Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:10 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con mơ thấy chấm đỏ  (Đọc 2033 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 17-07-2011, 10:05 PM

Thầy ụi,    Grin

Trong 2 tuần gần đây thì con hay mơ thấy mình tập cái chấm đỏ, và có hôm thì nó ra cái chấm đỏ rất là tươi và rất lâu, con tập cho đến khi chỉ nhắm mắt là thấy chấm đỏ liền. (mơ ý ạ  Grin), rồi dưới cái chấm đỏ hiện lên một cái khiên đồng cổ, nó xoay theo chiều kim đồng hồ, hiện lên mặt đức Phật, rồi các dòng kinh bằng chữ Phạn. lúc đó con nghĩ là đây ko phải đề mục, nên con ko muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, con quán cái chấm đỏ tiếp.

Có lần con mơ đứng cạnh Thầy nhìn lên bầu trời đêm và thấy cái chấm đỏ to như mặt trời, cái mặt trời nhỏ lại thành cái chấm đỏ, sau đó thầy nói con nhìn lên bầu trời thì con thấy pháo hoa nổ lung tung rất là đẹp. Đang vui thì có cái máy bay nó nhe răng cười như kiểu con cá mập trong phim hoạt hình, bay vào để bắn súng vào mẹ con. Trong mơ thì con bik đây là nghiệp, và con tìm cách để đưa mẹ con đi trốn.

Có hôm con mơ thấy chiến tranh khi đang ở trường học, rồi con thấy giận nhau với chồng, vì lo chiến tranh rất nguy hiểm nên con đạp xe về nhà để tìm mẹ con, con cố tăng tốc mà nó vẫn chỉ đều đều, con cố gắng niệm phật quán chấm đỏ trên đường về.

Có hôm vào lúc gần tỉnh dậy buổi sáng thì con mơ thấy chấm đỏ phát sáng thành ánh sáng ở ngay Ajina của con.

Hôm qua thì con cũng mơ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao để tìm cái chấm đỏ, con luyện nhìn ra vì sao xa nhất và đè lên đó cái chấm đỏ và câu niệm Phật. Bên cạnh có một số người lạ cũng đang tập theo cách của hstd. Con biết vậy nhưng cũng ko làm quen vì con đang tập cái chấm đỏ của con.

Tóm lại chỉ có mơ thui ạ, còn lúc tập thì con vẫn chưa thấy gì hết.

Khi nào Thầy khoẻ thì chỉ giúp con với ạ.  Cheesy

Con DN
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 18-07-2011, 06:03 AM

Mừng cho con lấy lại thăng bằng nhanh như vậy. Tuy nhiên con nên chờ một thời gian nữa rồi hằn nghiên cứu nghe.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #2 vào lúc: 18-07-2011, 07:49 AM

Dạ, con rõ rồi ạ. Cũng nhờ Thầy nên con mới được như vậy, con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ.  Thầy giữ sức khỏe nha Thầy.  Kiss Cheesy

Con DN

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.517 seconds với 19 câu truy vấn.