Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chập chững-juicy tập

Bắt đầu bởi juicy, Th7 14, 2011, 02:18 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

juicy

#15
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 11, 2012, 07:20 AM
Trích dẫn
Nếu muốn sám hối với ai thì con mường tượng ra mặt họ rồi sám hối
Con làm nháp vài lần như vậy, và sau đó là can đảm sám hối thiệt với người đó luôn. Thì nó xóa đi rất là nhiều điều u uẩn khác mà chính mình lại không ra nói được!

Con sám hối vì đôi khi hàng ngày có lỗi với ai thì có thể nháp rồi đi xin lỗi nhận lỗi. Còn đôi khi thấy khó khăn bình thường trong cuộc sống do va chạm ai đó, con mới tự nhủ chắc do mình có tội chi với họ lâu rồi rồi về nhà sám hối. Chứ thật ra mình chả đụng chạm chi họ ở hiện tại, mà đi sám hối thật, họ tưởng mình bị gì mất ;D

Trích dẫn
Nhất là con dùng công thức giải trừ oan gia, và tất nhiên là có tâm lực càng mạnh thì càng có kết quả (Tam Thiền là kết quả tức thời luôn đó) ;D ;D ;D tuy nhiên, khi tâm lực yếu mà lại bị gấu nó rượt thì cách này cũng linh lắm:

Thực Hiện:
1. Quán ra một ông Phật qua cách niệm danh hiệu của Ngài
2. Quán ra chính mình đang ngồi bên tay phải của Ngài
3. Quán cho ra người kia lại ngồi bên tay trái của Ngài.
4. Thế nào cho cả ba người tạo thành một tam giác đều. Với đỉnh cao nhất là Đức Phật.

Tác Pháp:
a. Đọc trong tâm: Xin Thầy giải oan cho con về việc này (kể ra), khi đọc như vậy thì tác ý phóng một tia sáng từ (ajna) đầu mình lên Đức Phật.
b. Phản ứng tự nhiên của Đức Phật là Ngài chấp nhận bằng cách cũng phóng hào quang từ Ajna của Ngài vế hướng đối tượng (bên phe kia).
c. Khi con thấy tia sáng thứ hai này thì con nối thêm một tia từ phía con qua bên kia luôn.
d. Giử linh ảnh này càng lâu càng tốt.

Kết quả:
Sáng hôm sau, con thấy người kia có cử chỉ đẹp với con liền! ;D ;D ;D

Tại sao?
Con làm được là vì con có ăn ngay nói thật, và có hiếu.
Còn không thì không thể nào phép lạ này lại có thể xảy ra như trên đâu nghe!

Con hỏi lại cho kĩ thôi, nghĩa là công thức giải oan là công thức chú ghi, còn cho tâm lực yếu thì "cách linh lắm" là mường tượng nháp cái mặt người kia phải không chú? Còn ăn ngay nói thật kiểu hstd là tìm một người mà mình luôn nói thật, thế có thể có hơn một người mà mình nói thật đề tài khác nhau không ạ? Không phải là nói dối với người kia, chỉ là khác đề tài ;D

Trích dẫn
Trích dẫn
Khi nào chú khỏe chú trả lời con với hén, còn chú chưa khỏe thì cho bàn phím nó hở chú không gõ được luôn ;D
Chú hơi đừ, nhưng bàn phím nó vẫn nằm yên cho chú gõ đó con  ;D ;D ;D

Haiz, tâm lực chưa mạnh nó thế đó ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

#16
Con ghi lại kẻo quên, kể lể thôi ạ.

Hôm qua từ bus về nhà con vừa đi bộ vừa mường tượng ngọn lửa trước mặt...cho vui ;D Không thấy gì nhưng con thấy vui, rồi đột nhiên bị lạnh nhưng chắc là ...gió ; Tối về con tập tí, nhủ là 30' thôi tại mệt mai còn đi làm. Con nằm xí thì quán thấy lửa nó mờ mờ, khi thấy mệt mở mắt ra thì 30' thật (dù tưởng như nhanh hơ). Người con đơ khoảng 5' mới hết, không nhấc nổi chân liền.

Mai lại lên chỗ làm, lúc trong toilet con nhìn vào đoạn tường, mở mắt ngắm ngọn lửa coi sao. Con tập trung thì thấy mắt mình như tự nó lé ;D ;D, rồi ngọn lửa hiện ra. Đầu tiên như kiểu tất cả chung quanh đều mờ, riêng điểm con tập trung thì rõ, và cái khoảng rõ đó nó rõ ràng hình ngọn lửa, cân đối như người mẫu ;D Con tác ý cho nó vàng và niệm Hỷ Lạc, nó vẫn giữ hình dạng đó và chỉ hơi ngả màu vàng kem mờ mờ. Lúc đó con hơi nghẹt thở và tức ngực, nhưng không khó chịu mà vui vui. Kế đó con nhắm mắt và ngọn lửa mập mờ hơn, ko rõ nét. Rồi con hồi hướng và nghĩ về cháu con, là đứa bé trong bụng chị Vân chị dâu con, và hồi hướng mà thương nó lắm. Hy vọng có chút gì đó là "ổng" cảm nhận được.

Chiều nay chờ bus thấy một người bị bó chân tự đi bằng xe đẩy một chân trong mưa, dù giỏ xe có cái dù, tự dưng con thấy thương lắm. Thường thì con chỉ thấy tội và thông cảm, nhưng lúc đó con lạnh cả người (con biết không phải vì mưa lạnh) và một cách vô thức suýt ứa nước mắt luôn, nó xảy ra rất nhanh. Chắc con tập nên nó nhạy cảm hơn :)

Con mở mắt thế có bị gọi là chế chiêu không chú? Con chỉ là thấy vui vui thích thích nên ưng mường tượng ngắm "em nó" thôi. Nếu là không nên thì con dừng ;D ;D ;D.

Con dọt ạ^_^
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Rancon


Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th4 03, 2012, 09:33 PM
Con ghi lại kẻo quên, kể lể thôi ạ.

Hôm qua từ bus về nhà con vừa đi bộ vừa mường tượng ngọn lửa trước mặt...cho vui ;D Không thấy gì nhưng con thấy vui, rồi đột nhiên bị lạnh nhưng chắc là ...gió ; Tối về con tập tí, nhủ là 30' thôi tại mệt mai còn đi làm. Con nằm xí thì quán thấy lửa nó mờ mờ, khi thấy mệt mở mắt ra thì 30' thật (dù tưởng như nhanh hơ). Người con đơ khoảng 5' mới hết, không nhấc nổi chân liền.

Mai lại lên chỗ làm, lúc trong toilet con nhìn vào đoạn tường, mở mắt ngắm ngọn lửa coi sao. Con tập trung thì thấy mắt mình như tự nó lé ;D ;D, rồi ngọn lửa hiện ra. Đầu tiên như kiểu tất cả chung quanh đều mờ, riêng điểm con tập trung thì rõ, và cái khoảng rõ đó nó rõ ràng hình ngọn lửa, cân đối như người mẫu ;D Con tác ý cho nó vàng và niệm Hỷ Lạc, nó vẫn giữ hình dạng đó và chỉ hơi ngả màu vàng kem mờ mờ. Lúc đó con hơi nghẹt thở và tức ngực, nhưng không khó chịu mà vui vui. Kế đó con nhắm mắt và ngọn lửa mập mờ hơn, ko rõ nét. Rồi con hồi hướng và nghĩ về cháu con, là đứa bé trong bụng chị Vân chị dâu con, và hồi hướng mà thương nó lắm. Hy vọng có chút gì đó là "ổng" cảm nhận được.

Chiều nay chờ bus thấy một người bị bó chân tự đi bằng xe đẩy một chân trong mưa, dù giỏ xe có cái dù, tự dưng con thấy thương lắm. Thường thì con chỉ thấy tội và thông cảm, nhưng lúc đó con lạnh cả người (con biết không phải vì mưa lạnh) và một cách vô thức suýt ứa nước mắt luôn, nó xảy ra rất nhanh. Chắc con tập nên nó nhạy cảm hơn :)

Con mở mắt thế có bị gọi là chế chiêu không chú? Con chỉ là thấy vui vui thích thích nên ưng mường tượng ngắm "em nó" thôi. Nếu là không nên thì con dừng ;D ;D ;D.

Con dọt ạ^_^

Không! ;D ;D ;D con nói là con tăng thêm sự nhạy cảm là đúng 100%. Như vậy là lạng quạng sắp ăn mừng rồi đây! Hehehe. ;D ;D ;D

juicy

"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

nhà binh

NB chuẩn bị câu chúc chờ ...Chu (juicy)
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

juicy

Mấy hôm nay con dợt lui tới tới lui phần chú bảo, vẫn là quán ngọn lửa, lửa chưa ra rõ thì nó dẫn mình vào các vùng không gian đó. Và con niệm trong tâm nơi mình muốn tới. Rồi con vẫn "Chuẩn bị, Thuận thứ, Cận hành, Chuyển tánh...An chỉ, An chỉ thế. Cứ làm thế rồi thấy không gian phía trước nó sáng và hơi trắng. Con vẫn niệm Thanh Tịnh, Thanh Tịnh.... và chắc vì độ tập trung nên lại bị nghẹt thở. Rồi con tác ý quay lại quán ngọn lửa. Một tí thôi ạ.

Mấy tuần nay khi nào rảnh con tập thì là ra thế. Tất nhiên cũng có hên xui chơi trò "Phật tánh..." dù chưa thấy đâu ;D ;D ;D Hồi tối con có tác ý Hỷ lạc, rồi trước khi xả cũng chơi trò đó. Trong một tích tắc, có lẽ do con bơm cái vui trong người, con như thấy Đức Phật mỉm cười với con vậy, trong tâm tưởng hay sao ý con không rõ. Con thấy ánh sáng như ánh sáng lúc con vào sâu, cũng một tích tắc. Rồi con ngủ tít mù:">

Con tập sao rồi chú? Con cứ dợt lui tới như vậy tiếp ha chú?
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th4 29, 2012, 12:48 PM
Mấy hôm nay con dợt lui tới tới lui phần chú bảo, vẫn là quán ngọn lửa, lửa chưa ra rõ thì nó dẫn mình vào các vùng không gian đó. Và con niệm trong tâm nơi mình muốn tới. Rồi con vẫn "Chuẩn bị, Thuận thứ, Cận hành, Chuyển tánh...An chỉ, An chỉ thế. Cứ làm thế rồi thấy không gian phía trước nó sáng và hơi trắng. Con vẫn niệm Thanh Tịnh, Thanh Tịnh.... và chắc vì độ tập trung nên lại bị nghẹt thở. Rồi con tác ý quay lại quán ngọn lửa. Một tí thôi ạ.

Mấy tuần nay khi nào rảnh con tập thì là ra thế. Tất nhiên cũng có hên xui chơi trò "Phật tánh..." dù chưa thấy đâu ;D ;D ;D Hồi tối con có tác ý Hỷ lạc, rồi trước khi xả cũng chơi trò đó. Trong một tích tắc, có lẽ do con bơm cái vui trong người, con như thấy Đức Phật mỉm cười với con vậy, trong tâm tưởng hay sao ý con không rõ. Con thấy ánh sáng như ánh sáng lúc con vào sâu, cũng một tích tắc. Rồi con ngủ tít mù:">

Con tập sao rồi chú? Con cứ dợt lui tới như vậy tiếp ha chú?
Cứ y chang như vậy đi. 70% thôi đó nghe con  ;D ;D ;D

juicy

Sáng nay con tập, y lời là chấn chỉnh ngọn lửa. Lửa vàng, sáng, nhưng chung quanh lại bị viền đỏ, còn tác ý cho nó hết thì "hình như" nó vàng hết(hình như là vì sáng con còn mơ ngủ nên nửa tỉnh nửa mơ ạ).

Mà chú ơi con hôm qua ngồi bus tập, khi chưa vô xê lắm mà tập trung một điểm thì có hình ngọn lửa nhưng mà màu đen hoặc tím đen (chung quanh hơi sáng). Ban đầu con nghĩ là do ngồi xe nên ánh sáng mặt trời rọi vào mắt. Đến một lúc sau khi tác ý lửa vàng thì không gian chung quanh lại càng sáng (lúc này con biết không phải do mặt trời). Nhưng ngặt nỗi là nó sáng quá nên con lại không thể thấy ngọn lửa màu vàng, mà như cái ánh sáng chiếu về phía con nó sáng làm lóa mất ngọn lửa-dù tâm con vẫn để ý về phía một điểm mà con muốn ngọn lửa xuất hiện ở đó (con không biết viết vậy có khó hiểu không??)

Mà, con biết là chỉ nên chấn chỉnh ngọn lửa nhưng đôi khi lửa chưa ra mà con vẫn có cái cảm giác vào không gian khác ạ, con sợ ảo giác hay tự kỉ quá :( Với lại lâu lâu con có cảm xúc mạnh về cái gì là cả người con bị ớn lạnh cực, chắc không phải còn THTT lởn vởn chứ chú? ;D Tại tối qua nằm mơ thấy rắn đuổi, ban đầu con sợ. Sau đó nghĩ việc gì sợ, niệm phật. Được hai ba tiếng thì phía trên trời đằng sau mấy dãy nhà con thấy đức phật như tượng màu trắng sáng, to lớn, từ ngực trở lên. Con hết sợ. Con nghi mấy ông THTT chơi khăm con lắm (?)

"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

 ;D

Con vừa mới quơ xong, nhắm mắt. Nửa buổi đầu thì vừa tập vừa quán, sau đó thấy lửa sáng mờ (và nó chưa bao giờ rõ :-\) thì cái tâm con nó nhẩm QQT. Con vừa thấy ánh sáng vừa tập. Thế nào mà bài thầy và TLH viết về cái lỗ đen và tia mặt trời gì đó nó xẹt qua đầu con. Con thì nghĩ, mình chưa thấy được gì như nhiều bạn, cũng không biết làm được gì không hay là lại ảo tưởng, nhưng kệ, cứ làm  :D. Thế rồi con tác ý con mà vỗ tay cái bẹt là cái tia nó tắt, xong con mà hùm con thổi cái phù là thổi mấy cái tia đó đi ngheo  :D Thế rồi còn vừa tập vừa tác ý một lúc dù trước mắt chỉ sáng sáng và không có gì khác. Khi nào VTC mà nhắm mắt là người con cũng tự xoay 360 độ và di chuyển một chút. Con tập chậm dần rồi chơi câu công thức Phật tánh... tiếp  :D :D :D :D

Thế rồi tới một lúc cuối thì tự con cảm thấy đủ, vỗ tay cái bộp thổi cái phù cho tia mặt trời nó tắt ;D, rồi dừng. Nhưng mà có đà hay sao í, con đứng thế tập luôn. Đầu hớp hớp ngẩng lên trên trời, vẫn sáng chói lóa nhưng có tập trung dồn vào một điểm. Rồi còn tác ý xả thì cái đầu cúi xuống nhưng nó ko dừng mà tiếp tục cúi như gập đầu í. "Phía dưới ấy", cái thấy của con, là một vùng sáng trắng. Con nhìn một lúc thì con xả. À mà có niệm hỷ lạc nữa. Nhìn vào gương thì mặt đơ đơ nhưng miệng thì cười mỉm một lúc mới hết.
Con chạy tới nhìn ảnh ông Phật trên bàn thờ, dụ ổng cười ;D, nhắm mắt lại thì cái đầu nó tự hớp hớp ngẩng lên chỗ sáng sáng mấy giây, rồi con mở mắt chạy tới viết bài.

Thầy ơi, tập VTC rồi tác ý tới cái lỗ đó, có tới được không? Sức con chưa có gì mà ưng phụ mọi người thổi phù phù cho mấy tia nó đi, có tác dụng gì hông?
Mà dù không có gì thì cũng không sao, con vẫn cứ thấy vui.  :D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

Hăng quá tập tiếp, nghẹt thở thí mồ. Sợ thì sợ nhưng đừng sợ cái sợ của mình. ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Rancon


juicy

Hì, từ đó tới giờ không tập tành được gì. Tình trạng của con tự nhiên liên tưởng tới anh Vĩ: buồn và bi thảm hóa cuộc đời. Biết là ác nghiệp nó xúi đó mà không làm gì được. Nghe Mun bảo cái buồn và cô đơn của con nó còn thu hút mấy linh hồn buồn tới. Đêm trước thấy có người thật, không thấy mặt thôi. Khi đó không sợ, giờ nghĩ lại mới ớn :(.

Con viết ra vậy nghe giống than vãn quá, mà than vãn thiệt ;D Thôi thì cố được tí nào thì cố :)
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Rancon