Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:37 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ _Tuyết  (Đọc 1783 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TựGiác
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TựGiác
vào lúc: 13-06-2011, 11:03 PM

Thầy ơi! tối hôm kia con mơ thấy một người đàn ông bị ma nhập, lúc đó có rất nhiều người xung quanh, con bảo mọi người niệm Phật cho ông ta, nhưng càng niệm thì ông ta càng quậy phá hơn. Lúc đó, thấy vậy con cố gắng niệm Phật quán chấm đỏ ngay giữa ngực ông ta, cố gắng tập trung lắm con mới thấy được chấm đỏ (mờ mờ) lún sâu và gần như muốn xuyên qua người ông ta rồi ông ta ngã xuống và ngất xỉu, mọi người xung quanh (có ... ... nữa) tới bắt đền con, con nói với họ rằng con chỉ niệm Phật cho ổng thôi, ổng không sao đâu. Một lúc sau, ổng tỉnh dậy và đi về nhà, con nhìn thấy cái cảnh ổng đứng trong một ngôi nhà rất là yên bình. Lúc đó tỉnh dậy, con thấy rất nặng ở đầu. Sáng ra, con thấy nặng tức ở ngực lắm! hôm nay thì hết tức ngực rồi.
      Xin Thầy giảng giải giùm con giấc mơ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-06-2011, 07:02 AM

Thầy ơi! tối hôm kia con mơ thấy một người đàn ông bị ma nhập, lúc đó có rất nhiều người xung quanh, con bảo mọi người niệm Phật cho ông ta, nhưng càng niệm thì ông ta càng quậy phá hơn. Lúc đó, thấy vậy con cố gắng niệm Phật quán chấm đỏ ngay giữa ngực ông ta, cố gắng tập trung lắm con mới thấy được chấm đỏ (mờ mờ) lún sâu và gần như muốn xuyên qua người ông ta rồi ông ta ngã xuống và ngất xỉu, mọi người xung quanh (có ... ... nữa) tới bắt đền con, con nói với họ rằng con chỉ niệm Phật cho ổng thôi, ổng không sao đâu. Một lúc sau, ổng tỉnh dậy và đi về nhà, con nhìn thấy cái cảnh ổng đứng trong một ngôi nhà rất là yên bình. Lúc đó tỉnh dậy, con thấy rất nặng ở đầu. Sáng ra, con thấy nặng tức ở ngực lắm! hôm nay thì hết tức ngực rồi.
      Xin Thầy giảng giải giùm con giấc mơ.
Ai mượn con lại tành hanh làm cho người ta là chi? Nó mệt tức lá tâm lực của con đã có thể cứu người bên kia thế giới rối đó  Grin Grin Grin Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó lại là thật trong cõi vô hình (danh từ chuyên môn là cõi Trung Giới đó).
Chỉ có một chi tiết là: Lần sau, con nên tập trung ngay vào cái Ajna.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4319.msg17974#msg17974
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.511 seconds với 19 câu truy vấn.