Con chào chú Ù!!
Hôm qua con có nói chuyện với anh Vĩ con về chuyện thiền quán, anh hai con bảo con tối nằm làm thử quán đề mục hồi trước chú cho (thật ra con... bỏ cũng lâu rùi!!

), cái mặt trời màu vàng hoa hướng dương á chú.
Anh Vĩ bảo con đếm từ 1 tới 12 rùi đếm lại mặt trời 1 đến mặt trời 12 gì đó. Con làm theo, được một hồi thì ngủ. Mà, ngủ thì con mơ thấy tuyết rơi (theo đúng ý thích của con dạo này - ước gì tuyết rơi mùa này nhỉ!! - mùa này là mùa xuân hè). Mà rơi dày, bông tuyết to!! hm... Nhưng mà trời không sáng sủa lắm, hơi xám xám!! Con thấy lạ lạ thui à!! Lâu lắm rùi con mới... quán lại, là mơ thấy vậy á!!
Ngoài ra có một vài giấc mơ mà trước đây con đã kể với chú (về người bạn bị mất trước khi con đi du học, lúc đó con có nhờ chú lo cho bạn này giùm). Thường thì tuần nào con cũng mơ và gặp, nói chuyện hay là có chuyện liên quan tới bạn này. Cộng với vài giấc mơ về vài chuyện linh tinh trong cuộc sống của con. Thường thì con hay nhớ mấy giấc mơ. Muốn nhớ là nhớ à!!
Anh Vĩ bảo con hỏi chú về giấc mơ có tuyết đó là thế nào. Vì chỉ có giấc mơ đó là lạ nhất trong các giấc mơ con có trong 1 đêm.
Mong bài trả lời của chú Ù nhiều nhiều.
Bé Na con ba Tài!!

Cái gì mà từ trên cao mà rơi xuống thì ai cũng thấy được cả? Trong ba cái Tham Sân Si thì cái si là cái không thể thấy được. Cái Sân thì có thể thấy nhưng nó qua đi rấ't là nhanh. Chỉ có cái từ từ rơi xuống đó là hoa tuyết, nó rơi đẹp như mơ, và ai cũng thấy. Và chính là cái Tham

Cái tính này có đáng trách hay không?
Nó cũng tùy, Tham cái gì thì xấu chớ tham thành Phật thì nên tham và con cũng nên học cái tính tham này từ anh Vĩ. Và đây cũng chính là cái mà chú cũng khoái

Trong cảnh hoa tuyết rơi này, giấc mơ còn gởi gấm cái băng giá của chính nó. Cái băng giá của cái tính tham này lúc nào cũng là trái mùa so với cái tính tham dục. Nhờ nó mà con có thể thành Phật.
Con đường còn dài, con nên chú ý đến những hoa tuyết này như là một nét đẹp bên trong. Ngoài nét đẹp này, chú không còn thấy cái đẹp nào hơn nó nữa.
Đây là hanh trang trên đường diệt khổ và con đường về quê hương thanh bình và tươi sáng.