Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy chỉ giúp con  (Đọc 1995 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
vào lúc: 17-05-2011, 08:21 PM

Thầy ơi, Thầy đã khỏe hơn chưa ạ ?

Thầy cho con hỏi chút nha Thầy. (Mới thấy Thầy đỡ đỡ chút là làm Thầy mệt lại đây  Cheesy)

Gần đây, có mấy  lần con  rơi vô tình trạng này khi dợt :

Cái cảm giác như không còn gì (như chân, tay thân thể...), cái không gian màu đen cũng bao la rộng lớn. Con cũng giữ tâm niệm đằng trước mặt và cố vẽ một chấm đỏ, nhưng con thấy hơi bị ngợm thở (chứ không có  cảm giác nhẹ nhàng như những lúc thấy vòng tròn). Lúc đó con để ý đến hơi thở của mình khi niệm.

Thầy ơi, những lúc như thế thì mình nên làm gì ạ ?, con có nên sám hối không Thầy ?

Con cảm ơn Thầy.
Khi nào Thầy khỏe rồi hễ giúp con Thầy nhé.




Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 18-05-2011, 01:48 PM

Thầy ơi, Thầy đã khỏe hơn chưa ạ ?

Thầy cho con hỏi chút nha Thầy. (Mới thấy Thầy đỡ đỡ chút là làm Thầy mệt lại đây  Cheesy)

Gần đây, có mấy  lần con  rơi vô tình trạng này khi dợt :

Cái cảm giác như không còn gì (như chân, tay thân thể...), cái không gian màu đen cũng bao la rộng lớn. Con cũng giữ tâm niệm đằng trước mặt và cố vẽ một chấm đỏ, nhưng con thấy hơi bị ngợm thở (chứ không có  cảm giác nhẹ nhàng như những lúc thấy vòng tròn). Lúc đó con để ý đến hơi thở của mình khi niệm.

Thầy ơi, những lúc như thế thì mình nên làm gì ạ ?, con có nên sám hối không Thầy ?

Con cảm ơn Thầy.
Khi nào Thầy khỏe rồi hễ giúp con Thầy nhé.
Hehehe, đây là một tình trạng đứt dây diều  Grin Có nghĩa là con tập trung tư tưởng vào một mức độ gần với Chánh Định (đề mục chưa ra) và do mệt quá mà tâm nó hết sức và nó ngủ ở đây luôn  Grin y như là khi thả diều lên cao thì nó đứt dây và nó cứ lơ lững như vậy luôn.
Tất nhiên, động tác kế tiếp là cố gắng rặn cho ra đề mục. Nó khó vô cùng, nhưng cũng có thể làm được. Và đây cũng chỉ là trở ngại bình thường khi con bị mệt quá mà thôi. Tất nhiên không dợt nổi nữa thì cũng cứ dợt cho tới khi nó đứt bóng và tự nó đi ngủ.

Nhưng nếu mà ngay mai là ngày rảnh rỗi thì con dùng chiêu như sau:

Con trở về hơi thở và con ở đó một thời gian để con có thể theo dõi hơi thở. Khi con có thể mường tượng ra những con số ứng với từng hơi thở (thở tới đâu thì nó hiện ra tới đó (mờ mờ thôi).
Và con canh cho tới lúc con tỉnh lại tý xíu thì con vào lại đề mục. và con dợt tiếp tục.
Hậu quả có thể xảy ra là con thắng được giất ngủ và túy vào cách tập của con mà nó có đừ người hay không mà thôi. Con dợt năng quá thì nó đừ. Còn dợt vừa phải thì sẽ hơi hơi đừ đừ mà thôi. Grin Grin Grin
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #2 vào lúc: 18-05-2011, 08:16 PM

Dạ. Con cảm ơn Thầy.
.
[/quote] Hehehe, đây là một tình trạng đứt dây diều  Grin Có nghĩa là con tập trung tư tưởng vào một mức độ gần với Chánh Định (đề mục chưa ra) và do mệt quá mà tâm nó hết sức và nó ngủ ở đây luôn  Grin y như là khi thả diều lên cao thì nó đứt dây và nó cứ lơ lững như vậy luôn.

[/quote]

Ui, cái này là phải "bổ sung" sức khỏe thui.
Tất nhiên, động tác kế tiếp là cố gắng rặn cho ra đề mục. Nó khó vô cùng, nhưng cũng có thể làm được. Và đây cũng chỉ là trở ngại bình thường khi con bị mệt quá mà thôi. Tất nhiên không dợt nổi nữa thì cũng cứ dợt cho tới khi nó đứt bóng và tự nó đi ngủ.

Nhưng nếu mà ngay mai là ngày rảnh rỗi thì con dùng chiêu như sau:

Con trở về hơi thở và con ở đó một thời gian để con có thể theo dõi hơi thở. Khi con có thể mường tượng ra những con số ứng với từng hơi thở (thở tới đâu thì nó hiện ra tới đó (mờ mờ thôi).
Và con canh cho tới lúc con tỉnh lại tý xíu thì con vào lại đề mục. và con dợt tiếp tục.
Hậu quả có thể xảy ra là con thắng được giất ngủ và túy vào cách tập của con mà nó có đừ người hay không mà thôi. Con dợt năng quá thì nó đừ. Còn dợt vừa phải thì sẽ hơi hơi đừ đừ mà thôi. Grin Grin Grin


Dạ. Con xin theo chỉ dẫn của Thầy ạ. 
Dạo này con hay thấy lừ đừ nên con tự cho mình giảm tốc độ dợt 2-3 lần/ ngày xuống còn có 1 lần. Trước đây con cũng tự cho mình dừng lại khi thấy tình trạng ngợm thở và mất cảm giác này vì con không biết thế nào. Bây giờ có Thầy chỉ dẫn con yên tâm mà "tới luôn" Thầy ha.
 Sáng nay con thấy được vòng tròn nhưng cũng có lúc trong tình trạng mất cảm giác như vậy, nhưng không bị ngợm.

Thầy ơi, con không biết là cùng tình trạng trên, cái màn đen bao la và cái vòng tròn có gì khác nhau Thầy ?

Con cảm ơn Thầy nhiều.
con kính chúc Thầy sức khỏe.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.02 seconds với 20 câu truy vấn.