Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú ơi: Bùa & ngải

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th8 07, 2009, 02:56 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

datnguyen

#30
Hôm nay DatNguyen kính cẩn thọ pháp từ Sư Phụ Tibu.
(Ý , Lời trong Di GIÁO= nay phụng hành lời Phật...Phải tự kiềm chế dục vọng để mong cầu giải thoát.. xa lìa những pháp Ác như tránh hầm lửa lớn.. kiểm soát năm giác quan của mình cũng giống như mục đồng kiểm soát trâu của mình, không để phạm vào lúa mạ của kẻ khác.. do đó dần dần chế ngự được tâm mình.. Tâm là chủ tể của năm giác quan. Nếu không chế ngự được tâm, thì tâm ấy đáng sợ hơn rắn độc, cọp dữ. Muốn chế ngự tâm thì phải kiểm soát năm giác quan, và ngược lại, muốn kiểm soát năm giác quan thì phải theo dõi tâm. Ví như người bưng bát nước đầy đi đường xa, phải vừa nhìn bát nước vừa để ý con đường trước mặt thì mới có thể an toàn và không mất đi một giọt nước nào. Nếu để tâm mình buông lung, thì chẳng khác gì voi điên không có móc sắc, khỉ vượn gặp được rừng cây, mặc sức đập phá, nhảy nhót. Buông thả tâm này thì mọi công đức lành mất hết. Chế ngự được tâm thì công đức lành nào cũng đạt được, quả vị nào cũng có thể chứng đắc. Vì vậy các thầy nên cố gắng chế ngự tâm mình.  
.Ngày đêm phải cố gắng chuyên tâm tu tập, không nên để thời gian luống qua một cách vô ích. Đầu hôm và gần sáng phải tụng kinh thiền quán, giữa đêm cũng nên duy trì chánh niệm để tự đoạn trừ tội lỗi, không nên vì ham mê ngủ nghỉ mà để một đời trôi qua không được một chút ích lợi gì. Các vị nên luôn tâm niệm rằng mọi sự sống và con người đang bị cái hiện tượng già suy, cái tàn phai héo úa đe dọa và bào mòn từng giây từng phút không ngừng, cho nên các vị phải mau chóng tự tìm cho mình một phương pháp tu tập để giải thoát, không nên lãng quên tai họa trước mắt mà chìm sâu trong ngủ nghỉ. Làm sao các vị có thể yên tâm ngủ nghỉ được khi xung quanh mình toàn là những oán thù, giặc giã, oan gia, lửa dữ của phiền não nghiệp chướng? Tâm các vị chưa được chế ngự mà ham mê ngủ nghỉ thì chẳng khác nào ôm chất nổ đi vào lửa.
-biết hổ thẹn thì có các pháp lành.
-còn khởi tâm kiêu mạn khinh người thì cũng không thể chấp nhận, nếu có hãy mau trừ diệt.
-nên giữ tâm ngay thẳng, vì tâm dua nịnh cùng với đạo lý giải thoát trái nhau. Tâm dua nịnh chỉ là lừa đảo, người nhập đạo không nên dua nịnh. Các vị nên ngay thẳng, dùng chất trực làm gốc.
-Cũng vậy, còn dính líu với thế gian tất bị dìm trong các khổ, cũng như voi yếu sa lầy, không thể tự thoát được.
-Này các tỳ kheo! Tìm bạn lành, tìm người đồng tu từ bên ngoài để hỗ trợ công phu tu tập không bằng tự mình không quên chánh niệm. Nếu các vị không quên chánh niệm thì phiền não không thể nào sanh khởi. Cho nên các vị nên duy trì chánh niệm tại tâm, nếu mất chánh niệm thì mất tất cả công đức. Một khi các vị duy trì chánh niệm thật vững chắc thì dù có tiếp xúc với năm thứ dục lạc cũng không bị đắm nhiễm, giống như chiến sĩ lâm trận với bộ áo giáp kiên cố thì không bị làn tên mũi đạn làm hại.  
.......Thế nên phải biết: Cảnh đời là vô thường, có họp ắt có tan, chớ sanh lòng sầu khổ, tướng thế gian là vậy. Tốt hơn hết các vị nên chuyên cần tu tập để sớm cầu giải thoát, dùng ánh sáng trí tuệ diệt các nghi ám. Cảnh đời hư giả, không gì bền chắc,
.. Này các tỳ kheo! Các thầy thường phải nhất tâm siêng cầu đạo giải thoát. Tất cả sự vật trong thế gian, dù động hay bất động, đều là tướng bại hoại không an.
........................từ nay về sau các đệ tử của ta tiếp tục sự nghiệp ấy. Thế là pháp thân của Như Lai thường còn, không bao giờ mất.


p4

Hồi con còn làm công ăn lương ở một Tiệm In và Photocopy, khoảng năm 2011, có một phi vụ là in bùa, tay đó con không biết có phải là thầy bà hay gì thì con không biết và giao cho Tiệm chỗ con 5, 6 mẫu bùa để in ra. Để làm việc này thì con phải dùng đến máy scan và các phần mềm chỉnh ảnh lấy nét bỏ nền và tô nét vẽ lại và in màu ra hàng loạt, trong khi làm việc đó thì độ chú tâm cũng phải có mức độ nhất định. Con xin hỏi thầy là trong sự việc như vậy thì con có bị chi phối bởi cảnh giới hay không ạ?
Ghi chú: Hình dáng bùa: có cái thì vẽ như con ốc xoáy xoáy, có cái thì vẽ như những thanh ngang xiêng, tựa như vỉ nướng, có cái thì vẽ như một tu sĩ đội vương miệng, ngồi kiết già, các nét bùa có những phần đuôi thì uốn cong mấy vòng. Kích cỡ đa số là bằng bàn tay người lớn, có cái thì dẹp 2 ngón tay nhưng dài. Màu sắc: nền vàng, nét bùa là mực đỏ.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th5 09, 2015, 08:14 AM
Hồi con còn làm công ăn lương ở một Tiệm In và Photocopy, khoảng năm 2011, có một phi vụ là in bùa, tay đó con không biết có phải là thầy bà hay gì thì con không biết và giao cho Tiệm chỗ con 5, 6 mẫu bùa để in ra. Để làm việc này thì con phải dùng đến máy scan và các phần mềm chỉnh ảnh lấy nét bỏ nền và tô nét vẽ lại và in màu ra hàng loạt, trong khi làm việc đó thì độ chú tâm cũng phải có mức độ nhất định. Con xin hỏi thầy là trong sự việc như vậy thì con có bị chi phối bởi cảnh giới hay không ạ?
Ghi chú: Hình dáng bùa: có cái thì vẽ như con ốc xoáy xoáy, có cái thì vẽ như những thanh ngang xiêng, tựa như vỉ nướng, có cái thì vẽ như một tu sĩ đội vương miệng, ngồi kiết già, các nét bùa có những phần đuôi thì uốn cong mấy vòng. Kích cỡ đa số là bằng bàn tay người lớn, có cái thì dẹp 2 ngón tay nhưng dài. Màu sắc: nền vàng, nét bùa là mực đỏ.
tibu trả lời phần bôi đỏ: Không thể được.
Lý do:
Là vì con chưa được giới thiệu với mấy ông thần đó.
Con chẳng biết những câu chú (thật ra là những tên) của mấy ông đó.
Do vậy, con không bị. ;D ;D ;D

p4

Vậy là con an tâm công tác rồi.