Con chào chú Phước, các BT Nhí và mọi người!
Con thiền quán ngọn lửa chưa ra được gì cả nhưng có một số hiện tượng thường xảy ra như sau:
- phía sau gáy và hai bả vai nặng như có lực trì đè nặng xuống
- bất chợt một số vùng trên người (hai tay, trước ngực,...) cảm giác nổi da gà như có ai chạm vào cơ thể mình
- khi bắt đầu tập thì như có cái gì đó xẹt vào người mình
- trên đỉnh đầu ( huyệt Bách Hội ) lúc nào cũng râm ran như có cái gì đang di chuyển ở trên đó, hoặc có lúc cảm giác như cái chỗ đó nó nở ra, nứt ra, hoặc có lúc cảm giác như nó đang giật giật... những cảm giác đó có lúc làm cho mình thấy dễ chịu, có lúc thì không
- ngực thì hơi tức tức (con chưa có tập hộ thân vì nghĩ chưa đến lúc)
- ...
1) những hiện tượng trên có gì tốt xấu xin Thầy giải thích giùm con.
Cận Định: là vì con đang tập cái này mà nó ra cái kia.
2) Qua sự tìm hiểu và linh tính của bản thân, cũng như lời nói lại từ một số người tu khác thì con biết là có thể có phần vô hình ( một hay nhiều ) đang theo con. Họ là các chư vị nào, dến từ cõi giới nào, con không hề biết. Nhưng Họ can thiệp rất nhiều vào công việc, đời sống và tất cả mọi thứ liên quan đến con, thậm chí trong từng tư tưởng của con. Có những can thiệp con thấy đúng và cần thiết thì không sao, nhưng có những lúc con phát mệt vì những chuyện như thế này. Con thường phiền não rất nhiều về những việc này vì thấy mình không được tự do, lúc nào cũng bị kềm hãm, quản thúc.
Con cứ lỳ lợm mà dợt cách mà Nhí nó tìm ra cho con, còn con tự cho là con ngon hơn người khác bằng cách tự chọn cho con cách tu thì con lại là tu sĩ dại dột chưa từng thấy.
Một ví dụ nhỏ như chuyện ngủ nghỉ, con không bao giờ được ngủ 8 giờ một ngày như người bình thường. đối với con, giấc ngủ chỉ kéo dài tối đa là từ 6 tiếng trở xuống. khi đến giờ phải thức dậy là cơ thể mình tự nhiên rất tỉnh, hoặc mình cảm giác sáng choang, hoặc... nếu con cứ cố ngủ nữa thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. lúc trước nửa đêm họ lại làm gì đó để con phải tỉnh dậy, con cũng tỉnh dậy nhưng rồi lại nói với tâm mình rằng: mình không có tu hành, không có ngồi thiền mà kêu mình dậy lúc nửa đêm để làm gì chứ, rồi con lại ngủ tiếp.
...vv...và ... vv... có rất nhiều những chuyện tương tự như vậy xảy ra trong đời sống của con
Vì vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của con. Con thấy mình như lúc nào cũng phải sống trong hai thế giới !!!
Tha Hóa nó cũng đã thích con rồi đó.
Phật nói: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn "
nhưng con không bao giờ được hoàn toàn làm chủ bản thân mình. Vậy câu Phật ngôn trên là dành cho những ai và trường hợp nào vậy chú?
Nếu Chú và các Nhí đã khỏe, con tha thiết xin chư vị giúp đỡ con trong việc này: có thể là độ họ về cõi Phật để họ tu hành, hoặc là hỏi họ giùm con là họ cần gì ở nơi con, hoặc ...
Chính cách sống của con nó cứ "bắt ấn triệu thỉnh" họ tới thì Nhí có làm gì thì làm thì con cũng cứ có họ bên cạnh hoài thôi. Câu ngạng ngữ là:
Tui không biết bạn là ai, nhưng bạn chỉ cho tui những người bạn thân của bạn thì tui sẽ biết bạn là ai liền!
Tha Hóa mà nó tới thì trong cách sống của mình nó cũng phải có cái gì đó giống với họ.
3) Đọc bài thấy Chú viết về việc xuất nhập dễ bị rách hào quang, nên con xin nhờ Chú và các BT Nhí kiểm tra giùm hào quang của con và xin hàn lại nếu nó bị rách. Vì con cũng cảm giác có phần vô hình nào đó ra vô trong người con, nhưng tuyệt đối là con không bao giờ để xảy ra những chuyện như lên đồng lên cốt,... vì con rất ghét những việc đó.
Cách sống của mình đều chiêu cảm (gọi là: bắt ấn triều thỉnh) những cõi giới chung quanh mình. Nó chỉ là thói quen, thay đổi được những thói quen này thì sẽ không còn ai theo mình nữa.
4) Trước đây đọc tin thấy rất nhiều người đã được các BT Nhí độ cho Cửu Huyền Thất Tổ lên Thượng Phẩm Thượng Sanh mà ham, con cũng rất muốn CHTT của gia đình mình được như vậy nhưng chưa dám nói (vì thấy Chú và các BT Nhí quá bận rộn với việc cứu độ chúng sanh), nên sẵn bài viết này con xin đăng ký luôn, khi nào có đợt độ CHTT cho các thành viên trong diễn đàn thì con xin Chú và các BT Nhí tiện tay giúp gia đình con luôn
Con viết ở đây thì Nhí hay quên lắm. Con ghi vào mục chia vui như người ta đi thì Nhí sẽ làm cho con.
5) Vì sao con lại bị những chuyện khác với người bình thường vậy chú? Chắc kiếp trước con đã làm gì hoặc đã nguyện gì,... hả Chú? Xin chú nói rõ cho con hiểu với.
Con cảm ơn Chú và các BT Nhí rất nhiều
Hào quang rách, y như là mở cửa: bụi rác nó vào. Ở đây, Tha Hóa Tự Tại nó không có tha đâu.