- Diễn đàn là nơi vô cùng thuận tiện cho việc hỏi để được giải đáp các thắc mắc khi tu tập từ Thầy TIBU, đọc và nghiên cứu các tài liệu căn bản, tham khảo việc tu tập của bạn bè.
- Cần hỏi riêng thì nhắn tin trên diễn đàn.
- Tụi tớ ít thích tụ tập, vì ít thì giờ lắm. he he.
Chúc bạn vui, khỏe và chăm tập.
Trong giai thoại đi gặp Đức Phật của một ông Vua nào đó.
Đoàn quân đang đi ngon lành vào một vùng rừng thưa.
Đang đi ngon lành, thì bổng nhiên Vua ra lệnh dừng quân và hô hào quân lính bung ra lục soát cẩn thận từng bụi cây!
Các quan tụ họp lại khẫn trương và ra kế hoạch hành quân lục soát khẩn cấp, tình hình nghiêm trọng hẳn ra!
May quá, lúc đó Đức Bổn Sư xuất hiện và được Vua cho vào yết kiến:
Vua hỏi:
- - Tại khu rừng thưa này có bao nhiêu tu sĩ?
- - Tâu bệ hạ, có 2000 tu sĩ.
- - 2000 người trong một khu rừng nhỏ như vậy mà không một bóng người, không một tiếng động, Không có một sinh hoạt nào cả thì chỉ là một ổ phục kích! Làm sao mà các Ngài có thể im lặng như vậy được?
Khổ nổi, Đức Phật lại phải làm một đường "thanh minh thanh nga", dạ thưa này nọ theo kiểu:
- - Tâu bệ hạ, 2000 tu sĩ hay là hơn nữa thì chúng tôi cũng hạn chế đi lại, hạn chế làm ồn, là vì sinh hoạt của chúng tôi là mổi người đều có một đề mục, và khi nhận đề mục xong thì tu sĩ lựa một chỗ thanh vắng, khi tìm ra nơi thích hợp thì chúng tôi ngồi xếp bằng, nhắm mắt 100% và cố gắng làm cho đề mục hiện ra đằng trước mặt.
- - Thế thì khi có thắc mắc thì sao?
- - Tâu bệ hạ, những tu sĩ này đến gặp tui.
- - Như thế thì ít ra là cũng phải có người đi tới đi lui chớ!
- - Tâu bệ hạ, một khi chưa làm ra được bước đầu thì tụ họp nhau lại để làm gì?
- - À như vậy mới có lý chớ!
Và Đức Phật đọc được tư tưởng của Vua như sau:
Mà cũng lạ: 2000 tu sĩ mà không một bóng người đi lại! Ta cũng phải thận trọng lở đây là ổ phục kích thì sao!Do vậy mà hstd không có chủ trương gặp mặt hội họp này nọ.