Kính Bác Ốc Sên, Chào ACE thân mến
Mấy hôm rày, đọc bài viết của Bác Ốc Sên, Em cứ bần thần, phân vân mãi, mặc dầu ở ĐL từ nhỏ đến giờ, lại là người theo Thầy từ ngày chưa biết gì về Thiền, Tịnh, Mật ....cho đến nay cũng biết võ vẽ đôi điều thế nào là Quán, thế nào là niệm, là công phu...... tóm lại về mặt lý thuyết thì cũng tàm tạm, đủ để trả lời vài câu hỏi đơn giản cho một vài người muốn tìm hiểu ....( còn câu hỏi nào không biết chắc thì xúi họ vào trang mạng HSTD mà tìm câu trả lời.. hí hí bán cái cho Thầy Tibu)
Thưa Bác Ốc sên, cái điều làm em phân vân áy náy ở chỗ, bấy nhiêu năm rồi, cứ lấy mốc từ ngày Thày đi đến nay cũng xấp xỉ hai mươi năm mà cái đề mục của em chưa một lần xuất hiện, (có một lần chợt thấy linh ảnh dạng 3D mừng quá đến hỏi cô V. thì ôi thôi... chỉ là cận định.... và một lần thấy ngọn lửa nhưng nằm ở vị trí âm 60 độ ngọn lửa vừa xuất hiện thì bị thổi tắt ngay, hỏi cô V thì được biết là do quá móng tâm nhưng... phước báu chưa đủ nên THTT nó đánh lừa cho thấy, còn đề mục vừa mới xuất hiện thì mất ngay là do cô V tác động.... hú vía). Lẹt đẹt mãi không qua được số 1, cho nên khi đọc bài viết của Bác, đúng như người ta nói, <có tật thì giật mình,> đọc tới đâu, thì ....nóng người tới đó... xin thú thật, em chính là một, trong số một vài người mà Bác đề cập tới... Bác viết cho nhiều người mà khi đọc cứ như là viết cho em vậy...này nhé, tính từ ngày Thầy đi đến nay, em đã đổi tất cả là...6 chiếc xe, cái mới nhất, tậu cách đây 4 năm.Chưa hết, còn toan tính, lúc nào rảnh sẽ đi học lái xe hơi, âm mưu rằng khi nào đủ sẽ tậu một chiếc....tiếc là bây giờ cũng chưa có thì giờ để học lái... còn nữa cái tính lười thì không chối vào đâu được. Lại nữa, ngày trước, gặp nhau anh em tay bắt mặt mừng, nhưng hôm nay, thú thiệt,.. có một người em chả muốn nhìn, hai người em giảm lòng tin, ba người em chẳng muốn gặp. (và chắc chắn là họ cũng xử lại với em y chang như thế..) ý muốn nói cái tình nó cũng không còn như xưa, (đó là vì chuyện cá nhân thôi mà) còn nữa, cái chuyện...cái chuyện...cứ y như là Bác ở trong bụng em vậy. Em biết là Bác ở ĐL Bác biết chuyện, biết người Bác biết tật xấu của em nên đố mà em dám cãi,...
Tuy nhiên có điều em chưa thông lắm. xin Bác giải thích hộ cho:
1/Bác nói có vài anh em, đã từng ở mức tam thiền, tứ thiền, nhưng xử sự chẳng đúng mực tam tứ thiền,.....điều này theo lý thuyết thì không đúng lắm, vì theo thiển ý của em, thì người có tâm thức ở cấp độ này đã là người khá giỏi, phán đoán sự việc khá chính xác, giới luật rất nghiêm minh. Đề mục xuất hiện rõ ràng và nhu nhuyễn.... Tóm lại, tu tập được đến đây coi như là người được trúng số (cái tính tham của em nó lại lòi ra) độc đắc rồi mà sao lại để tuột đi. Tâm đã phân biệt được đúng sai, ý thức đã biết thế nào là lợi hại thế mà còn hành xử không ngon lành... Điều này em chưa thông lắm, có khi nào cá nhân đó ngộ nhận giữa cái việc Đắc Tam,Tứ thiền với cái nghe l rằng Tam Tứ thiền là như thế, nên đến khi đụng việc thì quên mất bài...

2/Cái chuyện thay xe, Bác nói làm em thêm thẹn, như trên đã nói, từ ngày ấy đến nay em đổi đến cái thứ 6 rồi, vẫn biết là Bác nói đúng tim đen nhưng cái Tâm của em nó chưa có chịu, nó lý luận lung tung, và không chấp nhận điều Bác nói như trên là đúng, (Đây chính là cái lý do khiến bao lâu nay em cứ lẹt đẹt mãi mà không ngoi lên được). Này nhé, hai cái đầu tiên là hai xe đạp, cái tiếp theo là chiếc Vespa - Thầy cho, nhưng năm đó tiền ăn còn thiếu mà tiền xăng thì yếu nên đành biếu lại cho một bạn Lubu khác, (bây giờ nghĩ lại tiếc ơi là tiếc,) chiếc thứ tư mua lại của bác Lengoctao, sau đó vì công việc phải đi làm xa, nhưng không có tiền mua xe xịn nên lại vay tiền mua chiếc Vespa cũ khác....(năm đó loại xe này còn rẻ chứ bây giờ cũ hay mới đều mắc như vàng...) và chiếc hiện nay, là chiếc Phiu Chờ, mua lại từ cửa hàng xe máy cũ, rẻ, "đề mốt" nhưng chạy không thua gì xe đời... xưa/cũ.. nhưng vẫn còn dư sức đưa em đi về trên quãng đường đến nơi làm việc cách dalat 45km.... Tiền mua xe, tất cả đã thanh toán đủ, riêng chiếc vespa Thầy cho thì không có cách nào chuộc lại...bởi vì nó không còn trên cõi đời này nữa....Cái Tâm nó lý luận lòng vòng để nói rằng mình mua xe bằng tiền lao động chính đáng thì chẳng có sao, lại phục vụ cho cái mục đích chính đáng thì.. có sao không Bác.

. Bác nghĩ xem thời buổi này mà đi làm vài chục km bằng xe đạp thì chỉ có anh H bùa... Tóm lại em phân bua chẳng qua là để Bác thông cảm, còn anh chị em khác, thì xin cho em miễn bàn, kẻo không thì bị cho là ....xí xọn. Không biết cái suy nghĩ trên là sai hay đúng
3/Về Tịnh Độ, em không dám bàn, chỉ xin dựa cột mà nghe, còn chuyện săn lùng đề mục, cái này vô cùng tế nhị và với em xin thưa là khó vô cùng, không phải cứ được Thầy chiếu cố là ngon lành đâu, bởi vì cái tâm lý còn dựa dẫm, ỷ lại, không quyết tâm, tham sân si, còn nặng, hay lý luận lại thích đổ thừa, tại vì chuyện làm ăn nên phải uống, tại bận rộn quá nên mệt,...cái này không đánh mà khai, Bác trách chúng em cũng đúng nhưng còn ngồi không mà hưởng thì em chưa thông, vì nhìn quanh thì chưa thấy ai như thế, ai cũng có công việc, chỉ có điều công việc đó chánh nghiệp hay không chánh mà thôi.
4/Cái nhóm Lubu này, có gì mà qua mắt được Thầy, chẳng cần gì đến quán, chiếu, chỉ vài cuộc điện thoại thì chuyện gì mà không biết, nhưng Thầy vẫn cứ khen...khen vì Thầy có ....chê ai bao giờ...lời khen đó dành cho những ai đáng được khen, còn ai nghe mà thấy không đúng với mình thì lo mà sửa... thí dụ trong lubu có vài anh, trước khi gặp Thầy, gần như là kẻ bỏ đi, sau khi tập tành chí cốt bây giờ lại trở thành người xài được. Có anh trước hay mắng vợ la con, bây giờ cũng có đôi chút tiến bộ v.v... lời khen nhỏ để mà khích lệ, còn buồn lớn thì Thầy cũng đã nói nhiều, không biết có ai chịu khó lắng nghe...
..............Cái chuyện Nhị niên Phật ra hiên, thì cũng có biết đó chứ, nhưng làm sao góp ý được vì Phật kia còn bị ra hiên thì ai mà dám.... chỉ còn cách chờ đến khi tự họ tỉnh mà quay về.
Trên đây chỉ là vài nhận định mang tính cá nhân, những điều Bác Ốc Sên nói, đa phần là đúng, Em xin cúi đầu lĩnh giáo, tuy nhiên chính cái Tâm ưa lý sự của em khiến cho em viết lung tung có thể làm phật lòng nhiều Ace, bài viết này chỉ gói gọn trong đám lubu mà thôi chứ không dám nói
rộng ra ngoài, nếu có gì không phải xin cứ coi như lời tâm sự.
Kính chúc ACE tu tập tinh tấn, trí tuệ tinh thông, tinh thần tỉnh táo