vui số 10 luôn đó Thầy.
Con tặng cái vui này cho Thầy nhân ngày SN Thầy. Con kính chúc Thầy và Gia Đình luôn khoẻ và ngày nào cũng vui hơn Tết ạ.

Con DN