Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY  (Đọc 10568 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #25 vào lúc: 05-04-2011, 06:31 AM

Giữa màn đêm u tối
Thầy là ánh trăng khuya
Đường đời muôn vạn lối
Thầy chỉ nẻo con về
Thầy vào ra các cõi
Thức tỉnh kẻ u mê
Thầy chính là Tất cả
Chuyển hóa mọi nguồn mê.
« Sửa lần cuối: 16-05-2011, 10:03 AM gửi bởi cỏ dại »
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #26 vào lúc: 05-04-2011, 07:55 AM


Chúc Mừng Sinh Nghật Thầy .
Logged
Thangluoi
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thangluoi
Trả lời #27 vào lúc: 05-04-2011, 08:14 AM

TL không biết nên nói sao để người ngoài lại nghĩ mèo nhà khen nhau, nhưng công nhận có một NGƯỜI THẦY đã đời thiệt!
vừa qua đệ TL phải làm một việc khó chằng ăn,nên ngày đêm cứ nghĩ tới Thầy,mấy Nhí,mấy huynh tỉ, tối ngủ thấy mặt Thầy,dặn mai làm vậy;làm vậy...có lẽ người khác cho là TL nhập tâm, nhưng việc nó diễn ra như vậy,như vậy...và TL chỉ việc làm theo,kết quả: Thành công! Đã đời,hehe!... Grin Grin Grin
Cảm ơn Thầy! Sinh Nhật Thầy tặng quà cho học trò,hehe! Grin
Logged
steel
Khách
Người gởi: steel Khách
Trả lời #28 vào lúc: 05-04-2011, 09:37 AM

Chúc mừng sinh nhật thầy.
Nhờ thầy mà con học hỏi được rất nhiều về thế giới vô hình.
 Grin
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #29 vào lúc: 05-04-2011, 03:37 PM

         Mừng Sinh Nhật Văn Phước

Năm mươi bảy, tuổi kém phần phong độ
Phước Văn(g) đầy, lòng Cha Mẹ ước mơ
Tên đặt cho từ thuở mới bé thơ
Hôm nay Phước vẫn còn Nguyên, chưa mất!
 
Chim chuyền cành, líu lo mừng sinh nhật
Tia nắng hồng thay ngọn nến lung linh
Ngày trôi đi chẳng yến tiệc linh đình
Đời êm ả phải chăng là quà tặng?
 
Mừng sinh nhật, chúc anh luôn khỏe mạnh
Để em còn hưởng ké Phước nơi anh
Phước Văng ra ai cũng muốn xí phần
Thôi thì cũng phải nhường nhau một chút!
Hahahahahahahaha.
                  

« Sửa lần cuối: 06-04-2011, 06:20 PM gửi bởi ticien »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #30 vào lúc: 05-04-2011, 05:15 PM

hay!
Logged
vietnam
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vietnam
Trả lời #31 vào lúc: 05-04-2011, 07:45 PM

con xin chúc mừng sinh nhật Thầy
Dù con đang gặp nhiều khó khăn nhưng con sẽ vẫn niệm và quán, con xin nhận đây là quà của con mừng thọ Thầy ạ. con nhớ và nghĩ đến Thầy nhiều lắm.
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #32 vào lúc: 06-04-2011, 05:45 PM

Úi chời! Cheesy  Hôm qua bận quá nên quên chúc lão Tibu sinh nhật 5/4 rồi Smiley

Happy Belated Birthday lão Tibu !!!

Mà nè, lão bà Ticien nhớ cơm nước đãi đằng hậu hỉ cho lão ấy nghen hehehe Cheesy

Chời, năm mươi bảy mà còn phong độ
Được vậy thời, mới phải lão Phước mơ
Nhìn đi, con cái đã không còn thơ Cheesy
Hẳn, tuổi xanh đang dần trôi đi mất ... hé hé hé

Nay lại đến, tới kỳ ngày sinh nhật
Vẫn miệt mài hướng dẫn ngã tâm linh
Bất cứ ai như thể một gia đình
Đều tu tập, còn hơn những quà tặng!

Dẫu gì cũng chúc lão nghen: thiệt mạnh Smiley
Phước Văn(g) nhiều cho đáng mặt làm anh
Để ai ai cũng hưởng ké đôi phần
Vậy mới khỏi dành, nhường nhau một chút ...
Hehhehehehee ...

Cám ơn,

Giác Tánh
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #33 vào lúc: 07-04-2011, 03:45 PM

(cho mình ké vài hàng cùng Giác Tánh, nha bà con. Xin cám ơn)

"Sót Lách, Bôi Xì" có bao xa
Lâu nay chẳng thấy ghé thăm nhà?
Phương Đông vẫn còn Nguyên đấy chứ?
Phượng nở, Hè về, rảnh tấp qua.

Hồi nẵm, đã từng làm bác sĩ
Nay thêm nhã ý họa bài thơ
Cũng xin cảm ơn người "họa sĩ"
Phải "hắn" hay chăng? Lòng cứ ngờ!
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #34 vào lúc: 07-04-2011, 07:53 PM

thầy ơi! cho thằng học trò tu cà xịch cà đụi chuyên đội sổ này ké vào ngày vui của thầy nha. Chúc thầy sinh nhật vui vẻ. A Di Đà Phật.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #35 vào lúc: 08-04-2011, 09:11 AM

Sinh nhật năm nầy Thầy chắc là vui hơn rồi vì Diễn đàn thêm nhiều vị ngọt:

"Đến Cỏ Dại cũng ngọt thành Cỏ Sữa
Sắn Khoai khô cũng thêm Mật cho đời"



Thơ đi mượn thôi đó, he he.
Logged
Mật Trì
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Mật Trì
Trả lời #36 vào lúc: 11-07-2011, 04:41 AM

......
      --  Leo lên xe đi con, Ba vịn cho, đừng sợ.
      --  Dạ. -------------> (lọng cọng leo lên xe đạp, run lẩy bẩy, sợ té)
      --  Giữ chắc nghe con.... Rồi.........Nhìn Đằng Trước Mặt thôi nghe con, thấy gì dọc đường cũng kệ nghe con, thấy mà tránh thôi ....
      --  Dạ....Ui..--------> (loạng choạng)
      --  Cứ nhìn trước nghe con.....Đúng rồi đó.........Hay lắm đó nghe...
      --  Dạ...     --------> ( ẹo qua ẹo lại)
      --  Rồi ... Đạp bàn đạp xuống đi con....nữa....tiếp đi con....Hay lắm đó nghe....

      OẠCH ! RẦM !  té chổng vó !
      Nắm áo Ba khóc thút thít...

      --  Không sao đâu con, từ từ rồi cũng được mà. Có Ba đây con đừng có sợ gì hết.
      --  Dạ. Dợt tiếp Ba hớ ?
      --  Con nên biết là con có quyền nghỉ mà.  Grin  70% thôi con à. Giờ con nghỉ đi, mai dợt cũng đâu có sao...Lúc nào Ba cũng ...ngồi trên đầu con chớ đâu ! 
      --  Ủa ??  .....À.... Grin  BA đúng thiệt là BA con.  Grin Grin

.......
           Hơn cả TÌNH THƯƠNG .......

Bác lá chuối kinh dị thật, quá hay, mô tả cực kì đơn giản và chính xác.

Chúc mừng sinh nhật Ba (muộn 2 tháng rồi, he he..), chúc mừng cho toàn bộ lũ con vì có một người Ba.. he he
« Sửa lần cuối: 11-07-2011, 10:29 PM gửi bởi MatTri »
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 20 câu truy vấn.