Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con juicy mơ

Bắt đầu bởi juicy, Th7 25, 2011, 05:01 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

juicy

Con vào méc cái thôi ạ. Dạo này hình như bọn THTT nó lân la gần con lại hay sao í. Tối con hay mơ này nọ, rồi có khi mơ nó cho con chè free tại bán gần hết, rồi con sực tỉnh. Nhớ ra thầy dặn không nên lấy gì ai tặng trong mơ, nên con cố ngủ lại để...mang trả họ=.=
Rồi giấc mơ gần đây lại hay thấy con trai, con gái vì còn tham dục. Hic, con sợ đang đi thụt lùi quá.
Con biết là chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ mà nhấn ga theo đề mục cho THTT ngửi khói thôi ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th2 24, 2012, 12:51 AM
Con vào méc cái thôi ạ. Dạo này hình như bọn THTT nó lân la gần con lại hay sao í. Tối con hay mơ này nọ, rồi có khi mơ nó cho con chè free tại bán gần hết, rồi con sực tỉnh. Nhớ ra thầy dặn không nên lấy gì ai tặng trong mơ, nên con cố ngủ lại để...mang trả họ=.=
Con tập cái thói quen này rất là hay đó. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Rồi giấc mơ gần đây lại hay thấy con trai, con gái vì còn tham dục. Hic, con sợ đang đi thụt lùi quá.
Không có phải như vậy đâu, khi nào con khỏe thì tự nhiên nó như vậy. Không có gì là tội với lỗi ở trong này.
Chuyện hormone nó tiết ra trong máu thì con bị say vậy thôi!

Nhưng có cách làm cho nó hết say:
Khi nó gần tới cái chu kỳ, con biết qua cảm nhận, thì con nhấn ga dợt. Khi con dợt thì nó xài những cái dư đó rồi thì con sẽ tỉnh queo luôn.  ;D ;D ;D

Nhưng, vì đây là thói quen mới, nên con nên dợt tới, dợt lui hoài thì óc của con nó sẽ giao hàng đúng chỗ (ý là hormone nó giúp con dợt ngon lành hơn mà ít có cố gắng) hơn người bình thường.
Trích dẫn
Con biết là chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ mà nhấn ga theo đề mục cho THTT ngửi khói thôi ;D
Đúng 100% ;D

juicy

#17
Con dợt có xíu rồi mơ, cũng không nhớ hết.

Con mơ thấy như mình đang đứng trước cổng một ngôi chùa nhìn xuống. Ban đầu nó bằng phẳng với chung quanh rồi ngày nó càng nâng cao dần, lối lên nó thành bậc thang,  và ngày càngnthu hẹp dần. Cảnh vật hai bên từ thành phố đẹp đẽ chuyển từ từ thành làng mạc và cuối cùng chỉ còn là cây cỏ hai bên. Vì lối đi càng nhỏ nên dòng người đi về hướng chùa, tức là hướng con càng ngày càng ít. Rồi trước mặt con hiện ra 6 hòn bi
màu khác nhau. Có một đứa nhỏ, ko rõ trai gái, phải bốc trúng màu xanh dương rồi con tác ý cho nó bốc trúng để chữa bệnh cho mẹ nó gì đó. Rồi tron tâm bảo con quán hòn bi màu xanh dương thì con quán. Nhớ ra đề mục của mình là ngọn lửa thì con quán ngọn lửa, nó cũng ra được một tí dù màu chưa vàng đậm, nhạt thôi. Rồi tự nhiên trong một giây hay ngắn hơn, một cảnh hiện ra trước mặt con hình như là cây cối trước nhà con ở VN. Nó như là có một lỗ khoét trước mặt và con nhìn thấy chỉ một góc cảnh vậy. Rất nhanh nó biến mất. Một lúc sau con thấy gì đó ko ổn, con ko nhớ, con quán cái ấn hộ thân như con thấy trong ảnh diễn đàn, nó ra mớ mờ màu trắng. Con chỉ kịp chạm đỉnh đầu, miệng với hai bên vai thì phải.

Rồi nếu cảm giác có người chung quanh thì con quán cái ấn trước mặt. Có cả anh BĐ ra, ai như ổng thôi. Con cũng nghi và giữ cái ấn, là cái con quán.  Lúc này con biết con đang nằm ở bộ salon trong nhà. Những khi con làm cái này là lúc đang muốn tỉnh nhug người cứng đơ, cảm giác như cũng gần nửa tiếng mới hết đơ người. Chân thì mồ hôi và tay thì lạnh, tay phải con kê dưới đầu từ bao giờ nên tê. Có lẽ vì thế mà khó dậy.

Trong mơ thì con quán ngọn lửa và cái ấn để thoát. Còn để tỉnh dậy con dùng cây nhà lá vườn là ... nhắm nghiền mắt. ;D trướcnkhi tỉnh con cũng tác ý là xả thiền đã, tại con mơ mà biết và gần như là tỉnh.  có một điều là khi mơ hôm nay con thấy muốn quán ra gì nó dễ hơn, chỉ cần tác ý là ra lửa mờ mờ, hòn bi xanh hay cái ấn mờ mờ. Khi ra lửa con tác ý giữ và tô vàng, lúc đó con tưởng con đang tỉnh, nhưng sau lại bị phân tâm, ý quán hòn bi xanh chả hiểu vì sao, như có một ý nghĩ bảo mình thế (nghi mấy ông THTT chơi dại lắm ;D ). Khi quán cái ấn thì lại như có ai nói bên tai tác dụng của cái ấn tức cười lắm ạ.

Giờ thì con bật dậy đc và lên viết lại, chắc lung tung lắm, con cười huề vốn con đi ra đây ;D

----

Lên lại ;D Giờ con nghiệm lại thấy giấc mơ có vẻ vẫn random, chắc có mùi sân hận. Mấy hôm trước con hay nóng tính vặt. Với lại cái ấn mà trong mơ con quán thì nó trong, 3D nhưng rỗng và trắng hơi nghiêng sang xanh dương, chưa phải vàng. Có thể chỉ là một giấc mơ random ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

Con không biết đây phải công phu không, cứ ghi ra vậy.

Tối qua con tập như thường, lửa suýt ra như thường :(, có hình có dạng mà mờ tịt. Con đọc QQT, không gian sáng và sâu, rồi con cảm thấy như là mình có thể đi quá khỏi nó luôn nhưng con tự nhủ tập theo lời thầy cho nó vững đã. Rồi con niệm thanh tịnh và quán đề mục. Dạo này con ít có bạn bè hoặc hay nói ra gì đó bị hiểu lầm rồi họ xa con luôn, nên con có xin sám hối vụ đó.

Sau đó ngủ, con mơ thấy con và bạn bè, đồng nghiệp leo lên một ngọn núi để tới một gian phòng gì đó. Mục đích chuyến đi là để làm tiệc, ăn mấy con gì đó còn sống mà ghê lắm. Nó như mấy con mực nhiều vòi nhỏ nhỏ, treo dày đặc khắp bức tường, nhìn ghê lắm ạ. Không hiểu sao trong mơ con không thấy ghê! Rồi mọi người làm nghi lễ gì mà nằm xuống mà nhắm mắt. Con thì muốn nằm nhắm mắt, để quán. Trong mơ con tưởng tượng ra rất nhiều cái hoa sen vàng nhỏ nhỏ bọc mấy con đó để đưa nó lên trển. Con làm một bức tường hai lần cho chắc, lần lượt hết bốn bức rồi trên trần. Nhiều nhiều hoa sen vàng là trong tâm tưởng thôi chứ không phải con quán ra. Khi con mở mắt thì thấy mấy con đó hoặc là biến đâu mất, hoặc chỉ là trong bức ảnh, hoặc chỉ là mấy con đã chết mà xác nó khô luôn.

Hết cảnh đó, con mơ thấy đang ở nhà Việt Nam, và mấy người bạn thân tới chơi, nhiều nhóm. Rồi con thấy họ chào con vui vẻ và nhà con như có dịp cúng giỗ gì đấy và mời bạn bè đồng nghiệp con vào ăn. Nhà rất đông đúc và vui.

Tới đây hết ạ.
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th2 25, 2012, 06:05 PM
Con dợt có xíu rồi mơ, cũng không nhớ hết.

Con mơ thấy như mình đang đứng trước cổng một ngôi chùa nhìn xuống. Ban đầu nó bằng phẳng với chung quanh rồi ngày nó càng nâng cao dần, lối lên nó thành bậc thang,  và ngày càngnthu hẹp dần. Cảnh vật hai bên từ thành phố đẹp đẽ chuyển từ từ thành làng mạc và cuối cùng chỉ còn là cây cỏ hai bên. Vì lối đi càng nhỏ nên dòng người đi về hướng chùa, tức là hướng con càng ngày càng ít. Rồi trước mặt con hiện ra 6 hòn bi
màu khác nhau. Có một đứa nhỏ, ko rõ trai gái, phải bốc trúng màu xanh dương rồi con tác ý cho nó bốc trúng để chữa bệnh cho mẹ nó gì đó. Rồi tron tâm bảo con quán hòn bi màu xanh dương thì con quán. Nhớ ra đề mục của mình là ngọn lửa thì con quán ngọn lửa, nó cũng ra được một tí dù màu chưa vàng đậm, nhạt thôi. Rồi tự nhiên trong một giây hay ngắn hơn, một cảnh hiện ra trước mặt con hình như là cây cối trước nhà con ở VN. Nó như là có một lỗ khoét trước mặt và con nhìn thấy chỉ một góc cảnh vậy. Rất nhanh nó biến mất. Một lúc sau con thấy gì đó ko ổn, con ko nhớ, con quán cái ấn hộ thân như con thấy trong ảnh diễn đàn, nó ra mớ mờ màu trắng. Con chỉ kịp chạm đỉnh đầu, miệng với hai bên vai thì phải.

Rồi nếu cảm giác có người chung quanh thì con quán cái ấn trước mặt. Có cả anh BĐ ra, ai như ổng thôi. Con cũng nghi và giữ cái ấn, là cái con quán.  Lúc này con biết con đang nằm ở bộ salon trong nhà. Những khi con làm cái này là lúc đang muốn tỉnh nhug người cứng đơ, cảm giác như cũng gần nửa tiếng mới hết đơ người. Chân thì mồ hôi và tay thì lạnh, tay phải con kê dưới đầu từ bao giờ nên tê. Có lẽ vì thế mà khó dậy.

Trong mơ thì con quán ngọn lửa và cái ấn để thoát. Còn để tỉnh dậy con dùng cây nhà lá vườn là ... nhắm nghiền mắt. ;D trướcnkhi tỉnh con cũng tác ý là xả thiền đã, tại con mơ mà biết và gần như là tỉnh.  có một điều là khi mơ hôm nay con thấy muốn quán ra gì nó dễ hơn, chỉ cần tác ý là ra lửa mờ mờ, hòn bi xanh hay cái ấn mờ mờ. Khi ra lửa con tác ý giữ và tô vàng, lúc đó con tưởng con đang tỉnh, nhưng sau lại bị phân tâm, ý quán hòn bi xanh chả hiểu vì sao, như có một ý nghĩ bảo mình thế (nghi mấy ông THTT chơi dại lắm ;D ). Khi quán cái ấn thì lại như có ai nói bên tai tác dụng của cái ấn tức cười lắm ạ.

Giờ thì con bật dậy đc và lên viết lại, chắc lung tung lắm, con cười huề vốn con đi ra đây ;D

----

Lên lại ;D Giờ con nghiệm lại thấy giấc mơ có vẻ vẫn random, chắc có mùi sân hận. Mấy hôm trước con hay nóng tính vặt. Với lại cái ấn mà trong mơ con quán thì nó trong, 3D nhưng rỗng và trắng hơi nghiêng sang xanh dương, chưa phải vàng. Có thể chỉ là một giấc mơ random ;D
Con nhận xét hay hết chê luôn  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th6 05, 2012, 12:49 AM
Con không biết đây phải công phu không, cứ ghi ra vậy.

Tối qua con tập như thường, lửa suýt ra như thường :(, có hình có dạng mà mờ tịt. Con đọc QQT, không gian sáng và sâu, rồi con cảm thấy như là mình có thể đi quá khỏi nó luôn nhưng con tự nhủ tập theo lời thầy cho nó vững đã. Rồi con niệm thanh tịnh và quán đề mục. Dạo này con ít có bạn bè hoặc hay nói ra gì đó bị hiểu lầm rồi họ xa con luôn, nên con có xin sám hối vụ đó.

Sau đó ngủ, con mơ thấy con và bạn bè, đồng nghiệp leo lên một ngọn núi để tới một gian phòng gì đó. Mục đích chuyến đi là để làm tiệc, ăn mấy con gì đó còn sống mà ghê lắm. Nó như mấy con mực nhiều vòi nhỏ nhỏ, treo dày đặc khắp bức tường, nhìn ghê lắm ạ. Không hiểu sao trong mơ con không thấy ghê! Rồi mọi người làm nghi lễ gì mà nằm xuống mà nhắm mắt. Con thì muốn nằm nhắm mắt, để quán. Trong mơ con tưởng tượng ra rất nhiều cái hoa sen vàng nhỏ nhỏ bọc mấy con đó để đưa nó lên trển. Con làm một bức tường hai lần cho chắc, lần lượt hết bốn bức rồi trên trần. Nhiều nhiều hoa sen vàng là trong tâm tưởng thôi chứ không phải con quán ra. Khi con mở mắt thì thấy mấy con đó hoặc là biến đâu mất, hoặc chỉ là trong bức ảnh, hoặc chỉ là mấy con đã chết mà xác nó khô luôn.

Hết cảnh đó, con mơ thấy đang ở nhà Việt Nam, và mấy người bạn thân tới chơi, nhiều nhóm. Rồi con thấy họ chào con vui vẻ và nhà con như có dịp cúng giỗ gì đấy và mời bạn bè đồng nghiệp con vào ăn. Nhà rất đông đúc và vui.

Tới đây hết ạ.
Hể mà thấy cảnh vui tươi thì tâm con nó tinh tấn. Tuy nhiên, chi tiết nhỏ này thì con nên không quên nó:

Cảnh có trai, có gái ---> là tâm còn tham dục.