Lúc đó thì con cũng có giấc mơ, con,bm với nhóm nhà binh.. cùng với Thầy ở trong 1 cái phòng, con với bm , thêm 1 người nữa ngồi dưới dất, Thầy với mấy người còn lại nằm trên giường, nằm ngang vì nếu nằm dọc thì ko đủ chỗ, chân hướng về phía tụi con. Trong mơ thì đây là lần đầu tiên gặp mặt, và lúc đó thì con muốn massage chân cho Thầy , bò tới cầm cái chân xoa xoa,con thì tự xoa bóp chứ ko có học qua cái lớp nào hết , lúc đó trong mơ con nghĩ ông Thầy mình là dân massage có nghề mà mình xoa bậy , hông khéo bị cười thấy bà luôn, rồi cũng vì ngại ngại nên con thôi ko xoa bóp nữa. đứng lên đi về phía bm. Sau đó thì Thầy biểu diễn phân thân cho cả đám coi,đại khái là kêu 1 người qua phòng bên cạnh sẽ thấy Thầy, thì người đó đi rồi Thấy nhưng con kêu Thầy làm lại vì cái phân thân của Thầy sao ko chịu vào phòng cho tụ con thấy, rồi con chính con kiểm tra, khi qua phòng khác rồi thấy phân thân của Thầy thì con kéo phân thân về phòng mọi người tụ tập rồi đẩy cái phân thân của Thầy vào phòng cho bà con coi, nhưng con lại ko nhìn thấy bên trong phòng. Sau đó thì Thầy nói muốn ra ngoài cho đổi không khí, thòng thêm câu nói đùa mấy ông đu quá tui chịu không nổi rồi cười và đi ra ngoài. Con, bm, với 1 người nữa muốn đi theo vì lần đầu tiên gặp mặt , nhưng lại ngại vì sợ phiền Thầy nên cứ chần chừ.Thấy dzị nhóm nhà binh mới thúc tụi con đi theo ổng đi. đến đây thì hết mơ....Thầy chỉ dùm con với nghen
