Thầy ơi, con sám hối bằng đọc kinh Sanghata được không ? Con thấy lama Zopa có cho 1 ông lão tu sĩ đọc 500 lần bộ kinh này trước khi nhập thất để giảm bớt chướng ngại. (thay vì Ngondro). Không biết bộ kinh này có hiệu lực đúng như kinh "quảng cáo" không ạ? Và đọc xong thì có thiền tốt hơn không. (vì con thấy nghiệp lực mình nặng quá :'()
Link đây ạ:
http://www.sanghatasutra.net/translations_vietnamese.html. MatTri coi cách này thì sẽ hiểu ý của tibu trong việc đọc hay tụng.
Chuyện hư cấu như sau:
Một người kia đi đâu cũng tụng câu:
- - Tui phải can đảm lên và tìm cách giúp người.
Và ông này định tụng 20.000 lần.
Một ông khác thì không có tụng làm chi cho ồn ào hàng xóm. Ông này chôm cuốn sách đó, đem vào cầu tiêu, để xử dụng vào "chuyện ấy" của nó. Và trong khi làm "chuyện ấy" đó thì ông này chỉ liếc sơ qua câu đó, rồi sau đó là tìm cách thực hiện câu trên.
Tất nhiên là ông tụng kia quá dở, và cái ông mà làm cái câu đó thì quá hay.
Con vừa nhận đề mục lửa, thuộc Thiền. Con bắt đầu thiền rồi, nhắm mắt vẫn chưa thấy cái gì cả, nhưng tối ngủ bắt đầu tỉnh thức hơn trong giấc mơ - biết là mình đang mơ và bắt đầu nhớ rõ được hết các giấc mơ, dù mọi giấc mơ của con hiện tại đều vô cùng linh tinh, tham sân si, ái dục đủ cả thầy ạ.

Có điều con hình như bị ám ảnh bởi hình ngọn lửa, làm gì, đi đâu trong ngày, cũng nghĩ về nó.
Coi chừng quá tải.
Ngoài ra con có chút thắc mắc thế này, sao con thấy mọi người phải thọ bát quán trai, giữ đủ các giới vô cùng khắc nghiệt, chọn ngày giờ thiền, ăn uống vô cùng cẩn thận, ngồi theo tư thế chặt chẽ, yêu cầu kiên định liên tục liên tục, mà thiền định rất khó đạt đến thành tựu. Thập chí, tam thiền, tứ thiền còn là giấc mơ của họ. Vì sao cách thầy hướng dẫn vô cùng đơn giản, mọi thứ đều tối giản tối đa, (và như vậy là dễ hơn nhiều rồi), thì dường như các đệ tử lại thành tựu không mấy khó khăn, và ở mức độ rất cao nữa ? Có bí mật nào trong pháp truyền ? Có phải là có sự gia hộ thêm từ thầy không ạ ?
Tại sao? Là vì tibu là người buôn lậu tâm linh nên ngõ ngách nào cũng chui, đường tắc nào cũng làm, tibu không khước từ một mánh lới nào cả, miễn là tới đích. Tiêu chuẩn là ngắn chừng nào hay chừng đó.
Trên đoạn đường gian nan, tibu không có chê bất cứ một phương tiện nào cả. Hể mà đi vế hướng đó là tibu lợi dụng: Xích lô, xe kéo, xe chở phân, xe huê kỳ, xe lam, xe đạp,... hể mà đi vế hướng đó là tibu leo lên và xin đi ké.
y như là đội đá banh Ba Tây với chiến thuật 1 - 10 theo kiểu tổng tấn công, tổng phòng thủ thì trận nào cũng hào hứng.
Con có nên nhập thất, dành toàn thời gian để tập không ?
Hiện giờ còn đang buôn gánh, bán bưng nên chuyện nhập thất là không nên là vì chưa có dợt được nhiều (chưa có vốn, dân lubu gọi là chưa có "Vô Xê") nên khi nhập cốc thì bà con dợt được chuyện này chuyện nọ, còn mình, có khi vào đó lại ngồi nhắm mắt nghĩ chuyện đời thì mất thời gian.
Con có nên mở mắt nhìn chằm chằm vào hình ngọn lửa rồi nhắm mắt, quán tưởng nó thêm cho dễ hơn không ? (con chuyển hình ảnh ngọn lửa thành âm bản - để khi nhắm mắt lại thì nó hiện ngược lại, đúng màu là màu vàng - do hiện ảnh trong võng mạc khi nhắm mắt là âm bản của hình nhìn).
Con lại chiều chuộng đứa con hư của con quá, con cũng nên cho nó tự túc tự cường một tý. Con chơi dương bản và bắt nó làm theo ý của con.
Trong thời gian đầu, con có cần kết ấn hộ thân không ?
Không, là vì tâm lực chưa có bao nhiêu, nên cũng chẳng ai để ý, khi nào có máu mặt (tập giỏi hơn) thì sẽ hộ thân cũng không muộn.
Sức khỏe con yếu lắm, con bị nhiều bệnh nữa, mắt, mũi, khớp, thận, con nên tập VTC ngay không ?
Chuyện bớt bệnh có thể xảy ra khi ánh sáng màu vàng xuất hiện trogn đềm mục của con khi con tập dợt. Vạn Thắng Công thì con nên tập dợt với động tác chầm chậm. Và với biên độ vừa vừa (có nghĩa là đùng có làm cái gì quá sức hết).
Làm sao để con có thể thỉnh bộ 24DVD của thầy ạ ?. Con ở Hà nội. :'(
Hehehehe không biết nói ra làm sao. Chỉ có hy vọng rằng con gặp duyên để có thể coi bộ này.