Chú ơi, con có cái giấc mơ thế này, nhưng khi nào chú thật khỏe và rảnh thì chú xem dùm con nha

Lúc nãy con nằm tập được 1 lúc thì con đi vào 1 giấc mơ, trong đó con nhìn thấy 2 người bạn cũ của con, rùi 3 đứa cùng đi (con không biết đi đâu nữa) nhưng đang đi thì con lại thấy nước ngập, ngập nhanh lắm, thoắt 1 cái là qua đầu con luôn rồi, và khi toàn thân con ở trong nước thì con không thể nào bơi hay vùng vẫy được, vì nước chảy rất xiết, nhưng 1 lúc thì nó lại hết xiết rùi con cố bơi ngóc đầu lên để thở, thì ngay lúc đó nước chảy xiết mạnh lại (giống như sóng biển nó cuốn con đi vậy á chú) nhưng con lại không có sợ hãi

Ngay lúc đó (vẫn trong mơ) con giật mình thì lại thấy mình đang nằm niệm phật và cố quán cho ra cái chấm đỏ

(nhưng con không thấy chấm đỏ mà chỉ là 1 vùng không gian đen rất là rộng ở trong đó, hình như có chỗ nó xoáy xoáy và con có cảm giác lúc đó là con nhìn thấy cái gì đó, con hok nhớ nữa

)
Và cái chỗ con nằm khi đó nó ngộ lắm chú, đúng là trong phòng con, trên nệm của con, nhưng mà con lại nằm nửa lưng trên nệm, nửa lưng còn lại là nó đưa ra ngoài đất, con thử lay người thì con thấy mình ngã xuống đất lun

.
Ngay lúc đó thì con nhận ra con đang rất là chóng mặt

, và con định xuống nhà lấy nước uống, nhưng khi con đứng dậy con lại không thể đứng vững nổi, đầu con lúc đó nó đau, đau lắm, quay cuồng mọi thứ lun chú.
Nhưng con vẫn cố đi xuống nhà, mà không hiểu sao nhà con khi đó lại là ngôi nhà có 3 tầng lầu (con ở lầu cao nhất), trong khi sự thật thì nhà con chỉ có 1 lầu thui à. Và ngôi nhà khi đó tối hù à chú, giống như ngoài trời thì mưa bão to mà trong nhà thì bị mất điện á chú

.
Con cố lết xuống nhà, mà sao quãng đường đi nó gian nan lắm, chỗ thì để tùm lum các thứ đồ

, chỗ thì có người nằm chắn ngang đường

, mà đầu con khi đó rất đau nên gần như là con nhắm mắt mò đường đi đại.
Cuối cùng con cũng xuống được dưới nhà, nhưng con lại không uống nước

mà con chỉ ấn nút công tắc mở đèn trong toilet thui, lúc đó thì con thấy chị con đi ngang qua và hỏi con là “đang làm gì đó” rùi con trả lời trong cơn đau đầu dữ dội là “em bật điện”.
Rùi con lại leo lên phòng con lại, nhưng lúc con đi lên phòng này thì hình như con đi chung với mấy người nào đó

, con hok nhớ là con có quen không nữa, và khi đang đi lên thì con nhận ra là từ trong phòng con có mấy người lạ hoắc ở đâu xuất hiện á

, con thì không nghĩ mấy người trong phòng con đó là xấu xa gì cả, nhưng mấy người đi cùng con lên phòng thì lại nghĩ như vậy và họ định đánh đuổi mấy người kia ra khỏi phòng con.
Ngay lúc đó thì 1 người trong đám cùng con đi lên, đã đẩy con vào gầm cầu thang của lầu 2 hay sao á, rùi trốn trong đó, lúc đó con đau đầu quá nên con nhắm mắt ngồi đó lun

. Khi con mở mắt lại thì nguyên đám đi lên phòng cùng con và con đều bị trói tay, nhưng mà cái dây trói tay của con thì con hất tay 1 cái là nó mở ra lun

.
Lúc đó con định chạy ra tháo dây cho mấy người kia, và định là người trung gian dàn xếp 2 bên để ko gây ra bạo lực hay hiềm khích gì nữa

.
Thì lúc này con tỉnh dậy, hehe
