Thầy ơi,
Tối qua con nằm dợt rồi con ngủ luôn. Gần sáng con có hai giấc mơ.
Giấc mơ đầu tiên lộn xộn, nhưng con nhớ rõ nhất là khúc này : trong một cái tủ lưới/kiếng của nhà con có con gì đó nhìn giống con kỳ nhông, nhưng da nó có vảy nhuyễn như rắn, ngũ sắc "hơi bị đẹp". Nó xổng ra khỏi cái tủ đó, tuy có mấy người xung quanh ( Ba con - đã mất, chị con, người nhà ) nhưng chỉ có mình con là đi tìm bắt nó. Nó xổng ra co giò chạy nhanh, trốn giỏi, con cởi áo khoác ra trùm nó. Tay trái con túm ngay họng, tay phải túm ngay hông, vẫn bằng cái áo. Con đè nó xuống nền nhà.
Con vật này kỳ dị : trong tủ thì nhỏ bằng con kỳ nhông, xổng ra thì lớn dần, chiều dài tính cả đuôi thì gần 1 sải tay con, cái mình không thôi chắc cỡ 3kg ( cái này là con so với con chó 3kg nhà con

). Nó vẫn lóng lánh màu. Cái mặt giống mặt khủng long T-Rex ( bạo chúa ), cái miệng đầy răng nhọn hoắt, hàm vuông, cái vành mỏ cũng vuông như mấy con kỳ lân. Nhìn rất hung dữ.
Con hò hét kêu mọi người nhanh lấy cái rổ nhựa có nắp cho con nhốt nó vô, nó mạnh và vùng vẫy liên tục, con đang loay hoay đè nó dưới nền thì nó quay đầu lại cạp con một miếng ngay bàn tay trái - tay đang đè cổ nó- ngay chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. Con không đau, không chảy máu, nhưng cảm giác rất rõ. Mà con cũng không sợ nó gì hết từ đầu chí cuối, tỉnh bơ làm việc phải làm. Và con nhốt nó vô cái giỏ nhựa vuông có nắp. Chị con còn bỏ thêm nhiều hộp sữa tươi vô đó để cho nó uống, con thò tay vô vứt ra hết. Nó nằm im le lưỡi nhìn con khè khè... khuôn mặt hết hung tợn.
Sau đó là giấc mơ thứ hai :
Con đi xe đạp trong một con hẻm lớn, vắng tanh, tối đen đặc. Con đường thì rào rạo đá sỏi. Con cứ nhắm phía trước mà đạp xe dù không thấy gì hết. Được một xíu thôi thì thấy phía trước xa xa có ánh sáng vàng. Đạp thêm chút nữa thì ánh sáng gom lại một chỗ rõ hơn tí xíu. Đạp thêm chút nữa con thấy như ánh sáng này phát ra từ ô cửa sổ nhà người ta. Con cứ đạp hướng về phía đó, dù con bắt đầu đạp xe mạnh hơn nhưng vận tốc không đổi, cứ đều đều. Rồi con tới gần hơn chút nữa, tính theo khoảng cách trong giấc mơ, trong hẻm đó, thì con thấy chiều dài còn cỡ cách 2 ngôi nhà nữa , cái ánh sáng đó gom lại thành... ngọn lửa của con. Tuy chưa rõ đường nét nhưng con vẫn nhận ra và reo lên trong đầu : đề mục đó, ngọn lửa đó ! Chừng vài giây là con tỉnh giấc.
Thầy ơi, thúc dậy rồi mà người con nó mỏi nhừ như là đêm qua đi vật lộn thiệt với cái con kỳ lạ đó quá Thầy. Thầy khỏe thì coi dùm con nha Thầy.....