Hôm kia là con mơ thấy con đi trong đêm gặp 2 đứa nhóc bán banh,45k/trái,tụi nó kêu con mua,con ừ đại nhưng trả giá xuống 35k,rồi đi về nhà,tụi nó đi theo.Con đang lo ko biết ba mẹ có cho tiền mua ko thì qủa bóng bể ???Về nhà thì tụi nó xin nước uống,con vô lấy bình nước lọc thì trên tay cầm li nước mía

Con chia cho 2 đứa,định giữ lại 1 tí thì tự nhiên nhớ câu hồi hướng 100%,thế là chia hết

.Rồi tụi nó cảm ơn con,con cảm ơn lại,tại lại nhớ đến phước báu vô lậu,sợ đứa kia ko nghe,con chạy theo cảm ơn luôn

.Ko biết có phải giấc mơ công phu ko ạ??