Một ngày đầu tháng 5 ,lang thang Đà Lạt tìm thiện tri thức Hoasentrenda để nhờ ...khai ngộ, gặp được nhiều huynh đệ trong nhóm lubu tại cafe Đồng Dao, có lẽ là không có duyên vì không nhận được gì cho cái sự ...kẹt của mình, huynh Trigia chỉ nói, :
- khi chỉ đường cho người ta mà họ đi sai đường thì nhân quả đó mình lảnh, tôi đang trả cái quả sai đó ..hic !
Vậy là không thu họach gì tôi lặng lẽ cáo từ họ...lòng buồn lắm...
Hôm ra về cũng ráng gọi thêm những số alo đã có...thời may, gặp huynh đệ Hạ Vô Từ, chuyện vãn và đến chuyện Pháp ...vuhanp bị một nhát làm tầy huầy cái nghi vốn đã vì vô minh kết tập, nó vở vụn và ...hoang mang cực độ...
rời Đà lạt lòng buồn rười rượi...
Về nhà ! lại tiếp tục công phu theo kiểu chắp vá lượm lặt...thôi thì hên xui, đâu còn thời gian nhiều nữa đâu...
Cho đến ngày 24-05, lại tình cờ gặp và alo với timchansu, huynh đệ này vui tính và cởi nghi tình, cũng như những khúc mắc bị kẹt khi hành trì trong quá trình hành trì Ngũ Bộ Chú...a ! và điểm quan trọng nhất là chỉ rõ PHÁP GIỚI cũ của mình là của Ngài A Di Đà.
Niềm vui mừng khôn xiết và không biết, cái này thật sự ...kỳ cục vì khóc ,khóc hòai khóc thành tiếng ,( mắc cở bà cố lun )huynh đệ này động viên rằng:
do giả từ Pháp giới cũ để đến với...chánh pháp...nên nhóm THTT đồng tu khi chia tay tâm lực họ mạnh khiến mình vở òa những bi lụy như thế...hãy khóc đi...anh, cho nguôi rồi thôi !( hehe...mình chuyên đề tư vấn tình củm cho kẻ khác cũng có ngày ...cá ăn kiến kiến ăn cá mà...hehe ).
Hôm qua 28-05...huynh đệ lại làm buổi ốp la nho nhỏ thấm đậm mùi hoasentrenda, họ vui vẽ mở rộng vòng tay đón kẽ lưu lạc ...ủa hỏng phải, đứng hóng hớt ngòai cửa học lóm bấy lâu nay, vào trong lớp đàng hòang, còn vui mừng nào để mà tả...
Nhân đây , xin tè le một chút, huynh tỷ nào khóai trì chú ...bị kẹt gì gì đó níu giò timchansu, hỏi cho rõ ngọn nghành, truy tới cùng cái khúc ...bị xì ra , thì sẽ yên vui thôi mà tiếp tục ..hành trì...
Cái kẹt của vuhanp là :
1-Trong quá trình tu tập Ngũ Bộ Chú, " có được phép " rao giảng truyền thừa " điểm đạo " cho một số vị huynh đệ, tỷ ,muội, cùng họ tu tập, nay quay về Pháp giới A Di Đà, còn lại những ngổn ngang thắc mắc mà vuhanp có nhiệm vụ giải thích cho họ thông, và lại càn không để họ thối tâm bồ đề...khi chuyển pháp đột ngột...
2- Do mê siêu hình nên khóai mật tông và có hứa rằng, kiếp này hỏng xong thì kiếp sau và tùm kiếp vẫn là đệ tử của MTTD, ( hic ! Huynh đệ bên đó phê bình vuhanp chưa phải là thành viên thuần thành.).
3- Lời Phát nguyện là : tận tâm dìu dắt các bạn sơ cơ vào mật tông , đưa thân làm lá chắn bảo vệ họ đến với Pháp, nếu dẫn đưa họ vào tà đạo sẽ chịu đọa địa ngục đời đời...
Sáng nay được huynh tỷ khuyến khích cũng như cho số điện thọai của huynh Phước nhỏ, ngại ngùng, tẽn tò trình bày cái mê và kẹt với ổng...
- ( lời huynh Phước nhỏ ): có gì đâu anh ! khi chưa biết lái máy bay thì cứ đi học lái , học xong xong rồi thì tha hồ mà lái chứ chưa có bằng cấp mà leo đại lên máy bay ... đâm đầu là cái chắc. ( Ngũ Bộ Chú ).
- Khi dùng từ bi tâm mà phát thệ, dù hành giả có đi sai ( do vô minh ) nhưng lực của TỪ BI sẽ kéo hành giả về chánh pháp...( thề ẩu ! )
- Tịnh, Thiền, Mật chỉ là điểm xuất phát, sẽ gặp nhau ở mấu chốt cuối cùng ...quan trọng là tìm cho ra chấm đỏ...huynh đệ đã hành trì Ngũ Bộ Chú khi đến giai đọan nhất tâm...thì loay hoay vì hết đường , và sẽ xì ra chổ này chổ kia...lúc đó cứ gắn cho họ chấm đỏ trên trán là tiếp liệu để họ đi nhanh hơn...
woa ! có 15 phút thôi, " ông " Phước Nhỏ cởi trói cho mình, hết lùng bùng tướng sĩ...nguyên khối đá được nhấc khỏi lưng nhẹ re, cám ơn ổng, ổng trả lời cũng nhẹ re " có gì đâu !"
Sáng nay đọc tin vui của Brightmoon con cơ hội chơi lá thư này và đang vui thì Thày không nói tui hỏng phải Thày ông, ông đọc bài vượt pháp chưa ?
Kính thưa Thày nay con dám mạnh dạn lên tiếng xin Thày nhận con vào lớp học hành " chính quy "
như mọi người , huynh đệ " Ngũ Bộ Chú " con đưa vào bên này đông lắm, họ vào nhận đề mục liền còn phần con sau một năm vật vờ hái hoa ngòai cửa lớp, tủi thân lắm Thày ạ !
hì hì .con đang chờ Thày và Các Nhí kiếm đề mục cho con ...Cám ơn Thày nhìu nhìu nhìu...