Kính Thầy Tibu, hôm nay con xin được kể về chuyện đến với đạo của con, mong nhận được sự hướng dẫn từ Thầy.
Theo sự biết của con phần nhiều những người tìm đến với Trời phật, đấng tâm linh của mình phần lớn đều là những người đang có chuyện khổ, chuyện buồn, chuyện nghèo...đủ các loại chuyện không như ý mình.
Bản thân con cũng không ngoại lệ. Lúc còn nhỏ thì con đi Chùa tụng kinh niệm Phật vì đức tin và sự tôn kính. Khi lớn lên làm ăn thì đi Chùa để xin xỏ. Đến lúc công việc không như ý, đụng việc gì hỏng việc đó, làm việc gì thất bại việc đó, rồi cứ xoay sở để kiếm tiền thì lại càng mất thêm tiền. Lúc đó lại càng đi Chùa nhiều hơn, cầu xin nhiều hơn, cũng khấn khứa xin xỏ cho có được cuộc sống bình an, sung túc.
Rồi con biết đến Chú Đại Bi và Ngũ bộ chú, chăm lo trì tụng với mong muốn được ơn trên phù hộ độ trì cho gia đạo bình an, mọi công việc đều được như ý.
Một ngày đang mày mò trên mạng thì biết đến pháp tu Mật tông, con thấy pháp tu đó được giới thiệu là đơn giản dễ tu tập vì chỉ có trì niệm Ngũ bộ chú cho tinh tấn, nhưng lại có nhiều sự nhiệm màu, được Chư vị theo hộ độ cho mình cầu gì được nấy. Đọc được điều đó con như kẻ sắp chết đuối nắm được phao. Con lập tức xin được điểm đạo để tu học, để cải nghiệp, không tạo nghiệp.
Con được cho biết là nghiệp quả rất nặng, phải lo tu tập thì sẽ được Chư vị cứu cho. Từ đó với nỗi ám ảnh bị nghiệp nặng con ngày đêm niệm chú bất cứ lúc nào đầu óc rảnh rỗi, vì được biết NBC là chú tăng công đức và tiêu nghiệp nhanh (đây cũng là điều em được nghe nói thế), nên con càng cố gắng niệm nhiều để mau có nhiều công đức, rồi con cũng cố gắng điểm đạo thật nhiều để lập nhiều công đức với Thánh Thần với niềm mong được Chư vị độ cho con mọi việc như ý.
Thời gian rảnh rỗi thì con lại tìm hiểu về quá trình tu học của các huynh tỷ đi trước, càng tìm hiểu con lại có những thắc mắc, tại sao các huynh tỷ là những người tu tập tinh tấn, hành trì NBC không biết bao nhiêu năm trời mà giờ này vẫn lay lất trong bể khổ, thân tâm vẫn còn tham sân si...vậy thì Chư vị độ đâu rồi mà họ lại như thế.
Dẫu vậy con vẫn đặt hết niềm tin vào đạo. Nhưng sâu thẳm trong tâm vẫn còn điều gì đó bất an, mặc dù với dụng ý tốt muốn giúp mọi người biết đến trời phật để lo mà tu hành làm thiện tránh ác nhưng con cứ bị dằn vặt bởi những suy nghĩ mình đã hướng dẫn mọi người đi đúng phương pháp chưa? mình có đang lầm đường lạc lối hay không? Nhưng rồi con lại tự củng cố đức tin của mình là 8400 pháp tu pháp nào cũng sẽ về với Phật và tiếp tục cố gắng làm đạo cho thật tốt để chứng tỏ sự chí thành của mình, mong nhận được những sự màu nhiệm như các bạn đạo.
Cho đến một ngày con tìm đến một sư huynh để mong học hỏi được người đi trước, con đã hỏi về cách quán chữ Lam, vì con đọc đâu đó của 1 huynh viết rằng quán được chữ Lam là làm sạch nghiệp trong 3 kiếp.
Sau khi trao đổi với sư huynh này về chuyện học đạo của con, do tình cờ con đã tâm sự với huynh rằng : trước đây khi chưa đi quy y, con cũng có đi Chùa hay hay cầu xin với Đức Quán Thế Âm, niệm Bạch y Thần chú, nhưng không hiểu vì sao trong những lúc khiếp sợ nhất người con gọi tên lại là A Di Đà Phật. Khi nằm mơ màng ngủ trưa mà người con bị tê cứng (như mọi người hay nói là bóng đè) lúc đó chỉ còn đầu óc là tỉnh táo, con niệm Namo A Di Da Phat lien tục cho đến khi hết mới ngừng niệm. Lúc nhìn thấy mình như bị hút vào một lốc xoáy đen, lúc đó con lại nghĩ hồn mình đang bị hút vào địa ngục, con lại niệm A Di Da Phat, có khi con nghe được cả tiếng niệm của mình.
Có khi cả chồng của con cũng nghe trong đêm mà con niệm Nam mo A Di Da Phat, kể lại cho con mà con khg biết gì hết. Như vậy là thế nào? Huynh cho con biết đó là cảnh giới của con, nên kiếp này con vẫn niệm như thế.
Thế là nhân duyên đưa đẩy con biết đến DĐ HOASENTRENDA, con dành 1 ngày để đọc bài trên DĐ liên quan đến Mật tông, và những cảm giác bất an trước đây (mà chẳng biết mình lo cái gì) đã dần dần hé lộ qua các bài viết của Thầy.
Ngay sau đó con đã quyết định đăng ký và xin đề mục tu. Bây giờ pháp môn của con là Tịnh độ niệm Phất và quán chấm đỏ.
Khó khăn bây giờ của con lại thêm chồng chất. Vì mong muốn tạo công đức để mau chóng trả nghiệp mà vô tình con lại tạo thêm nghiệp, hướng dẫn cho hơn 100 người theo pháp tu Mật Tông, mà bản thân con cũng chưa được chứng nghiệm sẽ đi về đâu, rồi khg biết những người này họ sẽ đi về đâu. Rồi vì vô ý (bản thân con không biết chuyện này cho đến khi đọc được những bài viết của Thầy) trước giờ lúc con tu học có những vô hình nào cũng theo mình niện chú tu học. Rồi Tổ Thầy pháp môn của con, bây giờ con thấy không phù hợp với con, ngưng theo tu tập thế này thì giới vô hình họ khg hài lòng là bao phiền toái sẽ xảy ra. Con sợ mình gánh không nổi. Nghiệp trần chưa lo xong được giờ lại tạo thêm nghiệp với siêu hình.
Nên giờ con chỉ biết cầu cứu đến Thầy, xin Thầy giúp cho con, bao bọc che chở cho con, hướng dẫn cho con thấy được con đường thoát, để em còn có cơ hội tu tập trả nghiệp, không tạo thêm nghiệp và xa hơn nữa là hướng dẫn mọi người cùng tu học.
Daisy
