Cám on Admin & ban Thode.
TueHuy không dám cưỡi ngựa xem hoa,

Gì vậy! Chùa này kỳ hoa dị thảo tùm lum, Nếu Huynh đi vào chi tiết thì sẽ gặp những Ngọa Hổ Tàn Long ẩn hiện trong đó.
Mấy bài của chú TiBu phải vừa đọc vừa tìm hiểu xem mình phải ứng dụng vào cuộc sống như thế nào đây: đọc kỹ, hỏi kỹ, suy nghĩ kỹ rồi làm cho kỹ.
tibu cám ơn TueHuy
@Thode: Cám ơn bạn thẳng thắn nhận định. Khi thực hành, mình chỉ tác ý thầm trong tâm "An tịnh tầm tứ" thì vào được trạng thái không nói và trong nảo bộ biết rõ mình không nói thầm hay đối thoại thầm lặng gì cả. Khi hết thời công phu thì tâm cảm nhận được sự khinh an.
Tuy nhiên hôm qua xem bài tiến trình của một tư tưởng của chú TiBu, mình nhận ra rằng việc an tịnh tầm tứ chỉ là xong cái phần thô tâm (the tip of the iceberg) còn phần vi tế tâm (hơn 90%) thì mình chưa có động đến được.
Vả lại nếu nghiệp được hình thành ngay tại tốc hành tâm mà mình lại tìm cách an tịnh đăng ký tâm và quyết định tâm là chưa rốt ráo (đó là chưa nói tới việc khi sự thanh tịnh nó lan tới luồng hộ kiếp như chú TiBu) Hiểu được vậy mình thấy đường còn quá xa, mà lại gian nan vô cùng. Mình tự an ủi là đường tuy xa, nhưng có bạn có thầy và có Pháp. Vậy còn không mau mà nhấn ga, được tấc nào hay tấc nấy. Xin gia đình HSTD tiếp thâu kẻ hành khất này. Xin Đa Tạ
Tất nhiên, hội viên của hoasentrenda không được cấp thẻ này nọ, nhưng tất cả những ai mà dợt về cách an trú chánh niệm ra đằng trước mặt, sau một thời gian, khi đề mục xuất hiện đều là anh em một nhà cả.
Tiện đây, tibu có tìm ra cái Hình nhìn ngang của cục đá ngầm: Đề ý cái tỷ lệ to lớn dị thường của nó so với chiếc thuyền trên mặt biển.

Thấy rõ được cái này thì chỉ còn dợt đều đều với 70% thành công lực là ngon lành.