Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin cho DZÔ hỏi đạo...  (Đọc 7614 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
vào lúc: 20-05-2011, 02:16 AM

Dạ, con xin Chào Thầy và các ACE, cùng các BTN. Hằng ngày con cũng tập đều đều theo các hướng dẫn của Thầy và Chị Cỏ Dại, hổng biết có tiến bộ gì không nhưng từ lúc con nhận đề mục tới nay là con lúc nào cũng thấy dzui dzui sao đó, lúc đầu ham tập dù có hay ngộp thở và mệt mệt nhưng sao mà lúc nào cũng thấy nó dzui, cứ ngẫu hứng hát hò hoài à. Hiện tại, Con có mấy hiện tượng lạ xảy ra Thầy giải đáp giúp dzùm Con :
- Thứ 1:Sao càng tập nhiều chừng nào thì cả hàm răng của Con hình như nó tơ tơ như có điện dựt dzậy, nên Con hay dùng cái tay đè lên mấy cái răng cho nó đã ngứa.
- Thứ 2: Hồi giờ không có nhưng nay lại có hiện tượng lạ là các hình ảnh phát sáng nhỏ ngay cả nhắm mắt để quán đề mục cũng dzậy luôn, lúc nào cũng thấy theo kiểu liếc nghiêng thoáng qua, còn nếu nhìn thẳng vào hình ảnh đó thì lại mờ và lại không thấy và buộc phải điều chỉnh mắt thật lâu mới thấy được. Thầy cho Con hỏi xem hình như cái nhìn của Con nó chuyển dần theo con mắt thứ 3 hay sao phải không Thầy? Hiện tượng này mắt của con có ảnh hưởng gì không Thầy?   
- Thứ 3: Cách tập của Con như thế này nó có ảnh hưởng gì không Thầy : Thường thì mỗi ngày Con ngồi kiết già và niệm vào ban đêm khoảng 20 đến 30 phút, còn các giờ rảnh khác theo thối quen của Con là hay nằm giõng, Thầy xin cho Con hỏi : dzậy nằm trên giõng con tập nó có ảnh hưởng gì không Thầy? có bị quở trách gì dzẫy Thầy?
Lúc nào Thầy khỏe giải giúp dzùm Con Nghen Thầy. Con Xin Cảm ơn Thầy!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-05-2011, 07:02 AM

Dạ, con xin Chào Thầy và các ACE, cùng các BTN. Hằng ngày con cũng tập đều đều theo các hướng dẫn của Thầy và Chị Cỏ Dại, hổng biết có tiến bộ gì không nhưng từ lúc con nhận đề mục tới nay là con lúc nào cũng thấy dzui dzui sao đó, lúc đầu ham tập dù có hay ngộp thở và mệt mệt nhưng sao mà lúc nào cũng thấy nó dzui, cứ ngẫu hứng hát hò hoài à. Hiện tại, Con có mấy hiện tượng lạ xảy ra Thầy giải đáp giúp dzùm Con :
- Thứ 1:Sao càng tập nhiều chừng nào thì cả hàm răng của Con hình như nó tơ tơ như có điện dựt dzậy, nên Con hay dùng cái tay đè lên mấy cái răng cho nó đã ngứa.
Dợt cái này mà nó lại ra cái kia: "Cận Định". Nên đoc bài này để biết về nó: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Trích dẫn
- Thứ 2: Hồi giờ không có nhưng nay lại có hiện tượng lạ là các hình ảnh phát sáng nhỏ ngay cả nhắm mắt để quán đề mục cũng dzậy luôn, lúc nào cũng thấy theo kiểu liếc nghiêng thoáng qua, còn nếu nhìn thẳng vào hình ảnh đó thì lại mờ và lại không thấy và buộc phải điều chỉnh mắt thật lâu mới thấy được. Thầy cho Con hỏi xem hình như cái nhìn của Con nó chuyển dần theo con mắt thứ 3 hay sao phải không Thầy? Hiện tượng này mắt của con có ảnh hưởng gì không Thầy? 
Nhắm mắt 100% mà thấy: Cận Định.
Mở mắt mà thấy lóe sáng thường bên khóe mắt: Hành giả tinh tấn tu hành, Chư Thiên (Tam Thiền) bắt được mùi tinh tấn này nên tới khen  Grin Grin Grin

Rồi sao nữa?
Dân chuyên nghiệp chỉ cần bình tỉnh mà dợt tiếp.
Trích dẫn
   
- Thứ 3: Cách tập của Con như thế này nó có ảnh hưởng gì không Thầy : Thường thì mỗi ngày Con ngồi kiết già và niệm vào ban đêm khoảng 20 đến 30 phút, còn các giờ rảnh khác theo thối quen của Con là hay nằm giõng, Thầy xin cho Con hỏi : dzậy nằm trên giõng con tập nó có ảnh hưởng gì không Thầy? có bị quở trách gì dzẫy Thầy?
Lúc nào Thầy khỏe giải giúp dzùm Con Nghen Thầy. Con Xin Cảm ơn Thầy!
Tư thế Thiền định là tư thế an toàn, ấm áp, thăng bằng, không bị cấn, tê, giữ được lâu. Do vậy, con làm gì thì làm: miễn là có những yếu tố trên là ngon lành Grin Grin Grin

Tư thế ngủ say không nằm mộng là tư thế tập dợt ngon lành nhất đó nghe bà con  Grin Grin Grin

Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #2 vào lúc: 20-05-2011, 04:58 PM

Dạ, Con xin cảm ơn Thầy!  Grin Grin Grin
Chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh nghen!  Grin Grin Grin 
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #3 vào lúc: 20-05-2011, 05:53 PM

Chúc mừng Dzo nhé.
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #4 vào lúc: 22-05-2011, 08:33 PM

Chúc mừng Dzo nhé.
Cảm ơn Chị nghen!  Wink Ồ .. ồ .. Mà nè Chị ơi!... Em hổng biết Chị chúc mừng Em cái gì nữa?  Huh Chị đừng cười Em nghen, Em cứ từ từ mà bước, cà xịch cà đụi miếc đến đâu thì đến, miễn đi đúng đường là mừng rồi, "Có hơn không?", còn hơn là không tập. hehehe   Grin Grin Grin
Chúc Chị Tinh Tấn và tiến bộ đều đều nghen!  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 23-05-2011, 12:38 AM gửi bởi Dzo »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #5 vào lúc: 23-05-2011, 02:50 AM

Trích dẫn
Chị đừng cười Em nghen, Em cứ từ từ mà bước, cà xịch cà đụi miếc đến đâu thì đến, miễn đi đúng đường là mừng rồi, "Có hơn không?", còn hơn là không tập. hehehe      
.Chí lý , đó cũng là tiêu chí của LH , tụi mình ít phước báu lại nhiều nghiệp sát ,nên cà xịt cà đụi , kệ đi không nổi thì lếch, lếch hoài cũng tới.Ngày nào được khỏe mạnh , được tập là mừng rồi ,còn đề mục thì tới lúc ra thì phải ra thôi.không thể ép được .Thật ra Phật A Di Đà đứng đằng trước nhà mình gỏ cửa kêu :Dzô ơi. LH ơi .......rồi đó chứ ....nhưng  tại mình còn nhiều tham, sân , si quá,nên chưa nghe được tiếng nói của người thôi. Grin Grin Grin.
Trích dẫn
Ồ .. ồ .. Mà nè Chị ơi!... Em hổng biết Chị chúc mừng Em cái gì nữa?/quote].Chúc mừng Dzô tu tập tin tấn được Chư THiên dòm ngó  Grin Grin

 
Trích dẫn
Mở mắt mà thấy lóe sáng thường bên khóe mắt: Hành giả tinh tấn tu hành, Chư Thiên (Tam Thiền) bắt được mùi tinh tấn này nên tới khen     Rồi sao nữa?
Dân chuyên nghiệp chỉ cần bình tỉnh mà dợt tiếp.
. Grin Grin Grin
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #6 vào lúc: 23-05-2011, 03:05 AM

.....  Wink Ồ...ồ...  Grin Grin Thank kiu Tỷ Tỷ nghen!
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #7 vào lúc: 29-06-2011, 02:19 AM

Dạ, con xin Chào Thầy, Chị Cỏ dại và các ACE, cùng các BTN. Qua quá trình tập dợt, bản thân của DZO có 01 số thắc mắc xin giải đáp giúp dzùm:
1/ Theo hình thức quán dấu chấm đỏ thì cứ vẽ ra vòng tròn rồi tô màu đỏ, thuở ban đầu hiện nay thì chỉ là bóng dáng mờ mờ. Cứ thời gian 01 lúc là làm lại y như thế và lập đi lập lại suốt quá trình tập, hiện tượng này nó gây cho mình lúc nào cũng tỉnh bơ và thật mất sức vô cùng. Nào là đau nhức 2 con mắt, rân rân cả cái đầu. Nên mỗi lần tập khoảng 30 phút trở lên là DZO không quán nữa và chỉ niệm nhè nhè và kéo dài thôi rồi tạo điều kiện cho nó vào giấc ngủ. Hình thức này sao nó căng thẳng quá và nó cứ giảm dần màu sắc của dấu chấm đỏ. Dzậy Thầy ơi có phải Con đã đi trật cách không Thầy?
2/ Khoảng 3, 4 hôm nay thường mỗi lần tỉnh giấc ngủ thì trong đầu của Con nó xảy ra giống là tỉnh giấc mơ dzậy có 01 vòng tròn màu đỏ cùng cái nền thật là sáng nên con hay  chớp cơ hội này là Con niệm liên tục theo liền nhưng khi mình thật chú trọng đến nó thì Con chả nhìn được màu sắc đó nữa. Dzậy Thầy ơi! hình như mình tập trung theo đuổi cái đó quá là nó mất liền, nếu  dzậy cứ mình càng quán đến đề mục thì nó càng mất, dzậy Con cứ niệm bình thường và quán 01 vùng đen trước trán rồi từ từ  thì đề mục khi đến lúc cái tâm nó đủ lực thì chắc nó cũng ra  phải không Thầy?
Con  xin Thầy hướng dẫn giúp dzùm Con, để Con kịp thời sửa chữa, chớ không là sai ly đi dặm là chết Con luôn Thầy ơi!   :'(  :'(  :'(

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 29-06-2011, 11:54 PM

Dạ, con xin Chào Thầy, Chị Cỏ dại và các ACE, cùng các BTN. Qua quá trình tập dợt, bản thân của DZO có 01 số thắc mắc xin giải đáp giúp dzùm:
1/ Theo hình thức quán dấu chấm đỏ thì cứ vẽ ra vòng tròn rồi tô màu đỏ, thuở ban đầu hiện nay thì chỉ là bóng dáng mờ mờ. Cứ thời gian 01 lúc là làm lại y như thế và lập đi lập lại suốt quá trình tập, hiện tượng này nó gây cho mình lúc nào cũng tỉnh bơ và thật mất sức vô cùng. Nào là đau nhức 2 con mắt, rân rân cả cái đầu. Nên mỗi lần tập khoảng 30 phút trở lên là DZO không quán nữa và chỉ niệm nhè nhè và kéo dài thôi rồi tạo điều kiện cho nó vào giấc ngủ. Hình thức này sao nó căng thẳng quá và nó cứ giảm dần màu sắc của dấu chấm đỏ. Dzậy Thầy ơi có phải Con đã đi trật cách không Thầy?
Làm chỉ một việc, một lần mà thôi. Ở đây con làm hai việc cùng một lúc, đó là:
a. tìm dề mục
b. muốn làm cho ra.
Lời bàn:
Với hai điều kiện trên thì đây không phải là "con đường tìm hạnh phúc". Mà chỉ là lảnh nhận thêm một trách nhiệm mới nữa và đang cố gắng làm cho xong.
Kết quả:
Không còn thư giãn được nữa. Mà căng thẳng quá (do sự cố gắng) nên càng làm cho đề mục càng yếu.
Trích dẫn
2/ Khoảng 3, 4 hôm nay thường mỗi lần tỉnh giấc ngủ thì trong đầu của Con nó xảy ra giống là tỉnh giấc mơ dzậy có 01 vòng tròn màu đỏ cùng cái nền thật là sáng nên con hay  chớp cơ hội này là Con niệm liên tục theo liền nhưng khi mình thật chú trọng đến nó thì Con chả nhìn được màu sắc đó nữa.
Không nên chơi theo kiểu trên: Có ai biết cái hình ảnh trên là của ai chưa? Mà sao chụp của người ta và nhận làm của mình?
Trích dẫn
Dzậy Thầy ơi! hình như mình tập trung theo đuổi cái đó quá là nó mất liền, nếu  dzậy cứ mình càng quán đến đề mục thì nó càng mất, dzậy Con cứ niệm bình thường và quán 01 vùng đen trước trán rồi từ từ  thì đề mục khi đến lúc cái tâm nó đủ lực thì chắc nó cũng ra  phải không Thầy?
Con  xin Thầy hướng dẫn giúp dzùm Con, để Con kịp thời sửa chữa, chớ không là sai ly đi dặm là chết Con luôn Thầy ơi!   :'(  :'(  :'(
Vừa vui vừa học, hùng hục mà làm là còn lâu em mới thèm hiện ra!
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #9 vào lúc: 30-06-2011, 12:49 AM

Dạ, Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều!
Thầy ơi! Giải giúp Con 01 tí nữa nghen Thầy ...  Grin Grin Grin
Cứ mỗi khi Con tập thật nhập tâm và dzô thật sâu thì tự nhiên các sớ thịt của cơ thể con nó dựt liên tục dzài cái, đó là nghiệp gì dzẫy Thầy, lâu lắm rồi lần nào tập đều có hết Thầy ơi! Con cần làm gì để xóa hết hiện tượng này dzẫy Thầy? Con xin thành thật cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 30-06-2011, 06:17 AM

Dạ, Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều!
Thầy ơi! Giải giúp Con 01 tí nữa nghen Thầy ...  Grin Grin Grin
Cứ mỗi khi Con tập thật nhập tâm và dzô thật sâu thì tự nhiên các sớ thịt của cơ thể con nó dựt liên tục dzài cái, đó là nghiệp gì dzẫy Thầy, lâu lắm rồi lần nào tập đều có hết Thầy ơi! Con cần làm gì để xóa hết hiện tượng này dzẫy Thầy? Con xin thành thật cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
xoa chỗ đó trước Grin Grin Grin sau một thời gian nó mới hết (như tibu).
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #11 vào lúc: 30-06-2011, 06:31 AM

Dạ, Con xin cảm ơn Thầy nhiều nghen!  Grin Grin Grin
Hổng có gì là Con mừng rồi.  Grin Grin Grin
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #12 vào lúc: 31-08-2011, 01:01 AM

           Dạ thưa Thầy cho con hỏi 01 số vấn đề:
           Hiện nay, mỗi ngày con đã đều đặng và thuần thục về phương pháp tập, nhưng hổng biết có gì sai sót trong quá trình tập không? xin Thầy lúc nào khỏe mạnh rà soát, kiểm tra giúp dzùm con nghen Thầy  Grin Grin Grin , để con yên tâm mà dợt. Bỡi vì mấy hôm nay có xảy ra chuyện lạ là : khi con ngồi kiết già tập khoảng hơn 20 phút rồi sau đó con nằm xuống tập thì có hiện tượng lạ là bỗng nhiên con hét 01 cái thật lớn  Huh Huh Huh biết rằng tư tưởng của con trong lúc đang tập rất là tỉnh táo, nhưng lại xảy ra đột ngột hiện tượng đó  Huh Huh Huh
           Và cho con hỏi 01 chuyện nữa là: hiện nay Sáng, Trưa, Chiều, Tối con thích tập lắm, mặc dù đề mục có lúc hiện, lúc ẩn và có lúc dạng này, có lúc dạng nọ hổng có đồng đều và có lúc cũng có các chấm sáng đỏ như con đom đóm hiện ra mất liền. Nói tóm lại là chưa ổn định gì hết mà sao con thích tập lắm, Thầy! xem xét giúp dzùm con có phải do THTT dzụ con tập cho kiệt sức phải không Thầy? Hiện tại sức khỏe rất là sung mãng, nên hổng biết tốt hay là xấu  :'( :'( :'(
           Thầy ơi! lúc nào thật khỏe xem giúp dzùm Con nghen!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 31-08-2011, 02:35 AM

           Dạ thưa Thầy cho con hỏi 01 số vấn đề:
           Hiện nay, mỗi ngày con đã đều đặng và thuần thục về phương pháp tập, nhưng hổng biết có gì sai sót trong quá trình tập không? xin Thầy lúc nào khỏe mạnh rà soát, kiểm tra giúp dzùm con nghen Thầy  Grin Grin Grin , để con yên tâm mà dợt. Bỡi vì mấy hôm nay có xảy ra chuyện lạ là : khi con ngồi kiết già tập khoảng hơn 20 phút rồi sau đó con nằm xuống tập thì có hiện tượng lạ là bỗng nhiên con hét 01 cái thật lớn  Huh Huh Huh biết rằng tư tưởng của con trong lúc đang tập rất là tỉnh táo, nhưng lại xảy ra đột ngột hiện tượng đó  Huh Huh Huh
Căng thẳng quá đó, ở chổ này có bàn về chuyện này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2512.5;wap2
Trích dẫn
           Và cho con hỏi 01 chuyện nữa là: hiện nay Sáng, Trưa, Chiều, Tối con thích tập lắm, mặc dù đề mục có lúc hiện, lúc ẩn và có lúc dạng này, có lúc dạng nọ hổng có đồng đều và có lúc cũng có các chấm sáng đỏ như con đom đóm hiện ra mất liền. Nói tóm lại là chưa ổn định gì hết mà sao con thích tập lắm, Thầy! xem xét giúp dzùm con có phải do THTT dzụ con tập cho kiệt sức phải không Thầy? Hiện tại sức khỏe rất là sung mãng, nên hổng biết tốt hay là xấu  :'( :'( :'(
           Thầy ơi! lúc nào thật khỏe xem giúp dzùm Con nghen!
Dợt 70% sức mạnh mà thôi. Nên cho thời gian nghỉ ngơi để cho dây thần kinh nó theo kịp với vận tốc tiến hóa của tâm linh. Con đường tập dợt là "Trung Đạo" mà.
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #14 vào lúc: 31-08-2011, 02:45 AM

Dạ, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.506 seconds với 19 câu truy vấn.