Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Những giấc mơ của em  (Đọc 1958 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
dunghy
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dunghy
vào lúc: 18-08-2011, 04:47 PM

Thầy ơi, em vẫn tập đều đều có thấy được ngọn lửa vài lần, khi thì hình 2D, khi thì thấy ngon lửa với cả đường viền, có lúc chỉ cóhình ngọn lửa màu vàng bị nghiêng về bên phải, nhưng gần đây em vẫn cố tập đều đều,ráng duy trì như là một thói quen tốt chờ tâm lắng động lại (thờigian qua nó bị lăng xăng quá đó ạ!) em có những giấc mơ nhờ khi nào Thầy khỏe thì xem qua và chỉ giúp cho em nha Thầy. Em nghĩ mình chưa vào được 3D nên những giấc mơ còn nhiều tham dục nhưng cũng nhờ Thầy giải thích để được vượt qua sự ù lỳ hiện tai ạ!
Giấc mơ thứ 1:
Em đang chạy bon bon ở trên phần caovà lướt qua dốc thấp xuống lại phần bằng trên con đường ở miền quê, vận tốc như là đang cởi xe đạp nên thoáng thấy cảnh dọc đường phía phải là cái ao, trên đó có 2 cái cầu cá (theo kiểu nông thôn miền nam), ở trong cái cầu thứ nhất, em thấy hình ảnh 2 vợ chồng người em gái thứ 7đang đứngcầm tay nhau nói cười vui vẽ, còn cái kế bên thì chỉ có đứa em gái thứ 6(cũng có chồng) nhưng chỉ thấy ngồi một mình,tưa thân trái, ngang vách phía trước nhìn xa xăm và buồn.
Trên đường đi, em thấy có ai đó để mấy con cá như là cá rô Phi khá lớn, nằm ngay ngắn trong 1 cái khay còn đang hớp thở. Em lấy cái muỗng bằng inox đặt nằm ngang miệng con cá nằm gần tay em, định giúp cho nó thở nhưng vô tình hất văng cái muỗng rớt ngay vào miệng cá, lọt tõm vào trong làm cá nghẹt thở chết, em vội cuối xuống nói nhỏ vào đầu cá là “thôi mầy về trển đi nha, mình cùng tu hành rồi đồng thành tựu há” Rồi em thấy, cũng trên con đường đó, có nhiều con chó đứng xa xa có màu xám trắng, mập trông giống như là những con cừu, một lúc, em nhìn gần lại, thì những con chó đó teo nhỏ lại và đổi ra màu vàng nâu nằm rải ra, có 1 con nhỏ xíu nằm lọt thỏm vào trong xách tay nhỏ của em đặt trên mặt đất.
Rồi em đi tiếp, lúc này có chồng em cùng đi, chúng em định đi gặp 1 người bạn ở 1 nơi gần cuối con đường, nhưng không hiểu sao, chồng em quay lại và anh vấp ngay vào chân mình té úp mặt xuống đất, khi đỡ anh dậy, em thấy anh bị nhiều chấm lổ chổ đang rỉ máu ở quanh hàm và một ít  trên cổ, hốt hoảng em định gọị xe cấp cứu, nhưng thấy đứa em trai từ nhà phía trên bước xuống (quần áo tươm tất, nó chuẩn bị đi chơi đâu đó)nó bảo là đã gọi rồi nhưng nhân viên y tế đang bận cả,rồi nó bình thản bỏ đi. Em “làm gì đó” để sơ cứu thì thấy có nước trong như nước suối tươm ra, chảy trôi qua phần vết thương và nó có vẻ như lành lại,ngưng chảy máu, rồi em đở anh xã đi một quảng ngắn thì đến nơi có cái bàn định ngồi xuống thì chợt thấy anh bạn ở hướng cuối con đường cũng đang bước tới.Chúng em vui mừng vì đã đi hết con đường và đã gặp nhau.
Giấc mơ thứ 2 (khoảng 1 tuần sau):
Em mơ thấy có một khoan xe “loai cổ xưa” như đang đong đưa nhẹ, nhưng những người ngồi trong thì rất ổn định, có anh xã em và một người mà em nghĩ là Thầy đang ngồi hàng trước, ngồi sau là em và một bạn nữ, trong đó,anh xã em ngồi quay mặt đối diện với bạn nữ và bạn này thì đang cúi mặt xuống,còn Thầy thì nhìn qua phía anh xã em và mặt có 1 chút hơi nghiêng về phía em, nên khi em nhìn về phía Thầy, em thấy được cái miệng cười và con mắt bên trái, rồi ngay lúc đó em thấy nguyên khuôn mặt có màu trắng toát và tâm chợt nhận ra là Bạch Tượng,mà sao chỉ có phần đầu? cùng lúc đó em nghe tiếng Thầy bảo rằng “ ráng lên, gần được rồi đó”
Thầy ơi, sao em lai mơ thấy Người mà em nghĩ là Thầy khi nhìn thì lai hóa ra Bạch Tượng? Nhưng rỏ ràng tiếng nói mà em nghe được thì chính là tiếng của Thầy ạ. Có phải em bị THTT cho thấy không Thầy?
Giấc mơ thứ 3:
Em đang nằm tập thiền thì thấy bị lực nào đó đẩy đi thật nhanh, như bay vậy, thấy chới với.Vì chỉ muốn được nằm yên tập thiền, không muốn bay nên em sợ và chợt nhớ nên định bắt ấn Kim cang 2 tay(Dược Sư và Cam Lồ)để định trụ lạI, nhưng sức đẩy quá mạnh nên em vẫn bị đẩy nhanh. Hoảng quá, em vội gọi kêu cứu… thầy TiBu ơi…lúc đó lực đẩy đi rất xa và lên cao cảm thấy đường rộng thênh thang như ở freeway và lên cao như ở giữa cầu cảm giác an ổn mới thấy an tâm nhìn  xuống, thấy nước mênh mông rồi chợt nói “ồ! biển khổ đây mà!” Sau đó em còn thấy gặp Thầy với vài người bạn trong một cái phòng nhỏ gần chân Cầu Sắt lớn.Thầycó chỉ  đi làm vài việc gì đó rồi khi ở bên kia cầu hình như là em có gặp lại Thầy hay bạn chỉ đi tiếp,cũng cùng khu vực đó nhưng em phải đi vào bên trong,chỉ biết là có đi vào ngỏ chợ nhưng tâm nhắc nhớ là chỉ tìm mua đồ chay thôi
Logged
dunghy
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dunghy
Trả lời #1 vào lúc: 21-10-2011, 05:28 PM

Thầy ơi, em có giấc mơ mới, không biết có phải là giấc mơ công phu không nữa, nhưng em cảm thấy nên vào nhờ Thầy xem và chỉ dẫn cho em bởi em đang tập tu thiền mà sao lai mơ thấy đang làm độ tử?!!..
Trong giấc mơ em thấy có nhiều cảnh xảy ra trong một căn nhà như quen mà cũng hơi lạ nữa! Cảnh 1: thấy em đang đứng trên sàn gổ ở trên lầu nhìn anh Sáng(là thủ kho, người làm cùng cơ quan, đã quá lâu rồi em không có gặp lại) đang tươi cười tháo gở dàn hoa leo bị héo, để lộ khoảng trống sáng sủa nơi cầu thang và em thấy người chị ruột (kế em) ăn mặc đẹp đang đi lên, em hơi ngạc nhiên hỏi sao chị lên đây? Chị nói kiểu phân bua: chị muốn ra vào tùy quyền vì chủ nhà có nhiều nợ với chị, rồi chị đi lên.
Cảnh 2: em thấy mình đang ở nhà bếp, nấu nướng đậy đệm xong rồi, không nhớ có mở cửa sau không? Nhưng khi nhìn lại thì thấy hình như có sự vương rãi sao ấy!không rỏ lắm nhưng cảm thấy nó có gì đó khang khác, dù không thấy có người nhưng em biết có sự thay đổi ở đây!
Cảnh 3: rồi em lại thấy mình đang ở nhà trước, ngồi dưới gạch đang bày và dọn thức ăn, gom cơm bị vung vãi vào cái chén, vừa lúc có người phụ nữ trung niên miệng cười, mặc áo bà ba màu vàng lợt quần màu đen tới lấy cái chén đưa cho đứa cháu gái tên Nguyên( đứa cháu nầy đang hoc năm cuối đai học, nhưng trong mơ em thấy cháu như khoảng lớp 9 hay 10 thôi) đang kêu đói bụng vì bận học. Sau đó mọi người trầm trồ khen ngợi vì em đã cho cháu ăn chén cơm đó mà cháu đã giải được bài toán khó! Em biết là mọi người nói điều không thật đúng, nói kiểu tâng bốc và em vẫn cứ làm thinh,không đồng tình, không a dua theo và cũng không phân trần gì cả. Rồi mọi người xôn xao, nhao nhao về phía cửa trước nhà, em nhìn theo và thấy một nhóm người ăn mặc đẹp, đang đi vào nhà. Nổi bậc là người phụ nữ (em nghĩ là trưởng nhóm) mặc áo dài cổ thuyền màu xám có ánh kim tuyến với xâu chuổi hạt trai khá dài trên cổ, em không để ý là họ đi đâu.
Cảnh 4: rồi em đi vào cái phòng có cái cầu thang, thấy vài đứa trẻ khoảng 4,5 tuổi, ăn măc đẹp (kiểu dự tiệc) đi lanh quanh, em tự hỏi không biết cha mẹ các em đang ở đâu mà để các em đến đây, vì sợ các em có thể bị trượt té nên em nhìn quanh xem có gì nguy hiểm không? rồi nhìn ra phía trước thấy có cái giường (kiểu ở nhà thương) trải ra trắng toát trên đó có một người mặc đồ màu nâu nằm đó, em vội chạy đến khi thấy bà đang nghiêng người ho ra nhớt, mà em thấy nó trong veo chảy xuống chổ gấp của mép giường,( em không kịp lấy đồ để hứng chất dịch tiết đó, cho sạch đó mà!), mặc kệ, em không có thấy gớm, dơ  mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt bà,thấy khuôn mặt tròn,hơi nhỏ của người già, da vàng nâu nhưng không có nhăn nheo, đầu trọc(không thấy tóc) em nhận biết là bà đang ở cận tử nghiệp, ngay thời khắc đó,tự nhiên, trong tâm em nó nghĩ đó là bà ngoại của em, em nghe thương xót dâng tràn,như bị gấu rượt, em nâng đầu bà lên và kề tai thì thầm kêu bà niệm Phật thì chợt nghe thấy người đang nằm giường  kế bên ngồi bật dậy hỏi lớn: sao lại niệm Phật? em nhìn ra là người trưởng nhóm khi nảy, bà tới đây để làm phép theo đạo Tin Lành. Em không có trả lời gì hết, mà chỉ lo chú tâm nhìn vào Ajna của bà và niệm Phật A DI DA .Hết giấc mơ, nhưng em có điều cần hỏi Thầy giải đáp giúp em nha Thầy.
Thầy ơi, ngoại em đã mất từ năm 1997,lúc sống bà theo đao Cao Đài và khi chết có vị chức sắc ở tòa thánh Tây Ninh làm lể Điện có cắt dây gì đó( em quên tên gọi rồi). Sau khi bà mất em có lần mơ thấy bà giống hình chân dung khi bà còn trẻ, tươi, phía sau bà có thấy 2 cái lộng che (kiểu quan trạng khi xưa). Rồi năm 2009,khi tham gia vào hstd, em đã nhờ độ tử và đã được đưa lên Thương phẩm Thượng sanh. Rồi khi mới chập chững tập thiền, có lần em lơ mơ thấy hình chân dung bà và lần nầy thì lại mơ thấy mình độ tử cho bà. Có điều gì khác thường không Thầy?
Thầy ơi, em tập thiền quán đề mục ngọn lửa, đã thấy đề mục vài lần, khoảng 5s, lần mới đây thấy nó nằm ngang,kích thước khá chuẩn, đường viền màu vàng rất to, lóe sáng và rất rỏ, còn một chút ở phần giữa thì vẫn chưa có màu vàng được, vậy em có nên niệm hỷ lạc khi quán ra được như vậy ở lần sau không Thầy?hay phải đợi khi đề mục ra được 12s rồi mới niệm hả Thầy? em thấy vui lắmvì đã thấy nó sáng được như vậy rồi.hihihi…tự khen để được thấy lóe sáng nữa…Thầy há.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.113 seconds với 19 câu truy vấn.