Một giấc mơ lung tung cả lên nhưng con thắc mắc ở chỗ này thôi:
Con lái chiếc xe chevvy malibu xanh lá cây của con trên đường cao tốc để đi về nhà sau 1 ngày làm việc không có chi là vất vả

. Trời sáng, không có ánh mặt trời nhưng khung cảnh thì tươi sáng. Xe lên dốc rồi thì con rẻ phải vào ramp chuẩn bị xuống đường lộ. Đang chạy ngon lành thì trước mặt không còn là đường nữa mà thành cái gì kì lắm. Nó giống như hình ảnh mình ở bến cảng á. Con đường con đang chạy, vuông góc với nó là 1 đường ngang có vẻ như bờ lộ nhưng mà lót gỗ dọc dọc, và có hàng rào chắn bằng sắt. Xa hơn nữa là bao la không gian, coi như là nếu như đạp gas chạy lên là lao xuống vực đẹp luôn.
Con liền thắng lại nhưng Thầy biết rồi đó, chuyện mơ mà. Cái thắng nó đâu có ăn. Cái xe vẫn lao thẳng ra với tốc độ chóng mặt. Và con hông biết gì nữa. Sau đó con thấy cái xe con giống như đang chạy trong một vòng tròn. Giống như vòng tròn cho mấy con hamster nó excersie đó Thầy. Mà nó bằng nhựa giống đồ chơi lego đó. Xong rồi con vẫn đạp thắng (mộtc huyện rất là vô ích Thầy nhỉ).
Sau đó con rớt cái ầm xuống. Thì lúc này con ở dưới chân cầu. Nước ngập nửa xe rồi. Con ko sao mà xe ko sao luôn. Cái cầu đó nhìn kĩ lại thì nó đứt một nữa hay sao á. Một bên cửa xe con bị chặn nên con mở cửa kia bước ra. Khi con ra rồi thì con thấy cảnh sát nó bao vây cái xe đó lại và nó kiểm tra gì đó. Suy nghĩ đầu tiên của con là: tiêu rồi, thế nào cũng phải về đồn mà lại con trả tiền insurance nữa.
Tuy nhiên lúc đó con lại đứng rất xa chiếc xe. Giống như là chuyện xong rồi thì thôi á, nó ko phải của con nữa.
Xong con hỏi anh chàng cảnh sát đứng số rớ ở đó là : ko có cách nào mà kéo cái xe này lên nữa phải ko.
Ảnh nói không.
Thế là con đi ra cái bàn nước ngay đó con ngồi nhìn thôi.
Hết ạ!
