Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu tập cho Nhí của con bớt khổ

Bắt đầu bởi danmiennam1982, Th6 27, 2011, 02:29 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

danmiennam1982


Con chào Thầy và các Nhí

Như thầy và mọi người cũng biết. Em bé của con vừa sinh xong đã phải nhập viện cấp cứu về đường hô hấp. Đến nay vẫn chưa ra viện.

Con rất đau khổ và luôn băn khoăn kg biết bé bị Nghiệp gì mà lại bị nặng thế.

Là 1 người cha nên con mong muốn con của mình hết khổ hết bệnh nhưng cũng k biết phải làm sao vì con biết bản thân con nghiệp ác cũng chẳng khá khẩm hơn.

Con vừa đọc bài trồng Cây Nhân Sâm của Thầy và trong lòng chợt nảy sinh 1 mong muốn: " mong muốn cho bé của con khỏi bệnh và sau này được tu tập để kg còn đau khổ và có thành tựu như các Nhí"

Con biết là hiện thời con của con còn quá nhỏ để nói chuyện tu tập- nhưng mong thầy chấp nhận giúp cho Nhí của con 1 cơ hội để tu tập như các Nhí ạ sau vài năm nữa ạ.

Con cảm ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: danmiennam1982 trên Th6 27, 2011, 02:29 AM

Con chào Thầy và các Nhí

Như thầy và mọi người cũng biết. Em bé của con vừa sinh xong đã phải nhập viện cấp cứu về đường hô hấp. Đến nay vẫn chưa ra viện.

Con rất đau khổ và luôn băn khoăn kg biết bé bị Nghiệp gì mà lại bị nặng thế.

Là 1 người cha nên con mong muốn con của mình hết khổ hết bệnh nhưng cũng k biết phải làm sao vì con biết bản thân con nghiệp ác cũng chẳng khá khẩm hơn.

Con vừa đọc bài trồng Cây Nhân Sâm của Thầy và trong lòng chợt nảy sinh 1 mong muốn: " mong muốn cho bé của con khỏi bệnh và sau này được tu tập để kg còn đau khổ và có thành tựu như các Nhí"

Con biết là hiện thời con của con còn quá nhỏ để nói chuyện tu tập- nhưng mong thầy chấp nhận giúp cho Nhí của con 1 cơ hội để tu tập như các Nhí ạ sau vài năm nữa ạ.

Con cảm ơn thầy.
Nhí lên Liên Hoa Tạng tìm ra hột sen và cho bé ăn. Nhí bàn là bé thoát nạn nhưng bị yếu phổi.

ttvi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 27, 2011, 03:34 AM
Trích dẫn từ: danmiennam1982 trên Th6 27, 2011, 02:29 AM

Con chào Thầy và các Nhí

Như thầy và mọi người cũng biết. Em bé của con vừa sinh xong đã phải nhập viện cấp cứu về đường hô hấp. Đến nay vẫn chưa ra viện.

Con rất đau khổ và luôn băn khoăn kg biết bé bị Nghiệp gì mà lại bị nặng thế.

Là 1 người cha nên con mong muốn con của mình hết khổ hết bệnh nhưng cũng k biết phải làm sao vì con biết bản thân con nghiệp ác cũng chẳng khá khẩm hơn.

Con vừa đọc bài trồng Cây Nhân Sâm của Thầy và trong lòng chợt nảy sinh 1 mong muốn: " mong muốn cho bé của con khỏi bệnh và sau này được tu tập để kg còn đau khổ và có thành tựu như các Nhí"

Con biết là hiện thời con của con còn quá nhỏ để nói chuyện tu tập- nhưng mong thầy chấp nhận giúp cho Nhí của con 1 cơ hội để tu tập như các Nhí ạ sau vài năm nữa ạ.

Con cảm ơn thầy.
Nhí lên Liên Hoa Tạng tìm ra hột sen và cho bé ăn. Nhí bàn là bé thoát nạn nhưng bị yếu phổi.

Hay quá... ;D ;D ;D

danmiennam1982

Thầy ơi..Cảm ơn Thầy và các Nhí nhiều

Bác sĩ chẩn đoán bé bị ảnh hưởng ở não và Phình cuống mũi giữa gây khó thở-nói là sắp tới phải phẫu thuật.

Vậy bé ăn hột sen rồi có khỏi và kg cần phải phẫu thuật k Thầy- vì thấy bé sơ sinh mà phẫu thuật thì ghê quá thời ơi- con lo cho bé quá


Bạch Nguyệt

Tội nghiệp bé quá, mong bé sớm thoát nạn và chóng khỏe
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

Trích dẫn từ: danmiennam1982 trên Th6 29, 2011, 04:28 AM
Thầy ơi..Cảm ơn Thầy và các Nhí nhiều

Bác sĩ chẩn đoán bé bị ảnh hưởng ở não và Phình cuống mũi giữa gây khó thở-nói là sắp tới phải phẫu thuật.

Vậy bé ăn hột sen rồi có khỏi và kg cần phải phẫu thuật k Thầy- vì thấy bé sơ sinh mà phẫu thuật thì ghê quá thời ơi- con lo cho bé quá
trích một đoạn chat với nhau ;D ;D ;D
[...]
tibu: ok, bọn mình hộ trì, phóng quang, và dẫn bé lên Trời chơi trong khi Bác Sĩ mỗ và sau đó là ráp linh hồn bé lại. Làm chuyện này để tránh chuyện bé bị yếu não.
Nhí: dạ
[...]tibu thông báo cho danmiennam1982 nghe và bớt lo.

Nhí nói là có thể không mổ,
nhưng tibu hiểu là hể mà thông cái mũi thì cái não nó có oxy để mạnh lại.

Liên Hương

danmiennam1982 thân mến !
LH rất hiểu bạn trong lúc này ....Bình tỉnh nha bạn ,biết đâu đây là cơ duyên  cho bé trả nghiệp sớm để rồi sao này thành một Nhí  xuất sắc thì sao.
Thầy và Nhí đã vào cuộc thì bạn đã vững lòng rồi.
Đồng thời bạn ở Sài Gòn , bệnh viện nhi đồng là nơi đáng tin tưỡng về chuyên khoa ,mình nghỉ các bác Sỹ cũng rất thương xót cho cháu bé vừa lọt lòng mẹ đã èo uộc như vậy , nên họ cũng tận tình cứu chữa thôi .Đừng vì buồn chán mà mất lòng tin nha bạn.
Cố lên.

danmiennam1982

Thấy bé sơ sinh mà bệnh thì thật đau lòng lắm.

CHỉ mong bé hết bệnh xong trả nghiệp sớm. Trong khả năng của con, Con xin hướng bé đến việc tu tập sớm nhất có thể.

Đến lúc đó chỉ mong thầy và các Nhí đừng chê mà thu nhận giúp thì quả thật là vạn hạnh.

lengoctao27

Còn phải chiến đấu với nó 7 năm nữa em ạ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

danmiennam1982

@lengoctao27: đa tạ anh chỉ điểm-em đã chuẩn bị tinh thần rồi ạ

Thầy ơi-chiều nay vừa vô thăm cháu..Mấy hôm nay thần sắc cháu có vẻ rất mệt mỏi lờ đờ ( khác hẳn 1 tuần trước tỉnh táo và nhìn thẳng vào bố ).
Bác sĩ bảo là do não có vấn đề nên bé mới mệt mỏi lờ đờ như thế.

Con lo quá thầy ơi..gì chứ liên quan đến não là rất mệt rồi thầy ạ.


vutienhanh2

             CHào bạn DMN1982 nhé!

VTH2  xin chia sẻ nổi  lo  của  một người cha đối với đứa  con mới chào  đời ,nhưng  bạn ơi ! Chúng ta có đại phước đườc  gần thầy và  các  nhí  ,bạn và gia đình yên tâm . trong khi  thầy và nhí làm việc ,bạn cầm tay bé truyền thông tin tốt cho bé :"con sẽ được cứu ,con sẽ tai qua nạn khỏi",Cùng mọi người trong gia đình  niệm  phật hồi hướng công đúc cho bé liên tục đi ,để phụ với thầy và các nhí
giúp bé mau  qua khỏi TH cũng xin hồi hướng công đức cho bé ,cầu bé mau bình phục sức khỏe .

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th5 29, 2012, 11:43 PM
             CHào bạn DMN1982 nhé!

VTH2  xin chia sẻ nổi  lo  của  một người cha đối với đứa  con mới chào  đời ,nhưng  bạn ơi ! Chúng ta có đại phước đườc  gần thầy và  các  nhí  ,bạn và gia đình yên tâm . trong khi  thầy và nhí làm việc ,bạn cầm tay bé truyền thông tin tốt cho bé :"con sẽ được cứu ,con sẽ tai qua nạn khỏi",Cùng mọi người trong gia đình  niệm  phật hồi hướng công đúc cho bé liên tục đi ,để phụ với thầy và các nhí
giúp bé mau  qua khỏi TH cũng xin hồi hướng công đức cho bé ,cầu bé mau bình phục sức khỏe .

Cô ơi! con đã đưa bé lên chơi và tu tập với Ông Phật rồi ạ.  Giờ mong gia đình anh nén đau buồn, để bé đi bình an và không lo lắng cho ba mẹ.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, không có gì là ngẫu nhiên hết cả...Âu cũng bởi một chữ : nhân duyên.
ADIDA PHẬT!