Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:26 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Những bí ẩn ngỡ ngàng về mộng du  (Đọc 12194 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #25 vào lúc: 15-04-2011, 09:35 PM

10/ hết tầng một , qua tần hai, rồi leo lên nóc ngồi : năng lực trong người được chia thành nhiều thứ lớp và được lôi ra xử dụng từng chập
11/ cuối cùng hết tập: cùng lắm thì chết chứ có gì đâu

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #26 vào lúc: 15-04-2011, 10:36 PM

   Sau hai mươi mấy thế kỷ trôi qua ,.....hôm nay Tăng đoàn HSTD làm cho Liên Hương liên tưỡng tới Tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa,............cũng trong Tăng chúng huynh đệ bất hòa , có người còn đầy ngã chấp, có người còn đầy sân si, lại có người từ bi và trí tuệ.....và Thầy TIBU giống như đức Bổn sư ngày xưa, ra bài tập ra câu hỏi thay cho bài Pháp......
  Liên Hương cãm thấy hạnh phúc và sung sướng vì có phước duyên gia nhập tăng đoàn HSTD này,xin ngồi yên lắng nghe những vị Trưỡng LÃO giải đáp bài tập của Thầy, và âm thầm nghiêng cứu bài giải riêng của mình  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin.
 Kết cuộc con và các huynh đệ còn u minh xin được nghe lời dạy của Thầy qua giấc mộng trên.
Kinh Thầy.   
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #27 vào lúc: 17-04-2011, 01:55 AM

Con xin dùng nhân quả để đoán sự gởi gắm của Thầy trong giấc mơ…nhằm nhắn nhủ cho tụi con tu học.

Mộng du! Đây cũng là mộng du     Chuyện anh chị em lo cho tibu quá, nên tibu lại cũng nắm mơ:

… vậy nguyên nhân của giấc mơ là do anh chị em lo cho Thầy quá
Vậy thì con xin bám vào sự lo lắng của anh chị em và các hình ảnh trong giấc mơ để đoán giải. 

Tự nhiên tibu bận đồ màu đen theo kiểu ninja và với thanh bảo kiếm xa xưa. Tibu tập múa kiếm trong một căn nhà rộng lớn, trống trơn,
Bảo kiếm là thanh gươm tượng trưng cho trí tuệ…điều này anh chị em nói nhiều rồi, và Thầy dùng thanh gươm trí tuệ này để giúp đở cho thành viên HSTD.

 với các bức tường là thuộc dạng bê tông có ghép "đá graniteau".

Các học trò là những bước tường vây quanh Thầy, bức tường tượng trưng cho sự ngăn che, lấp bít đó chính là sự vô minh của các học trò sự vô mình thì luôn luôn rắn cứng...

 Và đang múa kiếm như bình thường, thì tibu chém thẳng vào bức tường!
Dùng kiếm trí tuệ phá tan các bức tường vô minh của học trò là việc mà các Đạo sư thường làm và nên làm, nên chém vào tường là việc bình thường.

Điều ngạc nhiên là nước trong veo từ trong vết nứt chảy ra ào ạt.
Khi bức tường vô minh được phá bỏ thì sự biết ơn, lòng yêu thương, lo lắng của các học trò trào dâng…nó như những dòng nước trong, mát chảy hướng về  Thầy, tẩm ước tràn đầy…

Tibu chém vào vách vài ba nhát nữa thì căn phòng đã ngập nước.

Lòng yêu thương thì là một dòng nước quý nếu tình yêu thương, lo lắng này mà quá nhiều thì các học trò suốt ngày cứ hướng về ông Thầy, nghĩ tưởng đến ông Thầy, và quên mất chuyện an trú chánh niệm đằng trước mặt.

Tibu chạy lên lầu hai và cũng làm như vậy, nước cứ chảy ra từ các vết cắt trong tường, và dâng lên cao tới mức độ nguy hiểm, tuy rằng nước rất là trong!

Ôi sự yêu thương lo lắng của học trò hướng về Thầy là một tình cảm đáng quý (tuy rằng nước rất trong) nhưng vì nó quá nhiều và dâng cao nên nó trở thành nguy hiểm…vì tới mức độ này thì trò ko lo tu nữa, mà Thầy thì làm sao múa kiếm trong căn phòng đầy nước, môi trường này thì cái gì cũng chậm chạm và thiếu chính xác. sự nguy hiểm chính là : trò thì không hỏi , Thầy làm sao chỉ dạy???ui nguy hiểm quá!

Tibu chạy lên lầu ba và cũng chém vào các vách tường và nước cũng cứ theo các vết chém mà chảy mạnh ra. Đến khi tibu leo lên tận cái đầu hồi (cái chóp nhà, là hết chỗ chạy rồi đó!) vả tiếp tục chém thì nước cũng từ đó cứ chảy ra!
Dù chém có làm nước Chảy ra thì ông Thầy vẫn cứ chém vì phá màn vô minh cho học trò là việc ông Thầy nên làm. Nên dù nước ngập tới đâu đi nữa ông Thầy vẫn cứ phải chém.

Nước ngập tới cổ... tibu hết tập!

Nhưng nếu mà học trò cứ tiếp tục thương Thầy, lo lắng cho Thầy  bằng cách ngăn ko cho ông Thầy làm cái này và ngăn không cho ông Thầy làm cái kia vì sợ ông Thầy mệt (nước ngập) thì những đường kiếm của ông Thầy trở thành vô dụng. đến đâu (3 cõi)cũng bị tình thương, sự lo lắng  dành cho Thầy ngăn trở thì việc Ông Thầy thị hiện ở cõi này nhằm giúp đở cho học trờ trở thành vô ích. (hết tập)

Kết luận: càng thương Thầy thì càng nên tu học cho thật giỏi để khi thấy Thầy mệt thì Hồi Hướng về Thầy ( đây là việc các Nhí làm thường xuyên) chứ không phải là lo lắng rồi ngăn trở :”thôi đừng hỏi, thôi đừng nhờ mà Thầy mệt bây giờ…” hix HHDL xin lỗi anh chị em vì đoán là phải nói chân thành cái suy nghĩ của mình …
He he có lần anh LUBU Đạt thương Thầy quá vì cứ nghĩ tới ông Thầy là khóc ròng ròng…ông Thầy phải gởi thơ dặn là : ông mà tiếp tục thương tui như vậy nữa thì làm sao mà tu…
HHDL nhớ có đọc đâu đó lời Thầy dặn: thương tui thì rán tu theo phương pháp của tui chứ không phải để tui lên bàn thờ mà thờ.
cái ta đây của con nó chưa xẹp nên con viết quá cứng rắn...có gì sai sót con xin sám hối với Thầy và với anh chị em, xin hoan hỷ bỏ qua cho con./.
Con HH.

wow mọi người ai cũng có ý trình bài đều sâu sắc cả,quả là tuyệt vời,đúng là cao thủ HSTD Smiley
TN lại có sự đồng cảm ý nghĩ cách trình bài của HHDL !!!  Smiley
Nhưng dù sao nghiệp dư cũng không bằng chuyên nghiệp ,rất mong Thầy khoẻ,rồi cho bọn con tổng quát luôn!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #28 vào lúc: 17-04-2011, 10:14 AM

Nào các ACE mình cứ tham gia chứ- Chú đâu có nói là dành cho bậc "trưởng lão" không đâu
Cứ nghĩ đây là trò chơi mà Chú cho mình chơi-trong khi chờ đợi chú ...khỏe
Ở đây toàn là người tu, ko ai nghĩ hơn/ thua,hay/ dở và cạnh tranh đâu
Các bạn Liên Hương,Tâm Như,LăngNghiêm,Rắncon,Diêu Ngân..và các bạn khác nữa,nhào vào viết chứ, đừng giữ cho riêng mình mà ...uỗng Grin Grin Grin
Kính
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #29 vào lúc: 17-04-2011, 08:08 PM

Trích dẫn
Nào các ACE mình cứ tham gia chứ- Chú đâu có nói là dành cho bậc "trưởng lão" không đâu
Cứ nghĩ đây là trò chơi mà Chú cho mình chơi-trong khi chờ đợi chú ...khỏe
Ở đây toàn là người tu, ko ai nghĩ hơn/ thua,hay/ dở và cạnh tranh đâu
Các bạn Liên Hương,Tâm Như,LăngNghiêm,Rắncon,Diêu Ngân..và các bạn khác nữa,nhào vào viết chứ, đừng giữ cho riêng mình mà ...uỗng  
Kính
. Hehehe  Grin Grin Grin Grin Grin .nghe giấc mộng của Thầy xong LH cũng muốn mộng du luôn,hihihihi.Đi đứng nằm ngồi cứ nghĩ mãi đến .........cũng nôn nao lắm ,nhưng không dám viết lên DĐ, sợ nói bậy nói bạ bà con cười chết ,hehehehe, nên lén lén gửi tin nhắn cho Thầy, Grin Grin Grin Grin Grin.Nay chị TLT nói vậy , thôi LH post lại cho bà con đọc , đừng cười tui tội nghiệp , cho LH bon chen chút xíu ...hehehehe.
 
 Thưa Thầy,giấc mộng của Thầy là bài làm cho mổi học trò chúng con.Riêng con nhận được thông điệp cũng như lời dạy của Thầy như sau:
* Kiếp sỹ Niza là một kiếm khách chuyên nghiệp tượng trưng cho một tu sỹ chuyên nghiệp .
* Kiếm tượng trưng cho pháp môn tối thượng
* Bức tường bằng đá Ganic tượng trưng cho sự vô minh
* Nước trong tượng trưng cho Chánh pháp.trí tuệ
Thầy dạy chúng con : Là một tu sỹ chuyên nghiệp , một khi đã có một pháp môn tối thượng rồi , thì hãy luyện tập thường xuyên (như luyện kiếm), từ nhát kiếm chém vào tường ,ví như từng giờ từng phút chúng con công phu tu tập sẽ phá tan những u minh mê  mờ ( tường đá Ganic) , thay vào đó là (nước trong) hiễn thị cho trí tuệ của Chánh Pháp sẽ chảy ra.......
 Nhưng Thầy lại dạy chúng con, cho dù là nước trong nhưng người tu sỹ phải biết điều tiết với chính mình , biết lúc nào dừng ,lúc nào tiến .Hay nói đúng hơn là phải biết giữ quân bình trong tu tập .Bởi vì " nước đã ngập tới đầu rồi ".Đừng cố chạy lên lầu 2, rồi lầu 3,rồi trên chóp ....rồi nước sẽ ngập tới cổ là hết tu luôn,.
   Thầy dạy chúng con y như Đức Phật Thích Ca ngày xưa dạy 5 anh em Kiều Trần Như (trong kinh nào con quên mất chỉ nhớ đại ý ) là phàm làm việc gì hay kể cả trong tu tập phải biết chừng mực ...........
   Mặc dù là nước trong nhưng cũng có thể dìm chết mình, mặc dù là Chánh Pháp đó , trí tuệ đó , nhưng nếu ta không biết chừng mực , điều tiết thì ta dể bị lạc vào mê hồn trận của Pháp , thế là hết tu luôn...........
Thầy ơi , con hiểu ý Thầy như vậy không biết có đúng không , con dùng từ diển giải không giải thích hết suy nghỉ của con ....hehehe     .
    Một tuần nay con bị bệnh quá , cái xác nó mệt quá, nên tập cũng xìu xìu , ển ển , xin Thầy tha cho.
   Con nghe thông tin Thầy bệnh mà cũng không dám hồi hướng cho Thầy , con làm theo đúng lời Thầy ,chẳng dám khấn vái , hồi hướng , cầu nguyện gì ngoài 4 chữ : A  DI ĐÀ PHẬT cho tới nay.
    Con bệnh hoài nên chưa nắm được chấm đỏ , chỉ là những vòng tròn , và chấm trắng , nổi lên nổi xuống, có khi trung tâm năng lực jana (chắc con viết lộn hihihi    ) nó nhột nhột ....chắc sắp bắt được chấm đỏ rồi Thầy ơi,        .
   Thầy khỏe hẳn rồi hồi âm cho con nghe Thầy  ,nhớ Thầy quá,ráng khỏe nha Thầy ................................
 
« Sửa lần cuối: 17-04-2011, 08:18 PM gửi bởi lienhuong »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #30 vào lúc: 18-04-2011, 07:55 AM

 Grin

LH hãy thư giãn kỹ hơn trước lúc tập.

Khi điều hòa hơi thở 3-2-5-2 như thế cũng làm khí huyết ổn định hơn, cái thân xác nó êm êm thì tập chút chút rồi thiếp đi luôn cũng không sao, linh hồn nó tập tiếp đó.

Nếu đã mệt mỏi quá mà ráng gồng thì nó loạn, như kiểu sặc ga í, mệt tim lắm. 

Khi ngủ dậy nhớ Xả thiền chậm và kỹ để điều hòa lại thân và tâm cho đồng bộ.

LH lo tập là chính, mấy chuyện khác khỏe thì tham gia, không khỏe thì thôi, không sao mà.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #31 vào lúc: 18-04-2011, 09:03 PM

Trích dẫn
Khi điều hòa hơi thở 3-2-5-2 như thế cũng làm khí huyết ổn định hơn
.
Thở 3-2-5-2 là sao vậy chị ? LH có nghe nói nhưng không biết.
  Em thật tình củng không biết cái đan điền nó nằm ở đâu, chỉ nghe man mán ở đâu trong đông y nói : Hít sâu ,thở nhẹ và hít thật sâu ém cho khi xuống dưới hết trong lúc mình ngồi tập là tốt hơn.Không biết mấy ace khác bên Tịnh độ thì sao chứ riêng em có một chút xíu kinh nghiệm .hehehehe là : mình hít thở ,điều hòa một chút trước khi niệm, rồi bắt đầu niệm và tập trung vào câu niệm ,chứ lúc này mà mình còn chú ý vào hơi thởi nữa thì sẽ thất niệm và ít tập trung vào đề mục của mình lắm.
 Chắc em 500 kiếp làm heo hay sao , mà cứ hể ngày hay đêm nằm xuống niệm được mấy niệm là khò, khò , khò ..... Grin Grin Grin Grin Grin.
 Ngồi thì tập lâu không được , mà nắm tập là cứ khò ,thiệt đó cũng là cái khổ của em chứ không phải chơi .
 Em mới khoe khoang mình khỏe nhờ tập VTC đều,,,,,,,hehehe, Nghiệp nó nghe nó ghét cái tội khoe khoang nên dợt cho em một chập , nằm liệt hơn tuần , nay mới ngáp ngáp dậy được .hehehe. Grin Grin Grin Grin Grin Grin
   LH tu tập như đánh du kích vậy đó , Grin Grin Grin Grin Grin. Nghiệp mà nó dợt quá mình rút về tử thủ ,nghiệp mà êm êm mình tiếp tục tấn công ,hehehehe, Grin Grin Grin Grin Grin Grin. Hổng biết có ai giống tui không vậy ta  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #32 vào lúc: 18-04-2011, 10:51 PM

Mộng du! Đây cũng là mộng du  Grin Grin Grin Chuyện anh chị em lo cho tibu quá, nên tibu lại cũng nắm mơ:
Đúng ra là không có phải là nằm mơ, mà khi đang tập thì nó ra một cuốn phim kiếm hiệp, và khi coi cuốn phim này thì tibu lại rơi vào một dạng nữa mê, nữa tỉnh! Vả câu chuyện như sau:

Tự nhiên tibu bận đồ màu đen theo kiểu ninja và với thanh bảo kiếm xa xưa. Tibu tập múa kiếm trong một căn nhà rộng lớn, trống trơn, với các bức tường là thuộc dạng bê tông có ghép "đá graniteau". Và đang múa kiếm như bình thường, thì tibu chém thẳng vào bức tường! Đường kiếm xuyên vào vách tường tới lút cán, và cắt một đường trên vách bê tông. Điều ngãc nhiên là nước trong veo từ trong vết nứt chảy ra ào ạt. Tibu chém vào vách vài ba nhát nữa thì căn phòng đã ngập nước.
Tibu chạy lận lầu hai và cũng làm như vậy, nước cứ chảy ra từ các vết cắt trong tường, và dâng lên cao tới mức độ nguy hiểm, tuy rằng nước rất là trong!
Tibu chạy lên lầu ba và cũng chém vào các vách tường và nước cũng cứ theo các vết chém mà chảy mạnh ra. Đến khi tibu leo lên tận cái đầu hồi (cái chóp nhà, là hết chỗ chạy rồi đó!) vả tiếp tục chém thì nước cũng từ đó cứ chảy ra! Nước ngập tới cổ... tibu hết tập!

Các Bạn nghỉ sao về chuyện này?

Tại sao lại chém vào vách tường làm chi vậy?
Tại sao nước trong lại chảy ra?
Tại sao lại bị ngập?
Tại sao lại bị ngập tới đầu hồi rồi mà vẫn cứ chém để rồi nước dâng tới cổ?
Tại sao tibu hết tập?

Chắc phải nhờ BHT đoán dùm quá hehehe.



Nào các ACE mình cứ tham gia chứ- Chú đâu có nói là dành cho bậc "trưởng lão" không đâu
Cứ nghĩ đây là trò chơi mà Chú cho mình chơi-trong khi chờ đợi chú ...khỏe
Ở đây toàn là người tu, ko ai nghĩ hơn/ thua,hay/ dở và cạnh tranh đâu
Các bạn Liên Hương,Tâm Như,LăngNghiêm,Rắncon,Diêu Ngân..và các bạn khác nữa,nhào vào viết chứ, đừng giữ cho riêng mình mà ...uỗng Grin Grin Grin
Kính

Cám ơn TLT cổ vũ hihihi đúng ra TN ko dám viết vì văn nghèo hihihi nhưng được sự cổ vũ của TLT,TN làm đại vài câu  Grin

Nguyên văn của Thầy:
"Các Bạn nghỉ sao về chuyện này?"
Thầy cũng cho phép nên con góp vài lời ăn theo Cheesy

Tại sao lại chém vào vách tường làm chi vậy?

Vì theo nguyện nên gặp là chém ,chém vô minh cho đám học trò,wow vô minh cứng thế (vách tường)nhưng cũng không chịu nổi đao kiếm của Thầy đâu  Grin

Tại sao nước trong lại chảy ra?
Như HHDL nói ,sau khi vô minh bớt đi thì thanh tịnh của học trò lộ ra và tình yêu thương thanh khiết của trò cùng Thầy đồng tương ứng hoà quyện vào nhau

Tại sao lại bị ngập?
Mỗi tầng lầu cũng tượng trưng cho mỗi giai đoạn hoá độ hoằng dương Phật Pháp của Thầy ,như từ gia đình ,người thân,lối xóm ,bạn bè,....tất cả chúng sanh.Hết top này thì đến top khác và tình yêu thần khiết của Thầy và trò cùng quyện vào nhau,cứ tiếp tục như thế....

Tại sao lại bị ngập tới đầu hồi rồi mà vẫn cứ chém để rồi nước dâng tới cổ?

Chơi tới bến mà! Grin lòng bao dung từ bi của Thầy đối với mọi người đã được chứng tỏ qua nhiều lần chết trong công phu  của Thầy rồi còn gì! nên đây không còn là vấn đề sống chết của Thầy nữa mà là "chém cái vô minh " cho đám học trò cho đến chết cái vô minh mới thôi Grin

Tại sao tibu hết tập?
Nếu là  linh hồn thì sức lực của Thầy có thể bao trùm cả tam thiên đại thiên  thế giới,thì chẳng bao giờ có chuyện hết tập,đó là vô hạn vốn có  nhưng......nhưng ngặc nổi.....linh hồn đang mượn tạm cái thân xác giả tạm này để hoằng dương Phật Pháp,nên ....vẫn có hạn! trở về cuộc sống như bao chúng sanh khác,thân xác giả tạm này vẫn biết mệt vẫn bị bệnh,...v....v...
Từ đây ,con rút ra bài học Grin
Con xin lỗi Thầy! hihihi vì sao con xin lỗi Thầy ! vì con lúc nào cũng hỏi những câu không có ki lô nào cả và nhiều khi hỏi những câu mà diễn đàn từng lập đi lập lại nhiều lần,rồi Thầy phải tận tình tìm kiếm những bài đã có sẳn để trả lời cho con ,trong khi đó con có nhiều thì giờ mà lại ko chịu khó xem cho kỹ những gì đã có sẳn mà cứ hỏi và hỏi  Cheesy.Con hứa sẻ đọc và xem kỹ nếu câu hỏi thật nặng kí mà diễn dàn không có thì con hỏi,dành thật nhiều thời gian cho sức khoẻ của Thầy , những câu hỏi mới Smiley ,và công tác Phật sự của Thầy với tất cả mọi người dù mới hay củ Smiley
Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ cùng chúng con sánh bước trên đường Đạo!!!

Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #33 vào lúc: 19-04-2011, 08:25 PM

cuốn phim của chú hay tuyệt ! cho con góp phần mộng du với .
 - chú mặc đồ màu đen : trong đêm đêm khi chúng con ngủ, chú tỉnh giác giúp đỡ chúng con trong việc tu học, hay rộng hơn là trong giấc mộng dài của vô minh trí kiếm của chú đã mở đường giải thoát cho vô số chúng sanh.
- bốn vách tường : là sanh, lão, bệnh , tử ; là bốn tâm vô lượng : từ , bi ,hỉ, xã.
Hình ảnh của chú đang múa kiếm trong bốn vách tường : là hình ảnh của một vị BT không ngại cõi đời đầy đau khổ này với tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xã vô lượng chú đã chém một nhát kiếm xã đúng chổ vào một điểm trên vách tường để giải khổ cho chúng sanh - nước hỉ lạc trong veo chảy ra.
- nhà ba tầng : là sơ thiền , nhị thiền và tam thiền. Chú thấy nguy hiểm trong sơ thiền nên vượt lên nhị thiền, thấy nhị thiền cũng còn nguy hiểm nên vọt lên lầu tam thiền và vẫn còn xã kiếm chém liên tục, nước hỉ lạc trong công phu thấm ngập lên tới ngang cổ - nội lực của chú thật thâm hậu, sức khỏe đang cực kỳ dồi dào.
Với tâm xã liên tục nên chú vào tứ thiền - nên hết tập.
vì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền còn ở trong tam giới nên chú mới nói đây là mộng du.
Cuốn phim này thông báo một kiếm phổ mới đã ra đời do sự kết hợp của hai tuyệt kỷ vỏ công đã thành công !
Xin thông báo cùng các ACE trên diễn đàn HSTD hãy cố gắng gánh nước, bửa củi tập cho rành công phu căn bản để chú Tibu sẽ truyền cho tuyệt chiêu này.
Nếu con đoán mộng trật lất thì Chú hãy cho con ba gậy lên đầu cho thật đau nha ( và canh ba tối nay con sẽ......)
   
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #34 vào lúc: 19-04-2011, 09:07 PM

Qúi vị nên đọc bài của Liên Hương cho kỷ!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #35 vào lúc: 19-04-2011, 09:38 PM

Trích dẫn
Qúi vị nên đọc bài của Liên Hương cho kỷ!
.Ý trời chuyện gì vậy ta. Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #36 vào lúc: 19-04-2011, 09:55 PM

   LH tu tập như đánh du kích vậy đó , Grin Grin Grin Grin Grin. Nghiệp mà nó dợt quá mình rút về tử thủ ,nghiệp mà êm êm mình tiếp tục tấn công ,hehehehe, Grin Grin Grin Grin Grin Grin. Hổng biết có ai giống tui không vậy ta  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Vì Lienhuong có cách nói rất hay và hình tượng về cách " tu tập như đánh du kích vậy đó"  Grin Grin Grin Grin Grin.   
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #37 vào lúc: 21-04-2011, 09:01 PM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #38 vào lúc: 21-04-2011, 09:49 PM

Bản quyền của tui nghe! Grin
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #39 vào lúc: 30-04-2011, 06:56 PM

Mộng du! Đây cũng là mộng du  Grin Grin Grin Chuyện anh chị em lo cho tibu quá, nên tibu lại cũng nắm mơ:
Các Bạn nghỉ sao về chuyện này?
Tại sao lại chém vào vách tường làm chi vậy?
Tại sao nước trong lại chảy ra?
Tại sao lại bị ngập?
Tại sao lại bị ngập tới đầu hồi rồi mà vẫn cứ chém để rồi nước dâng tới cổ?
Tại sao tibu hết tập?
Chắc phải nhờ BHT đoán dùm quá hehehe.
TiBu mặc đồ đen: Hắc Bì Phật
Thanh gươm : Trí tuệ vô ngại
Ngôi nhà trống: Tâm không ở cấp độ sâu
Bốn bức tường: Sanh lão bệnh tử
Nước trong là cấp độ thanh tịnh càng ngày càng cao và càng mạnh mẽ.
Ba tầng lầu: Tam giới
Với thanh Gươm trí tuệ Ông đã cắt đứt sanh tử trong tam giới.
Đến Thanh tịnh cũng buông luôn.
Chứng nhập cảnh giới "Chân không diệu hữu".
« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 05:00 AM gửi bởi cỏ dại »
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.105 seconds với 20 câu truy vấn.