Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hihihi  (Đọc 4140 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 01-04-2011, 05:23 AM

Chớ đến làm chi rồi lại đi ------------>(sinh ngữ "thơ" cùa tibu tới đây là hết)
Khi về tui sẽ ngủ li bì     )
Sang năm lại đến chơi nữa hỉ ------->(chưa mang đôi vớ xong mà ticien đã làm xong hai câu)
Xá gì lại buồn chuyện chia ly -------->(Vừa làm tô mì bờm thêm xong câu cuối cùng)

(Chớp nhoáng bởi tibu, ticien, bờm)

« Sửa lần cuối: 01-04-2011, 09:50 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #1 vào lúc: 01-04-2011, 07:33 AM

Bờm đâu??

Mau mau điện thoại kể chuyện đi chơi ở "đảo Nam Hải" với nào.

he he.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 01-04-2011, 06:18 PM

Phen này ta quyết sang chơi nữa
Xơi có tô mì cười tới trưa

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin (đủ một bàn ăn cơm)
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #3 vào lúc: 02-04-2011, 11:07 PM

Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ chơi vơi
Nhớ Bé Hạt Tiêu nhớ quá trời
Nhớ Cô với món chè Thạch Thủy
Thập nhị nhân duyên ta cùng xơi

Mong mùa xuân đến, mùa xuân tới
Xin làm 1 quẻ Thượng Lôi Di
hé hé hé
Logged
Bồ Đề
Thành viên


Bài viết: 244


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #4 vào lúc: 02-04-2011, 11:11 PM

Thơ hay  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #5 vào lúc: 02-04-2011, 11:19 PM

Sau mấy ngàn năm ta hội ngộ
Lạ lạ, quen quen, cảm xúc đầy!
Cùng nhau tu tập, cùng  nhau tiến
Xóa bỏ nghiệp đời, giải thoát mau
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
CN
« Sửa lần cuối: 02-04-2011, 11:29 PM gửi bởi Chân Như »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #6 vào lúc: 02-04-2011, 11:26 PM

Sau mấy ngàn năm ta hội ngộ
Lạ lạ, quen quen, cảm xúc đầy!
Cùng nhau tu tập cùng  nhau tiến
Xóa bỏ nghiệp đời, giải thoát mau
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
CN
Grin Grin Grin hay va ngầu quá xá luônnnnnnnn.......................... Grin Grin Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #7 vào lúc: 02-04-2011, 11:28 PM

hehehe, cám ơn đại sư huynh, quá khen, quá khen!
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 02-04-2011, 11:33 PM gửi bởi Chân Như »
Logged
DuyTan282
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DuyTan282
Trả lời #8 vào lúc: 03-04-2011, 12:16 AM

Tứ hải là đây nghĩa đệ huynh.
Cùng nhau huynh tỷ góp chân tình.
Hoasentrenda ngôi nhà nhỏ.
xây đắp đạo đời rõ, đẹp, tinh (tinh khiết).

Ngôi nhà tui nhỏ nhưng rất xinh.
Có Thầy Tibu rất anh minh.
Vun phân, tưới nước cho "hạt giống".
Chẳn có thời gian nghỉ đến mình.

Các nhí dĩ nhiên rất là xinh.
Mà còn tu tập rất là tinh (tinh tấn).
Hổ trợ cho thầy và huynh tỉ (có em nữa ^^).
Ngôi nhà đã đẹp lại cành xinh.

Con thì lười biếng lại u minh.
Cứ hỏi tùm lum, chuyện linh tinh.
Nhưng giờ con thấy con vui lắm
Vì con đã biết được nhà mình.

Chúc Thầy, các Nhí và ACE nhiều nhiều sức khỏe, để tiếp tục dạy dỗ em ! Grin
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #9 vào lúc: 03-04-2011, 01:27 AM

Trôi mãi về đâu những kiếp qua
Nhân duyên kiếp này lại về nhà (HSTD)
Có Thầy đường xa nhưng vững bước
Mong ngày hội ngộ Cô Ticien ha... Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #10 vào lúc: 04-04-2011, 04:42 AM

Mọi người làm thơ hay thế. Giản dị mà ấm áp.  Cheesy  Cheesy  Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.