Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:34 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: xin mọi người giúp đỡ tutruc với  (Đọc 16419 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tutruc
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tutruc
vào lúc: 21-08-2009, 12:09 AM

Lời đầu tiên tutruc xin chúc chú tibu và các thành viên trong diễn đàn luôn an lạc và vững tiến trên con đường tu đạo.
tutruc hôm nay có chút chuyện muốn nhờ chú tibu cùng mọi người giúp đỡ tutruc với.
tutruc may mắn được may mắn sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật, nên từ nhỏ tutruc đã được tụng kinh niệm Phật.
và được rất nhiều thầy khuyên đi tu. nhưng do nghiệp báo sâu dày cho nên đến hôm nay tutruc vẫn còn khổ sở chìm đắm sâu vào trong cuộc đời uế trược với bao nhiêu não phiền giăng bủa
thuở nhỏ tutruc có tu theo tịnh độ với ông bà ngoại, lớn lên hồi lớp6 có học về thiền tông, và hiện nay đang tu theo Mật tông dươí sự chỉ dạycủa 1 lama người VN mà tutruc xin được dấu tên
trong thời gian mới gần đây,tutruc thường xuyên nằm mơ thấy các ác mộng,ma quỷ.
cụ thể là có lần tutruc mộng thấy 1 người bạn mà tutruc ko quen,mời tutruc cùng đi ăn món đặc sản,khi hỏi ra thi đó chính là máu ng­ười.
trong cuộc sống hàng ngày do tu tập theo Mật Tông và đựoc truyền quán đảnh quán âm tứ thủ
nên tutruc thường niệm chú lục tự
nhưng tutruc thưòng kết hợp với các chú khác như chú của phật thích ca,di đà,dược sư,văn thù,hoàng thần tài,kim cang tát đoả,tara,..,vì thế nên trong mơ tutruc cũng thưòng niệm thần chú
và tutruc đánh bật con quỷ đó,nhưng nhiều con quỷ khác xuất hiện đòi hút máu tutruc,tutruc giật mình thức giấc và thấy mũi mình đang chảy máu.
điều đó làm tutruc khá lo sợ
và các ác mộng cứ nối đuôi nhau.đêm nào cũng đến làmcho tutruc ko dám ngủ,vì sợ thấy ma quỷ bắt mình.
tutruc có 1 ng bạn dạy tutruc niệm phật quán chấm đỏ,1 ng bạn theo Nam tông thì đã đi cúng dường và hồi hướng cho tutruc nên dạo này tutruc ko còn thấy ác mộng nũă
nhưng tutruc lại gặpb các ác nghệp làm tutruc bị khổ não,tutruc cũng đã tụng đọc kinh Bát Nhã Tâm kinh và đi sâu vào quán bát nhã nhưng nếua làm thế tutruc càng thấy nhiều ma oán đến báo mình,
tâm tính tutruc dạo này hay cấu gắt,chán đời và hay muốn tự tử.
xin chú tibu cùng mọi ngưòi giúp đỡ tutruc thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại
và có thể cho tutruc biết tutruc nên tu theo pháp môn nào cho phù hợp vói mình
xin chân thành cảm ơn

Logged
lotu
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotu
Trả lời #1 vào lúc: 21-08-2009, 02:56 AM

Lời tiếp theo lấy giọng cái :

Ê hế ! Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp.

Xong rồi !

Chào bạn, CHÚ và các ACE !

Nếu tu đúng theo Phật thì ngày càng khỏe re như con bò kéo xe chứ sao lại càng hay cáu gắt, chán chê cái sự đời rồi muốn tự... gì đó zậy bạn ?(...tâm tính tutruc dạo này hay cấu gắt,chán đời và hay muốn tự tử.)

Mình trộm nghĩ chắc là bạn đang bị bội thực chi đó hen  ? có vẻ như dây đàn căng quá hỉ ?

Nếu đúng là vậy thì quý bẹn nên xì tốp, xì tốp xì... xì.... tốp,
chầm chậm lại thư giãn bớt từ từ thả lỏng thả lỏng thõng tay chân, đầu cổ vai, thân, khẩu, ý ...mừ mệt mõi đủ các thứ....nói chung hen bạn.

Trước biển khổ cuộc đời mình gắng tâm bành ý lộn mình gắng bình tâm bình thản bình tỉnh tháo gỡ từng nút trói mình nhe bạn, kẻo không càng giãy giụa thì càng chìm nghỉm bạn nhé ! và đừng quên giúp đỡ nhau tùy theo năng lực hưởng theo nhu cầu ...khỉ khô khỉ mốc gì  nữa nhé bạn nhe (KT-CT MLN).

Mà này ? chắc bạn xạo hay sao đó, mình tự trói buột mình thôi chứ có hoàn cảnh nào nó buột buột trói trói rô mình đâu hen (xin chú tibu cùng mọi ngưòi giúp đỡ tutruc thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại)

 


Nói giỡn cho vui thui chứ mình cũng đang bị cái vô minh nó câu giò câu cẵng mình giữ lắm hen, nên mới chạy ù vào đây trú mưa trú nắng cho đỡ khổ.

Thôi,nói nhiều, nói dỡ nhiu thôi chờ Tiền bối & ACE tới chia sẽ.

Kính chào vui vẽ ! HẾT.

Trưa nay nắng ghê luôn ! lotu đang ở cái bô rác SG.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 21-08-2009, 08:51 AM


tutruc có 1 ng bạn dạy tutruc niệm phật quán chấm đỏ,1 ng bạn theo Nam tông thì đã đi cúng dường và hồi hướng cho tutruc nên dạo này tutruc ko còn thấy ác mộng nũă
Loay hoay thì cũng có Bạn tìm ra phương pháp tu hành:
Tịnh Độ
quán chấm đỏ. Do Nhí đã kiểm tra lại rồi.

Nhưng vì nghiệp sát dừ dằng quá! Nên sám hối trong một thời gian thế nào cho nó hết muốn tự tử thì mới niệm Phjật được.
Nghiệp sát nó không thích mình tu hành đúng cách nên nó làm cho mình muốn tự tử, nóng tính, loạn tâm.
Nương vào sức "áp xác tấn công này" mà tutruc dùng câu niệm Phật để gia?i nghiệp thì hết chê. Nhưng hay hơn nữa là nên sám hối cho họ hiểu là tutruc không thích giết nữa và nay đã muốn tu và nhớ đọc câu này khi hết công phu: "nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu"
Hết
Logged
tutruc
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tutruc
Trả lời #3 vào lúc: 21-08-2009, 09:50 AM

vay thua chu tibu, bay gio chau nen tu theo phap mon nao a
binh thuong trong khoa toi chau van tri Dai Bi Sam Phap,
chu co the chi cho hcau biet nen tu theo phap mon nao trong hien tai duoc ko a
chau cam on chu cung moi nguoi rat nhieu a
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #4 vào lúc: 21-08-2009, 10:47 AM

vay thua chu tibu, bay gio chau nen tu theo phap mon nao a
binh thuong trong khoa toi chau van tri Dai Bi Sam Phap,
chu co the chi cho hcau biet nen tu theo phap mon nao trong hien tai duoc ko a
chau cam on chu cung moi nguoi rat nhieu a


Chú Tibu đã nói như trên:

Pháp môn của tutruc là:  Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.

Nhưng vì nghiệp sát của tutruc nặng quá, bây giờ tutruc bắt đầu niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát một thời gian rồi mới tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #5 vào lúc: 21-08-2009, 04:54 PM

Chào TuTruc và cầu mong TuTruc được an vui luôn ,

Anh HL giảng rồi . HSTD tóm tắt rồi . Mình xin nhắc 1 điều duy nhất mà TuTruc cần làm ngay bây giờ ....

HSTD viết : [NGAY] "BÂY GIỜ tutruc bắt đầu niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát một thời gian"

"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .
"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .
"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .
"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .
"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .
"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .
"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" . v.v...

Mình đã trãi qua thời gian trong đầu dường như chỉ có võn vẹn 1 ý tưởng duy nhất và suốt ngày là tự tử . Lúc đó mình ngồi yên trong nhà và dùng mất cánh bông hồng đong đưa trong nắm để giữ cho tâm được trụ và dùng sự trụ tâm nầy để không cho những ý nghĩ tự tử xen vào trong trí được . Rồi thì mọi sự cũng qua hết . Mong TuTruc kiên nhẫn cho chở qua thời hoạn nạn . Đừng nóng tánh vội vàng hành động . Mình tu đã nhiều kiếp nên mới đủ duyên phước kiếp nầy làm người , vậy mong TuTruc cố gắng tu tập để chuyển "Khổ thành Bồ Đề" . Dùng sự khó khăn trong tâm trí làm người bạn lành luôn luôn nhắc nhở (và bắt buộc) mình phải tu liên tục , tu không được ngừng nghĩ , phải niệm liên tục Niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" , Niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" , và không cho sự niệm nầy dừng , không cho các ý tưởng khác xen vào .

Mình tu tập theo Nam Tông , Nguyên Thủy , tự độ nên phước nhỏ xíu hà , nhưng TuTruc cứ việc hướng tâm về BY , và cứ việc chia dùng những phước tu vô lậu BY đã tạo được từ nhiều kiếp và trong kiếp hiện này .... Hy vọng TuTruc hưởng chung phước với BY thì tâm được lắng lại , chung hưởng sự an vui mà BY thường thường hay biết được trong ngày , và dựa vào sự an vui nầy mà gia tăng quán niệm Niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .

Cầu chúc TuTruc siêng năng tinh tấn Niệm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" như Anh HL chỉ dẫn .

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #6 vào lúc: 22-08-2009, 09:10 AM

HVT à , khó mà hiểu được trạng thái của khối óc đang bị các chất hormones xáo trộn , tức là Depression vì chemical imbalance . Tội nghiệp TuTruc lắm !!

Khi TuTruc lên tiếng và nói ra đều mình nghĩ tới được là một bước tiến rất xa , và là một cố gắng cần kiếp để cầu cứu , tự biết mình cần sự giúp đỡ từ bên ngoài . Trong thời gian ngắn TuTruc không thể tự mình vượt qua nỗi trạng thái Depression và viết cầu cứu là một khích lệ rất lớn lao , cho biết rằng TuTruc "không muốn" tự tử , "không muốn" chết , "không muốn" thua cuộc , và hết lòng mong muốn tu tập , muốn trở về đường tu , muốn sám hối , v.v... Nhưng trong lúc tâm bấn loạn vì khối óc xáo trộn vì các chất hormone chưa được balanced , thì TuTruc cần thố lộ , cần giải bày để xã bớt uất ức , cần người nghe mà không chỉ trách , không phê phán , không thấy cái sai đúng , cần thong cảm , chỉ dẫn cách niệm "Nam mô Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" , và cần khuyến khích tinh tấn cố gắng và thêm Nhẫn nại để chờ cho qua lúc khó khăn .

Dù thường ngày mình ngon lành , đàng hoàng tử tế , suy nghĩ vững chải , quyết định chính xác , nhưng khi bộ óc bị chemical imbalanced thì bó tay !! Cái đầu bị yếu thì cái Thân nó chịu thôi , nó không làm gì được , khi bộ trung ương bị lúng túng . May là hoàn cảnh nầy thường xãy ra ngắn hạng , ít có trường hợp xãy ra suốt đời vì người ta sanh ra do genetic .

Mình có bạn bị Depression do genetic , thỉnh thoảng thì bị nó hành , dù tu tập tinh tấn thì cũng bó tay , không cần hoàn cảnh khổ gì để nó hành , mà tự nhiên nó hành . Ban đầu người bạn cứ quả quyết tin vào Phật Pháp và cố gắng tinh tấn để vượt qua , nhưng không được vì genetic và chemical imbalanced mà !!  Mình khuyên người bạn nên dùng thuốc bác sĩ cho để control bớt lượng hormone imbalanced , trong khi đó người bạn gia tăng tinh tấn .... Thành công !! ... Rồi cứ vài năm , thỉnh thoảng thì cái óc quật một lần ... Những mỗi lần xãy ra sau nầy , người bạn đã biết và chấp nhận , biết lúc nầo cần thuốc trợ vào và lúc nào thì tự mình có thể tinh tấn vượt qua ...

Đó là nói xa , nói nhiều hơn vấn đề trước mặt là TuTruc đang trãi qua hoàn cảnh khó khăn ngay bây giờ đây , và mình có thể làm gì để giúp cho TuTruc được trong khi mình ở xa và mình không có chút thần thông gì để có thể giúp TuTruc trực tiếp được .

Anh HL và HSTD giúp TuTruc bằng cách nhắc TuTruc niệm "Nam Mô Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" .

Không hiểu TuTruc có thể tìm cách tạm thời thay đổi hoàn cảnh sống không ? Hồi đó mình xin nghĩ , ở nhà một mình suốt ngày , bỏ hết tất cả trách nhiệm , không lo gì cho ai hết , không gặp những sự trắc trở bình thường ở sở hay trong gia đình ... Ngồi trong yên lặng , ngồi yên không nhúc nhích nhiều giờ mỗi ngày , nhìn mấy bông hồng đong đưa trong nắng , và hết sức cố gắng trụ tâm , cố gắng cắt đứt tất cả ý nghĩ ....

Không hiểu TuTruc có thể gặp bác sĩ và xin thuốc an thần , giúp tâm trí bình thản lại hay không ? Hình như thuốc cần chừng 2 tuần mới bắt đầu có hiệu nghiệm . Khi có hiệu nghiệm rồi thì TuTruc có thể tu tập quán niệm dễ dàng hơn , tinh tấn dễ dàng hơn .

Chúc TuTruc an vui luôn .

BY .
« Sửa lần cuối: 23-08-2009, 09:52 AM gửi bởi BY »
Logged
tutruc
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tutruc
Trả lời #7 vào lúc: 23-08-2009, 10:29 PM

dạ
tutruc xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và chi sẻ cùng với tutruc
tutruc biết tự tử là 1 tội rất nặng
nhưng ko biết sao tutruc ko thấy được niềm vui trong cuộc sống
làm việc j cũng hỏng
có thành công thì người khác lại cướp mất công của mình
tutruc tu tập chăm lắm mà sao chẳng thấy đỡ buồn j cả
mà chỉ thấy sầu não hoài à
nghe nói tutruc có nghiệp sát rất nặng
vậy mọi người bảo tutruc phải làm sao
để giải nghiệp sát của tutruc bây giờ
mình đã dùng cả chú Kim Cang Tát Đỏa để giải trừu nghiệp chướng mà sao vẫn còn đau khổ vậy
hay là tutruc tu ko đúng cách
tutruc còn bị bệnh rất nhiều
nào là bị đau đầu, viêm xoang,dạ dày,..
chữa mãi mà ko khỏi rồi bây giờ chẳng bit phải làm sao nữa.hồi mới thiền quán chấm đỏ thì thấy bao nhiêu ma quỷ đến,rồi còn tutruc bị chống mặt ko thể ngồi thiền được nữa
vậy đấy
buồn ghê
Logged
lotu
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotu
Trả lời #8 vào lúc: 24-08-2009, 12:12 AM

Hi Tử Trực !

Không có niềm vui trong cuộc sống hả ?

 Hôm nào ngủ dậy, thử bước xuống giường bằng một chân xem sao, cò cò vào toilet xi bô rồi đánh răng bằng một tay nhớ chỉ dùng một tay và  đứng một chân thôi xong rồi cò cò ra ngoài thay đồ …..rồi cảm nhận thử xem nhe!.
Ở đó mà ngồi than với thở, thử bịt mắt lại hay chỉ chừa một con thôi, hai tay tưởng như cụt mất …..rồi gỏ máy làm sao đây ? cảm nhận thử xem ?

Làm việc bị người ta tranh công hả ? có việc làm là  mừng rồi đó nhe ông thời buổi này ở vn. Còn nữa làm việc được là vui lắm rồi ! thử nhìn mấy người nằm một đống tay chân không cục cựa gì được ráo mà xem, vô mấy trại nuôi trẻ mồ côi tàn tật, hay mấy chỗ nuôi  người già đó mà xem, gần hơn nữa thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mấy người bán vé số  bò lê lết ngoài đường … khổ thiệt nhe bạn ơi ?

 Bị người khác đối xữ bất công thì cứ coi như cơ hội mình tập bố thí, nhẫn nhịn đi chứ sao lại buồn ? Biết đâu mình phải trả nợ tha nhân? 

Mà ông xạo không hà !
Cuộc sống giả tạm thì vui khỉ gì chứ , nếu có thì  tạm thui ông ơi !
Có câu : Cầu bất đắc khổ !
Đã giả tạm thì bạn cầu vui gì chứ ?

Hí hí !
Nhưng mà bạn ơi trong cái giả có cái vui thiệt chứ hổng chơi ? Có rãnh nghiền ngẫm bài này thử nhe không nói xạo đâu !

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung133.htm

ps: tui  bệnh nhiều không kém ông , cũng đầu đau, viêm xoan mũi theo mùa, đau dạ dày, sún răng, ghẻ ngứa, ui đủ thứ bệnh hí  hí !
còn việc làm chẳng ra khỉ khô gì ráo!

thôi chào !
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 24-08-2009, 03:35 AM

Bạn đọc bài của chú Tibu viết Không Kỹ.
Bạn đọc các bài viết của các bạn viết để động viên bạn Không Kỹ.
Bạn nói bạn tu dữ lắm.
Bạn nói hay là bạn tu không đúng cách.
Một lô những cái bạn nói …..
Tất cả mấy thứ đó đều do Nghiệp Sát Của Bạn nó kêu réo bạn để đòi nợ.

Bây giờ mình cùng làm lại nhé.
Hstd lấy cái bài của chú Tibu bỏ vô nồi nước, nấu cho sôi lên và hầm cho nó nhừ.
Cở chừng 1 giờ thì hstd thấy là bạn nên: dán cái câu “Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" ngay ở trên trán của bạn. Nghĩa là niệm nó suốt ngày. Niệm vào cái khoảng không gian đằng trước mặt nếu bạn làm được. Nhắm mắt niệm, mở mắt niệm, ăn niệm, uống niệm, đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, trước khi ngủ niệm, ngủ dậy niệm, đi tè niệm, đi ị niệm …. Chừng cở 3 tháng trở lên bạn nhé. Cho đến nào bạn cảm giác có được 1 chút yên ổn trong Tâm thì bạn sẽ làm phần kế tiếp.

Bây giờ tới phiên bạn, bạn cũng làm vậy thử cở 2 giờ bạn nghe. Để xem bạn có moi được thêm cái gì khác từ bài viết của chú Tibu không.
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #10 vào lúc: 24-08-2009, 11:01 AM

dạ
tutruc xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và chi sẻ cùng với tutruc
tutruc biết tự tử là 1 tội rất nặng
nhưng ko biết sao tutruc ko thấy được niềm vui trong cuộc sống
làm việc j cũng hỏng
có thành công thì người khác lại cướp mất công của mình
tutruc tu tập chăm lắm mà sao chẳng thấy đỡ buồn j cả
mà chỉ thấy sầu não hoài à
nghe nói tutruc có nghiệp sát rất nặng
vậy mọi người bảo tutruc phải làm sao
để giải nghiệp sát của tutruc bây giờ
mình đã dùng cả chú Kim Cang Tát Đỏa để giải trừu nghiệp chướng mà sao vẫn còn đau khổ vậy
hay là tutruc tu ko đúng cách
tutruc còn bị bệnh rất nhiều
nào là bị đau đầu, viêm xoang,dạ dày,..
chữa mãi mà ko khỏi rồi bây giờ chẳng bit phải làm sao nữa.hồi mới thiền quán chấm đỏ thì thấy bao nhiêu ma quỷ đến,rồi còn tutruc bị chống mặt ko thể ngồi thiền được nữa
vậy đấy
buồn ghê

Tín à. Em nên tập trung tu Kim Cang Tát Đỏa một thời gian xem sao. Anh tin là pháp KCTĐ tịnh hóa nghiệp chướng rất mạnh. Chưa tịnh hóa nghiệp chướng được thì thêm các pháp khác chỉ khó tu thêm thôi.
Thân chào.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 24-08-2009, 04:27 PM

Vậy là tình hình nó loạn xà ngầu rồi :-).
tình hình chiến trường trong tutruc là như vầy:
Bệnh hoạn:
ác mộng là Ma Quỷ bắt mình, cũng có lần đánh nhau, nhưng hết con này thì còn con khác.

Lực lượng giúp đở:
Có một ban chỉ niệm Phật quán chấm đỏ.
Một bạn khác hồi hướng cúng dường.

Kết quả: tutruc không còn thấy ác mộng nữa.

Nhưng về đời sống thì ác nghiệp làm cho khổ
Rồi khi khổng khi không tự thay đổi cách tu là quán Bát Nhã để rồi gặp Ma Quỷ lại.
Rồi chán đời, đòi tự tử.

Nhưng đến ngày 24 tháng Tám năm 2009. thì tutruc lại than rằng:
đau đầu, viêm xoang, dạ dày, ... chữa hoài không hết.
bị cướp công trong lúc làm việc, buồn bực
Đã dùng chú Kim Cang Tát Đoả mà không giải nghiệp.

Đặc biệt thì lần này, tutruc lại bàn về thiên chấm đỏ: Ma quỷ đến và chóng mặt không thể ngồi thiền được nữa.
Và kết luận là buồn ghê.

tibu lại hiểu như sau:

Đời thì không ra gì
Đạo thì tu sao khó quá.

Thế này theo danh từ chuyên môn gọi là "Nhà Bị Cháy" hay là "Nhà Lửa"

Thì chỉ còn hai cách:
1. Là cứ than thân trách phận, rồi chết cháy như mọi người.

2. Là liều mạng mở đường máu để thoát thân. Có nghiã là một mất một còn với một hướng nào đó rồi chạy đại ra: Nếu ra được thì thoát, nếu không ra được thì thôi!

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa ở bên ngoài, sau khi coi bản vẽ của căn nhà này thì nhận thấy rằng tutruc có thể thoát được khi di chuyễn về hướng Tây (Anh bạn nào đó đã chỉ trúng y boong)
tutruc làm theo thì hết ác mộng, nhưng vì cho rằng anh Bạn nào đó của mình là đồ dõm nên tutruc cho rằng là nếu chạy về hướng Đông nó hay hơn, nó ... trí tuệ hơn, và tutruc đã tự ý bỏ hướng Tây mà chạy về hướng Đông để rồi lại thấy Ma Quỷ.
Lầu này thì tutruc mất niềm tin và khi chạy về hướng Tây lại thì bị Ma Quỷ đón đường: tutruc đòi tự tử

Sau cùng là anh Bạn khác nói vọng vào là dùng Kim Cang Tát Đỏa để chữa lửa.
Phương pháp được tibu mò trong các diễn đàn là:
Trích dẫn
PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ :
 
 Thường để đạt yên tỉnh tập trung , thiền định và nhất là môi trường VN ta ban ngày sinh hoạt ồn nào , tiếng cơ giới v.v.... rất nhiều , do đó ta nên chọn ban đêm giờ Tý . Có nhiều cái lợi vì đó là giờ âm dương giao hòa , yên tỉnh , và theo khí công luâ.n thì giờ Tý , Dần là 2 thời khí Tiên Thiên hạo nhiên vượng nhất trong ngày , còn theo Du Già Kinh thì ban đêm là giờ chư Dakas , Dakinis từ 24 Linh Địa trên thế giới này du hành trên không (Không Hành Nam , Nữ). Sẻ đương nhiên ủng hộ hành giả ở nhiều phương diện .

 Sau khi hoàn thành xong những phần căn bản như Tịnh Pháp Giới , Tịnh Tam Nghiệp (Chú Tánh Không) An Thiên Địa và đảnh lể Tam Bảo v.v..... thì hành giả nên ngồi ngay ngắn Bán Già hoặc Kiết Già , lưng thẳng , 2 tay kết Di Đà định tâm ấn (Thanh Hà đã có đăng Clip xin coi theo), mắt nhắm hờ .
Quán tưởng trên đầu mình có đóa sen màu trắng với 8 cánh đều nhau , cuống hoa sen to khoảng ngón tay trỏ mình , cuống đó xuyên qua đỉnh đầu mình sâu vào khoảng 3 phân tây .
Trên mặt đóa sen ngay giửa là 1 dĩa nguyệt luân màu trắng , trên dĩa nguyệt luân xuất hiện chử HÙM cũng màu trắng và chử HÙM đó biến thành vị Đạo Sư của mình ngồi trên dĩa nguyệt luân , tòa sen đó tay phải cầm chày Kim Cang để ngay ngực , tay trái Ngài cầm cái chuông để nơi đùi trái gần rốn (Nên nhớ phương hướng Ngài ngồi là cùng xoay mặt 1 chiều với mình) , và cũng trong thoáng chốc Vị Đạo Sư mình đã hoá thành Kim Cang Tát Đỏa Phật(hai như một , bất khả phân) với toàn thân sắc trắng hào quang chói rạng . Kim Cang Tát Đỏa Bổn Tôn có khuôn mặt từ bi và  tươi trẻ đầu Ngài có đội mảo trang hoàng Kim Cương (Xin tìm xem hình Kim cang Tát Đỏa để dễ quán tưởng) .

Khi chúng ta quán tưởng như vị thì bắt đầu trì Chú , đây là Thiền quán linh ảnh Bổn Tôn , 1 trong những căn bản của Mật Tông . Chúng ta cố gắng giử linh ảnh đó càng rỏ , càng đậm nét lâu dài càng tốt , tuy nhiên cũng đừng lo ngại là sẻ không hửu hiệu khi mình chưa quán được rỏ ! Vì ai cũng vậy thôi , mới thì chưa quen , dần dần sẻ thuần thục ,

nếu chưa quán được rỏ thì chỉ cần có ý niệm như vừa kể trên và trì Chú thuần thục vẫn linh ứng như thường !

Và cứ mỗi biến hoặc 3 biến Chú ta trì ta quán toàn thân Ngài Kim cang Tát Đỏa phóng quang chói lọi và Ngài tan ra trong ánh sáng trắng thanh tịnh vô biên đó chảy vào người ta qua cuốn sen xuyên thông qua đỉnh đầu mình , hào quang đó thấm vào người ta , thanh tịnh quang đó đi đến đâu thì giải trừ tất cả các ô nhiễm , trần cấu , nghiệp bất thiện của ta đến đó , tống đẩy chúng dần xuống thân dưới và đẩy ra tất cả từ gan 2 bàn chân bằng những hình thể như rắn , rít , bò cạp , sâu bọ , hắc ín đen đúa v.v.......

 Trì nguyên bài Chú trên 21 biến bằng tiếng sankrit hay Tạng âm đều được .
 Sau đó trì Tâm Chú OM BENZA SATO HUNG (108 lần )
                               OM BENZA SATO AH (21 lần) .


 Kim Cang Tát Đỏa tối ư cần thiết cho bất kỳ người nào tu tập Mật Tông , nếu muốn thành tựu trên đường cầu Đạo , không bị chướng ngại ngăn trở hành giả Mật nào cũng phải trì tụng trên trăm ngàn biến là căn bản ! Mỗi ngày tụng 21 biến sẻ ngăn ngừa được tất cả các Nghiệp bất thiện từ nhiều kiếp và đời này báo mình . Tối lên giường ngủ niệm 21 biến tâm Chú (OM BENZA SATO HÙNG)
 (Sẻ tiếp luận về lợi ích của Chú này theo lời Chư Đại Giác)
.
Hết
« Sửa lần cuối: 24-08-2009, 05:15 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #12 vào lúc: 25-08-2009, 12:12 AM

Hi PT,

Chị là HG nè, người chỉ cho em Niệm Phật Quán Chấm Đỏ đó. Xin lỗi em vì từ hôm chị gọi điện kiểm tra thấy em nói đã hết mơ ác mộng và ngủ ngon rùi nên chị bỏ quên em luôn.

Em hãy bình tĩnh và can đảm lên. Cuộc sống này chỉ là vô thường thôi à. Cho dù nghiệp nó dập em tơi bời thì em hãy nghĩ rằng đời này chỉ là giấc mộng mà thôi. Rồi ai đó có cướp công của em, dù thân xác em ốm đau hay mạnh khỏe, cuối cùng thì nó cũng về với cát bụi. Những kẻ nghiệp sát nặng như chị em mình nên một lòng mong về cõi Tây Phương an lạc mà tu tiếp phần còn lại. Em đừng trì quá nhiều thần chú như trước, kẻo sẽ bị các cõi thấp quấy phá khi tâm lực của em chưa đủ mạnh.
Trước mắt em hãy làm theo lời khuyên của chú Tibu đi. Đừng nghe bất cứ ai nữa kẻo không sẽ bị tình trạng rối loạn pháp môn không hay chút nào. Chú Tibu sẽ theo sát và giúp đỡ em (con nói phải ko chú?  Grin)

Thứ 7, CN đi học rảnh thì ghé nhà chị chơi đi, chị em mình cùng xem phim hoạt hình về đức Phật hay lắm, coi như là giải trí đó mà. Chị có nhiều trò giải trí hay lắm nữa. Hihi.

Mong em sớm bình an.
Logged
tutruc
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tutruc
Trả lời #13 vào lúc: 02-10-2009, 02:24 AM

dạ tử trúc xin cảm ơn mọi người đã quan tâm nhiều đến tutruc
lâu lắm rồi tu truc ko có điều kiện vào trang nhà mình
hôm nay mới vào đựơc tu truc xin báo cáo tình hình của tu truc bi gio
1/ tutruc dạo này đã vui hơn và thấy được thoải mái hơn mạc dù cuộc đời của tu truc vẫn như vậy
(tu truc vừa bị loại khỏi Liên Chi đoàn trường mà tutruc vẫn tham gia,nhưng tutruc chỉ hơn buồn không có đau khổ như trước đây Smiley)
2/ xin chú tibu cho tutruc hỏi vài câu được ko ạ. trước đây tutruc có theo Mật Tông nhưng bi giờ chuyển sang niệm Phật quán chấm đỏ vậy tutruc có nên tiếp tục niệm chú mật tông không ạ?
ngày trước tutruc quán chấm đỏ rất dễ nhưng sao bj giờ thì rất khó mà thường thấy hình ngài A Di Đà hiển hiển như hình của MMật Tông
vậy là sao chú tibu có thể cho tutruc biết ko ạ
tu truc có công phu 1 ngày như thế này chú tibu có thể cho tu truc như thế này có được ko ạ
sáng ngủ dậy niệm Phật di đà 10 hơi
trong ngày niệm Phật di đà, quán âm và cầu sám hối bồ tát với xâu tràng hạt
tối niệm chú mật tông của mỗi bổn tôn 10 biến (các bổn tôn như Di ĐÀ. quán âm.địa tạng.chuẩn đề.tara,dựơc sư,..)
cùng với tụng kinh Pháp Hoa 1 phẩm trong mỗi tối(do tutruc trứoc đây có từng phát nguyện) và niệm 9 ân đức phật theo truyền thống Nam Tông
cuối cùng là thiền quán niệm phật chấm đỏ và đi ngủ
3/ tutruc dạo này không còn ngủ mơ thấy các ác mộng và buồn phiền như trước nữa nên tutruc rất cảm ơn chú tibu và mọi nguowif
4/ nghe chị HG có nói chú tibu chữa bệnh cho mọi người, vậy tutruc mong chú có thể chũă bệnh cho con ko ạ
và con có nên đeo theo linh phù nào giúp tinh tiến hơn không ạ
con cảm ơn chú và mọi người nhiều
chúc chú, các bồ tát nhí và mọi người luôn đựơc an vui và hạnh phúc
Logged
tutruc
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tutruc
Trả lời #14 vào lúc: 02-10-2009, 02:29 AM

à chết con hỏi thêm 1 chuyện
có máy niệm phật con muốn mua 1 máy
thì nên mua máy có đệm nhạc hay là mua máy chỉ có chuông mõ thôi ạ
mong chú chỉ dùm con
Logged
lotu
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotu
Trả lời #15 vào lúc: 02-10-2009, 02:57 AM

Hú hồn! Tutruc đã phẻ lại rồi, mừng wé!
Cố lên em nhé ! Wink
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #16 vào lúc: 02-10-2009, 03:26 AM

Hi hi, chúc mừng tutruc đã quay trở lại, khỏe mạnh vui tươi nhé. Mong Tutruc luôn tinh tấn và thành tựu pháp môn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 02-10-2009, 12:48 PM

à chết con hỏi thêm 1 chuyện
có máy niệm phật con muốn mua 1 máy
thì nên mua máy có đệm nhạc hay là mua máy chỉ có chuông mõ thôi ạ
mong chú chỉ dùm con

Dư xu thì gởi cho tibu xài dùm cho! hehehehehe! Mua chi cái mày đó Grin Cái máy của chính mình mới đem mình lên đó chớ!

Lời khuyên: Chỉ mua khi nghe người bán nói là:
Một hôm vưà mới mở cái máy này ra nghe thử coi nó niệm Phật ra sao! Thì đúng lúc đó Phật Phóng quang ... tiếp độ cái máy về thẳng Tây Phương Cực Lạc luôn! Máy nó niệm Phật rât là hay! hehehehe
Hết
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 02-10-2009, 01:01 PM

dạ tử trúc xin cảm ơn mọi người đã quan tâm nhiều đến tutruc
lâu lắm rồi tu truc ko có điều kiện vào trang nhà mình
hôm nay mới vào đựơc tu truc xin báo cáo tình hình của tu truc bi gio
1/ tutruc dạo này đã vui hơn và thấy được thoải mái hơn mạc dù cuộc đời của tu truc vẫn như vậy
(tu truc vừa bị loại khỏi Liên Chi đoàn trường mà tutruc vẫn tham gia,nhưng tutruc chỉ hơn buồn không có đau khổ như trước đây Smiley)
Nó xả một cái đụi thì tâm thức nó yên hơn vậy thôi.
Trích dẫn
2/ xin chú tibu cho tutruc hỏi vài câu được ko ạ. trước đây tutruc có theo Mật Tông nhưng bi giờ chuyển sang niệm Phật quán chấm đỏ vậy tutruc có nên tiếp tục niệm chú mật tông không ạ?
ngày trước tutruc quán chấm đỏ rất dễ nhưng sao bj giờ thì rất khó mà thường thấy hình ngài A Di Đà hiển hiển như hình của MMật Tông
vậy là sao chú tibu có thể cho tutruc biết ko ạ
TRời! Trời! Trời! Người ta nhắm vào cái đảnh để ra cái hình! Còn tutruc có cái hình thì nhắm vào cái đảnh để làm gì nữa không biết! hehehehe.
Công việc kế tiếp là:
Giữ cái hình càng lâu càng tốt, càng sáng càng hay, càng chói càng đúng!
Tập tới đây đi đã.
Trích dẫn
tu truc có công phu 1 ngày như thế này chú tibu có thể cho tu truc như thế này có được ko ạ
sáng ngủ dậy niệm Phật di đà 10 hơi
trong ngày niệm Phật di đà, quán âm và cầu sám hối bồ tát với xâu tràng hạt
tối niệm chú mật tông của mỗi bổn tôn 10 biến (các bổn tôn như Di ĐÀ. quán âm.địa tạng.chuẩn đề.tara,dựơc sư,..)
cùng với tụng kinh Pháp Hoa 1 phẩm trong mỗi tối(do tutruc trứoc đây có từng phát nguyện) và niệm 9 ân đức phật theo truyền thống Nam Tông
cuối cùng là thiền quán niệm phật chấm đỏ và đi ngủ
Thời nào cũng làm Niệm Phật và quán cái hình đó đi. Cho nó gọn. Vì nhất nghê tinh là nhất thân vinh.
Trích dẫn
3/ tutruc dạo này không còn ngủ mơ thấy các ác mộng và buồn phiền như trước nữa nên tutruc rất cảm ơn chú tibu và mọi nguowif
Hay lắm! Cứ thế mà oánh! Grin Grin Grin
Trích dẫn
4/ nghe chị HG có nói chú tibu chữa bệnh cho mọi người, vậy tutruc mong chú có thể chũă bệnh cho con ko ạ
và con có nên đeo theo linh phù nào giúp tinh tiến hơn không ạ
tibu đừ rồi, sẽ tìm cho hộ phù.

Hết
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #19 vào lúc: 03-10-2009, 09:07 AM


4/ nghe chị HG có nói chú tibu chữa bệnh cho mọi người, vậy tutruc mong chú có thể chũă bệnh cho con ko ạ
và con có nên đeo theo linh phù nào giúp tinh tiến hơn không ạ
tibu đừ rồi, sẽ tìm cho hộ phù.

Hết

Hộ Phù:  Mã Nảo.
Cách đeo:  ngay huyệt ngọc đường.  
Logged
tutruc
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tutruc
Trả lời #20 vào lúc: 06-10-2009, 01:30 AM

dạ phù mã não và huyệt ngọc đường là sao ạ
chú tibu và các bồ tát nhí nói rõ giúp con với được ko ạ
mà thỉnh phù đó ở đâu ạ
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 06-10-2009, 02:05 AM

dạ phù mã não và huyệt ngọc đường là sao ạ
chú tibu và các bồ tát nhí nói rõ giúp con với được ko ạ
mà thỉnh phù đó ở đâu ạ


Vào đây để xem
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ho-phu-1224
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #22 vào lúc: 06-10-2009, 07:40 AM

Hi Tutruc,

Em lên google search sẽ thấy hình ảnh huyệt Ngọc Đường. Huyệt NĐ ở trên mạch nhâm, ở giữa ngực, cách tìm như sau: Đặt ngón tay trỏ lên yết hầu, kéo thẳng xuống ngực sẽ thấy cái xương ức nó lồi lên, kéo xuống trút nữa sẽ thấy nó lõm xuống, chỗ lõm sâu nhất là huyệt Ngọc Đường. Bán kính ảnh hưởng của huyệt này là 2.5cm nên đeo lệch tí cũng ko sao đâu. Tuy nhiên nên tìm cái hình mà nhìn. Mã Não cũng vậy, có thể mua ở các tiệm đá quý, lên mạng search nhiều lắm.

Khi em tập vạn thắng công và niệm phật quán chấm đỏ thì bệnh tật sẽ giảm đi nhiều và mình tăng khả năng chịu đựng với bệnh tật nữa.

Chúc em mau khỏe nhé!  Smiley
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #23 vào lúc: 16-10-2009, 02:49 PM


2/ xin chú tibu cho tutruc hỏi vài câu được ko ạ. trước đây tutruc có theo Mật Tông nhưng bi giờ chuyển sang niệm Phật quán chấm đỏ vậy tutruc có nên tiếp tục niệm chú mật tông không ạ?
ngày trước tutruc quán chấm đỏ rất dễ nhưng sao bj giờ thì rất khó mà thường thấy hình ngài A Di Đà hiển hiển như hình của MMật Tông
vậy là sao chú tibu có thể cho tutruc biết ko ạ
TRời! Trời! Trời! Người ta nhắm vào cái đảnh để ra cái hình! Còn tutruc có cái hình thì nhắm vào cái đảnh để làm gì nữa không biết! hehehehe.
Công việc kế tiếp là:
Giữ cái hình càng lâu càng tốt, càng sáng càng hay, càng chói càng đúng!
Tập tới đây đi đã.


Tg: Anh và tutruc cho Tg thắc mắc ở chỗ này.
Như vậy thì cái Linh Ảnh này là của tutruc do tu tập mà ra chớ không phải do tutruc copy từ hình ảnh trong chùa hay ở kinh sách. Phải không anh ? Vì trong 1 cái post nào đó anh có nói nếu lấy những hình ảnh trong kinh sách hay ở trong chùa để tu tập thì không phải của mình mà của của ông Thầy nào đó. Và do không phải của mình nên không đúng.
Vì lắm khi hành giả tu tập và thấy 1 linh ảnh nhưng lại không chắc là mình thấy hay do các hình ảnh sưu tập và lưu lại trong bộ nhớ mà thấy.
Tg hơi lạng quạng ở chỗ này.
« Sửa lần cuối: 16-10-2009, 03:08 PM gửi bởi trigia »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #24 vào lúc: 17-10-2009, 07:32 AM

Hoasentrenda ơi!
Sao mình lại không để cái bài trả lời của chú TiBu ngay dưới phần câu hỏi của chú Trigia cho nó liên tục dễ thấy: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=854.0
Và nếu cái đề tài này hay qúa thì mình lại đem nó đưa qua mục "Những Bài Viết của Chú TiBu" cho mọi người thưởng thức thêm nữa! hihihi!
tnt thấy vậy dễ cho người đọc và người tìm bài hơn! hihi
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.118 seconds với 20 câu truy vấn.