Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tha Hóa Tự Tại! Ôi thật là rắc rối.

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 01, 2011, 11:39 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tiếu Tam Tiếu

#15
Con cảm ơn chú nhiều nhiều!Đã giải được một số thắc mắc trong lòng,con thật hoan hỉ! :D :D :D
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

timchansu

xin Thầy cho con hỏi thêm là :
1- nếu hành giả lỡ kết bè đảng với THTT và bây giờ thấy " chánh pháp" của thầy và cảm thấy rằng THTT thật là nguy hiểm và muốn không chơi với họ nữa nhưng kẹt một cái là tâm lực còn rất yếu " cận định" thì có cách nào nhanh hơn để thoát họ không thầy?
2- con nghe mấy ông thầy mật tông nói là " chọc" họ giận là tiêu đời trai! việc này thực hư như thế nào xin giầy giải thích cặn kẽ cho chúng con hiểu.
3- trường hợp (THTT) họ cứ theo hành giả phá hoài và làm cho hành giả không tu được thì nghiệp quả của họ như thế nào? Nếu là dân HSTD thì họ  (THTT) có biết không? Và cái gì khiến họ cứ theo tu sĩ ở loài người hoài vậy thầy.
Vì con từ trong đó đi ra nên bây giờ con rất hiểu nỗi khổ của những tu sĩ bị THTT nó theo, con ước sao nhà mình có " LO GO" hay là cái gì đó để họ nhìn thấy là không dám theo nữa để cho bà con nhẹ nhàn mà tu tập.
Con có hỏi gì quá đáng xin thầy hoan hỷ cho con.
Con chúc Thầy, các Nhí luôn khỏe và anh chị em HSTD luôn tinh tấn.

Tibu

#17
Trích dẫn từ: timchansu trên Th6 30, 2011, 08:23 AM
xin Thầy cho con hỏi thêm là :
1- Nếu hành giả lỡ kết bè đảng với THTT và bây giờ thấy "chánh pháp" của thầy và cảm thấy rằng THTT thật là nguy hiểm và muốn không chơi với họ nữa nhưng kẹt một cái là tâm lực còn rất yếu "cận định" thì có cách nào nhanh hơn để thoát họ không thầy?
Hỏi hay quá, là vì tibu chơi với họ sơ sơ cũng có trên 16 năm ;D ;D ;D Suy luận về sự nguy hiểm của vấn đề, sau khi suy nghĩ đã chín muồi thì lúc này mới ra tay. Và từ từ tăng ga nhập cho được vào Chánh Định.
Trích dẫn
2- Con nghe mấy ông thầy Mật tông nói là "chọc" họ giận là tiêu đời trai! Việc này thực hư như thế nào xin Thầy giải thích cặn kẽ cho chúng con hiểu.
Chẳng cần, chỉ cần thay đổi tần số tâm thức (bằng câu niệm ra ngay đằng trước mặt...) thì sẽ yên thân ngay (là vì họ không thể thấy được mình).
Trích dẫn
3- Trường hợp (THTT) họ cứ theo hành giả phá hoài và làm cho hành giả không tu được thì nghiệp quả của họ như thế nào? Nếu là dân HSTD thì họ (THTT) có biết không? Và cái gì khiến họ cứ theo tu sĩ ở loài người hoài vậy thầy.
Vì con từ trong đó đi ra nên bây giờ con rất hiểu nỗi khổ của những tu sĩ bị THTT nó theo, con ước sao nhà mình có "LO GO" hay là cái gì đó để họ nhìn thấy là không dám theo nữa để cho bà con nhẹ nhàng mà tu tập.
Con có hỏi gì quá đáng xin thầy hoan hỉ cho con.
Con chúc Thầy, các Nhí luôn khỏe và anh chị em HSTD luôn tinh tấn.

An trú cho bằng được cái Chánh Niệm đằng trước mặt là vũ khí hạt nhân cho cái vụ rắc rối này.

timchansu

Trích dẫncon nghe mấy ông thầy mật tông nói là " chọc" họ giận là tiêu đời trai! việc này thực hư như thế nào xin giầy giải thích cặn kẽ cho chúng con hiểu.
xin lỗi, cho con xin sữa lại chữ  "giầy"  thành chữ Thầy

timchansu

Trích dẫnHỏng bét, hỏng bét, hôm nay con đọc kĩ cái này, mới biết là bà xã con đang bị THTT nhập rồi thầy ơi. Các tu sĩ con được hân hạnh gặp và các vị thầy dạy chúng con trước đây ở Đà Lạt vậy là "tiêu đời trai" rồi. Cả các huynh đệ của con và con cái của họ cũng đều toi rồi. (Con trước đây cũng tập cái này, nhưng do căn cơ không tốt, con cứ nghi ngờ các bề trên, nên tập mãi không "được vào". Cái này gọi là may hơn khôn.) Nhưng bà xã con thì hỏng hẳn, bị nhiều năm rồi, nặng lắm. May mà kịp đọc bài này của thầy, không thì toi mạng. Hic hic. Fix khẩn cấp, fix khẩn cấp.
chào huynh MatTri timchansu có lời khuyên như vầy: nếu huynh đã có đề mục thì cố gắng công phu và hồi hướng cho bà xã của huynh và nguyện cho bà xã sớm gặp chánh pháp của thầy còn nếu chưa có đề mục thì vào dd xin gấp đề mục và công phu liền cho nó ngon.
cho bà xã đọc bài viết này của thầy và sau khi cơm lành canh ngọt thì cả hai vợ chồng cùng công phu và vượt qua mấy cha nội THTT, còn bạn bè thì hơi khó nói cho họ hiểu lắm trừ khi tự họ thấy có cái gì đó không ổn và bất an thì lúc này mình mới khuyên họ được.
đôi lời chia sẽ cùng huynh,
chúc huynh tinh tấn.

Citta


Tả pín lù, lung tung:
Án xỉ lâm (Om Sram) (do ngôn ngữ Trung Hoa không có âm "Rờ" nên phiên âm thành "Lờ") Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn (đọc khơi khơi --- Tha Hóa họ tới chơi).

Trích dẫn

Con hay cũng hay đọc câu chú này.Mỗi khi bắt đầu tập gì đó mà con muốn làm thanh tịnh thân tâm con trước khi con tập.
Nhưng như theo ý  thầy tibu trong này thì" đọc khơi khơi -THTT tới chơi"...con cần đọc ntn để có hiệu quả và không bị các vị THTT "hỏi thăm" ạ?
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Mật Trì

Trích dẫn từ: timchansu trên Th7 01, 2011, 09:18 AM
Trích dẫnHỏng bét, hỏng bét, hôm nay con đọc kĩ cái này, mới biết là bà xã con đang bị THTT nhập rồi thầy ơi. Các tu sĩ con được hân hạnh gặp và các vị thầy dạy chúng con trước đây ở Đà Lạt vậy là "tiêu đời trai" rồi. Cả các huynh đệ của con và con cái của họ cũng đều toi rồi. (Con trước đây cũng tập cái này, nhưng do căn cơ không tốt, con cứ nghi ngờ các bề trên, nên tập mãi không "được vào". Cái này gọi là may hơn khôn.) Nhưng bà xã con thì hỏng hẳn, bị nhiều năm rồi, nặng lắm. May mà kịp đọc bài này của thầy, không thì toi mạng. Hic hic. Fix khẩn cấp, fix khẩn cấp.
chào huynh MatTri timchansu có lời khuyên như vầy: nếu huynh đã có đề mục thì cố gắng công phu và hồi hướng cho bà xã của huynh và nguyện cho bà xã sớm gặp chánh pháp của thầy còn nếu chưa có đề mục thì vào dd xin gấp đề mục và công phu liền cho nó ngon.
cho bà xã đọc bài viết này của thầy và sau khi cơm lành canh ngọt thì cả hai vợ chồng cùng công phu và vượt qua mấy cha nội THTT, còn bạn bè thì hơi khó nói cho họ hiểu lắm trừ khi tự họ thấy có cái gì đó không ổn và bất an thì lúc này mình mới khuyên họ được.
đôi lời chia sẽ cùng huynh,
chúc huynh tinh tấn.

Cảm ơn huynh timchansu, huynh nói đúng, đệ đã thỉnh đề mục cho bà xã rồi.

TVL

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 27, 2011, 11:50 PM
Trích dẫn từ: tieutamtieu trên Th6 27, 2011, 11:02 PM
1.Nhân đây cho con hỏi,ở Việt Nam mình hay có 36 giá đồng(gọi là các Thánh),ví dụ như thờ ông Hoàng Cả,ông hoàng bảy,Hoàng mười,cô Chín,Quan Lớn đệ nhất.....
Vậy những vị này có phải là tiên trong dục giới,là Tha Hóa Tự Tại ko ạ?
Chỉ là Địa Tiên chưa bằng Tha Hóa.
Trích dẫn
2.Con có đọc qua cuốn "Hành Trình về Phương Đông",trong đoạn cuối http://www.quangduc.com/TruyenNgan/168hanhtrinhphdong09.html có nói về trung giới chia làm 7 tầng.Tầng 6,7 nặng nhất,thường là những người còn nặng tham sân si,càng lên cao,càng nhẹ.Thần Linh ở tầng thứ 3...
Con muốn hỏi là chia vậy có đúng ko?
Không đúng vì tổng quát quá.
Trích dẫn
3.Gần đây con có gặp 1 vị thầy,tu theo Mật Tông.Nhưng trước đó vị thầy này từng tu theo Thánh (36 giá đồng),làm công việc nhà Thánh,làm lễ cúng bái,...giờ thầy tu theo mật.Theo như thầy nói là tu Phật,nhưng làm việc Thánh,vẫn đi cúng bái,trừ ma,...từ bản thân con thì thấy thầy con hoa ngữ nhiều,nhiều cái mê tín quá.Thầy muốn nhận con làm đồ đệ.con muốn tu theo Phật,nhưng không muốn thiên về cúng bái như thế.
Chưa làm lễ quán đảnh,nhưng thầy cho con 1 bài chú để gọi vong,và nhắc con chăm trì chú Đại Bi.Và cả cách bắt ấn hộ thân.Đem so với cách hộ thân trên HSTD,con thấy có điểm giống nhau là cách bắt ấn.Khác nhau:
-Lời chú khác nhau:Án sỉ lâm bộ lâm (x21)+ Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta ba ha (x7)
-bắt ấn trước ngực,đọc đủ chú xong mới đưa lên trán,ngực phải,ngực trái,giữa ngực,rồi từ từ đưa thẳng ấn lên đầu,tỏa 2 tay về 2 bên thành 1 vòng tròn.
Về lời chú Án Sỉ lâm bộ lâm,con nghĩ có thể bản Việt của Ôm dri dim,nhưng sao lại có thêm tâm chú Chuẩn Đề?
Tả pín lù, lung tung:
Án xỉ lâm (Om Sram) (do ngôn ngữ Trung Hoa không có âm "Rờ" nên phiên âm thành "Lờ") Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn (đọc khơi khơi --- Tha Hóa họ tới chơi).
Bộ Lâm (Brhum) Nhất Tự Mạt Pháp Đà Ra Ni. (đọc khơi khơi --- Tha Hóa họ tới chơi).
Trích dẫn
Từ hôm nhận bài về,con nhiều băn khoăn,và nhớ đến HSTD,nên vào tìm hiểu nhiều hơn.Qua các bài viết của chú Tibu,chú Hai Lúa con hiểu rằng trì chú phải có tâm lực,mà con chưa vào được sơ thiền,tâm lực sao đủ?chỉ tốt gọi "bình dân học vụ",hoặc dễ bị Tha Hóa Tự Tại nhập.Con cũng hiểu ra phải đi qua thiền với đề mục đã đc các Nhí cho là Lửa,tới được tứ thiền,rồi tiếp tục học Mật được.
Con nghĩ đúng 100% luôn đó nghe  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con băn khoăn quá chú à,con không biết có tiếp tục nên nhận vị Thầy đó làm thầy mình không?Phần muốn nhận:vì con muốn có vị thầy bên cạnh chỉ dẫn cho chắc ăn.Phần không:thì như trên con đã dông dài,và nhận rồi,thì con dễ bị loạn và mắc tội Vượt Pháp quá!Vì thật sự đến giờ con bồ kết HSTD quá!
Con thận trọng như vậy là hay lắm đó  ;D ;D ;D Con coi lại bài Vượt Pháp có nói và phân biệt các loại thầy.
Trích dẫn
4.Con muốn tu theo phương cách của HSTD,vậy ở Hà Nội,Hải Phòng,nói chúng là quanh Hà Nội,mấy tỉnh miền Bắc này,con có thể tìm ai để tham học không?(con có nghe chú nhắc nhiều đến chú Anh Sơn,nhưng hình như chú ở Đà Lạt,xa quá,con chưa đủ điều kiện vào đó)
Anh Sơn: hiện giờ là cư sĩ, tên là Sơn, là A La Hán còn sống nhăn răng.
Con thắc mắc là hỏi thì cũng giống như là ngồi cách xa và hỏi mà thôi hahaha! Bộ con tính chuyện ôm nhau mà hỏi thì nó linh hơn hả  ;D ;D ;D
Trích dẫn
5.Chú TiBu và chú Hai Lúa,là 1 người hay 2 người khác nhau vậy?

Con xin cảm ơn chú!

Là một mạng mà thôi. ;D ;D ;D

Chú Tibu trả lời phê quá. Con xin cám ơn chú về mấy bài trả lời trước.

trungchon

Đọc bài này của Chú, con biết chắc trong một số chuyện con đã bị THTT chơi xỏ lá rồi.
Nhưng con vẫn chưa hiểu lắm là vì sao họ lại cứ bám theo tu sĩ hoài vậy Chú?
Bộ họ rảnh đến mức không còn chuyện gì khác để làm sao?
Họ sẽ hưởng lợi gì khi xuất nhập được vào cơ thể tu sĩ?
Con cảm ơn Chú

kimthien

Con đã từng tập thần quyền và thiền định được 1 năm nay, nhiều lúc cảm thấy bất an và cảm giác như có ai đang theo dõi mình (nhưng không có bất cứ hiện tượng nhập hay xuất nào , nếu tập quyền thì chỉ đọc chú rồi tự đánh theo ý mình) .

Lạ là hôm nào tập luyện hơi nhiều thì rất hay nằm mơ thấy làm chuyện ấy hoăc mơ thấy mình dùng chú xuất quyền đánh nhau với ma quỷ ( ngày trước khi chưa tập thì khi mơ thấy ma thì chỉ có bỏ chạy ;D)

Từ ngày nhận đề muc tu và thực hành theo hstđ thì chuyện ấy không mơ thấy nữa mà chỉ toàn mơ thấy thầy bùa và ma quỷ đến phá quấy và con niệm A di đà như khi mình tập (theo hướng dẫn của hstđ) nhưng họ không chịu đi mà còn tấn công mạnh hơn con khiến con sợ hãi vô cùng nên con đành phải dùng đến thần chú của thần quyền đánh trả thì họ biến mất và con tỉnh dậy được. Nhưng toàn thân đau ê ẩm nhất là chỗ bị thương khi nằm mơ , nó đau y như là thật vậy và phải mât một lúc khi tinh táo hoàn toán thì hết đau.

Con xin các thầy trên diễn đàn xem cho con có bị làm sao không ?(không biết có bị THTT nó chi phối không?) và cho con lời khuyên hay biện pháp để khắc phục sự cố trên.Con cảm ơn rất nhiều!



Sutu

Trích dẫn từ: kimthien trên Th7 31, 2011, 11:32 PM
Con đã từng tập thần quyền và thiền định được 1 năm nay, nhiều lúc cảm thấy bất an và cảm giác như có ai đang theo dõi mình (nhưng không có bất cứ hiện tượng nhập hay xuất nào , nếu tập quyền thì chỉ đọc chú rồi tự đánh theo ý mình) .

Lạ là hôm nào tập luyện hơi nhiều thì rất hay nằm mơ thấy làm chuyện ấy hoăc mơ thấy mình dùng chú xuất quyền đánh nhau với ma quỷ ( ngày trước khi chưa tập thì khi mơ thấy ma thì chỉ có bỏ chạy ;D)

Từ ngày nhận đề muc tu và thực hành theo hstđ thì chuyện ấy không mơ thấy nữa mà chỉ toàn mơ thấy thầy bùa và ma quỷ đến phá quấy và con niệm A di đà như khi mình tập (theo hướng dẫn của hstđ) nhưng họ không chịu đi mà còn tấn công mạnh hơn con khiến con sợ hãi vô cùng nên con đành phải dùng đến thần chú của thần quyền đánh trả thì họ biến mất và con tỉnh dậy được. Nhưng toàn thân đau ê ẩm nhất là chỗ bị thương khi nằm mơ , nó đau y như là thật vậy và phải mât một lúc khi tinh táo hoàn toán thì hết đau.

Con xin các thầy trên diễn đàn xem cho con có bị làm sao không ?(không biết có bị THTT nó chi phối không?) và cho con lời khuyên hay biện pháp để khắc phục sự cố trên.Con cảm ơn rất nhiều!
Sutu có đọc phần hướng dẫn của chú Tibu cho trường hợp của chị Lienhuong, kimthien đọc kỹ bài viết của chi lienhuong ha, biết đâu có câu trả lời.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4388.0
Nhưng hơn hết, câu trả lời của chú Tibu sẽ phù hợp "gãi đúng chổ ngứa" của bạn hơn :D. Sutu chỉ nhiều chuyện một tí, trong khi kimthien chờ chú Tibu trả lời.

Rancon

bạn Kimthien ơi tìm 1 cái vòng lưỡng kim mà đeo vô nha.

Tibu

#27
Trích dẫn từ: kimthien trên Th7 31, 2011, 11:32 PM
Con đã từng tập thần quyền và thiền định được 1 năm nay, nhiều lúc cảm thấy bất an và cảm giác như có ai đang theo dõi mình (nhưng không có bất cứ hiện tượng nhập hay xuất nào, nếu tập quyền thì chỉ đọc chú rồi tự đánh theo ý mình) .
Do cách tập không có rõ ràng nên cứ có cảm giác là có cái gì đó đằng sau ót. Điều này tạo cho mình cái thói quen là cứ tập trung tư tưởng đằng sau ót! Thói quen này thấm từ từ và thành ra phản ứng của mình khi đụng chuyện phải tập trung này nọ.
Trích dẫn
Lạ là hôm nào tập luyện hơi nhiều thì rất hay nằm mơ thấy làm chuyện ấy hoặc mơ thấy mình dùng chú xuất quyền đánh nhau với ma quỷ (ngày trước khi chưa tập thì khi mơ thấy ma thì chỉ có bỏ chạy ;D)
Và chuyện gì sẽ đến phải đến: Thói quen trên cứ từ đằng sau, đem ra đằng trước đã tạo nên một tầng lớp tâm linh "nửa nạc, nửa mỡ - không giống ai" nên đã tự động chiêu nạp loại nửa vời (Tha Hóa với trình độ "Cận Định có khuynh hướng tiến lên Chánh Định". Vì vậy mà khi tu tập nhiều thì cõi này (một dạng cao cấp của Tha Hóa Tự Tại) bị chấn động nên họ tới họ uýnh là chuyện thường tình.
Trích dẫn
Từ ngày nhận đề mục tu và thực hành theo hstđ thì chuyện ấy không mơ thấy nữa mà chỉ toàn mơ thấy thầy bùa và ma quỷ đến phá quấy và con niệm A di đà như khi mình tập (theo hướng dẫn của hstđ) nhưng họ không chịu đi mà còn tấn công mạnh hơn con khiến con sợ hãi vô cùng nên con đành phải dùng đến thần chú của thần quyền đánh trả thì họ biến mất và con tỉnh dậy được. Nhưng toàn thân đau ê ẩm nhất là chỗ bị thương khi nằm mơ, nó đau y như là thật vậy và phải mất một lúc khi tỉnh táo hoàn toán thì hết đau.
Con để ý phần tô màu: Con làm như hstd nhưng vì chưa thật là đúng cách nên họ cũng mò ra con.

Vì là biệt nghiệp nên con đọc cho thật là kỹ và làm theo kỹ thuật sau đây.

Kỹ thuật An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt dùng để loại trừ hoàn toàn cảm giác chú ý đằng sau lưng do Biệt Nghiệp:
1. Mở mắt ra 100% và nhìn vào một cái đèn LED

Chỗ này cực kỳ quan trọng nè:

2. Bắt đầu nhắm mắt lại từ từ cho tới còn hí mắt (và con tự nhiên thấy phía sau lưng của con nó ấm ấm hay là nó có cảm giác kỳ kỳ, nằng nặng)
Giải thích:
Sở dĩ nó có cảm giác như vậy là do thói quen hay để ý đằng sau lưng của con.

Con cứ mở mắt ra lại và từ từ nhắm hí mắt lại vài lần thì cảm giác đằng sau lưng nó biến mất.
3. Lúc này thì con mới nhắm mắt 100% và An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mình và lần này thì con làm được và làm đúng đến 100%.
4.Lời khuyên:
Không nên hấp tấp khi vẫn còn cái cảm giác đằng sau lưng (hay là ót).
Mà con làm y như là nhân viên bắn sẻ, con chỉ bóp cò khi mục tiêu vào hồng tâm mà thôi.
Và dĩ nhiên là không làm gì hết khi chưa đủ điều kiện.
Trích dẫn
Con xin các thầy trên diễn đàn xem cho con có bị làm sao không ? (không biết có bị THTT nó chi phối không?) và cho con lời khuyên hay biện pháp để khắc phục sự cố trên. Con cảm ơn rất nhiều!
Xương máu tạo anh hùng mà! Đây là phát kiến của tibu khi bị tụi nó chui vào, chui ra hoài! Làm theo đúng cách trên là hết luôn  ;D ;D ;D

Vocuc

 Cho vocuc hỏi nhắm hí mắt là gì vậy? Mình ít tuổi nên không biết hết từ của miền nam. :)

TCH

Trích dẫn từ: Vocuc trên Th3 05, 2012, 01:42 AM
Cho vocuc hỏi nhắm hí mắt là gì vậy? Mình ít tuổi nên không biết hết từ của miền nam. :)
Theo TCH hiểu thì là=>nhắm  ti hí mắt,tức là không nhắm chặt mắt,mắt vẫn còn mở hé ra 1 chút.