Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: giấc mơ !  (Đọc 1791 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
xuantu504
Xuân Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42


Xuân Tử


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuantu504
vào lúc: 18-08-2011, 06:38 PM

Thầy khỏe chưa Thầy !
tụi con ai cũng mong Thầy khỏe mạnh và chỉ dạy tụi con.hihihii
 Thầy ! con mới mơ sau khi công phu chưa ra chấm đỏ: có đứa cháu trai khoảng 2 tuổi (biết là cháu ruột thôi chứ hum biết con ai), con dạy nó lộn mèo, nó nhàu lộn, chạy giỡn sao mà bị thủng một lổ bằng ngón chân cái ở rốn,lỗ này nước chảy vào con đè bụng đẩy ra như thủy triều-bình thường, nhớ có lần con cũng bị thủng một lỗ như thế mà nhỏ hơn và tự trị lành, nên con không đưa đi bệnh viện mà tự đóng "cán" tự trị cho cháu luôn, con biết thủng kiểu này hum có chết.-Hum biết con hay đi chùa và sờ tượng Phật Di Lặc bằng gỗ đứng và có cái lỗ ở bụng để phật tử tỳ hỷ đóng góp tiền ủng hộ học sinh nghèo hiếu học riết rồi mơ thấy zị hôn nữa.
 Thầy ! có phải là con "ngày thấy đêm mơ" hay là giấc mơ công phu Thầy hén ?
« Sửa lần cuối: 18-08-2011, 06:44 PM gửi bởi xuantu504 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-08-2011, 10:45 AM

Thầy khỏe chưa Thầy !
tụi con ai cũng mong Thầy khỏe mạnh và chỉ dạy tụi con.hihihii
 Thầy ! con mới mơ sau khi công phu chưa ra chấm đỏ: có đứa cháu trai khoảng 2 tuổi (biết là cháu ruột thôi chứ hum biết con ai), con dạy nó lộn mèo, nó nhàu lộn, chạy giỡn sao mà bị thủng một lổ bằng ngón chân cái ở rốn,lỗ này nước chảy vào con đè bụng đẩy ra như thủy triều-bình thường, nhớ có lần con cũng bị thủng một lỗ như thế mà nhỏ hơn và tự trị lành, nên con không đưa đi bệnh viện mà tự đóng "cán" tự trị cho cháu luôn, con biết thủng kiểu này hum có chết.-Hum biết con hay đi chùa và sờ tượng Phật Di Lặc bằng gỗ đứng và có cái lỗ ở bụng để phật tử tỳ hỷ đóng góp tiền ủng hộ học sinh nghèo hiếu học riết rồi mơ thấy zị hôn nữa.
 Thầy ! có phải là con "ngày thấy đêm mơ" hay là giấc mơ công phu Thầy hén ?
Chỉ là "Cận Định" mà thôi Vì diễn tiến có tính cách bất chợt, không báo trước.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.495 seconds với 19 câu truy vấn.