Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 05:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con mơ  (Đọc 2797 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 21-06-2011, 08:29 PM

Thầy ơi,

Trưa hôm qua, con ngồi kiểu 2/3 nằm dợt ( con tính nghỉ vài ngày mới dợt lại mà ... , nên leo rào Grin ). Tới cuối buổi thì con mơ thấy con đang ngồi đúng tư thế, vị trí đó và đang dợt , y như con là một người khác nhìn vô thấy "con chuối" ngồi đó dợt, nhưng cảm giác "người nhìn đó" vẫn là con, tầm nhìn gần sát bên. Rồi con thấy "con chuối" đó khóc và nói một câu, rất ấm ức, xong lăn quay ra ngủ. Hết mơ, và ngay tức thì con cũng lăn quay ra ngủ y như "nó" luôn Thầy. Grin . Thầy coi dùm con có phải mơ công phu không nha Thầy, con thắc mắc cái hiện tượng con thấy con ngồi - y chang con đang ngồi đó á Thầy.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 26-06-2011, 03:37 PM

Thầy ơi,

Trưa hôm qua, con ngồi kiểu 2/3 nằm dợt ( con tính nghỉ vài ngày mới dợt lại mà ... , nên leo rào Grin ). Tới cuối buổi thì con mơ thấy con đang ngồi đúng tư thế, vị trí đó và đang dợt , y như con là một người khác nhìn vô thấy "con chuối" ngồi đó dợt, nhưng cảm giác "người nhìn đó" vẫn là con, tầm nhìn gần sát bên.
Trong đây có hai con người:
1. Chuối đang thấy.
2. Và "con chuối khác nó đang tập" y chang theo kiểu: đúng tư thế, ngay đúng chỗ đó!
Giải thích:
(1) Chuối đang thấy: Cái thấy của Thiên Nhãn! Tâm của con nó đang trụ vào Chân Như.
(2) Và :con chuối khác nó đang tập" ... : Đó là linh hồn của con đó.
Trích dẫn
Rồi con thấy "con chuối" đó khóc và nói một câu, rất ấm ức, xong lăn quay ra ngủ. Hết mơ, và ngay tức thì con cũng lăn quay ra ngủ y như "nó" luôn Thầy. Grin . Thầy coi dùm con có phải mơ công phu không nha Thầy, con thắc mắc cái hiện tượng con thấy con ngồi - y chang con đang ngồi đó á Thầy.
Thì cái linh hồn, nó mà ngủ rồi thì cái thể xác đã ngủ trước đó lâu lắm rồi.
Đây là một kinh nghiệm về Tứ Thiến Hữu Sắc. Cái mà ai cũng mơ, thì là con cũng đang ... mơ.
Tuy nhiên âm hưởng của giấc mơ cứ vẫn kéo dài trong con trong vài ngày tới.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #2 vào lúc: 26-06-2011, 07:41 PM

Hay quá Chuối !  Grin
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #3 vào lúc: 26-06-2011, 08:12 PM

Thầy ơi,

.....Con đợi ... tới giờ con mới hỏi tiếp. Grin

Tối hôm sau đó ( 23/06 ) con lại mơ hiện tượng gần giống vậy. Cả ba mẹ con ngủ chung giường, trước khi ngủ thì con với thằng lớn rủ nhau cùng tập, rồi ngủ khi nào không hay.

Bắt đầu khúc này là mơ hồ : tới khuya thì trong bóng tối phòng ngủ, bỗng nhiên con thấy "cái gì đó" của thằng lớn bước xuống giường đứng xớ rớ cuối giường - nghĩa là không phải thấy bình thường là nó bằng hình ảnh thật của nó, mà là cái gì đó "trong suốt". Con cũng "phi" xuống, nắm lấy nó và hỏi : "Con đi đâu vậy ? lên ngủ đi chớ !" , thì hết thấy gì nữa, và ngủ tiếp. 

Theo cách Thầy giải thích bên trên thì lần này lại có bốn ( 4 ) người . Vì khi thấy nó cuối giường là con "cảm giác" đó là nó, nói nó "trong suốt" mà có hình dạng thì hơi cường điệu, chớ cũng na ná đâu đó. Con cũng "trong suốt" như nó, còn trên giường kia vẫn là mấy mẹ con đang nằm ngủ, nhưng vì đèn ngủ rất yếu nên con chỉ thấy mờ mờ, chủ yếu là cái cảm giác.
Có phải "âm hưởng" còn kéo dài không vậy Thầy ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 26-06-2011, 08:38 PM

Thầy ơi,

.....Con đợi ... tới giờ con mới hỏi tiếp. Grin

Tối hôm sau đó ( 23/06 ) con lại mơ hiện tượng gần giống vậy. Cả ba mẹ con ngủ chung giường, trước khi ngủ thì con với thằng lớn rủ nhau cùng tập, rồi ngủ khi nào không hay.

Bắt đầu khúc này là mơ hồ : tới khuya thì trong bóng tối phòng ngủ, bỗng nhiên con thấy "cái gì đó" của thằng lớn bước xuống giường đứng xớ rớ cuối giường - nghĩa là không phải thấy bình thường là nó bằng hình ảnh thật của nó, mà là cái gì đó "trong suốt". Con cũng "phi" xuống, nắm lấy nó và hỏi : "Con đi đâu vậy ? lên ngủ đi chớ !" , thì hết thấy gì nữa, và ngủ tiếp. 

Theo cách Thầy giải thích bên trên thì lần này lại có bốn ( 4 ) người . Vì khi thấy nó cuối giường là con "cảm giác" đó là nó, nói nó "trong suốt" mà có hình dạng thì hơi cường điệu, chớ cũng na ná đâu đó. Con cũng "trong suốt" như nó, còn trên giường kia vẫn là mấy mẹ con đang nằm ngủ, nhưng vì đèn ngủ rất yếu nên con chỉ thấy mờ mờ, chủ yếu là cái cảm giác.
Có phải "âm hưởng" còn kéo dài không vậy Thầy ?
Xuất hồn! hahaha! hay quá do tâm thức định tỉnh nên con có thể điều khiển một tý xíu là chận cái linh hồn của thằng lớn lại.

Nhưng sau đó là vì tâm lực của con chưa được mạnh nên tần số không còn đồng dạng. Do đó mà con mất dấu của nó.

Tâm lực của con mà đủ mạnh thì con sẽ nhập định vào nơi nó biến mất (ở đây là cạnh cái giường ngủ) thì trong màn tivi của con sẽ thấy được nó đi đâu và con cũng có thể gọi nó, thậm chí tán dốc với nó.

Nhưng phải nói là ở bên này thì nó là con nít, nhưng bên kia là nó lanh lẹ, xâu sắc tàn canh gió lốc luôn đó con!
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #5 vào lúc: 26-06-2011, 09:12 PM

Ủa....................??

Thầy ơi, con xuất hồn hả Thầy ? nó cũng vậy hả Thầy ? Con mới mon men Chánh Định còn nó thì chấm đỏ 3D, nhỏ bằng đèn led TV, đỏ như đèn giao thông. Con chưa hiểu Thầy ơi !

-- Vào khoảng trình độ nào thì mới xuất hồn ?
-- Vậy là có sự chênh lệch trình độ Tâm Linh giữa thể xác và linh hồn ( của con ) ?
-- Hay là... không ăn nhập gì hết, chỉ là giấc mơ ?
-- Con - thể xác - dợt đều đều thì cùng kéo nhau lên bằng nhau ? Hay linh hồn con bỏ xa con quá nên con phải xì khói may ra mới kịp ?
-- Lần sau nếu gặp trường hợp như vậy thì con sẽ làm gì ? -- Ý con là trước đó (tập, ngủ)mình nhắn nhủ gì với mình để khi gặp thì dễ xử lý.
-- Con với thằng nhóc bữa giờ Hộ thân ... bữa đực bữa cái, nhiều khi buồn ngủ dợt lụi không à Thầy, bỏ qua hết thủ tục luôn. Con nên hộ thân kiểu nào Thầy ơi ?
-- Con còn gì chưa biết ( trong trường hợp này ) không Thầy ? ---> câu này nghe quen quen Grin Grin 

Thầy giảng tiếp cho con nha Thầy ơiiiii.....!!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 26-06-2011, 09:38 PM

Ủa....................??

Thầy ơi, con xuất hồn hả Thầy ? nó cũng vậy hả Thầy ? Con mới mon men Chánh Định còn nó thì chấm đỏ 3D, nhỏ bằng đèn led TV, đỏ như đèn giao thông. Con chưa hiểu Thầy ơi !
Thì con ra trước và nó ra sau nên con thấy nó ra và con nhảy theo nó: chừng đó chuyện là con xuất hồn rồi.
[/quote] Trình độ nào, khi ngủ, cũng đều xuất hồn cả  Grin Grin Grin Nhưng có thứ lớp như con kể thì khoảng Tứ Thiền (phần nông) căn cứ vào cái thân thể trong veo.
Trích dẫn
-- Vào khoảng trình độ nào thì mới xuất hồn ?
của con là Tứ Thiền phần nông  Grin Grin Grin
Trích dẫn
-- Vậy là có sự chênh lệch trình độ Tâm Linh giữa thể xác và linh hồn ( của con ) ?
Linh hồn thì là tu sĩ có thớ, còn thể xác thì chưa ra chi  Grin Grin Grin Chuyện chuyệch choặc này là thông thường. Bà con bị rơi vào trường hợp này khá đông.
Trích dẫn
-- Hay là... không ăn nhập gì hết, chỉ là giấc mơ ?
Nó là chất xúc tác cho con tập đó. Nó tạo hứng cho con tập đó.
Trích dẫn
-- Con - thể xác - dợt đều đều thì cùng kéo nhau lên bằng nhau ? Hay linh hồn con bỏ xa con quá nên con phải xì khói may ra mới kịp ?
tu xì khói chớ  Grin Grin Grin
Trích dẫn
-- Lần sau nếu gặp trường hợp như vậy thì con sẽ làm gì ? -- Ý con là trước đó (tập, ngủ)mình nhắn nhủ gì với mình để khi gặp thì dễ xử lý.
Con tương kế tựu kế:
Có` nghĩa là khi con mới vừa ra là con xếp bằng xuống và chơi luôn! Chớ còn chấn chờ gì nữa  Grin Grin Grin
Trích dẫn
-- Con với thằng nhóc bữa giờ Hộ thân ... bữa đực bữa cái, nhiều khi buồn ngủ dợt lụi không à Thầy, bỏ qua hết thủ tục luôn. Con nên hộ thân kiểu nào Thầy ơi ?
Nếu nó đi ra thêm lần nữa thì con hộ thân ngay khi con vừa mới ra. làm được là an toàn 100%
Trích dẫn
-- Con còn gì chưa biết ( trong trường hợp này ) không Thầy ? ---> câu này nghe quen quen Grin Grin 

Thầy giảng tiếp cho con nha Thầy ơiiiii.....!!!
Con hộ thân xong (nhớ đó nghe con), kế đó là vào đề mục và dợt như thường lệ.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.507 seconds với 20 câu truy vấn.